1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời không nói

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 03/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Những lời không nói

    Chắc mọi người cũng sẽ tò mò vào topic này giống như đã tò mò vào các topic khác trong suốt thời gian vừa rồi.

    Những lời không nói, là những điều thực ra muốn nói nhưng không tiện nói ra hoặc ẩn chứa đằng sau những lời khác, những hành động khác.

    Có thể mọi người ngạc nhiên vì việc J_W đã làm, post một loạt bài không có giá trị, để nói lên điều gì? Đó đâu phải là một hành động rỗi hơi đùa cợt.

    Có thể mọi người cũng thắc mắc khi Chitto lại tham gia vào cuộc "chơi" vô bổ không kém, dường như chỉ để thể hiện sự chua ngoa xấu xa của mình.

    Nhưng ngược lại, chẳng ai ngạc nhiên khi hình như thật dễ dàng khi bỏ thời gian đi viết những bài chẳng đầu chẳng đũa chẳng ai đọc, hoặc bỏ thời gian đọc chúng để cười khẩy và tiếp tục xuôi theo dòng vô vị.

    Có ai ngạc nhiên không nhỉ, khi những cây bút tràn đầy sức sống của 7XHN đã dần vắng bóng.
    Các bạn ơi, chúng ta đã từng viết như thế nào, sống như thế nào, và giờ chúng ta sống ra sao?

    Chitto trải nghiệm cái cảm giác vô vị chán ngắt của những cuộc đào bới trong thế giới ngôn từ câu cú, để xem con đường dẫn đến đâu, chẳng bởi vì thích., dù rằng có hàng nghìn lượt đọc.

    Còn câu chuyện của mình, thiên tiểu thuyết về 7XHN, hay chính xác hơn là Lịch sử của 7XHN, vẫn tiếp tục, dù cho không ai đọc.

    Cách đây hai tháng, đã từng cùng Tulipsblack ngồi đọc và lấy lại những topic xưa kia, đã từng cười vui với những bài viết ngộ nghĩnh và ý nghĩa thời đó. Cũng chả xa lắm đâu.

    Tiếc là mạng mới không lấy lại được data cũ.

    (Xin nói trước, nếu bài nào không phù hợp trong topic này, Chitto sẽ xoá ngay không báo trước)

    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  2. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Xin phép trích ra đây để mọi người cùng theo dõi luôn.
    ATC: Dang online a?
    ATC: Cau lam gi vay?
    x31vn: vang a
    ATC: Post bai nhieu co dung y gi a?
    x31vn: Bac Atc a
    ATC: yeah
    x31vn: Post the de xoa chu con lam gi
    ATC: tat nhien phai co muc dich
    ATC: anh ma xoa thi nhanh lam
    ATC: chi mot phat la di het tat ca cac bai do
    x31vn: de cho nhung bai kieu nhu queen of rose lan sau dung co post
    x31vn: hay la tim truyen lac y
    ATC: the thi phai yeu cau ho lam chu
    x31vn: Nhieu topic ba lang nhang
    x31vn: ma ong chitto con thua hon di cai nhau voi TD a?
    ATC: de anh copy doan nay dua len mang nhe
    x31vn: vo tu
  3. Artemit

