1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG LỜI KHEN BẠN GÁI HAY NHẤT(CÁC BẠN NỮ CŨNG NÊN VÀO ĐÂY XEM BẠN TRAI CỦA MÌNH CÓ GỬI LỜI CHÚC CH

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ANHTUAN2612, 14/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ANHTUAN2612

    ANHTUAN2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    mình cũng muốn gửi đến người trong mộng một số tâm sự này : MIS GOAL ơi , tuấn thật lòng thích thanh và muốn thanh làm bạn gái tuấn lắm lắm đó thanh . tuấn không biết thanh trong mát mọi người sẽ như thế nào nhưng trong mắt tuấn thì không ai sánh bằng thanh cả
    tuấn sẽ đợi thanh , tuấn tin thanh sẽ không làm tuấn thất vọng đâu

    ANH TUAN
  2. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    EM MUON GIU TOI ANH LOI CHUC: CHUC ANH LUON VUI VE,HANH PHUC,THANH DAT,XIN ANH DUNG NGHI NHIEU VE NHUNG LOI NOI CUA EM,HAY CU DE EM CHO ANH, EM CHAP NHAN DUOC TAT CA,SAU NAY KO BIET SE RA SAO NHUNG EM SE CHAP NHAN DUOC MA ANH,DUNG NHU VAY NUA,ANH HAY TAP TRUNG VAO CONG VIEC CUA MINH DI,KO PHAI GHI GI CHO EM CA
    YOU ARE ALL MY LIFE, I WILL WAIT YOU FOREVR,THAT'S ALL,HOPE YOU WILL UNĐERSTAND MY LOVE
    LAN PHUONG
  3. sunlight1980

    sunlight1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới người anh thương. Thu Hồng của anh.
    Em ạ!, đến bây giờ anh cũng ko biết rằng em có yêu anh ko?. Nhưng anh có thể nói với em rằng.Anh yêu em rất nhiều. Anh cũng chưa nghĩ ra từ nào có thể diễn đạt hết tình yêu của anh giành cho em.Đối với anh em như một thiên thần nhỏ mà anh từng mơ thấy, Em như một vì sao sáng lúc nào anh cũng muốn ngắm nhìn, và giống như chị hằng nga của câu chuyện cổ tích. Anh thực sự cám ơn ông trời đã cho anh biết em, Dù rằng với em, em chỉ coi anh là bạn,Nhiều lúc anh đã tự hỏi,có lúc em đã nghĩ tới anh không? Giá mà anh biết được nhỉ, không biết anh sẽ hạnh phúc tới mức nào.Khi biết rằng em để ý tới anh, dù rằng một cái rất nhỏ.(như một nụ cười cho anh chẳng hạn). Anh sẽ thực sự thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Anh mong rằng tối nay anh lại mơ thấy em,như hàng ngày anh từng thấy.
    Chào tạm biệt em, người yêu dấu của anh.

    I LOVE YOU MORE THAN I CAN SAY. DO YOU UNDERSTAND?

    minh
  4. sunlight1980

    sunlight1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới người anh thương. Thu Hồng của anh.
    Em ạ!, đến bây giờ anh cũngText ko biết rằng em có yêu anh ko?. Nhưng anh có thể nói với em rằng.Anh yêu em rất nhiều. Anh cũng chưa nghĩ ra từ nào có thể diễn đạt hết tình yêu của anh giành cho em.Đối với anh em như một thiên thần nhỏ mà anh từng mơ thấy, Em như một vì sao sáng lúc nào anh cũng muốn ngắm nhìn, và giống như chị hằng nga của câu chuyện cổ tích. Anh thực sự cám ơn ông trời đã cho anh biết em, Dù rằng với em, em chỉ coi anh là bạn,Nhiều lúc anh đã tự hỏi,có lúc em đã nghĩ tới anh không? Giá mà anh biết được nhỉ, không biết anh sẽ hạnh phúc tới mức nào.Khi biết rằng em để ý tới anh, dù rằng một cái rất nhỏ.(như một nụ cười cho anh chẳng hạn). Anh sẽ thực sự thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Anh mong rằng tối nay anh lại mơ thấy em,như hàng ngày anh từng thấy.
    Chào tạm biệt em, người yêu dấu.

    I LOVE YOU MORE THAN I CAN SAY. DO YOU UNDERSTAND?

  5. honglan

    honglan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    to: crazyboy2k
    cho dù thế nào chúng ta cũng là những ng bạn thân thiết phải ko? Thi tốt nhé, mãi là bạn tốt của nhau nhé.
    Friends forever!
  6. long_td

    long_td Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    To: Hnnsg
    Tại sao em không vào đây nữa ??? Kể từ lá thư làm quen lúc ban đầu, nhưng em không hồi âm, anh vẫn đợi có ngày em trở lại. Anh chỉ muốn được làm bạn của em thôi mà . Mong em đọc được những dòng chữ này và nói với anh dù chỉ một lời.... chào anh !
    long+td
  7. van_truong

    van_truong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    tui không có người yêu biết khen ai chê ai? xin lỗi các bạn gái nha!
    vô tình lãng tử
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    To Compagpresario :
    Cho dù bây giờ hay mãi về sau anh cũng không bao giờ quên những gì em đã trao anh! Anh yêu em!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  9. boy_hiepsi

    boy_hiepsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    haiphong ngay ko biet thang' ko nho' nam2002
    Q than men'!
    đã 1 năm rôi` kể tư` ngay` minh` rơi` mai' trương` thân yêu câp' 3 lên đại học nhưng minh` vẫn cảm thây' như mơi hôm qua.minh` muôn' noi' răng` minh` rât' quy' ban,muôn' minh` mãi mãi la` ban tôt' của nhau nhung ban ko hieu minh` co' thể cach' chưng' tỏ tinh` cảm của minh` lam` ban lam` tương la` minh` thich' ban nhung thực sự minh` chỉ muôn' lam` ban tot' cua ban thoi.cho du` co' luc ban noi' gi` thi` minh` cũng sẽ bỏ qua tuy rang` bat' nươc đổ di ko bao giơ` lây' lại duoc nữa nhung minh` sẽ coi đo' la` ki niệm de lai trong trai' tim minh` hinh` bong' của mot ban gai' dễ thưong hiên` dịu nhât'. chuc' ban mạnh khoẻ & thanh` đạt trong cuộc sông'.
    Bạn
    dung
  10. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Tina đi tìm khắp 10 phương
    Vẫn không tìm thấy người thương
    đi hoài vẫn không có ai thương
    Cuộc đời tian chẳng được lên hương
    hihi hoàng tử của tina đâu????????????
    thien than be nho

Chia sẻ trang này