1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời có cánh..............

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alone_direction, 29/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alone_direction

    alone_direction Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Những lời có cánh..............

    Chào các bạn!
    Chác hẳn các bạn không chỉ một lần được nghe, được đọc,đã viết và đã nói nhưng từ hay, những câu thơ mộng, "những lời có cánh" ...
    Những câu nói về tình yêu, những câu nói hàng ngay...
    Tại sao chúng ta không chao đổi ở đây nhỉ, tôi nghi nó rất thú vị đấy chứ.
  2. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Mun không thích những lời có cánh. Lời nói chân thật hay hơn nhiều chứ, cho dù nhiều khi nó lủng củng và buồn cười đến dễ thương ...
  3. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là những lời có cánh cũng hay đấy chứ , nhất là khi yêu nhau , vì tình yêu nó có 1 phần lãng mạn trong dó cơ mà , vì thế tất nhiên những lời có cánh là ko thể thiếu , nhưng phải xuất phát từ 1 tình yêu thật sự cơ .
  4. alone_direction

    alone_direction Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Lời nói chân thật mà vẫn có cánh thì càng tốt hay sao. Nhưng đôi lúc nó phải đặt đúng chỗ cơ.
    Tôi gặp nhiều trường hợp, hình như họ không muỗn mình nói sự thực. nhưng tôi lại chúa ghét nói dỗi các bạn bảo tôi phải làm thế nào bây giờ.
    "Lần đầu tiên gặp em, anh đã đánh cắp mất trái tim em"
    "anh sẽ nhờ những cơn gió mang lá thư này đến nơi em"
    câu này tôi vừa thấy trong phin, nó cũng hay đấy chứ.
    Các bạn có câu nào hay tai sao lại không send lên đây chữ, đừng ngại ngùng gì không giám nói lên đây
  5. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Đây mình cũng chao đổi và giám nói lên đây nè :
    - Ở đời em phải biết mình đang lói và viết gì chớ em yêu
  6. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Chữ kí của mình có phải là những lời có cánh ko nhỉ , người yêu ơi , dành cho anh đó
  7. alone_direction

    alone_direction Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng muốn gọi người yêu ơi, nhưng mà tôi đâu có người yêu.Hình như tôi đang nghi ngơ một tình yêu chân thật.liêu trên thế giới này có một tình yêu đó không. Tôi đang tìm và hình như tôi không thể tìm thấy. liệu có ai nói cho tôi biết nó ở đâu không.
    câu nay không phải của tôi, nhưng hình như nó cung không sai,mặc dù cánh của nó đã bị ai cắt đứt.

Chia sẻ trang này