    Artemit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Choáng váng quá chừng khi thấy hành động của X31. Cho đến giờ phút này, tớ vẫn cho rằng những hành động xóa bài hay khóa nick của Chitto là hợp lý. Tớ buồn lắm khi thấy có những người như Trường Du, và X31 không muốn gìn giữ một 7x có chất lượng.
    Được artemit sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 03/10/2002
  4. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy thực sự thời gian này 7XHN có những sự trục trặc, bao giờ cũng thế, nếu nó nhỏ thì bỏ qua và tiếp tục, nhưng nhiều cái nhỏ gộp lại rồi lại đi đến cảm giác chán, chán tranh luận, chán post bài, rồi thỉnh thoảng đảo qua một cái, như thế làm sao có những bài viết có chất lượng được. Trong số các MOD 7XHN thấy bây giờ còn mỗi đồng chí (xin dùng từ này vì mình quen rồi) Chitto là vẫn còn nhiều nhiệt huyết, còn các MOD khác người thì vì công việc, người thì chán, các thành viên mới hay cũ còn lại phần đa không có khả năng viết các bài có chiều sâu mặc dù suy nghĩ của họ cũng rất chín chắn. Âu là có chuyện chúng ta không ngại nói, nhưng đã nói thì theo chiều hướng tích cực (đối với người khác, để người khác đọc không có cảm giác không hay) và nói là nói hết.
    Trước đây, 7XHN thì mình không tham gia từ những ngày đầu nhưng vào đọc bài thì cũng thấy được một số cái như sau:
    - 7XHN bắt đầu sôi nổi bởi những Topic vui đùa, trêu chọc nhau cho đỡ căng thẳng. Các bài tuy chuối nhưng vẫn nói lên những suy nghĩ và đánh giá rất đặc trưng của 7X mặc dù cùng nói về chủ đề mà đâu cũng có (Tiêu biểu như 1/2 viên gạch của truongdu)
    - Sau đó bắt đầu hiểu nhau hơn, coi nhau như bạn bè, đã có những bài viết mang tính chiều sâu hơn, mang tâm sự hay cách nhìn nhận của các thành viên nhưng vẫn nổi lên tính vui vẻ, hài hước, hóm hỉnh rất 7X. (Tiêu biểu như Tâm sự 7X hay Anh Hùng Hào Kiệt, và còn 1 Topic đến bây giờ vẫn sống là Thần Điêu Đại Hiệp). Đồng thời qua hiểu nhau hơn nên các lần offline tiếp theo quả thực mang lại cho các thành viên những người bạn thực chứ không ảo, một tập thể khá đoàn kết. Đặc biệt đã có những hoạt động mang tính xã hội và thiết thực như Đi Làng Canh, rất đáng hoan nghênh tinh thần đó.
    - Rồi tiếp theo là giai đoạn bắt đầu có những trục trặc nhỏ khi số lượng thành viên tăng nhanh, bắt đầu có những Topic chỉ được 1, 2 ngày dẫn đến việc treo nick và xóa bài gây không ít bất đồng.
    - Cuối cùng là mạng TTVN gặp sóng gió, phập phù, đến khi trở lại thì các thành viên nòng cốt do lâu ngày, bận công việc, rồi lúc về nhà lại thấy các Topic chả hiểu gì cả --> chán, cộng thêm các thành viên mới có biết gì nhau đâu, vào mà chả biết bắt đầu từ đâu --> post những Topic chỉ mang tính ngày một ngày hai là lẽ tất nhiên.
    Đấy là sơ qua những cái mình đánh giá, có thể có chỗ không đúng thực tế vì mình chưa offline lần nào nên có những nguyên nhân xuất phát từ offline hay đã làm rõ ở offline cũng không biết được.
    7XHN có rất nhiều thành viên, trong đó có một số người đi chơi thường xuyên với nhau theo từng nhóm, theo mình nghĩ thì đấy cũng là điều tất nhiên, có phải ai chơi với ai cũng thành bạn bè đâu, mỗi người mỗi tính mà. Nhưng cái quan trọng nhất là mọi người vẫn yêu quý 7XHN, vẫn tập trung đầy đủ trên này để mang lại cho nhau nụ cười là điều quan trọng nhất, cái này minh ftin là nếu có lòng chúng ta sẽ làm được.
    Về các Topic chất lượng, có nội dung, theo mình nghĩ cũng khó có tiêu chí nào để đánh giá, không ai phủ nhận tính nghiêm túc của Tâm sự 7X, nhưng cũng không ít người hưởng ứng Topic Em Thundervn, anh yêu em. Tâm sự để chia xẻ với nhau, Anh yêu em để mang lại niềm vui cho mọi người. Làm sao có thể bảo Topic của XuongRong không phù hợp, và cũng không thể bảo Topic Tìm truyện lạc nên post ở nơi khác hoặc nhắn PM, có khi đơn giản em Becky muốn chào lại mọi người bảo em đã về . Các Topic nào chỉ mang tính thời sự sẽ nhanh chóng bị đẩy xuống dưới, các Topic nào được nhiều người quan tâm sẽ tự khắc còn lại. Đúng là với số lượng bài nhiều như ở 7X thì các Topic có giá trị, được xây dựng lên bởi nhiệt huyết và tình cảm của nhiều người có nguy cơ bị trôi xuống, trước đây mình đã thử làm một index cho các Topic tiêu biểu, để sau ai muốn post thêm thì vào đó lôi ra cũng tiện, lúc liệt kê ra, có vào khoảng 10 Topic, nếu đính lên hết sẽ không khả thi vì như thế sẽ chiếm trọn vẹn trang 1, mà không có thì đi tìm mất công rồi cuối cùng mở Topic thì ngại hoặc thừa. Nhưng nếu hạn chế Topic thì cũng không phải là điều hay, có thành viên mới vào, post một bài gọi là ra mắt, lúc đấy lại có ngay một đội đặc nhiệm ra nhắc nhở thì gà sợ mà chạy mất dép hoặc quay lại bật thì có khi gây phản ứng xấu hoặc những ai chưa hiểu lại có đánh giá sai.
