1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời mật ngọt trên NET !!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 21/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    Những lời mật ngọt trên NET !!

    he he nơi bà con tán phét và thể hiện taì năng ....?? ha ha ha nhào zô zô zô


    Hai người mới làm quen và đang CHAT)
    A: Chào bé!
    E: Chào anh. Anh bao nhiêu tuổi?
    A: Tuổi của anh tỷ lệ nghịch với sắc đẹp của em đó. Em ơi, chắc em đẹp lắm phải không?
    E:Anh cứ chêu em!Có ai lại tự nói về mình đâu anh?
    A: Anh rất muốn trả lời về tuổi của mình, nhưng ai lại nói về mình được, phải không em? Em à, CHAT với em, anh cảm thấy như mình quen nhau đã quen nhau lâu rồi! Anh thấy gần gũi lắm.
    E: Vâng, em thấy anh rất dí dỏm và trẻ trung quá.
    A: Anh mới biết dí dỏm vì có ngôi sao trên trời đang cười đấy..., có bông hồng đang CHAT với anh đó, có chú nai đang chăm chú nhìn vào những gì anh đang viết đó...
    E: Anh viết nữa đi! Viết nữa đi!
    A:Bé có thể cho anh biết tên không?
    E ạ!Tên em xấu lắm!
    E:Anh ơi!
    E:Anh ơi!Anh đâu rồi?
    E:Không nói chuyện với em nữa à?
    ....
    Disconnect
    ( Các bạn ơi, bí quá rồi, hết vốn rồi, mỗi người giúp một chút đươc không? Tôi mến cô ấy quá. SOS!)


    rose thuộc loại tán gái diêu hạng he he he


    Dương Scarlet xxx
    SULK
    I hate you cause you're silly
    How try but you don't know
    That for long I'm so like you
    I will never talk to you
  2. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    He he, tớ cứ tưởng là giới thiệu những lời tán trên net để bà con cùng tránh, hê hê.....Tớ thì chịu chẳng biết phải thể hiện tài năng chat kiểu gì cả, chắc là trong trường hợp cụ thể thì có thể làm được đấy
    I found you !!! my best friend.....
  3. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Moi nguoi oi cho tui hoi mot chut cai coi. tui la thanh vien moi nen chua ro lam ve nhieu nguoi o day, theo tui biet rosebut la con gai, nhung ma sao tui thay cach an noi giong boy the, ko biet co phai pede ko nua day. Hom di cua lo tui co gap may nguoi pede day, ko biet rosebut trong giong the ko nhay?
    size=4
    Blue
    Tuan
  4. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Hi , chào bạn , bạn là thành viên mới phải không , bạn không biết cứ hỏi tôi tôi sẽ giới thiệu cho , còn bạ định hỏi zề Rose hả , đừng đụng zào em này , dữ hơn mẹ tui ở nhà đấy
  5. Crazy_dog

    Crazy_dog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2001
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    ko tin thì đọc bài đầu tiên trong chủ đề dạy thú

    Don't know what to say now, don't know where to start
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng biết thế nào chứ. Tớ thì có ra dùng cafe internet ngoài hàng thì toàn mở ttvnonline với ym thôi. Chat với bạn bè là chính chứ người lạ thì chẳng khoái (trừ ngày trước có cái ttvn của fpt với cái fpt chat của ngày đầu thì tốt tốt). Còn nhìn mấy bác nam ngoài hàng chat trông chán ốm. Toàn bác, người thì già, ngoài đường gặp chắc mình phải chào bằng chú. Còn trẻ hơn chút thì trông xấu xấu, bẩn bẩn, hoặc trông mất dậy, mất cảm tình lắm. Ngồi phì phèo điếu thuốc ngồi chat. Có lần nhìn trộm sang máy bên cạnh đọc qua mấy dòng thấy nó nhạt nhẽo và vô nghĩa lắm. Chẳng hiểu sao nhiều người thích thế. Đã đành nó bằng ttvn thì chẳng nói, chứ ngồi toàn, chào em, chào anh, rồi làm quen, hỏi địa chỉ nhà cửa, email linh tinh. Chán chết. Được cái thỉnh thoảng cũng có mấy em xinh xinh đi chat kiểu chat công nghiệp (1 người chat rất nhiều người). Mấy bác đó chỉ tổ làm internet Việt nam chậm rì rì.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  7. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Tình hình đúng là tình hình nó như vậy thật,nhưng mà phải chịu thôi chứ biết làm thế nào,căn bản tại hầu như mọi người đều sử dụng sai mục đích của cái món Chat đi cả đấy mà...chứ thỉnh thoảng lên chat "xả stress" cũng là 1 cách đấy,trừ ở YM,chứ nói chung xem mấy thằng bọn anh chat ở những chỗ khác thì sẽ không tin được đó là bọn anh đâu hehe >:)
  8. Crazy_dog

    Crazy_dog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2001
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Sao mày lại vạch áo cho người xem lưng thế huh biết đâu em ý rình bọn mình thì sao.

    Tình đời khi trắng khi đen. Cười vui mới đó nhưng giờ ngỡ chẳng hề quen
  9. AnGeL_EyEs_

    AnGeL_EyEs_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    ALEX .. ông bạn chơi được đấy .. thế ông bạn còn biết nợ TUI BAO XIỀN KO hả hả ?? chơi cá độ mà ko dám cá thì nói làm gì .. lại còn ko cho con bé ôm mèo này tham gia láo láo bi giờ lại vào đây chơi khăm tui à .. nhớ đấy !!về bảo anh hai tui giết ông

    AnGeL_EyEs_
  10. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    haha, chỉ được cái chat là giỏi! chat hay bị hố lắm! trước khi nói gì nên suy nghĩ, còn chat nhiều lúc khó suy nghĩ lắm! cả phone cũng thế! mình ghét nhất mấy cái thứ đó!
    Baptised in Blood

Chia sẻ trang này