1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tmtdhl

    tmtdhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    hic hic em biet ket luan cua bac roi bac chat voi vo bac ha hi hi hi ha ha ho ho em qua biet luon lam sao ma ba co the phu bac co ay the chu hi hi
  2. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Xin duoc quay tro lai!
    Toi rat ngac nhien khi quay tro lai day va thay chu de nay van con tiep tuc. No da thuc su thu hut toi khong phai o noi dung nua ma chinh la co nen hay khong nen tiep tuc ve van de giua tinh yeu va dao duc o day.
    Toi ko biet chinh tac gia co luong het duoc van de ko khi khong con kiem soat duoc chu de ma minh dua ra nua khong : ??oHay danh nhung loi le ngot ngao cho phu nu!??? Chu de that co y nghia nhung gio day hinh nhu no khong con duoc mang y nghi nhu ban dau nua.
    Toi ko biet co la qua ich ky ko khi de tim hp cho rieng minh S va TL ( nhan vat trong chuyen - chu thuc ra toi chua bao gio tin la co that ca ) da phan boi lai nhung nguoi than trong gia dinh. Toi ko biet khi 2 nguoi den voi nhau roi ho co duoc hp ma minh hang mong uoc ko nhung toi chi muon noi den khia canh nhung bat hanh ma S va TL mang den cho gia dinh . Se la hp uh khi biet minh co duoc hp bang cach lam bat hanh nhieu nguoi khac?
    Dau biet ko phai bao gio trong gia dinh cung luon la hp nhung chung ta cung ko the ko co loi trong viec do vi chung ta cung la thanh vien trong gia dinh. Co bao nguoi bien minh cho hanh dong do la ra di va den voi nhau bang tinh yeu, theo loi goi trai tim nhung ... khong hoan toan nhu the. Neu S va TL chua co rang buoc ve hon nhan thi chung ta se cung dong y va chia se hp voi ho vi cuoi cung ho da tim duoc nguoi minh yeu. Neu co the S va TL hay tim lai hp trong chinh gia dinh cua minh va toi tin rang dieu do se lam cho 2 nguoi van yeu quy nhau du khong duoc o ben nhau vi hp cung la duoc hy sinh va chia se trong tinh yeu!
    Boi vay toi rat ngac nhien khi thay bao nguoi dong co vu ho den voi nhau va duong nhu lai quen di rang ho co gia dinh va con co nhung nguoi con! Neu S va TL thuc su yeu va muon den voi nhau thi hay giai quyet viec rieng trong gia dinh sao cho co trach nhiem va tinh nguoi, dung lam dieu do truoc khi viec gia dinh chua sap xep 1 cach trieu de . Luc do toi se bieu quyet ca 2 tay!
    Co nhung nguoi dong y voi toi nhung chac han cung co rat nhieu nguoi phan doi nhung toi chi muon noi 1 dieu rang : Tinh cach 1 con nguoi va hanh dong cua ho khong de gi thay doi va chung ta dung co ap dat suy nghi cua nguoi nay cho nguoi khac nua vi chung ta khong co kha nang lam dieu do nhat lai la tren NET. Vay toi chi hy vong rang chung ta tu hieu la dieu chinh ban than minh thoi , hay lam gi minh cho la dung va hay la TRI TUE VN.

    [/size=10][/red]
    Tiến lên Công an HN, cho đến khi không tiến được nữa thi .. quay lai!
  3. etoile_filante

    etoile_filante Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bac Son oi
    Chac bac co ca nghe viet tieu thuyet nua nhi?
    Va bac la chuyen gia phan mem?
    Vay em chi dam hoi mot cau
    Thuy Linh mot nhan vat tieu thuyet ao chang?
    Nguoi da den va da di
    Boi do la kich bản cua tac pham
    Va se còn chưa trở lại.
    Điều đó là của tác giả
    Người còn chua muon quay lai khi các đọc giả còn đang đê mê
    Hihi

