1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời muốn gửi đến người.-SMS trong nước và quốc tế

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi emilydang, 20/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Sent To: con_nhoc_nhat_ban
    Bé!
    Bé ui, chúc em vui nhiều. Chị đã đọc blog em tối qua, và chị biết em cũng buồn.
    Nhiều lúc thấy tâm trạng ko vui, và ko muốn ôm hôn ai cả, hihi. Sẽ mượn biển của em, bầu trời đẹp, và những người bạn bên em sẽ cho em nhiều niềm vui hơn.
    Ngủ ngon em nhé
    Nhận đưọc một pm của chị ... em thích thật ..thanks chị 7xSG iu quý ...Um mụt cái'' ne` ...
  2. khoaitay_carot

    khoaitay_carot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    bien_chieu_nho_ai (9/30/2007 8:50:30 PM): Thầy giáo bước vào lớp. Quần áo xộc xệch. Mặt hằm hằm. Cả lớp lo lắng. Vào cửa lớp, thầy rút chiếc dép phải ném bay vù xuống góc trái cuối lớp. Cả lớp sợ. Thầy rút tiếp chiếc dép trái ra ném. Dép bay vèo xuống góc phải của lớp. Cả lớp run. Tiến lại gần bảng, thầy hỏi: - Thế nào, các cô, các cậu có sợ không, hả? - Thưa thầy... sợ, sợ lắm ạ.- Cả lớp đồng thanh. - Thế vẫn chưa sợ bằng đại chiến thế giới lần thứ hai. Các em lấy bút, vở ra học bài mới:"Đại chiến TG lần thứ Hai" <== thầy giáo Pro
  3. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    @Sưtử : ui ... chị ơi ..em cũng đang tìm nó đây ..hic hic sinh nhật mod Vict qua dzùi ..
    @Vict : anh ơi , em hép pi bớt đề mụn anh nhé ! Dạo này em bizi quá nên chưa chỉnh sửa như anh nói được . HUm nào anh rảnh rủi , dọn dẹp giúp em hén ...DZới lại hum nào off đây anh ?
    @Nothing tolove : kưng em ! chị cầm hoài gói quà của em đây , khổ ghê ! để trong tủ sách vở cứ sợ mí chú chuột đáng iu ghé thăm quoài , em nàm ơn cuối tuần nào gặp chị nhanh nhanh lên nhá kưng ! ( wwen nữa ..cuối tuần nichì bận dzùi , tuần sau chị nhận học bổng dzùi he he ... )
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    @Hungnet: anh up mấy tấm ảnh vừa rồi đi sang nhà trẻ em lên giúp em với nhé . ĐỂ tổng kết hoạt dộng tháng 9 Thanks anh!
  5. khoaitay_carot

    khoaitay_carot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    chutmayman (10/6/2007 2:28:39 AM): Có 1 cô gái chạy xe đạp qua biên giới với 2 bao cát trên lưng, chạy đến chỗ mấy anh biên phòng giữ lại kiểm tra, cô nói chỉ là cát, 2 anh đồn biên phòng không tin bắt bỏ bao xuống kiểm tra. Sau 1 hồi kiểm tra kỹ thì chỉ là bao cát không và cứ thế 2 năm liền cô chạy xe đạp qua biên giới với 2 bao cát trên lưng. Sau này 1 trong 2 anh biên phòng đã nghỉ việc, gặp cô và hỏi tao được đào tạo chuyên nghiệp mà vẫn không biết mày buôn lậu cái quái gì nữa, cô gái trả lời: em buôn lậu xe đạp ~~~
  6. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    @Nothing to love : YM hok xài đưọc , hic hic .. anh ui bị delay roài " vì em chưa tốt nghiệp nên phải hoãn lại"..là lá la .......Bi chừ phải ăn chơi đập phá bù cho mí ngày ni ...he he
    @SM: seo hok để sngs chủ nhật hả chị ? chứ ngày trong tuần em bizi quá chừng hà ....
    @Vict: anh ui , hùi nào off hoành tráng đây anh?
    @Vizzz: là lá la ....em đã đưọc giải thoát sau một tin nhắn , ke ke ke .....
  7. aqua112

