1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời muốn gửi đến người.-SMS trong nước và quốc tế

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi emilydang, 20/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    @Will: Only for U

    Wake Me Up When Septemper Ends
    Summer has come and passed
    The innocent can never last
    wake me up when september ends
    like my fathers come to pass
    seven years has gone so fast
    wake me up when september ends
    here comes the rain again
    falling from the stars
    drenched in my pain again
    becoming who we are
    as my memory rests
    but never forgets what I lost
    wake me up when september ends
    summer has come and passed
    the innocent can never last
    wake me up when september ends
    ring out the bells again
    like we did when spring began
    wake me up when september ends
    here comes the rain again
    falling from the stars
    drenched in my pain again
    becoming who we are
    as my memory rests
    but never forgets what I lost
    wake me up when september ends
    Summer has come and passed
    The innocent can never last
    wake me up when september ends
    like my father''s come to pass
    twenty years has gone so fast
    wake me up when september ends
    wake me up when september ends
    wake me up when september ends
    "Wake me up when september ends"-Một buổi sáng tàn thu,đã qua tháng 9 lâu rồi,có một cô gái bỗng tình cờ nghe GreenDay hát lên cái tháng sinh ra cô gái ấy- September-nghe sao mà xa xôi quá,và cô gái-dù biết câu trả lời-nhưng vẫn tự hỏi : "sao hạnh phúc không bao giờ được mãi mãi?Nhưng mãi mãi là gì nhỉ? vì chẳng tồn tại sự " mãi mãi" nên không ai thấy được và giữ được mãi mãi cả..."
    Cô gái cũng hiểu,không thể cứ sống chung với nỗi nhớ trong sự vô vọng mãi,nhưng thực chất,trong lòng cô gái chỉ muốn,được nhớ đến con người ấy mãi,cho dù như thế,vết thương sẽ không lành được.
    Summer has come and passed
    The innocent can never last
    wake me up when september ends
    Mùa hè đã qua lâu rồi,và ngay từ khi bắt đầu tháng 9,thì cô gái cũng biết...ước mong của mình đã không thể nào thành sự thật.
    Hay phải nói rằng,ngay từ khi bắt đầu mong ước đó,cô đã biết nó là viễn vông ?!
    Ừh,vì cô cũng thường lẩm nhẩm thế này: "tình là mộng ảo,li hợp,hợp tan...đời là mộng...".Chẳng phải "khúc biết li" ấy của Huyết Phụng làm cô thấy đau lòng đó sao?! Vậy mà,cô gái ấy vẫn cố chấp thật ^.^ Dù biết chỉ là "ảo vọng",nhưng vẫn không từ bỏ,phải nói là không cam tâm từ bỏ...
    here comes the rain again
    falling from the stars
    drenched in my pain again
    becoming who we are
    Cô gái ấy ghét mưa,vì đã có 1 buổi chiều mưa,cô gái ngâm mình dưới cả bầu trời ướt át ấy,chỉ để nhận ra rằng : "thứ đó" là tất cả đối với cô ấy.Nhưng như thế thì sao nhỉ ?! Có một cái gì đó để xem là tất cả,nhưng lại không thể vĩnh viễn ở bên nó.Và thế là,đáp án cuối cùng cô nhận được dưới cơn mưa hôm ấy,chỉ vỏn vẹn có một câu- Nothin'' last forever !
    Ừh,không có gì là mãi mãi.Vậy tức là cô gái cũng có thể quên?! Nhưng là bao giờ đây?! Bao giờ cô gái ấy mới có thể từ bỏ được mong muốn đó?! Mà thực chất,nó là mong muốn gì,cô gái cũng không rõ,chỉ biết,cô từng nói với Người rằng " I''ll wait for you forever!".
    Xuẩn ngốc quá chăng? Đã biết là "nothin'' last 4ever",vậy mà lúc Người bảo rằng Người sẽ đi,cô gái đã quyết định vẫn không từ bỏ,và dù Người cũng đã nói đừng chờ làm gì,nhưng cô gái vẫn cứ ôm ấp điều đó. *Cười* Đối với cô gái mà nói,nó cứ như là một lời hẹn ước ^^ cô tự hẹn ước với mình như thế,cốt chỉ vì muốn không thay đổi tình cảm ấy.
    *Cười* Tại sao cô gái không thể làm khác đi nhỉ? Tại sao cô gái không thể quên nhỉ? Có thể chỉ vì...
    as my memory rests
    but never forgets what I lost
    wake me up when september ends
    Vì đó là Ký ức của cô gái.Và từ đó đến nay,mỗi sớm,cô đều thức dậy với ký ức đó,thức dậy với "Wake me up when September ends",càng nghe nó,càng khiến cô gái buồn,và càng nhớ đến Người ấy,nhưng cũng vì thế mà cô gái cứ muốn nghe mãi...chỉ để được nhớ đến Người.
    Và dù biết không có gì là "mãi mãi",nhưng cô vẫn tự nhủ : "mãi mãi thì không có,nhưng không bao giờ thay đổi thì có."
    Tất cả chỉ là để trấn an chính mình thôi,và cô vui vì điều đó,cô dung những ký ức đó để nhớ một người,để cố gắng chống lại cái quy luật là không có gì mãi mãi,không có gì không bao giờ thay đổi ^^
    Có thể nói,cô gái khờ dại quá,và chính cô cũng cảm thấy thế,chính cô cũng biết rằng Người cũng đang dần thay đổi.Nhưng cứ mỗi lần nghe Người nói yêu cô gái,dù nó có vẻ trống rỗng,nhưng chỉ cần nghe Người nói thế,thì cô gái bèn tự biến "nỗi đau" thành "hạnh phúc".Quái dị thật *cười*
    Những điều đó chứng tỏ rằng,cô ta là một kẻ một mình chống lại tự nhiên :D Nhưng như "khúc biệt ly" đã nói : "đời chỉ là mộng",nên có lẽ một lúc nào đó cô cũng phải thoát khỏi giấc mộng đó ^^
    Và hy vọng rằng,một buổi sáng khi tháng 9 đã kết thúc,cô sẽ thức dậy,không với những ký ức buồn,không với "Wake me up when September ends"...mà là một cái gì mới mẻ có thể làm cho cô gái ấy yên tâm.
    Và cũng hy vọng,người đánh thức cô ấy là Người,vì người ta bảo,giấc mộng do ai dệt thành thì người đó sẽ kết thúc nó được :) Và cô gái cũng nghĩ rằng,giấc mộng mà cô đang nhốt mình bên trong-chỉ có Người mới có thể cởi bỏ nó,vì...không có gì là mãi mãi mà ^^Và không phải mọi sự thay đổi đều là xấu.
    Người ta thường nói,sau một cơn mưa,mọi thứ sẽ được gột rửa trở nên tươi mới và mát mẻ. Và tình yêu của cô gái ấy,có lẽ cũng sẽ trở nên tươi mát hơn ngày xưa :)

