1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tui phải nói thật chứ, tui chả tin vào câu chuyện của ông Sơn đây chút nào mặc dù câu chuyện nghe rất lâm ly bi đát và rất sến theo kiểu cải lương nữa. Dừng đi ông Sơn. Ông và tui còn phải tranh luận vì những điều tai tiếng ông gán cho phụ nữ chứ. Ông có quá nhiều thời gian lên mạng nói những chuyện vớ vẩn so với nghề nghiệp của ông đấy.
    Tui thấy trên đời này chả có ai la Thuỳ Linh cả. Mọi người nghĩ xem, một phụ nữ 24 tuổi, đã có chồng và 1 con, mà tối nào cũng lang thang ở hàng chat vậy. Xin hỏi người chồng của cô ấy có thắc mắc hay nghĩ gì không. Thật khó tin.
    Huyen
  2. vnbichhai

    vnbichhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Tôi xin lỗi, định không viết nhưng tức quá, làm vai dòng:
    Chào cô bạn có cái nick chẳng ra cái thể thống gì (gemmmnoire)!
    Xin hãy trật tự, nếu không thích thì xin ra khỏi nơi đây. Thêm cho cô một con vịt chắc hẳn phải thành cái chợ đúng không?
    Bich Hai
  3. phhoaiphuong

    phhoaiphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Rất mừng vì hôm nay bác Sơn lại quay lại và rất phấn chấn, phải không các bạn. Chúc bác khoẻ để viết chuyện.
    Xin lỗi bạn Gemmenoire, hãy viết ít hơn và nên nghe nhiều hơn có được không? Bạn đã có tớ 48 bài viết mà mới có 1 người bình chọn, bạn nghĩ sao về mình. Hãy biết khiêm tốn để tiến bộ. Tôi rất thành thật chia buồn với bạn.
    Pham Thi Hoai Phuong
  4. thaodung

    thaodung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Không thể diễn tả được em đã mừng vui như thế nào khi biết anh và chị TL đã gặp nhau ,em chắc chắn điều đó là điều mà tất cả những người đang theo dõi câu chuyện của anh đều mong muốn .Chẳng phải anh đã từng băn khoăn vì chưa gặp chị TL lần nào cho nên anh ko xác định được tình cảm của mình ,em nghi là bây giờ anh đã biết chính xác được tình cảm của mình dành cho chị ấy rồi đúng ko ?em tin là anh đang rất hạnh phúc .Mặc dù chưa bao giơ dược hôn nhưng em tin là nụ hôn của anh và chị ay chắc là tuyệt lắm,bài thơ anh làm chẳng phải là hay lắm sao .Nhưng em muốn hỏi anh một điều ,anh co thể trả lời em được ko ạ? khi hôn chị Linh ,anh có nghĩ đến vợ anh ,người mà anh cũng đã từng yêu đến thế hay ko ? đã có lúc nào đó anh cảm thấy có lỗi với vợ anh khi nhớ đến chị TL chưa?còn nữa ,thật sự em rất băn khoăn muốn biết suy nghĩ của anh sau khi đã gặp chị TL rồi ,anh sẽ quyết định như thế nào với gia đình mình và với chị TL?em hỏi như vậy có phải là tò mò lắm ko hả anh ? nhưng vì nghĩ là anh đã để cho mọi người cùng "sống" với câu chuyện của anh thì anh cũng hãy để cho mọi người đi đến tận cùng của câu chuyện.Em tin là ngoài em ra ,tất cả những ai quan tâm đến chuyện của anh cũng rất muốn biết điều này.Mong anh có quyết định đúng đắn, sáng suốt và tìm được hạnh phúc đích thực của mình.Tất cả mọi người đều mong tin anh !Em Gái
    vân dung
    [red]
  5. mylove

    mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Giống cổ tích quá vậy ??? Ko biết Sơn nói thật lòng ko. Hay là Sơn định viết tieểu thuyết lãng mạn về chat. Trước kia mình cũng có đọc một bài báo trên Phụ nữ Xuân. Một người đàn ông có vợ có con cứ đúng 4.00 chiều vào chat với một phụ nữ 30 phút lại về để đi đón con. Kết cục buồn lắm. Ngưòi đàn ông chết vì ung thư..............
  6. danggiang

    danggiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chào Mylove (nhưng không phải tình yêu của tôi!
    Chàng Romeo và nàng Dzuliet chả đã được chết bên nhau là gì? Chuyện tình nổi tiếng mà cả thế giới ai cũng biết. Cậu định dọa Bác Sơn à. Chuyện nhỏ phải không bác.
    Hoang Giang
  7. ngocsinh

    ngocsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người.
    Xin noi trước, tôi đã có mặt ở diễn đàn này từ rất lâu rồi, từ khi câu chuyện tình nay bắt đầu cơ. Cảm giác của tôi lúc đầu là thật sự tin và cảm phục S, tác giả của Chủ đề này. Nhưng câu chuyện này đẫ kéo dài quá lâu và SẾN wa' rồi. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Gemmenoire và tôi cũng thấy bất bình cho chinh gemmenoire khi phải nghe thấy những câu nói của vnbichhai, hoàn toàn không thể chấp nhận được. Bich hai, bạn có biết tự do ngôn luận là thế nào không? Tôi mặc kệ bạn viết như bạn nghĩ, tôi tôn trọng bạn, và bạn cũng nên tôn trọng gemmenoire.
    S đã gặp Thuỳ Linh, và có vẻ như khong ai buòn nhận ra rằng Friendly chính là cô gái đó. Những câu nói tưởng như sáo rỗng...nhưng Thuỳ Linh nói đúng, đã đến lúc S nên ngừng lại câu chuyện này đi, hãy để nó kết thúc dở dang và lặng lẽ, còn các bạn khác chắc cũng đã học được nhiều điều từ câu chuyện này rồi đấy.
    Còn nếu S muốn viết thêm nữa, thì nói thực, ông sẽ chẳng thể tiến xa hơn được nữa đâu. Trật tự xã hội vẫn còn tồn tại đấy, ông hãy nhớ lấy điều ấy.
    Thuỳ Linh, nếu đó đúng là tên thật của cô, tôi cũng thấy cảm thông với tâm trạng của cô, và tôi biết cô cũng hiểu rõ hơn ai hết sự đáng sợ của câu chuyện này nếu nó cứ tiếp tục... Tôi không ghét cô, nhưng đóng vai chính trong câu chuyện này lâu dài như thế mà không bị mọi người lên án, lại còn được tán dương thì quả là hết chỗ nói đấy. Câu này tôi nói ra chỉ có cô và Sơn là hiểu thôi, những người khác sẽ chẳng hiểu nổi đâu....
    Mà thôi, nếu cả cô và cả Sơn đều có nhiều thời gian vô bổ đến như thế thì tôi cũng chẳng nên bình luận thêm làm gì nữa, hai người hãy cứ tiếp tục "thiên tình sử" này đi nhé, để xem khi đã vượt ra ngoài vòng xã hội, hai người sẽ xử sự ra sao nhé.Cuộc sống thật có nhiều mặt phải không, chuyện gì cũng có thể xảy ra, dù cho là càng ngày càng thêm điên loạn, giống như câu chuyện tình của cả hai người. Có lẽ nó còn hay hơn nữa nếu có thêm sự tham gia của hai con người nữa, hoặc nhiều hơn: vợ của S, chồng của cô và lũ con của hai người. Muốn chạy trốn hiện thực hả? Hãy làm điều đó trong yên lặng đi, dừng có bô bô ra như thế này, hãy li dị đi, cả hai người, rồi hãy tiếp tục sự phản bội đáng khinh bỉ như thế này.
    Còn S, quá nhiều thời gian rảnh rỗi để mà tán phét, để mà bốc đồng đấy, quá vớ vẩn. Ông đã tự đi lạc chủ đề của chính mình rồi đấy. Lời yêu thương gửi gắm cho giới nữ...hum, tôi bắt đầu nghi ngờ rồi đấy. Nhưng có một điều, ông hợp với Thuỳ Linh đấy, và chính bản thân Thuỳ Linh cũng đã nhận ra được điều đó, trong những câu viết trên diễn đàn này. VÀ Thuỳ Linh sẵn sàng bỏ đi mọi thứ cũng chỉ vì ông, thật không hiểu nổi đàn bà nữa....
    Ah, còn điều này nữa, tôi xin trích nguyên văn thôi:
    "....Mà cũng đừng gọi S là bác chứ, S đâu có già như thế, vì S online thế này nên với tính cách đó của S, tôi chỉ có thể gọi S là tên mà thôi... bạn nào không có nghĩ thoáng được như thế thì đừng tham gia bất kỳ một diễn đàn nào, vì diễn đàn vốn dành cho nhiều người, mà suy nghĩ mỗi người là một tiểu vũ trụ, không ai giống ai đâu, đừng lấy quan điểm cá nhân mình ra áp dụng cho người khác. Nếu cuộc sống của bạn quá đơn điệu, không có gì để chia sẻ cho người khác thì hãy bình tĩnh lắng nghe trong phép lịch sự tối thiểu, nếu điều đó bạn không thích thì bạn hãy nói sao để thể hiện mình là một người biết lịch sự, bởi vì ngay cả online mà bạn còn 'bức xúc' như thế thì ngoài đời tôi không hiểu sao nữa. Chúc bạn sớm có thăng bằng trong lời nói và cảm xúc. Hạnh phúc thật trong những câu chuyện có thật sẽ đến với bạn....". (trích Friendly - Thuỳ Linh, mà tôi cứ thích gọi như thế, vì theo tôi, có đến 75% là sự thật).
    Câu kết đấy. Xin lỗi vì đã chen ngang nha, mọi người! Tôi không thích bị gọi là là người mất lịch sự và không chú ý lắng nghe người khác nói, và cũng vì đó không phải là tính cách của tôi. Nói it mà làm hiểu nhiều mới là cái đáng nói chứ, đúng không?
    Mà này, đừng có đi lục lọi xem tôi là ai nhé, hehehe.... Như một lũ mật thám vậy, thật đáng xấu hổ.
    Bye.

