1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuan_Hung_new

    Tuan_Hung_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, tôi đã có ý định vào nói một hai câu rồi chuồn thẳng, ko hồi âm. Nhưng mà nói thật nhé, đọc bài trên topic này cảm thấy tức anh ách! Chưa bao giờ tôi thấy một topic tụ tập nhiều người có kiểu ăn nói giống nhau đến thế này. Luôn luôn là kiểu chuyền bóng, bạn nói về người này, lập tức một người khác trả lời rất gay gắt (cứ như là tự biện bạch cho mình ấy), trong khi người mà bạn đề cập đến không nói năng gì. Công nhận là độ tự chủ cao, hay là đứng ngoài tỏ ra khách quan thì dễ dàng hơn là người đứng trong cuộc cãi nhau.
    Trước hết bàn về vấn đề cá nhân cái đã nhé. Có người nói tôi là kẻ đi lục lọi túi xách 'bạn gái'. Đề nghị rút lui lại lời nhận xét này. Bạn có thể nói tôi là thiếu tôn trọng các bạn nữ, là nhận định hồ đồ, là xúc phạm người khác, tuỳ, nhưng không thể nói tôi xâm phạm đến tự do cá nhân chỉ vì tôi xem thông tin cá nhân và đưa ra nhận xét về sự trùng hợp giữa hai người (ít nhất tôi cũng ko mổ xẻ những thông tin cá nhân - mà nhiều khi chỉ mang tính đùa cợt - để nói những lời lẽ nặng nề với người khác). Những thông tin cá nhân ở đây hoàn toàn không mang tính riêng tư, bí mật, trái lại nó mang tính public và để mọi người có thể tra cứu. Nếu việc tôi xem những thông tin này làm các bạn cảm thấy phẫn nộ, hãy đề nghị admin thay đổi cấu trúc trang web đi.
    Thứ hai là nói đến chủ đề này. Nói thật là tôi là con người tương đối bảo thủ, tôi là người VN, tôi phản đối việc ngoại tình. Có thể tôi chưa trải qua những gì mà chỉ có người trong cuộc mới biết, nhưng nói thật, tôi thấy chuyện này bất bình thường làm sao ấy. Có thể nó sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến quan điểm và suy nghĩ của giới trẻ. OK OK, nếu không thích, tốt nhất là không nên tham gia, hình như có một bạn nào đó nói rồi thì phải.
    Tôi cũng đề nghị một ai đó hoặc nhiều ai đó nên sửa lại cách ăn nói cho lịch sự hơn. Cái kiểu ví người khác với khỉ, bảo người đang cùng tham gia diễn đàn với mình là cộng thêm con vịt là thành cái chợ, đã viết bao nhiêu bài mà có ít người vote chứng tỏ phải xem lại bản thân (chắc như tôi thì càng cần phải xem lại mình hơn đấy) hay 'Có cách làm tiền rất nhanh đấy, chỉ chịu khó đứng chỗ tối tối dưới một gốc cây, trên tay cầm điếu thuốc lá.' Xin lỗi cô, hay anh NgThanhThuy nhé, 'cô' hay 'anh' nói là 'phụ nữ đã 34 tuổi' nhưng không bao giờ một người phụ nữ ở tuổi đấy lại ăn nói theo kiểu đó đâu. Một lần nữa tôi nghi ngờ có hay không sự tồn tại độc lập thật sự của mấy nick này.
    Xin lỗi một lần nữa vì có thể tôi đã tỏ ra hơi thiếu lịch sự ở đây. Nhưng sau khi đọc xong bài của nick NgThanhThuy tôi cảm thấy khó mà giữ nổi bình tĩnh nữa.
    Chào mọi người. Hy vọng câu chuyện thiếu tính thực tế của anh Sơn đúng là một câu chuyện không có thực, chỉ đem lại cho cuộc sống của chúng ta một chút lãng mạn hiếm hoi và giúp ta cảm thấy mình bớt khô cằn đi. Cảm ơn anh, anh Sơn ạ, những người mơ mộng như anh bây giờ hiếm lắm đấy. Mong rằng anh sẽ mãi mãi giữ được mình như vậy.
    Được sửa chữa bởi - Tuan Hung vào 17/04/2002 23:10
  2. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    (... Tiếp theo ...)
    Chào các bạn! Chào các thiên thần của tôi!
    Các bài viết của các bạn làm tôi thích thú vô cùng và thật là kích động. Rất cám ơn vì sự có mặt của các bạn đã làm cho forum của chúng ta đạt được kỷ lục bất ngờ. Một lần nữa cho tôi được nói lờI cám ơn đến từng ngườI một.
    Nhưng kỷ lục trên không phải là mục tiêu của tôi khi lập diễn đàn này, tôi thầm ao ước mọi ngườI phải tranh luận thật gay gắt và có nhiều bài viết sắc xảo. Dù sao thì tôi cũng hài lòng vì những gì mình đã làm.