    Etoile_filante
  4. Aye

    Aye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người !!!
    Tôi xin mạn phép đưa ra kết thúc của câu truyện (vừa ngắn gọn vừa có hậu) :
    Tôi chợt tỉnh vì có bàn tay lay dậy và tiếng gọi khe khẽ : Dậy đi anh yêu! Em chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đấy, giờ em phải đưa con đi học đây, nhanh lên kẻo muộn giờ làm đấy anh.
    Nhìn người vợ tất bật mà lòng tôi chợt thấy hổ thẹn... Dù sao đó cũng chính là giấc mơ. (công việc máy tính đã quá ảm ảnh tôi cho tới tận giấc ngủ). Một ngày mới lại bắt đầu !!! Mặt trời đã chiếu những tia nắng vàng rực rỡ.
    Đó là ý kiến của tôi !!!
    Never say goodbye
  5. danggiang

    danggiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Tôi thấy mọi người bình luận rất nhiều, mà theo tôi đó chính là mục tiêu của người gây dựng diễn đàn, đúng không nhỉ?
    Có một điều sơ xuất rất cơ bản là chưa có ai nêu một câu hỏi đại loại: "Anh (bác) Sơn ơi, hoàn cảnh của anh bi đát đến nỗi không thể vực lại được sao? Anh có thể tâm sự để bọn em có đủ can đảm ủng hộ anh đến cùng?" hay "Bạn Thùy Linh ơi, cuộc sống gia đình bạn tệ lắm à, sao mà bạn định dứt bỏ nó để dự định ra đi? Bạn hãy cho mọi người biết nỗi đau khổ của mình được không để chúng tôi thông cảm và chia sẻ nỗI xót xa với bạn, nếu thấy nó hợp lý.". Theo tôi cách đặt vấn đề như thế có tình người hơn, phải đạo hơn. Càng suy nghĩ tôi càng cảm thấy tình cảm giữa con người vớI con người trên trái đất này còn có rất nhiều điều phải bàn: Dễ dàng buộc tội nhưng không dễ dàng đồng cảm và tha thứ. Có những phút giây nào ta ngồI tự vấn mình: Thực sự chúng ta đã công bằng chưa? Có bao giờ các bạn nghĩ là cái 'tốt' trong ta biết đâu lại mang 'cái khổ' suốt đời cho những người khác. Chúng ta buộc tội họ quá sớm, quá sớm. Nào, có ai phát biểu chính xác về hoàn cảnh của hai người? Hay các bạn chỉ đoán già đoán non không dựa trên cơ sở nào. Ai đây? Thật tồi tệ, họ đã biết gì đâu đúng không nào? Khi chưa c ó lời giải đáp nào cho câu hỏi đó thì xin phép, hãy biệt nhẫn nạI đợi chờ.
    Cực kỳ nguy hiểm khi ta đánh giá về một con người mà chưa tìm hiểu đến bản chất cuối cùng của sự việc. Nếu một số bạn có quyền lực, chắc chắn bạn sẽ tống giam anh Sơn vào tù, phải không? Nhưng nếu chị Thùy Linh hàng ngày bị đánh đập vì người chồng ăn chơi chác táng, nát rượu,vô học, hoặc vợ anh Sơn là người ngoại tình mà anh là tri thức nhưng không muốn làm ầm ĩ mọi chuyện( vạch áo cho người xem lưng)... thì mọi người nghĩ sao? Ta hãy bình tĩnh và quan sát, nghe ngóng, đừng quá vội vàng.
    Còn tôi, tôi không muốn phạm sai lầm???
    Hoang Giang
    Được sửa chữa bởi - danggiang vào 16/04/2002 13:50
  6. vnbichhai

    vnbichhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Cất tiếng chào các bạn hơi muộn, nhưng dù muộn còn hơn không bao giờ. Liên quan đến câu chuyện của anh Sơn và bài viết của Giang, xin cho tôi được kể chuyện về hoàn cảnh của một người bạn trai tôi chơi thân. Câu chuyện biết đâu cho ta có cái nhìn khác về anh Sơn không giống như vài bạn nhận định thì sao?
    Anh ấy tên là Quang, sinh ra tại miền Bắc VN, là học sinh chuyên toán từ thời học cấp 3. Ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông Quang thi đi du học nước ngoài và đã trúng tuyển vào trường Đại học Tổng hợp Toán Liên Xô. Trước khi Quang lấy vợ, thực ra Quang có yêu một người bằng tất cả sự yêu thương đến tột độ, bằng từng hơi thở và sự hy sinh của mình. Nhưng cái giá phải trả cho sự bồng bột của tuổi trẻ đến với Quang, Quang đã lấy một người khác mà không hề có tình yêu. Do không hợp nhau trong suy nghĩ và lối sống về nhiều mặt, Quang đã chạy trốn cuộc sống gia đình khi có dịp quay lại Liên Xô lần thứ 2. Họ thực hiện li dị vắng mặt. Quang đã có ý định ở lại lập nghiệp ở đất khách quê người nên đã có gia đình: vợ gốc Ucraina, có một con gái. Rồi lại phải chia tay vì lòng tự trọng và tính dân tộc của Quang quá cao, Quang không chịu nổi sự mạt thị của người khác đối với dân tộc mình. Còn đưa vợ con về VN thời gian đó thì các bạn biết chẳng thể nào. Nhiều năm tháng trôi đi nhưng hình ảnh của người mà Quang yêu đầu tiên cứ ám ảnh và theo đuổi Quang cho đến ngày hôm nay mãi chưa nguôi ngoai. Quang đã tự coi người yêu đầu của mình như một lần lên xe hoa (mãi mãi là như vậy, anh ấy nói với tôi). Quang đã vùi đầu vào công việc và dùng nó để quên đi những mất mát của cuộc đời. Thời gian cứ thấm thoắt trôi qua, Quang cũng đã đủ hiểu ra rằng ??ocuộc sống không thể lẻ loi mãi được???. Anh ấy quyết định đi tìm người bạn trăm năm. Quang có rất nhiều bạn nữ, họ rất qúy mến vì tính hóm hỉnh và cách sống nội tâm của anh ấy, nhưng tình cảm giữa họ như ruột thịt từ lúc nào, nên mãi mãi quan hệ là như vậy. Quang không muốn tình yêu đến với mình do sắp đặt hoặc giới thiệu, anh ấy muốn tự mình mò mẫn, tìm đãi theo cách của riêng mình. Bỗng một hôm Quang có ý nghĩ tại sao mình không qua CHAT để tìm người yêu cơ chứ. Và cách đây 2 năm, Quang có vào CHAT, nhưng thật chớ trêu, chân ướt chân ráo vừa vào room đã được ngay một cái message ??oMày là ********* đẻ nào vậy????. Anh ấy ra ngay và nói sẽ không bao giờ có ý nghĩ quay lại đó nữa. Cách đây 1 tháng có người nói chọn room CHAT ở lứa tuối trung niên sẽ nghiêm túc. Thế là Quang lại quyết định vào lần 2, nhưng anh ấy tự nhủ: nếu bị xốc thì sẽ và sẽ không bao giờ thèm biết đến CHAT là gì nữa. Quang đã vào đó, quen một số người bạn nữ. Nhưng CHAT cũng như một cái máy sàng, ngày này qua ngày khác anh ấy chỉ thấy còn lại 1 người. Người đó là Kim Phượng. Tại sao Quang muốn kết bạn với Kim Phượng nhỉ. Vì ở Kim Phượng, Quang như tìm thấy mối tình đầu mà anh ấy đánh mất ngày nào. Họ giống nhau về tính cách, về ngôn từ, và ngay cả hình dáng cũng khá giống nhau??? Và hoàn cảnh của Kim Phượng thật bi đát. Cũng chính hoàn cảnh hiện nay của Kim Phượng càng thôi thúc Quang mạnh mẽ hơn để đưa nàng càng sớm càng tốt ra khỏi cái địa ngục đó...
    Nếu anh Sơn cũng như vậy thì chúng ta có thông cảm cho anh được không nhỉ?
    Bich Hai
    Được sửa chữa bởi - vnbichhai vào 16/04/2002 16:38
  7. long_td

    long_td Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đề nghi bạn vnbichai đừng làm phức tạp thêm mọi chuyện trong forum này nữa.
    Chuyện của bạn không hấp dẫn bằng của bác Son nhà tôi đâu. Mà anh Quang của bạn ĐA LI DI - là người tự do trên con đường đi tìm hạnh phúc. Cô Phượng thì.." hoàn cảnh bi đát " Còn bác Sơn nhà ta và cô Linh thì đều CO' GIA DINH` và đang có CON DAN` CHAU' DONG' rùi...
    Thế mà cũng post lên làm chi cho bà con ...phiền lòng.
    long+td
    Được sửa chữa bởi - long_td vào 16/04/2002 18:28
  8. vananhdg

    vananhdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Tôi chỉ muốn mang đến cho các bạn niềm vui và những giấy phút thư giãn nhẹ nhàng.
    Trong bài viết này tôi, gửi đến các bạn một chuyện có thật nhé mà người dân tộc sử dụng những thói quen của loài khỉ để giúp việc đồng áng.
    Đa số loài khỉ thường hay bắt chước những động tác của con người . Chính vì vậy mà hiện nay người ta vẫn sử dụng chúng trong các rạp xiếc. Người dân tộc lại sử dụng thói quen này của khỉ để thu hoạch mùa màng và dùng nó làm luôn bẫy bắt nó.
    Hai người đến nương ngô, khi họ phát hiện trên cây xuất hiện lũ khỉ tò mò nhìn, thì họ bắt đầu triển khai kế hoạch. Từng người lấy dây rừng quấn vào quanh bụng mình. Sau đó họ đi hái ngô (bắp), bóc vỏ và nhét bắp vào nơi quấn dây rừng với thân mình. Khi đã đủ thời gian cho lũ khi quan sát, họ kéo nhau vào bụi và nằm chờ. Sau khi thấy người đã ra đi, chúng cùng kéo nhau xuống nương, làm tất cả những gì mà con người vừa làm. Chỉ khác là chúng không dừng lại khi đã quá nặng mà cứ thế nhét ngô vào cho đến lúc lăn kềnh ra vì nặng quá. Thế là người chủ nương cứ ung dung đi ra và lượm được cả khỉ lẫn ngô.
    Vậy mới nói: Đừng bắt chước những gì người khác đã làm, thành công chỉ dành cho những ai có sáng kiến mới mà thôi. Nếu anh Sơn mà viết như các bạn mong muốn (nghĩa là lặp lại những gì theo kết cục kiểu classic) thì tôi không thèm ngó đến các chủ đề này quái gì cho mệt người. Tôi cho rằng anh Sơn là người thành công: mới có 15 ngày mà có trên 7.000 lượt người đọc. Sao không khen anh ấy một câu. Sao các bạn tiết kiệm lời khen thế, thật là chỉ có thói quen c ... h... ê, mà làm thì không được.
    Thú thật tôi lại muốn thấy sự xuất hiện của Thùy Linh ở đây, vì chỉ sẽ là nhân vật cho ta hiểu nhiều hơn về anh Sơn có phải không các bạn? Đề nghị Thùy Linh hãy xuất hiện theo yêu cầu độc giả.
    Van Anh
  9. kimnganlee

    kimnganlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Co gi dau ma om xom len vay ?! May YOU khong thay Mr. SON tung noi : " Da YEU thi khong noi so, da so thi dung co YEU". Dieu nay cho thay Mr.SON : " YEU thi kho, khong YEU thi lo! " . Mr. SON oi! Vay Mr. :" Tha chiu lo hay tha chi kho day" ???!!! Bai ke chuyen cua Ms.BICH HAI ke ve ong ban gioi Toan ten QUANG do, Chac suc khoe cua QUANG "yeu" qua, khong "manh" nen moi ra co su nhu vay do. Ne, nhan voi nguoi do la tim mua thuoc VIAGAR de uong tro luc di nha!
    KIMNGANLEE
  10. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    ( ... tiếp theo ...)
    Chào các bạn!
    Các bạn đã làm tôi sợ quá đến nỗi hôm qua không dám gửi bài lên nữa. Nhưng cứ nhìn thấy cảnh forum của chúng mình ngày một thưa thớt khách thăm, tôi lại thấy xót xa (vì ai?), và quyết định tấn công tiếp...
    CHAT
    Thùy Linh: Anh ơi, em đã vào forum của anh va mọi người rồi. Nhưng giá mà anh đừng cho em biết thì hơn.
    Tôi: Sao vậy? Có lẽ mọi người đã làm cho em sợ hãi phải không? Đừng sợ, vì họ đã hiểu em đâu. Anh tin rằng một ngày nào đó, khi hiểu hoàn cảnh của em, chắc chắn họ sẽ thông cảm cho chúng mình thôi, nếu họ là những người có lương tâm.
    Thùy Linh: Nhưng hạnh phúc đối với em sao nó gian truân đến thế hở anh?
    Tôi: Chỉ khi ta trải qua khổ đau thì ta mới cảm nhận được hạnh phúc, em ạ.
    Thùy Linh: Em có đọc một câu chuyện về loài chó, trong đó có một đoạn nội dung đại khái:"chó với người là bạn, còn con người với con người chưa chắc đã là bạn...". Loài chó rất tốt và trung thành: Dù bạn có thăng quan tiến chức đến mức nào đi nữa thì nó cũng chẳn biết nịnh bạn đâu. Nếu bạn rơi vào tận cùng đáy của xã hội nó cũng không bao giờ bỏ bạn mà đi. Nếu bạn có cả núi vàng thì nó cũng chẳng thèm lấy trộm của bạn lấy một ly. Nếu bạn có nghèo rớt mồng tơi thì nó vẫn không theo chủ khác. Nếu bạn có hắt hủi nó buổi sáng thì buổi chiều nó vẫn quấn ở chân bạn. Còn loài người chúng mình thì sao anh nhỉ?
    Tôi: Chẳng có những bài ca đã ví cuộc đời "như cọc nhọn trăm năm", "như vũng nước cuộc đời" (Ngô Thụy Miên) là gì đó em. ANh muốn nói với em về hạnh phúc, nhưng hạnh phúc là phạm trù rất trìu tượng, nó không thể được định nghĩa một cách rõ ràng. Đối với bác đạp xiclo thì hạnh phúc là gặp được một ông khách, làm một cuốc, nhận tiền, ăn tô phở nóng cho ấm bụng, có một bãi cỏ và một gốc cây, đặt lưng xuống ngủ một giấc - đó là hạnh phúc. Hạnh phúc của Acpagon là làm sao kiếm được thật nhiều tiền... Còn đối với chúng ta hạnh phúc là gì em nhỉ?
    Thùy Linh: Em tặng anh bài thơ mà em thích nhé, và đó là hạnh phúc của em (chẳng cầu kỳ đâu anh ạ):
    Xin anh chỉ là anh
    Xin anh đừng làm mây bay
    Suốt đời em không với tới
    Xin anh đừng làm con suối
    Bởi nguồn sẽ đổ về sông
    Xin anh đừng làm vừng đông
    Để em chói lòa đôi mắt
    Xin anh đừng làm khoảng khắc
    Đổi thay dâu bể cuộc đời
    Anh cứ là anh thế thôi
    Ấm nồng vòng tay thân thiết
    Nơi em gục vào quên hết
    Khổ đau cơ cực đời thường
    Tôi: Bài thơ quá ý nghĩa, đẹp quá. Cám ơn em. Anh cũng gửi bài thơ sưu tầm nhé:
    Không muốn
    Anh không muốn em đi ngược dòng quá khứ
    Tìm lại những gì lẫn với thời gian
    Anh không muốn em đọc dòng nhật ký
    Ghi lại buồn vui xum hợp nát tan
    Em hãy đọc anh trong dòng hiện tại
    Hãy hiểu anh như hiểu chính cuộc đời
    Hãy tin anh qua ánh mắt nụ cười
    Quên quá khứ đón những niềm vui mới
    ...
    Thùy Linh: Có lẽ về hạnh phúc thì nói mãi cũng không hết phải không anh. Nhưng ngày mai mình sẽ trao đổi về chủ đề "tình bạn - tình yêu" nhé. Chào anh. Em rât muốn nói với anh những lời chia tay thật ấm nồng nhưng ...
    Tôi: Vì em sợ mọi người cho chúng mình là cải lương có phải không? Còn anh, anh thấy hạnh phúc khi được nói với em những lời yêu thương nhất: "Chúc em ngủ ngon với những giấc mơ đầy lãng mạn và nhân vật chính trong đó là anh.". Tạm biệt em, hẹn ngày mai.
    ( ... hẹn các bạn ngày mai ...)
    Tuan Son
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 25/06/2002 ngày 08:18

Chia sẻ trang này