    NGOC SINH
  8. hnnsg

    hnnsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có thể nói nick người khác" chẳng ra thể thống gì.." ??
    Khi bạn lên tiếng như vậy...tôi cũng đề nghị bạn " Xin hãy trật tự, nếu không thích thì xin ra khỏi nơi đây !!
    Cũng xin lỗi Phương : Chuyện được bao nhiêu người bình chọn không nói lên được " cái đầu " của ai hơn ai đâu, bạn ah. Tôi cũng thành thật chia buồn với bạn !
    no woman no cry
    Được sửa chữa bởi - hnnsg vào 16/04/2002 02:51
  9. hnnsg

    hnnsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người im lặng theo dõi suốt 13 trang về " thiên tình sử " của bác Sơn và " dư luận " của tất cả các bạn trên diễn đàn này.Tôi im lặng vì không biết mình phải nói gì vì chính tôi cũng là người co gia đình và đã có 1 bé gái xinh xắn và tôi cũng gặp va ..yêu một người trên mạng.
    Tôi lấy chồng mà không yêu, chỉ vì theo ý nguyện của mẹ tôi-người tôi yêu quý nhất trên cõi đời này. Chồng tôi ở xa, 1 năm về nhà 1 lần. ...Còn "người ấy "của tôi chưa có gia đình và cũng không có " những lời nói ngọt ngào" như anh Sơn. Chúng tôi đến với nhau bằng chính sự chân tình của đôi bên, bằng chính sự bổ sung những gì mỗi bên còn thiếu. Xuất phát từ Tình bạn , rồi qua Tình yêu từ lúc nào không biết. Chúng tôi có điều kiện gặp nhau nhiều lần...Rồi chúng tôi yêu nhau trong nụ cười và cả nước mắt.
    Các bạn thấy đấy : điều kiện để chúng tôi đến với nhau còn dễ dàng hơn so với diều kiện anh Sơn và Thuỳ Linh... Nhưng trên hết ..chúng tôi nghiêm túc nhận ra rằng: trên đời này còn nhiều phạm trù cũng thiêng liêng và quan trọng ngang bằng Tình yêu...Đó là TRACH NHIEM của một con người đối với các mối quan hệ hỗ tương trong xã hội. Không thể xây dựng HANH PHUC cá nhân bằng cách đạp bằng lên các cơ sở đạo lý khác ( trừ khi việc li di là cứu cách khỏi 1 thế giới địa ngục của SỰ CHỊU ĐỰNG )
    Hãy nhìn nụ cười của con thơ khi vui đùa với đống đồ chơi của nó...để thấy rằng sự hy sinh của cha mẹ ngày hôm nay là đúng !
    Hãy nhìn vào con số thống kê về trẻ em đường phố, trẻ em hư hỏng xuất phát từ những gia đình có cha mẹ li di, từ sự thiếu quan tâm chăm sóc và sự ích kỷ của các bậc phụ huynh ...để thấy rằng chúng ta đừng vô tình nâng cao con số đó nữa ...!
    Hãy lên tiếng để bác Sơn kết thúc câu chuyện như thật và vô bổ này trước khi bác ấy không còn gì để viết ....! (Vì tôi dám cá rằng mục đích của bác ấy khi vào đây không phải để nhắc nhở về y' nghĩa của những lời nói ngọt ngào mà chính là sự khẳng định cái TOI của bác qua sự lôi cuốn thành công những cái đầu " trí tuệ VN online " ..)
    Hãy chúc mừng bác Sơn vì kỷ lục dẫn dắt dư luận của bác sắp gần tương đương với kỷ lục của bác Quynh Nguyen ( với " Chắc là vì anh yêu em" với 542 bài trả lời.)
    Hãy vỗ tay chúc mừng chính chúng ta vì đã đóng góp cho topic này ..những 13 trang, và chac chắn sẽ vẫn còn tiếp tục..(Bác Quynh Nguyen đến 55 trang cơ.)
    thanx for reading my story...

