1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời hối hận muộn mằn!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 1080, 18/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1080

    1080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Những lời hối hận muộn mằn!

    Vậy là sắp hêt một năm kể từ cái ngày đó, cái ngày mà nó đã đánh dấu một bước ngoặt của cuộc đời anh, để từ đó anh phải sống trong sự dằn vặt và chán nản. Anh có lỗi nhiều lắm, với em, với gia đình, với bạn bè và với tất cả những người đã đặt niềm tin nơi anh. Đã rất nhiều lần anh muốn nói ra những tâm sự của mình để cho lòng vơi bớt nỗi muộn phiền nhưng anh lại không thể làm được. Khi con ngưòi ta gặp phải thất bại trên đường đời thì đó là lúc ta cần tới bạn bè nhất nhưng anh thì khác, Anh thật ngu ngốc, anh đã để em ra đi. Anh biết rằng anh ấy cũng rất yêu em, anh ấy tốt hơn rất nhiều so với anh và anh đã chúc em hạnh phúc. Nhưng cho đến ngày hôm nay, khi em nhận ra người em thực sự yêu thương và muốn quay lại với anh. Nhưng không thể được nữa rồi, tất cả đã quá muộn Anh giờ đây chẳng thể nào xứng đáng với em nữa. Nếu giờ đây có một diều ước, anh sẽ ước cho thời gian quay trở lại để anh có thể được làm lại tất cả những việc anh đã làm, để được làm những việc anh chưa kịp làm, để chọn cho mình một con đường khác và lại để được nói với em rằng " Anh thực sự yêu em" Nhưng có lẽ tất cả đã muộn quá rồi. Anh giờ đây không còn là anh của ngày trước nữa, anh đã đánh mất cả niềm tin vào chính bản thân mình, anh đã chẳng cần gì trong cuộc đời này nữa...Người yêu ơi! một ngày nào đó khi đọc được những lời này anh hy vọng em sẽ hiểu cho anh và xin em đừng chờ anh nữa, hãy đi tìm hạnh phúc đích thực của đời mình. Và cuối cùng hãy tha thứ cho anh, cho những gì anh đã làm với em và với tất cả những người đã đặt niềm tin nơi anh.
  2. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, bạn là một thành viên mới của TTVNONLINE đúng không, đọc bài viết của bạn thấy tâm trang của bạn rắc rối nhỉ, nhưng mà con trai thì không nên như vậy bạn ạ, bạn còn hối hận chứng tỏ bạn còn yêu bạn gái của bạn đúng không, mà khi con trai còn yêu thì họ chẳng bao giờ như vậy, chắc là bạn hiểu í tớ nhỉ, người ta nói la " Hạnh phúc là đấu tranh " mà, phải bảo vệ hạnh phúc của mình chứ, tại sao lại để người ta ra đi dễ dàng như vậy.
    Chúc vui.

Chia sẻ trang này