    Những con người như Truongdu, Chitto và một số những người khác rất tâm huyết với 7XHN, có thể có cái không vừa ý, nhưng đều có một điểm chung là yêu quý nhà này, muốn nó tốt lên, chỉ khác là mỗi người có một cách thể hiện và xây dựng của riêng mình.
    Rất mong các thành viên 7XHN nhân dịp này, đã nói thì nói lần, vào đây nói luôn, mình rất mong tìm ra giải pháp nào đấy phù hợp để giải quyết vấn đề nên mong các thành viên tuyệt đối tránh đả kích hay nói nhau mang kể lể tội tình, đã vào Topic là phải chịu tranh luận nghe người khác nói, không được dỗi .
  5. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ rằng đã có quá nhiều bài viết như của bạn Leyen, cdtphuc, tớ (trong Cà phê có giúp gì được không?), Artemis và các bạn khác rồi. Nghĩa là những điều cần nói thì đã nói rồi, và không phải chỉ nói một lần. 7X tuổi cũng không nhỏ đến mức không ai hiểu vấn đề cả, có điều phải chăng ai cũng nhìn vào từng khía cạnh, câu chữ để bắt bẻ nhau mà cái mục đích lớn nhất là làm cho 7X ngày càng phong phú, hấp dẫn, thú vị, vui vẻ và bổ ích thì hình như đã bị bỏ quên đâu mất.
    Tớ cũng có cảm giác như Artemis, thất vọng và "chán". Và tớ nghĩ không phải ít bạn đang trải qua những cảm giác như bọn tớ. Nhưng thử nhìn lại xem chúng ta đã làm gì khi ai cũng hô to hoặc thầm mong trong lòng, chờ đợi một 7X với đúng tên gọi của nó?
    Tớ xin được trao đổi thẳng thắn. Tớ mới vào 7X nhưng sau đây là những gì tớ nhìn thấy.
    Tớ cho rằng đã là thành viên 7X thì ai cũng muốn có thể tự hào về cái tên 7X. Có điều mỗi người hành động một cách khác nhau mà theo họ thì hành động như vậy là đúng.
    - Ví dụ: Artemis tỏ ra "phẫn nộ" vì hành động của X31, nhưng thử nghĩ xem tại sao cậu ấy làm thế? Cậu ấy đã nói "de cho nhung bai kieu nhu queen of rose lan sau dung co post". Có nghĩa là cậu ấy cho rằng đó là một topic không có chất lượng, chẳng khác gì một loạt topic cậu ấy post lên sau đó rồi yêu cầu Chitto xoá. Vậy có nghĩa là mục đích của cậu ấy là mong 7X có những topic đáng để đọc, chú không phải bạ cái gì cũng post lên hoặc chỉ post để câu bài. Vậy tại sao Queen lại post? Chính vì Queen cũng muốn làm cho không khí của 7X vui vẻ trở lại. Tớ thấy dạo này 7X chỉ toàn cãi vã nên tớ ủng hộ Queen.
    - Một số người như Artemis, như tớ thì vì chán ngấy cái "chất lượng" của 7X hiện giờ nên cũng chẳng buồn tham gia, thậm chí còn muốn bỏ quách đi đâu cho khuất mắt tuy trong lòng vẫn mong muốn một 7X "chất lượng". Điều đó có nghĩa là, bọn mình chỉ chán và kêu chán, chứ không đóng góp được gì có tính chất tích cực cả. Đó là thái độ buông xuôi, và nếu ai cũng buông xuôi rồi phàn nàn, than vãn thì tất nhiên, mọi chuyện cũng không thể tiến triển được mà chỉ có tồi tệ đi thôi.
    - Tớ thấy topic vừa rồi của Trường Du thực sự vô bổ. TD gọi nó là "cuộc chơi". Vậy thì "chơi" gì? Mục đích cuộc chơi là gì? Có đem lại điều gì tích cực không? Còn nếu chỉ để góp ý, hoặc để nói lên những điều không hài lòng thì hãy nói toẹt ra đi, sao cứ phải vòng vèo, úp mở. Ai cũng lớn tuổi rồi, hãy nói thẳng ra mọi bực bội và giải quyết đàng hoàng. Nay topic này, mai topic nọ mà nội dung thì y sì như nhau, thật, tớ chán ngấy đến tận óc.
    - Một số thành viên thì chuyên môn "thọc gậy bánh xe". Tại sao không đàng hoàng phát biểu quan điểm của mình? Đừng lý giải là "có nói cũng chẳng được gì", "đằng nào thì cũng bị xoá"...Nếu là một bài góp ý thẳng thắn với đúng tính chất của nó thì chẳng có Mod nào xoá cả.
    - Một số thành viên tớ thấy nói năng thiếu tôn trọng nhau, đơn cử như X31 bảo cdtphuc "chim cút là yên chuyện". Tớ thật sự bất bình và ngạc nhiên. Thứ nhất: những gì cdtphuc post lên là hoàn toàn đúng đắn và lời lẽ rất tôn trọng người đọc. Thứ hai: tớ có đọc một số bài thuộc dạng Tâm sự của X31 thì thấy rất phục X31 vì lời văn hay, như vậy không phải X31 không biết cách dùng từ ngữ mà do thiếu tôn trọng thành viên khác (dù có thể chỉ là vô tình).
    Tớ nói sơ qua một số điều như vậy. Và tớ thực sự mong rằng mỗi thành viên hãy có ý thức hơn và hãy suy nghĩ đến những gì mình sẽ post lên.
    FR
    Được falling-rain sửa chữa / chuyển vào 04:13 ngày 03/10/2002
  6. trai_dat_mo