    aqua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Lý thuyết marketing mới: Khi bạn đi với 1 cô gái đó là bán lẻ. Khi bạn đi với nhiều cô gái đó là bán sỉ. Khi cô gái ấy chỉ đi với bạn đó là Độc quyền. Khi cô gái ấy đi với nhiều người con trai khác không chỉ riêng bạn đó là thị trường tự do. Khi bạn thuê xã hội đen thanh toán bạn trai cô ta đó là cạnh tranh không lành mạnh. Khi bạn làm cho gái ấy "sung sướng" đó là làm hài lòng khách hàng. Khi bạn "hết xí quách" đó là phá sản. Mục tiêu vươn lên của con trai đó là : "Độc quyền sản phẩm, cạnh tranh lành mạnh và làm cho khách hàng hài lòng"
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Tại 1 chuyên mục Rao Vặt: "Nam, 25 tuổi, cao 1.8m, nặng 72 kg còn độc thân. Thành đạt, đẹp trai, khỏe mạnh, thông minh, sở hữu hai xe BMW, một thuyền buồm, biệt thự ở Hawaii, hai nhà mặt tiền khu trung tâm. Không mua. Không bán. Cũng ko cần tìm bạn gái. Chỉ muốn khoe vậy thôi".
  9. aqua112

    aqua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Trên sân thượng một khách sạn đờ-luých, một em vô cùng xếch-xy, trông trước trông sau không thấy ai bèn thoát y ra nằm tắm nắng. Cô em cẩn thận nằm xấp xuống cho kín đáo. Được một lúc, nghe tiếng chân người, em bèn kéo khăn che vài chỗ đáng che. Người đi tới là ông quản lý khách sạn, hổn hển chạy tới: -Trời ơi, chỗ này đâu có tiện cho cô phơi nắng! Thiếu nữ nhăn mặt: - Sao vậy ?Có ai xung quanh đây đâu mà ông la toáng lên thế ? - Vâng, thưa cô, ở đây thì không có ai thật, nhưng cô đang nằm trên tấm kính của phòng ăn công cộng
    10 điều răn của Mẹ đối với con trai : ! 1- Kẻ thù lớn nhất của con là nó (vợ con). 2- Ngu dốt lớn nhất của đời con là không hiểu ra được nó. 3- Thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ được nó. 4- Bi ai lớn nhất của đời con là phải sống với nó. 5- Sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định lấy nó. 6- Tội lỗi lớn nhất của đời con là nghe nó. 7- Đáng thương lớn nhất của đời con là bị nó sai khiến. 8- Đáng khâm phục lớn nhất của đời con là con vẫn chịu được nó. 9- Phá sản lớn nhất của đời con là cuộc đời con đã mất trong tay nó. 10- NHƯNG TÀI SẢN LỚN NHẤT CỦA ĐỜI CON LÀ NÓ!!!!!!!!!!!!!!!
    Anh sẽ ko tặng em hoa hồng vì không 1 loài hoa nào có thể sánh được với vẻ đẹp của em, anh sẽ ko tặng em nhẫn kim cương vì giá trị của kim cương cũng không thể vĩnh cửu bằng giá trị của em, anh càng không thể tặng em trái tim và cuộc sống của anh vì anh biết là cuộc sống của anh rất là nhỏ bé nếu đem ra so sánh với em.Tóm lại là anh sẽ chẳng bao giờ tặng em 1 cái gì đâu em đừng có mơ
  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    diamond_noir1507 (10/9/2007 11:29:58 AM): Phím ?oU? và phím ?oI? nằm sát cạnh nhau. Nói gì nhỉ ? Àaaaa??U?& ?oI? ?" ?oBạn?& ?oTôi? sẽ không bao giờ xa cách. *Phím ?oW? và phím ?oE? cũng ở bên nhau. Thế nghĩa là: dù lên hay xuống, dù thăng trầm hay có chuyện gì đi nữa, ?oWE?-?ochúng ta? vẫn sẵn sàng chung vai sát cánh! *Phím ?oN? và phím ?oM? dung dăng dung dẻ. Là gì? Hiiiiiii?có nghĩa là ?oAnh?& ?oEm? á! *Phím ?oT? và phím ?oY? nằm bên nhau, rất cân đối các phím chữ hàng trên cùng. Thấy chưa, ngay cả trên? bàn phím, TÌNH YÊU cũng được đặt rất trang trọng và rất đẹp đấy.!

Chia sẻ trang này