1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời muốn gửi đến người.-SMS trong nước và quốc tế

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi emilydang, 20/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh và em cũng phải tự xin lỗi cho chính em,cho những gì trong chúng ta và cho chính tình cảm của chúng ta.Em biết em đang tổn thương cho anh và em,cho những gì anh đang níu kéo và cho những gì đang điễn ra trong em,nhưng.......Một chữ nhưng bao trùm tất cả,Đôi khi em chìm đắm trong suy nghĩ,những gì diễn ra hôm nay sự thật là sao?
    Em đã đóng khung tình cảm của chúng ta,đạt dấu chấm hết là vì sự tổn thương của ngày qua làm em mất đi cản đảm nhìn nhận tình cảm trong em,em không dám bước chung đường cùng anh......Em không biết nữa,bây giờ điều em có thể làm là nói tất cả cùng anh,tất cả những gì đang điễn ra và những gì em đã làm và đang làm,em không dấu diếm gì anh cả,còn mọi chuyện anh hãy tùy nghĩ.Em tin rằng nếu mình là định mệnh của nhau hay sự thật ,anh thật sự,thật sự mong muốn sự hiện diện của em trong đời anh,anh tự khắc sẽ biết phải thế nào,còn nếu không,nếu anh buông lơi,thì đó chính là lời giải đáp.
    Em cũng không biết thế nào là đúng sai trong hai chữ tình cảm,em cũng không biết .........có lẽ định mệnh này,em ............
    Anh,em không phải là kẻ đa tình,càng không làm kẻ lụy tình.Em quan niệm,đã cầm lên được thì phải hạ xuống được,dù đau đớn,dù bẽ bàng,bản thân chỉ cho phép 1 thời gian hòai niệm về nó. Giá như anh sớm 1 bước,ta đâu phải thế này......Phải anh nói đúng,tình cảm đã sinh ra không thể mất đi,chỉ là ta đặt nó ở vị trí nào trong hiện tai,ta mở nó hay khép kín nó. Anh và em,chúng ta đã cùng nhau ươm được một hạt mầm,câu chuyện chỉ dừng lại đó........còn ngày sau.......ai biết được ngày sau.
    Em biết em đã làm anh buồn khi nói tất cả sự thật trong lòng em, em cũng cảm thấy buồn,nhưng sự thật vẫn là sự thật phải không anh,em kg muốn 1 ngày nào đó anh lại trách em : sao không nói.......em đã nói rồi đó,anh đau ,em đau,nhưng ..............
  2. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không có định mệnh là như vậy đó ,, chỉ là những khoảng cách không 1 lí do ........... Nó hời hợt và sắt đá ... Nó chai lì và ương bướng
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Saobien@: Những chương trình CTXH xuất phát từ box 7XĐN, em không nên post ở box 81SG nhé. Hiện giờ không còn ai quan tâm đến nữa đâu.
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    @Boy: hị hị ... anh Boy cuối tuần vui vẻ nè !
  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    @holi_war
    MOTHER = MẸ nghĩa là :M?Million là hàng triệu điều mẹ trao cho con ,O?Old nghĩa là mẹ sẽ vì thế mà ngày càng già đi T?Tears là những giọt nước mắt mẹ đã đổ vì con H?Heart là trái tim vàng của mẹ E?Eyes là đôi mắt mẹ luôn dõi theo con R?Right là những gì đúng đắn mẹ hay khuyên bảo , nếu bạn đồng ý vớI tôi hãy tặng mẹ bạn nhân ngày MOTHER?Ts DAY và đừng wên gửI lạI cho tôi nhé THANKS [momy i love you so much ]nếu bạn thương mẹ bạn và mong mẹ bạn trẽ mãi ko già thì hãy gữi messenger này cho tất cả các người trong list và mình nữa nhé
  6. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    @hoanggia0191

    Tôi viết tên bạn lên mảnh giấy, nhưng sau một tai nạn tôi đã dánh mất nó. Tôi viết tên bạn lên bàn tay, nhưng sau một thời gian nó đã phai mờ. Tôi viết tên bạn trên cát, nhưng gió đã thổi nó đi. Nhưng khi tôi viết tên bạn trong trái tim tôi, nó vẫn luôn luôn và mãi mãi kô phai mờ. Gửi tin nhắn này cho những người bạn yêu thương và cả người đã gửi tin nhắn này cho bạn. Thông điệp hôm nay là "Tôi yêu bạn".
  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới vui vẻ đến tất cả ....
  8. paulxxx

    paulxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Lời cuối cùng từ một người đàn ông còn trẻ.

    Thinh thoang anh nghe thay nhung tieng tho dai. Ban be, dong nghiep va ca nhung ke xa lâ?than tho rang cuoc song hien tai doi khi la mot ganh nang that dai dang.

    Ho chot nghi neu nhu co ai do cung ?oganh chiu? voi minh.

    Em, neu nhu co luc nao do cung thay cuoc song la 1 ganh nang ne. Em cu goi anh nhe. Anh la Trần Đoàn Linh, 31 tu.i, ngỈời Hà NTi, la chuyen vien cao cấp cua mTt công ty Vi.n Thông l>n tại ph' Thi Sách.

    Co the cuoc noi chuyen (ngoai du kien cua chung ta) se lam em vui chang???

    Cung chang co gi lạ em a. ...

    Anh chi la mot nguoi dan ong con tre, voi ve ngoai hien lanh va tri thuc.

    Anh va gia dinh mong anh tim duoc 1 nguoi ban gai va hon the nua la mot nguoi vo hien.

    Neu em 1 luc nao do can 1 nguoi lang nghe em, goi den anh.
    Di dong: 098. 591.35.38

    Neu nhu em moi chi co y dinh goi cho anh thoi, thi mong em hay nhan truoc tu anh su cam on vô hạn...

    Nho nhe, cu luc nao do can 1 nguoi de ?oganh chiu? cung em. Em hay goi.

    Anh mong quá... gặp 'Ỉợc ngỈời con gái mà anh mu'n bao bọc cho nàng, ân cần, không m?t mỏi, không oán trách... anh mu'n mang 'ến cho nàng bình an và n"ng nàn.

    Vì không ai khác ngỈời 'ó có thf là em... ngỈời vợ rất gần của anh

    Anh.


    Trần Đoàn Linh.
    098. 591.35.38
  9. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Hú hồn! Chắc hổng phải là me roài! Huhu! Tiếc quá!!! >.<
  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    @Anh Linh ơi , số phone của chị là số mí để em làm phước mất 300 nhắn cho chị bít "lời cuối cùng" của anh...mong chị í gọi cho anh trưóc khi ...hic hic.
    @SM : Sờ em ..tưởng bở ... hé hé

Chia sẻ trang này