    (Source: http://accvn.net/board/index.php?showtopic=23652&mode=linear)
    Dowload music here:
    http://www.mp3.com/tracks/5502787/dl_streams.html
  2. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    @All: cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé ....
    @Emily ...hôm nào lang thang ăn mừng bão Cimảon tha mạng đê chi ui...
  3. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    OK, cho em chọn ngày. Tuần sau hôm nào đây?Riêng thứ hai thì chị phải về sớm.
  4. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    "I know you are confused."
    Không biết những lời đó có ý nghĩa với mình như thế nào đâu. Vậy là mình đã accept, trước là vậy còn sau thì từ từ tính. Thanks indeed.
  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    @ sẽ trả lời các bài sau ..bi chừ em buzy quá ..chúc ảc ngày một ngày mưa khôn bùn hen ..
  6. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    @All..cả nhà một tuần mới vui vẻ nhé....
  7. dao_nguyen

    dao_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    @Etoile : đừng quá lãng mạng thế nhá, đừng quá suy nghĩ những gì ở tuơng lai , em đã vạch ra những dự định như thế thì hãy thực hiện nó đi .Hãy vẫn là cô bé mộng mơ như đã là em , Anh yêu cô bé như em đừng trở thành một người khác nhá Etoile.Cuộc sống có những bất ngờ thú vị riêng của nó , em đừng quá cứng nhắt như thế.Hãy để trái tim em tự lên tiếng , yêu đi nhá
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    @CRZ: thanks anh ....em hiểu rồi...hehhe
  9. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    @CRZ : định gởi quà ra HN cho anh nhưng anh lại đi công tác roài ...
    @Emily , Hung net, Vict & cả nhà : chu nhật tuần này mấy anh em mình off đê
  10. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Được đấy nhỉ?
    ANh mang vợ và con theo có được không

Chia sẻ trang này