1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào của muôn đời dành tặng phụ nữ.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi tienchuong, 13/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tienchuong

    tienchuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Những lời ngọt ngào của muôn đời dành tặng phụ nữ.

    Sau khi tôi viết chủ đề "những tố cáo về đàn bà của tiền nhân", tôi đã vấp phải sự phản kháng rất quyết liệt của chị em. Một số người viết tin nhắn đến đe doạ, phản đối, tỏ ý không hài lòng,..một số khác cho là tôi bị giới họ đá, cay cú nên viết những điều đó để cho hả giận, để trả thù,...và có một số bạn nam thì khuyên nên thay đổi chủ đề khi thấy tôi không được sự hưởng ứng từ các cô các chị;. Nhất là lời khuyên chân thành của tamock vì vậy tôi quyết định mở chủ đề này, rất mong được sự cộng tác,nhận xét, góp ý của các bạn...
    Rút kinh nghiệm từ lần trước, tránh sự phản đối của các bạn nam về sự thiếu công bằng. Trong bài này cứ mười câu ca ngợi "phái đẹp" thì sẽ "một phút" dành cho đàn ông. Và ở bên chủ đề kia cũng vậy, sẽ có vài câu bào chữa cho chị em. Chắc đến giờ anh chị em, đã thấy thoải mái, vui vẻ, phấn khởi, đồng ý, tán thành rồi chứ!?
    -------------------------------------------
    ***************************************************

    Hây-em(Pháp)
    Chỉ có một vợ thôi thì có cái lợi, họ bênh vực ta để chống lại mọi người đàn bà khác.

    Nói gì thì nói chúng ta cũng cần có một vệ sĩ để bảo vệ tính mạng của ta.

    Halherbe
    Thượng đế hối tiếc vì đã tạo ra người đàn ông, nhưng không bao giờ hối tiếc vì đã tạo ra người đàn bà.

    Trên đời chỉ có hai cái đẹp: phụ nữ và hoa hồng.

    A.D.Muyxe
    Đàn bà ấy là con chim xinh đẹp nhất của chúng ta trên quả đất này.

    la Buy-e
    Những người đàn ông là nguyên nhân để cho những người đàn bà không thể yêu mến nhau được.

    Victor Hugo
    Bên cạnh ánh sáng lung linh của các vì sao, còn có thứ ánh sáng êm dịu và huyền bí của người phụ nữ.

    Nếu thượng đế sáng tạo ra người phụ nữ trước thì Người sẽ thôi không sinh ra các loài hoa.

    L.Tolstoi
    Có vợ để được lời khuyên tốt, có mẹ hiền để được chở che.

    Béc-Xông
    Có vợ thì dù hiền hay dù dữ bạn đều có lợi. Nếu vợ hiền bạn sẽ là người đàn ông sung sướng nhất trên đời, còn nếu vợ dữ, bạn sẽ trở thành triết gia.

    L.Tôn-xtôi
    Có một ý kiến sai lầm jkỳ lạ cho rằng nấu nướng, khâu vá, giặt giũ, trông con là những việc chỉ phụ nữ mới làm, và nếu nam giới làm việc đó thì thậm chí còn đáng xấu hổ. Thực ra, chính điểm ngược lại mới đáng xấu hổ; người đàn ông, thường là không bận bịu gì, mới đáng xấu hổ, nếu chỉ làm những công việc không đâu, hoặc chẵng làm gì cả, trong khi người phụ nữ mệt mỏi; thường yếu ớt, bụng mang dạ chữa phải nấu nướng, giặt giũ, trông nom con cái, ốm đau một cách quá sức.

    (Tư tưởng của ông "Tôi" rất tiến bộ, anh em, cánh đàn ông chúng ta nên tiếp thu và nghe theo.Đã đến lúc phải gánh vác một phần công việc gia đình cho họ)
    Đó là làm gì?
    một phút dành cho phái nam đây:
    Đàn ông ai cũng đánh vợ, dân thường thì dùng nắm đấm,vua quan thì dùng lật lệ.


    Xin được tiếp tục vào hôm sau, phải nghe ngóng chị em có ý kiến ra sao đã.



    TienChuong

Chia sẻ trang này