1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những lời chúc ấm áp và đáng yêu nhất tới người mình yêu thương? Tại sao lại không nhỉ!!!

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi v_huyen, 30/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_pdp

    minh_pdp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ lời chúc không quan trọng bằng tình cảm và sự quan tâm gửi gắm trong đó, đôi khi không cần nói lời nào cũng có thể làm cho trái tim một người xao động
    ối giời ơi sao mình lại ăn nói thế này nhỉ, chắc mê sảng mất rồi
  2. seaandriver

    seaandriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích có những câu chúc thật độc với những người mình yêu quý. Thế mới chết chứ vì thấy độc thì dùng tới >1 lần, thế là hết độc.
    Mình muốn chúc cho một người đặc biệt một cai gì đó hay hay. Ai giúp em không nhảy? khổ đầu óc lẫn lộn hết cả rùi.
    Chào các bac nhé. Giúp em một chút.
  3. seaandriver

    seaandriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích có những câu chúc thật độc với những người mình yêu quý. Thế mới chết chứ vì thấy độc thì dùng tới >1 lần, thế là hết độc.
    Mình muốn chúc cho một người đặc biệt một cai gì đó hay hay. Ai giúp em không nhảy? khổ đầu óc lẫn lộn hết cả rùi.
    Chào các bac nhé. Giúp em một chút.
  4. chocolate_love_bi

    chocolate_love_bi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Những lời chúc văn hoa ,cầu kì đôi khi tạo cảm giác thô cứng ,ko tự nhiên .Hảy nói điều gì đó từ tấm lòng của bạn.Đơn giản thôi mà ấm áp.Chỉ cần người nghe cảm thấy mình được quan tâm ,thế là đủ!!
  5. chocolate_love_bi

    chocolate_love_bi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Những lời chúc văn hoa ,cầu kì đôi khi tạo cảm giác thô cứng ,ko tự nhiên .Hảy nói điều gì đó từ tấm lòng của bạn.Đơn giản thôi mà ấm áp.Chỉ cần người nghe cảm thấy mình được quan tâm ,thế là đủ!!
  6. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Không, Anh không bị " Mê sảng " chút nào, PDP ! mà chính là tôi đây, tôi đã từng và vẫn còn đang bị Mê sảng vì ...những lời chúc ....
    Những lời chúc tốt đẹp luôn là điều mà chúng ta mong muốn được nghe, nhưng cũng chính vì thế tôi xin được kể một câu chuyện, một câu chuyện nhỏ thoi ... về những lời chúc.......
    ........... NHỮNG LỜI CHÚC NGÀY XƯA
    Ngày xưa .......xa lắm rồi ...
    Ngày xưa .......tôi " còn được yêu " bởi một người thiếu nữ .....
    Vào một ngày đẹp trời hiếm hoi giữa mùa Đông, Nàng tự tay sắp Balô tiễn tôi đi về một nơi xa và hẹn ngày đón đợi .....
    ....... Một phòng trọ Phố Núi, một mình tôi ...................
    ....... Mở Balô, tôi làm rơi ra mảnh giấy nhắn đầu tiên từ chiếc khăn :
    " Lau mặt đi anh, đưòng dài bụi lắm ! "
    ....... Cuốn sách mở ra, thêm một mảnh nhỏ :
    " Anh đọc sách cho thời gian trôi nhanh ! "
    ....... Bên trong hộp của rất nhiều thuốc quý, lại được nghe :
    " Anh cần nhớ : Hãy làm việc hết mình nhưng phải giữ gìn sức khoẻ, Cầu chúc cho Anh thêm sức mạnh ! "
    ....... Rồi thêm nữa :
    " Anh quàng khăn kẻo lạnh ! "
    " 19h rồi, Anh phải ăn bữa tối, Ngon miệng nhé Anh ! "
    " 23h khuya, Anh hãy ngủ ngon ! "
    ...............
    .......................
    Nhiều thêm nữa là những dòng nhắn và lời chúc của nàng, những dòng ấm áp giữa Phố Núi mùa Đông, vẫn như Nàng còn đang ở bên tôi ....Thương nhớ ..........
    Và cuối cùng ....là 1 chiếc hộp xinh :
    " Chúc Anh Hạnh phúc ! "
    " Hãy sớm trở về, Em sẽ đợi Anh ! "
    Tôi ngất ngây sống trong 1THÁNG dài đằng đẵng thời gian và làm việc điên cuồng cho một cuộc sống giữa Nàng với tôi..trong mơ ước ở tương lai.
    Rồi trở về háo hức ...
    Phía của những lời chúc ngọt ngào - HN.
    Để được nhận thêm dòng "Chúc Anh hạnh phúc ! " buông rơi qua khe cửa, gió lùa bay khắp cả gian phòng trống, lạnh ......
    Nàng không đợi, Nàng đã đi xa và từ đó không bao giờ gặp nữa - Tôi cũng đành vậy, thường phải tự Chúc ...mình trước mỗi lúc ra đi và ...cả khi trở lại ...............
    ...........................
    ...............................

