1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời chúng mình "nịnh" nhau !?!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kimlien11, 04/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietnamese_chinese

    vietnamese_chinese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    úi...thế mới thấy các boy ở đây miệng ngọt thật...người yêu mình á.....:cô vợ béo của tôi đâu rồi? " " sao chân vợ to thế nhỉ" ..." vợ càng ngày càng béo ú rùi...." " trên mặt em nổi lên cái gì kìa..." ....hình như chẳng mấy khi khen minh ..xinh xăn gì...mình chỉ nhớ mãi...có một lần...ông bạn của anh ấy...khen một câu đại loại ý là: người yêu mày mà cao hơn một chút là cũng khá...hhiii..thế là về ôm mình vào lòng...Vợ mà cao lên một chút nữa chắc xinh lắm nhỉ..... Thế cơ nhưng mà....mình nghe quen đâm lại thấy...thinh thích....mà....cao 1m56 ( thấp thật ) nặng 46 cân có béo không nhỉ?
  2. quehuongtn

    quehuongtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
  3. blackeye

    blackeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi đi đường, tự nhiên thấy anh nắm chắc lấy tay mình hoặc thấy anh quàng tay lên vai kéo sát mình vào lòng rồi hôn phớt nhẹ lên mái tóc và nói ''vợ yêu của anh".. thế là mình đã thấy lơ lửng trên 9 tầng mây
    Lần đầu tiên bọn mình đi chơi, bọn mình sang Bát tràng, anh ấy đứng tựa cửa nhìn mình chọn đồ, lúc mình ngầng lên nhìn, thấy anh ấy nhìn mình chăm chú, ánh mắt nồng nàn, lúc đó có cả ánh nắng buổi chiều chiếu xiên xiên trên khuôn mặt anh ấy nữa. Chẳng hiểu sao lúc đó mình đã nghĩ rằng anh ấy yêu mình lắm và mình chỉ muốn chạy lại ôm chầm lấy anh ấy thôi Nhưng rồi tự thấy ngượng nên cúi xuống chọn đồ tiếp.
    Sau buổi đi chơi hôm đó, anh ấy đã ngỏ lời và ..........
    ánh mắt có thể nặng hơn ngàn hơn nói đấy, các bạn trai ạ
  4. volcanic_cloud

    volcanic_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Cưng của em ! Mặc dù luôn nghi ngờ anh mọi chuyện nhưng mỗi lần khen em đẹp , em biết rằng anh đang thật thà hơn bao giờ hết !
  5. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Đang buồn vì ở nhà chẳng có cái gì làm cho chân tay bớt thừa thãi thì đồng chí anh gọi điện hỏi thăm...Vui vẻ....Trong lúc đang nói chuyện về công việc ở bên anh ,tự nhiên đồng chí hỏi " Em ở bên đấy có nhiều người thương phải không?" làm mình ngơ ngác không hiểu gì.Cuối cùng mãi mới biết được là anh có xem một cái ảnh mình upload lên Yahoo hôm Cn đi chơi, trong đó mình đang đứng vênh mặt ,nghênh nghênh giữa đường nên hỏi thế chỉ vì là " Trông em đẹp và dễ thương như thế thì ai nhìn mà chẳng thích em" Ơ ,Đồng chí này gớm thật ....thế là nịnh mình à mà lại còn trả vờ "lo" nữa.... "ghét" đồng chí anh quá đi mất

Chia sẻ trang này