    trai_dat_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Chán nhất là có những cá nhân, họ viết những bài không phải bằng cái đầu ,mà họ viết cho sướng tay thôi, còn một số người họ coi BOX này là của riêng nhóm họ , những bài viết của họ nếu người ngoài đọc thì thấy nhản chán vô cùng, nhưng vì lịch sự họ không có ý kiến, chúng ta từng chứng kiến sự ra đi của nhiều người trong TTVNOL, chẳng lẽ chúng ta lại giống như bên BOX_gà81 là làm trang WEB riêng . Thời gian vừa qua tôi có tham gia 2 topic nghiêm túc nhất trong 7x nhưng thật buồn là có người cứ lẵng nhẵng theo từng bài viết của mình để đá đểu, mặc dù họ đã được nhắc nhở hay bị xoá bài, những cá nhân đó làm cho hứng thú khi tham gia diễn đàn giảm đi rất nhiều, chẳng lẽ bây giờ nên đây chỉ post những bài rủ nhau đi uống nước , khen nhau dẹp trai, xinh gái, tán tỉnh nhau, thì không bị đánh giá, không bị nhận xét về cách sống , chằgr lẽ cách sống của họ là chuẩn mực cho mọi người phải theo, các thành viên 7X là những người đã qua cái tuổi được người khác dậy khôn rồi, thường là họ không còn sống phụ thuộc vào gia đình nữa , cho nên mọi người trong này hãy tôn trọng cái USENAME của mình cũng như của người khác 1 tý
  7. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Tuổi đã lớn thật rồi - và cũng thế cả mà thôi - ai cũng mang trong mình một cái tôi nào đó...Có thể có những cái tôi trong một nhóm nỏ cũng có những cái tôi biết vì người khác...Em không nghĩ X31 là một người như vậy - bởi vì có những lúc người ta thường nói là bị vạ miệng đó mà...Ai mà chẳng có những lúc như vậy kể cả những người chín chắn nhất...Em chỉ mong muốn rằng 7X mãi mãi là mái nhà của những người đầu 7 và hơn thế là của những tâm hồn đầu 7...Có quá lố lắm không khi những người như bác Trường Du - ATC - chị Chóc - VNHL - hay rất nhiều người khác luôn là một hình mẫu để em luôn tự hoàn thiện mình - một thằng bé học đòi 7X...Chỉ vậy thôi và mong mọi người mãi như ngày nào...

