1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời muốn gửi đến người.-SMS trong nước và quốc tế

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi emilydang, 20/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Những lời muốn gửi đến người.-SMS trong nước và quốc tế

    Gửi chị,

    Chịiii. Tự nhiên lại muốn viết cái gì đó cho chị. Ừ, em vẫn linh tinh thế. Hôm qua, em nghĩ về chị suốt. Vậy là chị đã đạt được ước mơ rồi nhé. Chị đã biến điều mà mọi người nghĩ là sẽ rất khó khăn đối với chị thành sự thật. Em mừng cho chị, thực sự đấy. Chịiii... thực sự trước đây, em vẫn cho là chị không thể đạt được ước mơ đó đâu. Vì nhiều lý do mà trong đầu em đã hình thành rào cản. Nhưng thực ra, cuối cùng chẳng có cái rào cản nào hết. Tất cả chỉ do mình dựng lên thôi, phải không chị? Em khâm phục sức chịu đựng, sự bản lĩnh của chị. Nhiều lúc nhìn chị xử lý vấn đề, em chỉ mong mình được một phần như chị thôi. Ừ, chị giỏi thế thì sớm muộn gì chị cũng thành công thôi. Em cũng nghĩ vậy.

    Chịiii... Còn nhớ quán chè trên đường Lê Duẩn không chị? Cái quán đó chứng kiến những giọt nước mắt của cả em và chị. Em cũng không thể nghĩ là có lúc chị yếu đuối thế. Ngồi nghe chị tâm sự cả buổi mà 2 chị em mình vẫn không thể nào đứng dậy nổi. Thế là ớn chè rồi mà vẫn kêu thêm ly nữa. Nhớ không chị? Em vụng về động viên chị, nhưng hình như người ta chỉ cần bộc bạch nỗi lòng của mình ra là đủ phải không chị, chỉ cần ai đó lắng nghe với sự tôn trọng cần thiết... Chị là cứ hay chê em đấy. Nhiều lúc tức kinh khủng, nhưng em lại cười xoà chống chế: làm gì mà chê em dữ vậy? Kệ em. Xấu đẹp kệ em, vụng kệ em... Em thế.

    Chị đi xa, em sẽ nhớ đến chị. Ở nơi ấy, chị sẽ thành công trong sự nghiệp, và em cũng mong chị gặp được một nửa của mình. Chị cho cái ông nhút nhát ấy cơ hội đi chị. Về đấy, ông í mà không biết nắm bắt cơ hội thì ông í ngốc quá.

