1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga81

    ga81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi các bác , em mới lên diễn đàn mà thấy choáng quá. em cứ tưởng lên đay toàn gặp người cùng tuổi trẻ trung, vô tư thế mà hoá ra toàn gặp những người vợ con( chồng con) đề huề đã thế lại còn bày đặt yêu đưong nữa chứ.
    em thấy rằng các bác nếu đã lớn bằng từng ấy thì tự lập câu lạc bộ khác đi thôi. mà em thấy sao các bác chẳng có tình thần trách nhiệm với lòng dũng cảm gì cả. em cứ luôn nghĩ rằng khi mình đã lớn, đã có gia đình thì mình phải xác định rõ trách nhiệm cao cả giữ gìn và duy trì hạnh phúc gia đình mình chứ. bị chồng đánh đập, vợ cho mọc sừng thế mà các bác cứ ngồi yên than thân trách phận rồi đi ăn nem sao? nếu thực sự các bác khong chịu đựng nổi nữa thì hãy dũng cảm từ bỏ để đến với nhau khi còn chưa quá muộn. các bác còn trẻ, làm lại vẫn còn sớm mà. vả lại cũng nên nghĩ đến các con nữa chứ. em chẳng thấy các bác đả động đến mấy đứa trẻ đáng thương đó cả. em nghĩ trách nhiệm lớn lao nhất của những nguời lập gia đình là tạo dựng cho con cái một gia đình hạnh phúc có bố có mẹ luôn luôn yêu thưong , quan tâm đến nhau và có trách nhiệm với gia đình. nếu các hiện giờ các bác tháy không thể cùng chồng (vợ) hiện giwò của mình làm đưọc như vậy thì hãy từ bỏ để đi tìm ngay ngưòi khác đi , trước khi bọn trẻ đủ lớn đẻ cảm nhận và đau khổ vì quan hệ không tốt đẹp( or tình yêu giả tạo ) của chính bố mẹ mình. hậu quả sẽ vô cùng ngiêm trọng đấy.
    em thực sự khuyên các bác nên suy nghĩ cho chín chắn. nên nhìn xa các bác a. và cũng nên dũng cảm nữa các bác a.
    chúc các bác sáng suốt tìm ra đường đến hạnh phúc của mình.
    ha ha hay that
  2. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    ( ... tiếp theo ...)
    Chào các bạn!
    Tôi vừa gửi mail đi cho Thùy Linh, với nội dung trả lời như sau:
    Chao em! Chao sự ấm nồng của anh!

    Hạnh phúc - đó là khái niệm của từng người, và anh biết rằng em đang không cảm thấy hạnh phúc bởi sự đơn độc của mình. Phụ nữ thường sợ 3 thứ: sợ già, sợ xấu và sợ cô đơn. Em đang rất cô đơn, anh biết. Ngừơi ta có thể có cả núi vàng, có cả thế giới trong lòng bàn tay, nhưng người ta vẫn thấy cô đơn, vì hạnh phúc là thứ con người khao khát nhất. Từ muôn thuở các bài thơ tình, các câu chuyện tình chẳng đã ca ngợi tình yêu là đề tài bất hủ cho mọi thế hệ, mọi lứa tuổi đó sao. Khi con người còn biết thở thì còn biết yêu và đó là sự khát khao hạnh phúc... Anh hiểu rằng trong em là một đại dương của mâu thuẫn: giữa sự chịu đựng và sự khao khát được yêu thương, giữa luân lý và ước vọng đời thường, giữa cái còn và cái mất... Nhưng cuối cùng thì ta vẫn phải sống: vì sao? và cho ai? Những buồn tủi hàng ngày đang đè nặng lên ta, ta lo âu, phiền muội, ta khóc, ta cười, nhưng rồi cái gì cũng phải qua đi. Ta vẫn sống và thời gian cứ trôi đi.Có một cái mà rất vô hình ta không kiểm soát nổi: thời gian. Cuộc sống chỉ ngắn ngủi như một giấc mơ thôi. Em nhớ lại đi, mới ngày nào còn lon ton với những suy nghĩ của một cô học trò, rồi những mộng mơ của một cô gái, kế tiếp là làm cô dâu, có con... và tất cả như là giấc mơ.. thật ngắn ngủi, có phải không em? Và ... chẳng bao lâu ta lại trở về với cát bụi... trong nghĩa trang ta nằm đó chẳng cô đơn lắm sao... Vậy hãy sống sôi nổi và vui lên vì ngày vui chẳng được là bao, em a.

