1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời khuyên....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hungleviet, 12/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    nếu nó không đem lại hạnh phúc cho cá nhân thì cá nhân có làm không?
  2. hungleviet

    hungleviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Nếu trong bạn có sự bình an, tích cực, mạnh mẽ, can đảm và niềm đam mê thì khi một ai đó tác động vào, đó là cái duy nhất được biểu lộ. Ví như trái cam khi vắt, chỉ có nước cam phiá trong chảy ra mà không hề có thứ gì khác.

    Hãy tự ví mình như một trái cam.
  3. hoadahoada

    hoadahoada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Là trái cam sao???
  4. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    lời khuyên á ?
    Yếu thì đừng có ra gió
  5. hungleviet

    hungleviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Bạn càng quen biết nhiều bạn càng có nhiều danh tiếng vì người bạn biết họ tôn trọng bạn. Điều mà bạn phải quan tâm chính là cá tính của bạn. Bạn hoàn toàn kiểm soát được nó và bạn phải phát triển, tinh luyện, chuyên tâm. Một khi cá tính của bạn sôi nổi mạnh mẽ thì tất cả những đặc điểm khác sẽ kéo theo.
  6. hungleviet

    hungleviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Người Thầy tốt nhất của bạn

    Cuộc đời là một chuỗi kinh nghiệm cùng thách thức liên tục mà bạn phải trải qua và đối mặt. Hãy tự cam kết với chính bản thân mình là không bao giờ ngừng học hỏi, có thế bạn sẽ tận hưởng được một cuộc sống hữu ích với nhiều ấn tựợng sâu sắc.

    Trong một nền giáo dục bình thường chúng ta vẫn có suy nghĩ rằng, chúng ta cần một người khác - Một người Thầy để học và thực tế cho thấy có rất nhiều người Thầy đã đem lại nhiều giá trị tuyệt vời trong việc giáo dục và hướng dẫn người khác.

    Tuy nhiên, Người Thầy giỏi nhất chính là Bạn. Cuộc đời luôn đem đến cho bạn rất nhiều kinh nghiệm và thách thức để bạn học nhưng bạn có quyết định học từ những điều đó hay không?? Tất cả là do thái độ của bạn. Tất cả những gì xảy ra với bạn từ quá khứ cho đến hiện tại và cả trong tương lai đều bao hàm cả hai khía cạnh "tốt" và "xấu"; nhưng đặc biệt hơn hết chính những điều "xấu" lại là những cơ hội lớn nhất để học.

    Khi bạn đối mặt với sự thất bại hay chán chường, bạn sẽ có hai sự "lựa chọn", hay nói một cách khác là có hai ?oQuyền?. Lựa chọn thứ nhất đó là bạn có thể buồn chán, cáu giận, phẫn nộ hay thất vọng với sự thất bại đó hoặc bạn chọn cách thứ hai (Quyền thứ hai) là bạn sẽ học, rút kinh niệm từ sự thất bại đó.
    Cách phản ứng của bạn hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Nếu bạn giận dữ , chán nản ? thì bạn sẽ được gì? Sự phẫn nộ hay thất vọng sẽ vun đắp thêm "Giá trị" gì cho cuộc đời bạn ?...

    Nhưng khi bạn chọn cách thứ hai là học từ mỗi một kinh nghiệm, học từ những thất bại, bạn sẽ tập trung và kiên định trong việc phát triển bản thân mình và làm phong phú thêm những cảm xúc và suy nghĩ tích cực.

    Cuộc đời là một chuỗi dài bất tận của những điều cần phải học từng ngày một. Học hay không là tùy thuộc vào chính bản thân của mỗi người ?Vì thế số phận của mỗi người khác nhau là vì điều này?

    "Cuộc đời bạn tùy thuộc vào Bạn - Người Thầy tốt nhất của bạn".


    ~ Dương Đại Phước
  7. hungleviet

    hungleviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta thường cảm khái chuyện quá khứ, như mây như khói bềnh bồng, tựa giấc mộng mê và thường nói: "Chuyện xưa như sương khói", "Cuộc đời tựa giấc mộng".

    Nhưng "chuyện xưa như sương khói" từ đâu đến? "Cuộc đời tựa giấc mộng" từ đâu ra? Khi chúng ta than thở "Chuyện xưa như sương khói", thì chính lúc đó có làn khói nhẹ liên tục bềnh bồng bay ra từ lửa lò trước mặt chúng ta; khi chúng ta cảm thán "Cuộc đời tựa giấc mộng", thì bản thân chúng ta vẫn có thể đang ở trong mộng.

    Vì vậy, khi chúng ta ngửa đầu cảm thán chuyện xưa như sương khói thì chẳng bằng cúi đầu chăm lo lửa lò trước mặt, nắm chắc ánh sáng và sức nóng hiện tại. Khi chúng ta lưu luyến kê đầu bên gối mong muốn tìm lại giấc mộng đêm qua, thì chi bẳng tỉnh dậy, nắm bắt ngày hôm nay tươi đẹp.
    [​IMG]

  8. hungleviet

    hungleviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Nếu
    A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
    tương đương với giá trị:
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
    thì:
    - Làm việc tích cực (hardwork) chỉ là: H+A+R+D+W+O+R+K = 8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%.
    - Kiến thức (knowledge) vẫn chỉ là: K+N+O+W+L+E+D+G+E = 11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96%
    - Hay là may mắn (luck)? L+U+C+K = 12+21+3+11 = 47%.
    - Vậy là tiền bạc (money)? Không!
    - Khả năng lãnh đạo (Leadership)? Vẫn không phải!
    Để vươn tới đỉnh cao và để đạt được sự tuyệt đối (100%) trong cuộc sống, điều thật sự giúp chúng ta vươn cao hơn, xa hơn chính là thái độ.
    - Chỉ có thái độ (attitude) là 100%: A+T+T+I+T+U+D+E = 1+20+20+9+20+21+4+5 = 100
    ( Sưu tầm)
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do:
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này