    Dẫu như thế nào, chị sắc sảo với ai, người ta nói gì về chị, nhưng với em, em hiểu chị và thông cảm với chị. Em chúc chị hạnh phúc.
  2. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Em đặt cục gạch nha ....
    Anh à! lâu lắm rồi anh em không gặp nhau anh nhỉ.....học hành và công việc cuốn dần em đi , anh cũng vậy, những ngày về nước thật khác đối với anh phải không?
    Cũng chẳng biết vì sao có những lúc em nhớ anh thật nhớ đó ... chỉ nhớ thôi ....
    Cuộc sống thường nhật của em vẫn đuợc tái hiện trong các email dài dằng dặt mà em cùng chẳng biết mình viết gì mà nhiều thế nữa .............
    Em đọc câu chuyện CÂY , LÁ và GIÓ ... em chợt hình dung ngọn gió mạnh đã cuốn em ra khỏi những khủng hoảng tâm hồn ... em nghĩ đến anh .............Những lúc đó .... em đã và đang là Lá ... chiếc lá mỏng manh nhỏ bé cần che chở ......Ngọn Gió đó xa em quá nhưng sức mạnh của nó thì vô cùng ... em cảm nhận đuợc tất cả anh à ....Nhưng chiếc Lá đó chưa thể chọn cho mình mộtt lối nào cả .......chỉ biết rằng trong góc nhỏ trái tim mình nó dành cho anh một nơi mà không ai có thể thay thế đuợc ... mãi mãi vẫn vậy
    Đôi khi em cứ nghĩ .............nhưng thôi anh nhỉ ...........hãy cứ để em làm một đứa em gái nhỏ thôi anh nhé ....để những chuyện vui buồn em đều có thể nói cùng anh , có thể khóc thoả thích ...............Nếu sau này khi em có thể tự quyết định tất cả .... em sẽ chon ... một nơi bình yên .........
    Chúc anh tấtt cả !!!
  3. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Gởi một người bạn trong TTVNOL
    Em thâys bất ngờ ghê.... lẫn bực mình nữa....chẳng qua thấy status buồn như vậy nên muốn hỏi thăm thôi .....chứ thật ra em cũng chẳng cần, chẳng muốn nói chuyện làm chi ...tự dưng chỉ một câu nói sao nghe nặng nề vậy anh ?????.... i dont control myself now, sozi là xong à ....Bực mình hay không kiềm chế minhf đuợc đâu có nghĩa là có quyền nặng lời với người khác vậy chứ ?????????????????????Vậy khi đó có cam,r giác người nghe như thế nào không ????????//....Ok, I will never takl with you.....
    Được saobien_12 sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 21/06/2006
  4. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Gửi em Saobiển,
    ..... thế thôi... Ừ, nhiều lúc không tránh khỏi cảm giác chửng hửng bất ngờ, sốc.... vô vàn cảm giác tiêu cực kéo ta tụt xuống. Nhưng biết đâu người ta đang có chuyện gì đấy bực mình vô cùng, không kiềm chế được... Em thông cảm tí đi. Nhưng suy cho cùng đừng hành xử với nhau để rồi quan hệ trở nên nặng nề đi. Chị mong rồi 2 người sẽ sớm giải quyết chuyện này.
  5. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Em à ...
    Sáng ngủ dậy...Anh nghỉ tới em đầu tiên ..... Làm xong những công việc phải làm .... Anh nhớ đến em....Loanh quanh một lúc ....Anh nhớ em..... Lao đầu vào làm việc..Em vẫn là người anh nhớ ..... Lúc nghỉ ngơi ăn trưa muốn có em ăn cùng.... Anh nhớ em.... Tối về bật ti vi, đọc sách, lẩm bẩm một mình..Sao anh nhớ em quá..... Đi ngủ gọi tên em..Em à anh yêu em...
  6. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, mod Vict nhà mình đang yêuuuuuuuuuuuuuuuu... Hí hí.... Công khai dữ vậy ta. Em đang có chuyện thấy bác Vict nhà ta sung sướng như vậy, em cũng cảm thấy : cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao.... Thấy bác như vậy, em tủi thân quá.
  7. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Sao em lại tủi thân chứ... Anh viết như thế muốn gửi đến một người thôi... Có thể ở một nơi nào đấy có người viết giống như anh để gửi đến em đấy ...Chúc em gặp được tin nhắn đấy...
  8. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Bác Vict cũng làm em tủi thân quá đi. Huhu.... Nếu đọc được những điều bác viết, nhân vật "em" chắc sẽ vui lắm đấy!!!!
  9. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    @Gởi anh đồng min ...
    hichic ... sao anh lại làm cho hai đại mỹ nữ của 7xĐn tủi thân vì anh dzậy cà ?
    Anh đã có người iu rùi thì lên sửa lại thông tin cá nhân đê... để người ta còn biết đường mà tránh ... đỡ tủi thân cho ngwưòi ta chứ ... tội nghiệp họ lém
    @Gởi chị sư tử :hehe .. chị đừng tủi thân làm cái rìa ... hổng có anh này thì có anh khác thui à ...Chị cũng đừng có tiếc ...vì ông anh đồng min của em rất tuyệt vời ( đồng min mà lị ).... được Saobien và chị emily rất quý ....
    @Gởi chị emily : Saobien chúc chị như anh Vict hén ...
    @all chúc một ngày vui vẻ
  10. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    @Anh: Hôm qua em nằm mơ mình đến Đà Nẵng và đi ra biển, nghe biển thầm thì những điều anh đã thì thầm với biển - Những nỗi niễm không tên... (Ai bảo anh làm em tức vì không thì thầm với em!). Biển Đà Nẵng trong giấc mơ của em đẹp thật anh ạ. Em mong rằng việc may mắn được sống cạnh biển Đà Nẵng sẽ đem lại những điều tốt đẹp cho tâm hồn sâu thẳm của anh!

Chia sẻ trang này