    Chúc em luôn vui vẻ, tạm biệt!
  3. chachungmay

    chachungmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chú DTS ơi! mọi người thì quan tâm đến chú va cô Thuỳ Linh riêng cháu lại muốn quan tâm đến "vợ của con gà trống" cơ chú ạ. Chú cảm thấy vui và trẻ ra trong những lúc thế này thì không biết vợ chú sẽ thêm mấy sợi tóc bạc đây. Cháu nghĩ rằng sẽ thật buồn cười nếu như khi chú và cô TL kia khi mà chưa biết nhau thì tha hồ mà mơ mộng. Nhưng rồi hoá ra hai nguời lại chính là "gánh nặng" của nhau trong nhà nhưng lại là những người xoa dịu nỗi buồn của nhau trên CHAT thì như thế nào nhỉ? Nếu mà như thế thì chú thấy phải giải quyết ra sao đây?.
    Ma` chú có nhiều bài thơ sưu tầm hay quá, chú load lên cho bọn cháu học tập và ngâm cứu nha.
    Mà chú này mấy câu chú nói với cô TL kia cô ấy khen lãng mạn chứ bạn gái cháu bảo nghe như giọng của DonJuan ấy....Thế cháu mới tức chứ, chú cho cháu một lời khuyên xem có nên cho cô này Out không.

    Bo Chung May
  4. thinkthink

    thinkthink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

  5. friendly

    friendly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Vừa đọc xong bài viết các bạn gửi tới S, mình quay sang mở thêm một website khác www.adolescent.com...
    Chao oi, một vài con số làm mình thật sự bất ngờ...
    Tỉ lệ vị thành niên TPHCM đã từng sử dụng ma tuý một lần: 4.6%
    Tỉ lệ VTN đã từng "quan hệ" : 3.6 %
    Chúa ơi, coi kìa có tới 8.3 % VTN có gia đình ly hôn, hay ly thân, tuổi trung bình 35-45
    Đặc biệt hơn là có sự tương quan có ý nghĩa thống kê giữa tỉ lệ cha mẹ ly hôn với tỉ lệ VTN như thế.
    Đọc xong nó , bạn có nhận xét gì không?
    Lần sau mình sẽ post tiếp....
  6. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    chời chời.........tui lạc vào đâu đây........
    kính gửi bác Sơn............bác có lẽ hợp với công việc marketing đấy........chính xác là marketing chuyện tình của mình..........a` wên, đấy là cháu nói trong trường hợp nó có thật cơ bác ạ........muh bác cũng có trí nhớ đáng kinh ngạc đó chứ...........nhớ hết chính xác những zì mình đã chat để đem kể cho mọi người nghe.......cháu nói ko fải wá khen chứ bác mà sống trong những năm 30-45 , thời kì hưng thịnh của tiểu thuyết 3 xu ấy, thì cháu dám cá là các tiểu thuyết gia có nước bỏ nghề mà đi bán muối..........
    cháu chỉ đọc có mấy bài của bác thui là ko đủ can đảm đọc tiếp nữa rùi.......ai đời đâu mới nhào vô chat đã mến nhau rùi........còn nhanh hơn cả tụi choai choai bi giờ nữa á.........còn cái cô TL thì mới nghe những lời tán tỉnh đã chết giấc rùi.........thế thì khổ chồng cô ấy thui........vì bác Sơn đáng kính có biết ko..........trên mạng bây giờ con trai nói chuyện ngọt kinh khủng........về khoản này bác còn thua xa đó.........cô ấy có cái tính như thế thì gặp ai cũng yêu là cái chắc
    thôi cháu stop đây.......ko thì các crazy fans của bác lại xé cháu tan tành ra mất..........
    nhưng cháu muốn nói với mọi người câu này.......ko fải tiểu thuyết 2 xu đâu : muốn đánh giá 1 người đàn ông , trước hết hãy xem anh ta có là 1 ông bố tốt hay ko........mà ông bố tốt thì ko bao giờ lừa dối vợ con đâu..............cho dù anh ta có chán ngán cuộc sống gia đình đi chăng nữa, nếu là 1 người đàn ông chân chính thì cũng sẽ luôn nỗ lực làm tổ ấm của mình hạnh phúc......còn nếu ko được thì sẽ sống vì con........chứ ko ai ích kỉ đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.......và lại còn tìm đủ mọi cách để thuyết phục mọi người ủng hộ mình nữa chứ............cứ cho là bác S nhà ta có tình yêu trong sáng đi chứ.......nhưng với điều kiện bác ấy fải biết nhiều về cô TL trước đó chứ........ai đời mới chat đã nói những lời nghe muốn nổi da gà rùi.........1 ông bố tốt, 1 người đàn ông chân chính mà mới gặp em đã tán ngay rùi à...........xin mọi người hãy đọc lại bài đầu tiên, những điều tui nói ko fải là ko có căn cứ
    thui , tui stop...........nếu nói quá đến thần tượng của quý vị hì mong mọi người đừng chấp trách..........tui dù sao cũng còn nhỏ lắm........trình độ tiếp thu tiểu thuyết tình yêu còn kém lắmmmmmmmm.........hehhehe.........bye.......never come back