    Vui gì mà vui, mọi người la lối om xòm mà vui? Chính cái ??oom xòm??? của các bạn làm tôi vui biết nhường nào. Đó là cái chúng ta cần: chúng ta cần chân lý cuộc sống, chúng ta cần đạo đức làm người, chúng ta cần biết về trách nhiệm của từng con ngườI trong cuộc sống gia đình??? Chúng cần hiểu chúng ta hơn trong cộng đồng xung quanh và cái rất quan trọng là học được cách xây dựng tính cộng đồng. Tôi đã nhiều năm ở nước ngoài, tôi thấy tính cộng đồng các nước khác rất khăng khít, nhưng phảI nói rằng tính cộng đồng ngườI Việt chưa cao, điều mà tôi thấy thế hệ các bạn phải làm thay đổI, càng nhanh càng tốt.
    Câu chuyện cũng đã đến lúc phảI kết thúc: cái gì cần viết thì tôi đã viết rồi, cái gì các bạn cần nói thì đã nói rồI. Rất cám ơn các bạn đã cung cấp cho các nhà nghiên cứu xã hội rất nhiều tư liệu với những con số sống có thể thống kê được.
    CuốI cùng cho tôi được nêu một vài ý kiến của mình:
    - Cám ơn Internet. Internet là phương tiện giúp cho chúng ta xóa bỏ mọi khoảng cách: không gian, thời gian, giai cấp???
    - Cám ơn TTVNONLINE. Nhờ nó mà chúng mình mới có những giây phút hội ngộ huyền diệu như thế này. Nơi đây là sân chơi lý tưởng, trí tuệ và là nơi chúng ta thể hiện được mọi ý tượng của mình. (hãy cho tôi vào thành viên gì đó cao hơn đựơc không TTVNONLINE? Không biết đã bao nhiêu lần trong các bài viết tôi cố tình quảng cáo cho TTVNONLINE rồi nhỉ? Nói cho vui thôi.).
    - Cám ơn các bạn đã cỗ vũ và tham gia vào forum này. Cám ơn từng bạn một, và cho tôi được đặt tay mình trong bàn tay nồng hậu của mọI người. Chúng mình sẽ còn gặp lại. Nếu sau này bất chợt có những giây phút nhớ đến những ngày này xin gửi mail cho tôi nhé.
    - CHAT là hình thức giao tiếp ??obình dân???, nhưng nó có văn hóa của nó. Xin đừng đùa cợt và coi thường ý nghĩa của CHAT. PhảI gửi cho nhau những lờI tốt đẹp nhất nếu có cơ hội. Đừng tiết kiệm lời hay ý đẹp.
    Vài lờI nhắn nhủ riêng dành cho các bạn trong forum:
    - Xin được cám ơn các bạn một lần nữa. Chúc các bạn đạt được nhiều kết quả trong công việc và học tập của mình, hạnh phúc trong cuộc sống và luôn vui vẻ, trẻ, khoẻ và đẹp (lại ga lăng rồi???). Đừng quên DTS nhé!
    - Chủ nhật này nhất định đi câu vớI Giang (như đã hứa), Titi ơi, chúng mình ở HCM nên nhất định gặp nhau. Khi nào nghỉ hè nhắn tin nhé, sẽ tụ tập mọi người cho đông vui để nhìn thấy Bác Sơn già cỡ nào, ??ongoạI tình??? đến cỡ nào nhé! Có bạn nào ở HCM mà đã hết giận DTS xin để lại địa chỉ cho tôi, tôi muốn gặp các bạn. Cám ơn Thảo Dung, bạn rất phụ nữ, bạn sống rất thật vớI tình cảm đời thường của mình, câu trách móc của bạn (trong bài viết thể hiện qua một câu hỏi - trong trang 12 hoặc 13 thì phải) thật nhẹ nhàng nhưng đầy tình ngườI làm ngườI bị phê bình đau, thấm thía và dễ tiếp thu??? (rất hay).
    - Còn về mình: Luôn là điều làm các bạn phảI suy diễn???
    - Mình không muốn kết thúc câu chuyện có hậu ??? Nhưng có thể kết thúc bằng nhiều cách:
    + Để gây cao trào và tức giận ở người đọc: Sơn+Linh cứ CHAT, cứ đi chơi với nhau, cứ gửI mail.
    + Để xoa dịu tình hình bạn đọc và đề cao giá trị forum: Gia đình một bên nào đó phát hiện ra mối quan hệ này và mọi ngườI níu kéo, giúp đỡ, họ dùng ngay diễn đàn này để giáo dục.
    + Làm mọi người ngơ ngác, sững sờ: Tôi sẽ nói rằng câu chuyện này làm để trả thù người vợ "ngoại tình" của mình???
    Nếu bạn nào thấy thích thú, xin tiếp tục forum nhé, hãy phát triển theo tư duy riêng của mình. Thú thực, mình không muốn ngồi nhìn forum bị ??oteo??? đi đâu. Nhưng hết qũy thờI gian rồi: vừa nghĩ nộI dung bài, vừa phảI tự làm thơ (mà tôi có phảI là nhà thơ đâu cơ chứ) mà công việc thì đầy như núi.
    Thôi, tạm biệt nhé. Hãy hâm nóng diễn đàn giùm mình. Mình thương diễn đàn này như con đẻ vậy. Hãy tha thứ cho mình vì những gì làm các bạn buồn lòng và ấm ức.
    Tôi yêu mọi người.
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 25/06/2002 ngày 08:21
  3. dua_chua

