1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời chúng mình "nịnh" nhau !?!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kimlien11, 04/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Những lời chúng mình "nịnh" nhau !?!

    Mình chẳng biết là đã có topic nào như vậy hay chưa,nhưng thấy vấn đề này có lẽ giúp cho tình yêu của chúng ta đậm đà hơn nên mình mở ra nó để thảo luận.Nếu lỡ trùng với topic nào có rồi thì các Mods cứ ghép nhé.Thanks.

    -----------------------------------------------------------------------------------
    Chuyện là thế này:
    Hôm qua,khi anh gọi điện hỏi thăm cũng đúng là lúc mình đang check mail,nhìn thấy thư của anh báo có ảnh,vội mở ra xem luôn thì nhìn thấy anh đang đứng giữa đám bạn cười rõ tươi.Thế là nhanh nhẩu bảo với anh là " Em vừa xem ảnh của một người xong,ai mặc áo đỏ trong buổi party mà đẹp trai thế anh nhỉ ",nghe xong - anh bảo rằng: " em nhìn hoài rồi chán thì sao?"... mình mới nói:" cái quan trọng là em không thấy thế,em thích ngắm một người của em mãi" .Đến lúc này thì chàng "yên lặng" không nói gì về vấn đề này nữa.Sau cuộc nói chuyện ĐT đấy xong ,cứ tưởng chuyện gửi ảnh là không còn nữa (vì thói quen của anh là gửi chỉ một lần),vậy mà đến đêm ngồi nghịch máy ,check mail một lần nữa thì...hì hì....thấy anh lại gửi ảnh còn kèm một câu " trông anh thế nào em yêu?" .Kết luận ra một điều cũ rích đấy là " người người thích nịnh" .... và khi nịnh nhau xong rồi thì thấy "yêu nhau hơn" .
    Còn các bạn,các bạn có những hành động gì hay lời nói nào mà bạn thấy nó có "kết quả" không?Hãy cùng nhau chia sẻ và học tập nhé
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Hiiii:D khen thì tui thích lắm, nịnh thì không hẳn đã thích mà nhiều khi ghét, còn những lời mật ngọt, hii:D không thích mới lạ, ngày trước xa em tôi cứ hỏi, em có nhớ anh không, không biết bao lần tôi bắt em trả lời chỉ một câu: " Em nhớ anh lắm" mà sao tôi nghe mãi câu này không biết chán cơ chứ nhỉ, rồi nhiều khi chúng tôi nhớ nhau, chúng tôi muốn ở bên nhau, cả hai đều muốn được cảm nhận hơi thở của nhau, muốn được xiết chặt bên nhau nụ hôn bỏng cháy, nhưng lại không thể, và cái mà chúng tôi luôn muốn nghe ở nhau đó là: "em yêu anh nhiều lắm, muốn được bên anh dù chỉ trong giây lát ". Em vẫn bảo rằng em ghét tôi lắm, và tôi biết câu nói đó lôi cuốn tôi thế nào, tôi luôn cố gắng làm mọi điều chỉ để em nói với tôi rằng: " em thật ghét anh quá, sao anh chẳng ở đây để ôm chặt em vào lòng" . Tình yêu thật tuyệt vời quá và tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc vì đã được yêu. Nhớ nhung và bỏng cháy, lúc này đây tôi khao khát được gặp em được nghe em nói dù chỉ một vài từ.
  3. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    được khen ai mà chăng thích, nhất là của người mình yêu thương nữa.... ôi, thích lắm cơ....hihihihi tự dưng chẳng biết diễn tả như thế nào nữa
    Nói gì thì nói khi yêu nhau, những câu khen nhau là không thể thiếu được, nó làm cho tình yêu trở nên lãng mạn hơn, tuy nhiên cũng cần khen đúng lúc, đúng chỗ nếu không sẽ trở nên nhàm chán, lố bịch đó
  4. redncream

    redncream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    - em mà cao tí nữa thì đi làm người mẫu được đấy.
    - nhìn kỹ thì anh cũng đẹp trai như diễn viên nam chính trong phim Bản tình ca mùa đông
    - sao không so anh với Brad Pitt lại so với mấy thằng diễn viên HQ thế
    - biết anh ghét HQ thế mới khen
    - đúng là đồ béo lùn !!!
    Được redncream sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 04/06/2004
  5. lavangchieuthu

    lavangchieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Các bác hạnh fúc thật
    Còn em thì thỉnh thoảng mới đc khen,hic, tại bạn em bảo là anh khen em thì nói làm gì, fải chê em thì em mới tiến bộ lên đc, biết cái ko tốt mà còn sửa chứ, chẳng ai hoàn hảo 100% cả
    Cho nên em chỉ thỉnh thoảng mới đc nghe khen, còn lại toàn chê trách
    Nhưng ko fải vì anh bạn em là ng ko biết khen đâu nha, vì với ng ngoài , anh ta khen khèo lắm, còn mình thì hic hic....khó khăn lám mới đc 1 câu khen
  6. jessica123

    jessica123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là bọn con trai cũng thích khen lắm đấy.Anh của mình hả,có 1 lần đi chơi về,bảo là anh mặc cái áo này trông đẹp lắm,thắy anh ta cười khoái chí.....để ý thấy sau này cũng hay mặc cái áo ấy......
  7. Tieuphu82

    Tieuphu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    "Em yêu, sau mỗi chai bia, em càng trở nên tuyệt vời hơn..."
  8. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Kưng của anh ! Cứ đến lúc con mắt anh lờ đờ đi thì lúc đó anh cảm thấy em đẹp hơn lúc nào hết .
  9. nhimnhim23

    nhimnhim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Con người thì ai chả thích khen,chả ai thích chê cả,cái quan trọng là khen và chê phải đúng lúc và đúng chỗ.Tớ cũng thích được khen lắm,cứ mỗi khi tớ kêu là tớ xấu đi thì anh ý lại bảo là ai thấy xấu thì kệ người ta,nhưng anh ý luôn thấy đẹp.
    Đúng là "Cái đẹp không ở đôi má hồng của nàng thiếu nữ mà ở trong mắt của kẻ si tình"
  10. Minhhoi

    Minhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mượn tạm 1 câu của ông bạn hãy nói với nàng rằng :
    " Ôi con sư tử của anh, em hãy gầm lên 1 tiếng dịu dàng xem nào." Đảm bảo nàng nghe rồi cười tít

Chia sẻ trang này