1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời muốn gửi đến người.-SMS trong nước và quốc tế

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi emilydang, 20/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    @Leo Cuộc sống ai cũng có niềm vui nổi buồn cả ...Quan trọng là người chia sẻ với mình có đến đúng lúc hay không ....Anh không biết mình phải và nên làm gì cả...
    @ em
    Được victory_or_death sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 01/07/2006
  2. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    @All : chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ & một tuần mới dầy may mắn
  3. ltadn

    ltadn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Gởi Coco:
    Tớ gởi bài lên diễn đàn"Cùng đọc và suy ngẫm" không được vì "trước đây tớ không gởi được 50 bài trên diễn đàn".Chỗ quen biết "đặc cách"cho tớ được không?
  4. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    @Leo Lỡ tay anh biến nó thành một cái khác..Anh hứa anh đền cho em nhưng anh chẳng mình phải đền bằng cách nào cả. Nhưng anh sẽ đền cho em ... Hay là cứ để anh đền cho em bằng cách anh sẽ là con nợ của em thật lâu nhé....Vì khi em đòi nợ điều đấy là em còn nghỉ đến anh và ngược lại ..... Em đã nói em không biết anh thuộc vào người như thế nào nó vượt ra ngoài những cái đấy....
    @em....
  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Gởi một người bạn trong TTVNOL
    Hi anh !
    Đôi khi có những lúc ngưòi ta không thể , không muốn hay vô tình lỡ không thạt lòng mọt điều gì đó anh nhỉ ....
    Và cũng đôi ;lúc dưới cặp mắt nhìn đời quá trẻ con em không cảm nhận đuợc những gi một người bạn đang đối đầu với cuộc sống của họ , không cảm nhận được khó khăn đang xảy ra với người bạn mình ...
    Có những lúc người ta thất vọng bạn mình vì một cách cư xử một lời nói .....và đôi lúc chính vì thái độ đó làm cho người ta hụt hẫng , mất lòng tin, lòng quý mến đối với một người bạn , một người anh , anh nhỉ ?
    Tuy là một đứa con nít , chưa hiểu gì nhiều , chưa từng traỉ như anh , nhỏ hơn anh về nhiều mặt ... nhưng không vì thế mà LÒNG TỰ TRỌNG của nguwòi ta kém anh đâu anh ... " Xê chỗ khác đi "... câu nói đó làm em thấy tổn thương lòng tự trọng vô cùng anh à ... Tại sao mọt người bạn , một người em gái mà anh xem như một hòn đá một đồ vật gì vậy nhỉ ??????Và dường như em cảm thấy trong câu nói đó bộc lộ trong suy nghĩ anh một sự thiếu tôn trong ....
    Đúng là người ta bình thường , nhưng người ta không tầm thường đâuu anh
    Gởi đến anh những lời này không phải em xin lỗi bởi lỗi hoàn không phải do em... chính anh cũng biết .... Em gởi đến anh những lời này chỉ vì thấy tiếc cho những tình cảm mà mấy anh em mình đã có , vô tình chỉ vì những điều nhỏ nhặt đó anh làm vỡ đi mất ....
    Em cũng không cần một lời xin lỗi khi anh mượn danh người khác .....nó chứng tỏ một lời xin lỗi không thật lòng... nếu vậy Saobien cũng chẳng cần như vây ....
    Gần đây Saobien không nói chuyẹn với anh không phải sao lên mặt gì cả .... Saobien vẫn là Saobien thôi ... Chỉ có điều em hơi thất vọng quá về anh , thát vọng một thế thân của nh với những lời nói chẳng biết vô tình hay cố ý ( em hy vọng đó là những lời vô tình , nhầm lẫn..)
    Nhưng tất cả cũng qua roòi , em viết ra để thoả mãn một chút gì đó và không lấy làm tiếc về những gì mình làm ... vậy thôi ...
    Chúc anh vui !!
  6. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    @Saobien ...Cảm thấy buồn hay bực bội em hãy khóc đi ...khóc cho thật đã đi nhé ..khóc cho nước mắt của cuốn trôi đi tất cả những ưu phiền trong em ..Rồi sau đấy bình tĩnh và quay lại đây với các anh các chị trong box 7X này...Em là đứa em, là người bạn thật đáng yêu của anh chị ,của những ai đến với box 7X...
    Lúc này đây anh chẳng biết làm gì để em cảm thấy vui nhưng em biết 7x là những ngưòi không dể đầu hàng mà em...
    Thôi nào cười lên xem nào cười như bức ảnh em post trong 7x này
    Được victory_or_death sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 02/07/2006
  7. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    @em... Hôm qua cuối cùng em cũng gọi cho anh... Lý trí anh bảo anh không nên đi nhưng con tim đã chiến thắng .....Anh hỏi "Em đang ban ơn cho anh đấy à"... Em cười.... Anh hiểu em cũng nhớ anh. Khi không được gặp em anh muốn nói với em thật nhiều điều nhưng gặp rồi anh chẳng biết nói gì, đi bên em chỉ im lặng mà thôi. Anh đã gặp được em, đi ăn với em, đi dạo với em trong khoảng thời gian hạn hẹp. Anh được ngắm em ... Anh muốn được ôm em vào lòng cho thoả những nhớ mong bởi xa cách... Anh bật cười khi thằng bé con bảo anh giống Osin của em...Rồi thời gian chia tay cũng đến em lại trở về để anh tiếp tục làm bạn với sự nhớ mong và cô đơn ...Anh lại nhớ em
  8. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    @Anh: Một ngày như mọi ngày mà sao buồn thế. Em đã thắng được 8 trận rùi. Trong trận thắng thứ 8 có việc khóc thương cho đội bóng yêu quý của em xách vali về nước.Huhu. Lẽ ra phải dừng lại. Nhưng cái máu cờ bạc nó đã ngấm vào người em rùi. Nên anh cho phép em cá độ tiếp 3 trận cuối của WC này nhé??? Em hứa sau đấy em sẽ từ bỏ thật sự...
  9. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0