    Những lời chúc ngọt ngào đôi khi ẩn sau đó lại là ...Bất Hạnh ?
    Lại là ...Buồn và tiếc nuối khôn nguôi ?
    .....................................
    Nhưng ta vẫn cứ nghe ...Gió mùa Đông qua khe cửa thì thầm :
    " Lẳng lặng mà nghe, họ chúc nhau ! "
    Và : Những lời chúc vẫn ngọt ngào đâu đó
    Nâng ta lên trong ấm áp tình người
    Dù đang bước trên đường khuya lạnh lẽo
    Hay chìm sâu trong HỒI ỨC TUỔI HAI MUƠI.
    Rek
  7. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Không, Anh không bị " Mê sảng " chút nào, PDP ! mà chính là tôi đây, tôi đã từng và vẫn còn đang bị Mê sảng vì ...những lời chúc ....
    Những lời chúc tốt đẹp luôn là điều mà chúng ta mong muốn được nghe, nhưng cũng chính vì thế tôi xin được kể một câu chuyện, một câu chuyện nhỏ thoi ... về những lời chúc.......
    ........... NHỮNG LỜI CHÚC NGÀY XƯA
    Ngày xưa .......xa lắm rồi ...
    Ngày xưa .......tôi " còn được yêu " bởi một người thiếu nữ .....
    Vào một ngày đẹp trời hiếm hoi giữa mùa Đông, Nàng tự tay sắp Balô tiễn tôi đi về một nơi xa và hẹn ngày đón đợi .....
    ....... Một phòng trọ Phố Núi, một mình tôi ...................
    ....... Mở Balô, tôi làm rơi ra mảnh giấy nhắn đầu tiên từ chiếc khăn :
    " Lau mặt đi anh, đưòng dài bụi lắm ! "
    ....... Cuốn sách mở ra, thêm một mảnh nhỏ :
    " Anh đọc sách cho thời gian trôi nhanh ! "
    ....... Bên trong hộp của rất nhiều thuốc quý, lại được nghe :
    " Anh cần nhớ : Hãy làm việc hết mình nhưng phải giữ gìn sức khoẻ, Cầu chúc cho Anh thêm sức mạnh ! "
    ....... Rồi thêm nữa :
    " Anh quàng khăn kẻo lạnh ! "
    " 19h rồi, Anh phải ăn bữa tối, Ngon miệng nhé Anh ! "
    " 23h khuya, Anh hãy ngủ ngon ! "
    ...............
    .......................
    Nhiều thêm nữa là những dòng nhắn và lời chúc của nàng, những dòng ấm áp giữa Phố Núi mùa Đông, vẫn như Nàng còn đang ở bên tôi ....Thương nhớ ..........
    Và cuối cùng ....là 1 chiếc hộp xinh :
    " Chúc Anh Hạnh phúc ! "
    " Hãy sớm trở về, Em sẽ đợi Anh ! "
    Tôi ngất ngây sống trong 1THÁNG dài đằng đẵng thời gian và làm việc điên cuồng cho một cuộc sống giữa Nàng với tôi..trong mơ ước ở tương lai.
    Rồi trở về háo hức ...
    Phía của những lời chúc ngọt ngào - HN.
    Để được nhận thêm dòng "Chúc Anh hạnh phúc ! " buông rơi qua khe cửa, gió lùa bay khắp cả gian phòng trống, lạnh ......
    Nàng không đợi, Nàng đã đi xa và từ đó không bao giờ gặp nữa - Tôi cũng đành vậy, thường phải tự Chúc ...mình trước mỗi lúc ra đi và ...cả khi trở lại ...............
    ...........................
    ...............................

    Những lời chúc ngọt ngào đôi khi ẩn sau đó lại là ...Bất Hạnh ?
    Lại là ...Buồn và tiếc nuối khôn nguôi ?
    .....................................
    Nhưng ta vẫn cứ nghe ...Gió mùa Đông qua khe cửa thì thầm :
    " Lẳng lặng mà nghe, họ chúc nhau ! "
    Và : Những lời chúc vẫn ngọt ngào đâu đó
    Nâng ta lên trong ấm áp tình người
    Dù đang bước trên đường khuya lạnh lẽo
    Hay chìm sâu trong HỒI ỨC TUỔI HAI MUƠI.
    Rek
  8. soliglacier

    soliglacier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    V_Huyen, Rất cảm ơn Bạn, Bạn thật may mắn khi nhận được lời chúc của Ngôi sao như vậy.
    Vâng, Tại sao chúng ta lại không tiếp tục Gửi những lời chúc ấm áp và đáng yêu nhất tới những người mình yêu thương nữa nhỉ ?! Để từng Ngày tháng, từng Phút giây của cuộc sống này những Lời Chúc, những Nguyện cầu Hạnh phúc
    sẽ mang lại cho Bạn Bè và những người ta thương quý những Nụ cười Sáng ngời, Rạng rỡ ....
    Chúc các Bạn những tháng ngày vui vẻ !
  9. soliglacier

    soliglacier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    V_Huyen, Rất cảm ơn Bạn, Bạn thật may mắn khi nhận được lời chúc của Ngôi sao như vậy.
    Vâng, Tại sao chúng ta lại không tiếp tục Gửi những lời chúc ấm áp và đáng yêu nhất tới những người mình yêu thương nữa nhỉ ?! Để từng Ngày tháng, từng Phút giây của cuộc sống này những Lời Chúc, những Nguyện cầu Hạnh phúc
    sẽ mang lại cho Bạn Bè và những người ta thương quý những Nụ cười Sáng ngời, Rạng rỡ ....
    Chúc các Bạn những tháng ngày vui vẻ !
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Chúc người bạn của tôi lựa chọn đc quyết định khó khăn này ...
    Hãy đi để biết bầu trời này còn rộng lắm !
    ( luôn có ý kiến với Mod : chuyển cái topic Lời chúc của bạn jì mới lập vào đây cho xôm )

Chia sẻ trang này