    no woman no cry
    Được sửa chữa bởi - hnnsg vào 16/04/2002 01:31
    Được sửa chữa bởi - hnnsg vào 16/04/2002 03:11
    Được sửa chữa bởi - hnnsg vào 16/04/2002 03:14
  10. long_td

    long_td Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tôi bấm vào VOTE mà cứ bị lỗi hoài nên tôi xin viết ra đây rằng tôi vote cho các bạn và xin nhấn mạnh rằng đây là CẢM NHẬN của riêng tôi đấy nhé, không có ý NHẬN XÉT gì đâu( theo thứ tự xuất hiện):
    Aye ( rất cụ thể và mạnh mẽ)
    Angelboy ( hơi dài dòng nhưng có thiện chí đóng góp)
    titi_ban_cua_xixi ( có trách nhiệm)
    chulun_2002( hậu sinh khả..uy', hi hi..)
    Tuan Hung ( quả là có con mắt tinh tế)
    Friendly ( rất ấn tượng)
    nxt.ptc ( rất đáng nể phục )
    nick mà bạn vnbichhai nói rằng" chẳng ra thể thống gì" ( mà lại còn viết sai nick người ta nữa chứ) : gemmenoire ( thật thẳng thắn)
    ngocsinh ( hoàn toàn dúng)
    hnnsg ( Tổng kết thật chí lý và đáng trân trọng trong suy nghĩ lắm)
    Riêng tôi cũng xin có một lời không thì cũng thấy bứt rứt quá, rằng lúc đầu tôi đã định học tập bác Sơn nhưng vẫn thấy có ...vài thắc mắc:
    tôi cũng đàn ông nhưng chưa bao giờ chat với bạn gái lần đâu tiên mà đã -" A: Tuổi của anh tỷ lệ nghịch với sắc đẹp của em đó. Em ơi, chắc em đẹp lắm phải không? "- Kiểu gì thế này?? Bác nào chỉ hộ em với.
    " Phụ nữ ai chả thích ngọt ngào.Hãy nói những từ ngọt ngào với phụ nữ, họ sẽ thương yêu ta nhiều hơn ta muốn "- Vậy bất kể nhân cách, trách nhiệm, và năng lực ...tôi chỉ cần ngọt ngào thôi là được phải không các bác nhể ( ủa mà phụ nữ như này thì tôi- tiếc quá- chưa được gặp)
    " nể bạn bè quá khi về đến nhà thì vợ ngủ rồi mà các cửa hàng thì đóng cửa không mua được gì làm quà.." -Trời, người ta 1 năm có một ngày thui à. Mà sau khi ' nể bạn quá " mới đi mua thì....để em xem lại bác Son ơi, ngoài " những lời ngọt ngào" , em nghĩ phụ nữ cũng cần ở người đàn ông cái gì nữa chứ...bác nhỉ ! À mà cho em hỏi sau hôm đấy vợ bác có ra CH Net để tìm người tâm sự không vậy bác??
    " (Lần CHAT thứ 5)Tôi: Mình ơi, em ơi!" - Trùi ui, tội nghiệp vợ bác ấy quá...
    " (... nàng đã buồn vì tôi..., Nói nhỏ: Như thế nghĩa là 'đã yêu rồi đó', các bạn trẻ có hiểu không? Chúng mình không vội vã, nhưng phải tôn trọng người ta nhé, cận thận không mất cả chì lẫn chài...) " - Nghe ghê quá , bước này là bước thứ mấy rồi bác Sơn ơi ??? Bước cuối cùng hạ gục nàng là bước thứ mấy cơ bác ??
    Chết rồi. Tôi xin lỗi khong thể tiếp tục được. Tôi phải làm thơ để chuẩn bị cho lần CHAT thứ 3 với nàng.
    Xin lỗi bà con nhé. Hẹn lần sau, lần này vội quá.

    long+td
    Được sửa chữa bởi - long_td vào 16/04/2002 02:45

Chia sẻ trang này