1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời khuyên nào thức tỉnh được tôi???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haiyentina, 11/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    thg zẩm l** ...e xin phép nói bậy luôn, thời đại này con gái còn có quyền chọn lựa hôn nhân mà đằng đằng là 1 thằng con trai mà vì bố mẹ giục lại phụ 1 người chờ đợi mình 10 năm...mấy cái câu đường mía nó vác về mang lên giường cho vợ và mẹ vợ nó nghe chứ e mà là con gái còn lâu e mới tin...
  2. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------
    Có một vài vấn đề nên Q và mình đã ước hẹn: tớ ở nước ngoài còn Q ở lại, cả hai sẽ cùng phấn đấu đến lúc nào chúng mình có thể tự lập với một cuộc sống đầy đủ hơn như người lớn mong muốn thì sẽ cùng nhau hưởng niềm hạnh phúc.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    -------------------Mình là con gai mà:((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    -----------------------
    Tớ ở nước ngoài, 1năm tớ mới về một lần. Tớ cũng không biết nữa, về phần tớ tớ chẳng nghi nghờ gì người ta, tớ và người ta vẫn cùng nhau đi lang thang ở HN vào mỗi dịp tớ trở lại, thậm chí vào dịp lễ tết tớ và người ấy cả ngày ở bên nhau, nhưng tớ không thấy điều gì đáng nghi ngờ. Tớ vẫn thường xuyên gọi điện, nhắn tin vào mỗi lúc, vào bất kỳ lúc nào...
  3. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    giờ mới thấy câu: không cái gì là không thể.. đều đúng :(
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ôi, chẳng ai giúp gì nổi bạn hết.
    http://ttvnol.com/lamquen/1110732/page-5
    .....
    Đọc mấy topic của bạn, đau đầu lắm. Bạn lấy chồng, có con rồi, mà vẫn nói yêu anh ấy 10 năm. Rồi có người gọi là người yêu của anh ấy rồi, giờ lại bảo mới biết....
    Chán, chả muốn nói gì.
  6. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    --------------
    Cảm ơn em, Bác đây cũng vừa mới bước sang U3.. một đoạn đường và đang bị bịnh ( đau tim), một vết thương bị đâm từ phía sau nên bs không có cách cứu chữa cho bác được, mặc dù bác đã cố gắng đi tìm bs giỏi nhất. Vết thương này sẽ mãi rỉ máu cho đến... vì tình yêu trong bác đã đóng băng rồi. Từ bé đến già ( à quên đến giờ) bác chưa bao giờ biết nhậu, bác nhìn thấy người say xỉn là bác sợ lắm. Cảm ơn những lời khuyên của em và mọi người.

Chia sẻ trang này