    THE GODMOTHER
  7. NgThanhthuy

    NgThanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chào cô bé!
    Sao mới học năm thứ 3 mà đã lấy chồng sớm thế để "lời ru thêm buồn". Mà tại sao lại lấy chồng là mafia? Không còn thú gì hay sao mà chọn No1 là Dola. Vậy thì không đủ tư cách vào forum này, vì ở đây không ai thích tiền như bé viết trong lý lịch: "Không có tiền thì không có gì cả". Lời tiên tri của ông cha, vì "tiền" luôn đi đôi với "bạc", cho nên mới gọi là "tiền bạc" phải không?
    (Tôi đã sửa vì thấy có lỗi với mafia_girl)
    Được sửa chữa bởi - ngthanhthuy vào 09/05/2002 17:46
  8. phhoaiphuong

    phhoaiphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Chúng ta cứ lên án tác giả (anh Sơn) mãi mà không thấy nực cười hay sao. Thế các bạn tin là có anh Sơn với câu chuyện thật của mình là như vậy à? Có Thùy Linh thật à? Tôi tin là anh Sơn đang ngồi đọc ở đâu đó, tủm tỉm cười sung sướng vì các bạn đã thực sự nhập tâm vào câu chuyện và vào nhân vật rồi. Căm thù thì căm thù nhân vật của chuyện chứ tại sao lại căm thù tác giả. Thế ghét nhân vật là ghét ngay cả tác giả à? Ơ, thật buồn cười cho các bạn thật đấy. Có một điều tôi để ý là anh chẳng thèm quan tâm đến mọi người nói gì, không phản ứng, không giận dữ, không thanh minh, không thú tội đúng không nào? Thế thì làm ầm lên để làm gì, kéo các forum khác cho chúng ta là "cái chợ" thì không hay đâu. Thôi, can các bạn, cứ nghe đi rồi hồi sau phản ứng, được không? Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng.
  9. kimnganlee

    kimnganlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chang ( Mr.SON ), nang( Ms. THUY LINH ), ca hai den voi nhau do "CHAT" ! Yeu nhau cung do" CHAT"! Con tim da tinh the khong biet ???!!! Ua! ma tai sao lai khong muon CHAT nua ?! Neu khong CHAT thi viet tiep ve MAIL chu nhi? Vi mot luc nao do ca hai deu ban ron cong viec doi thuong khong the hen gio CHAT duoc thi van MAIL duoc chu ?! CHAT va MAIL la de tai ma. Tap 1 moi CHAT, con MAIL tap 2 van chua thay ?!
    KIMNGANLEE
  10. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    chị hoaiphuong gi` ơi...................chị ko suy nghi trước khi nói sao..............em thấy lạ thật đấy..............cho dù là bác Sơn có sáng tác ra câu chuyện này ra đi nữa, 1 câu chuyện 3 xu ko có thật ..............nhưng khi người khác nhập tâm vào thì bác ấy phải mừng chứ.............vì mình có năng khiếu sáng tác mà..........chứ sáng tác ra nó để làm gì................chị làm gì mà đùng đùng nổi giận thế................em nghĩ người nên có ý kiến ở đây là Bác Sơn chứ tại sao lại là chị............chị biết tại sao bác Sơn chẳng có ý kiến gì ko?............ko fải như chị nghĩ đâu.............mà bác ấy có mục đích...........và em cũng biết đó là cái gì............còn nữa, đây là chỗ để mọi người thảo luận..........có ý kiến đồng tình cũng như ý kiến phản bácvậy thôi .........đã chấp nhận đưa chủ đề này lên thì fải chấp nhận để người ta bàn luận cãi nhau chứ..........sao chị lại nói đây là cái chợ?............chị làm em buồn cười wa' đấy
    To thanhthuy : nếu em viết có gì sai thì chị trực tiếp chỉ trích vào bài post của em chứ...........tại sao lại lôi chuyện sở thích của em ra mà nói.........ko còn cái gì để chửi em nữa sao.............còn nữa.........ko fải ai cũng có cái cách kiếm tiền như chị đâu.............em lại càng ko...........em muốn thật giàu có đấy và em sẽ kiếm tiền = cách phấn đấu trong học tập và làm việc kìa chị ạ.............dù sao cũng cám ơn chị đã chỉ bảo em.........nhưng em có lẽ ko giống chị được.............chào chị nhé

    THE GODMOTHER

Chia sẻ trang này