    Gởi một người bạn trong TTVNOL
    Hi anh !
    Đôi khi có những lúc ngưòi ta không thể , không muốn hay vô tình lỡ không thạt lòng mọt điều gì đó anh nhỉ ....
    Và cũng đôi ;lúc dưới cặp mắt nhìn đời quá trẻ con em không cảm nhận đuợc những gi một người bạn đang đối đầu với cuộc sống của họ , không cảm nhận được khó khăn đang xảy ra với người bạn mình ...
    Có những lúc người ta thất vọng bạn mình vì một cách cư xử một lời nói .....và đôi lúc chính vì thái độ đó làm cho người ta hụt hẫng , mất lòng tin, lòng quý mến đối với một người bạn , một người anh , anh nhỉ ?
    Tuy là một đứa con nít , chưa hiểu gì nhiều , chưa từng traỉ như anh , nhỏ hơn anh về nhiều mặt ... nhưng không vì thế mà LÒNG TỰ TRỌNG của nguwòi ta kém anh đâu anh ... " Xê chỗ khác đi "... câu nói đó làm em thấy tổn thương lòng tự trọng vô cùng anh à ... Tại sao mọt người bạn , một người em gái mà anh xem như một hòn đá một đồ vật gì vậy nhỉ ??????Và dường như em cảm thấy trong câu nói đó bộc lộ trong suy nghĩ anh một sự thiếu tôn trong ....
    Đúng là người ta bình thường , nhưng người ta không tầm thường đâuu anh
    Gởi đến anh những lời này không phải em xin lỗi bởi lỗi hoàn không phải do em... chính anh cũng biết .... Em gởi đến anh những lời này chỉ vì thấy tiếc cho những tình cảm mà mấy anh em mình đã có , vô tình chỉ vì những điều nhỏ nhặt đó anh làm vỡ đi mất ....
    Em cũng không cần một lời xin lỗi khi anh mượn danh người khác .....nó chứng tỏ một lời xin lỗi không thật lòng... nếu vậy Saobien cũng chẳng cần như vây ....
    Gần đây Saobien không nói chuyẹn với anh không phải sao lên mặt gì cả .... Saobien vẫn là Saobien thôi ... Chỉ có điều em hơi thất vọng quá về anh , thát vọng một thế thân của nh với những lời nói chẳng biết vô tình hay cố ý ( em hy vọng đó là những lời vô tình , nhầm lẫn..)
    Nhưng tất cả cũng qua roòi , em viết ra để thoả mãn một chút gì đó và không lấy làm tiếc về những gì mình làm ... vậy thôi ...
    Chúc anh vui !!
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    @em gái : Là người ai cũng có những luác sai lầm, lúc vui, lúc buồn, với Anh thì vui có thể chia sẽ với mọi người nhưng khi buồn Anh thường ích kĩ chỉ cho riêng Anh. Mong em hiểu, xin lổi em gái, những zì Anh sai Anh sẽ chập nhận hậu quả của nó.
    Chúc một tuần mới vui vẻ.
  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    @Vict : thanks anh nhiều ạ ....
    @ngườidưng : ok anh .... em chũng chúc anh một tuần vui vẻ...

Chia sẻ trang này