    Hãy là chính mình !!!
  8. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Những lời không nói thì cũng không nên nói thật. Vào 7X thấy mọi người những là cãi nhau, những là lên án nhau, những là vân vân và vân vân......Theo như lời mọi người thì là gây mất đoàn kết nội bộ. Chẳng nhẽ thấy cãi nhau mình cũng xông vào cãi nhau à? Vớ vỉn. Có liên quan khỉ gì đến mình đâu cơ chứ? Mặc dù nhiều cái cũng chướng và mình cũng ủng hộ cho một số người thật đấy.
    To: "Đồng hương" Cảm ơn đã bao biện cho cái Topic của em. Em vẫn ở đây chứ có đi đâu đâu mà phải thông báo với mọi người là em trở lại. Thôi lần sau rút Kinh No PM vậy.

    KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO !!!
    HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN !!!
  9. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ chả thấy chán. Mà cũng chả thấy buồn.
    Tất cả những người như Chitto, Truongdu, X31 đều cùng cố gắng để xây dựng một 7x ổn định và vui vẻ. Và những động cơ, những cách làm của họ đều đúng. Chả có gì là sai hết.
    Có điều chính những người không hiểu, luôn than chán, luôn than buồn. Luôn đặt cho 7X một tiêu chí để phấn đấu, để thực hiện, rồi khi so sánh, thấy ko được như mong muốn lại than buồn và chán. Tại sao lại phải buồn chứ, chả có gì đáng buồn hiện nay cả.
    Sự phát triển của 7x ko thể đi lên mãi, cũng ko thể đứng một chỗ mãi. Mỗi lần thêm một thành viên, là một lần 7x có sự biến đổi.
    Riêng cá nhân tớ, tớ thấy sự biến chuyển của 7x theo hình sin, và tớ tin nếu nó đi xuống thì sẽ có lúc đi lên. Còn khi nó đứng ở trên đỉnh, tớ hiểu rằng sẽ có lúc nó xuống, nhưng không phải là xuống mãi, mà xuống để đi lên.

    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  10. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa toàn thể anh chị em !
    x31 có làm cái gì đâu mà các anh chị em lại đưa tên x31 vào vậy ?
    [x30=22][red]

Chia sẻ trang này