    dua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    cái thằng linh toàn nói linh tinh . mày về nhà ngay vợ mày dang dợi ở nhà dấy
    nguyen anh vu
  4. etoile_filante

    etoile_filante Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Oi tinh yeu oi,oi tinh yeu hoi
    Vi sao no lam nat nhung cuoc doi hanh phuc
    Nhung con nguoi gia tao nhu chinh nhung loi lẽ ảo vọng
    Khong...co lẽ đâu phai tinh yeu.
    Chỉ có con nguoi đã cố tình nhầm lẫn
    Hay bởi vì họ quá ích kỉ cho riêng minh
    Mà tự quên minh phai co trach nhiệm voi gia đình .
    Trách làm gì nhỉ khi mà người ta muốn thế.
    Những lời đường ngọt suồng sã..
    Đâu còn là những cô bé,cậu bé thơ ngây.
    Đã làm người xin đừng làm điều bất nghỉa
    Hãy sống cho người thân và gia đình.
    Chớ nên che dấu những nỗi niềm tội lỗi.
    Và chớ đổ vạ bởi tình yêu như thế.
    Lấy tình cảm để che đậy tội lỗi
    Sẽ chẳng bao giờ là người quân tử
    TOI CÙNG Ý KIẾN VỚI BẠN MAFIAL_GIRL

    Etoile_filante
  5. blue_heart_84

    blue_heart_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    hihihi! bac oi! ba'c co' xao ko vay? nghe giong nhu duoc trich dan tu nhung to` ba'o la' cai vay. con xin loi vi` no'i vay nhung dung la the day
    con cung thay cai chi ay sao ngay tho nhu tho non the? hai nguoi chi la` ban thoi dung ko? --> vay sao lai no'i ngot nga`o the?? co' la`m cho tui tre nhu con ki'nh trong dc ko??
    tb: dau sao mo trang nay ra cung nhu doc truyen giai tri' vay. cung co' the nhung gi bac noi la that nhung neu vay thi` bac co' that voi lo`ng minh ko?? hay chi la` de thoa man nhung cam giac ca' nhan???
  6. vnbichhai

    vnbichhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Thế là hết nhé, chẳng còn gì mà đọc, để mà tức. Tức cũng là cái sướng. Xin mấy bạn bình luận viên hãy tiếp tục viết cho forum đi chứ, để chúng tôi còn có cái mà đọc.
    Sau một loạt bài viết bọn mình nên đề cử một người có năng lực để tiếp tục câu chuyện: mình đề cử Thảo Dung hoặc Hope vì mình có cảm giác các bạn đó rất có tín nhiệm, không cố chấp và tính tình nhã nhặn... Hope và Thảo Dung đồng ý không? Bọn mình sẽ ủng hộ các bạn, đừng sợ.
    Cám ơn anh Sơn, em rất căm ghét nhân vật trong truyện, nhưng em trân trọng tác giả, quý mến sức lao động của anh. Bọn em vừa được ăn lại vừa được nói, còn anh chắc vất vả lắm phải không? Em rất thông cảm với anh, đừng buồn vì những lời phát biểu của một số bạn, tuổi trẻ đôi khi 'ngồ ngộ' vậy đó anh.
    Cám ơn anh!
  7. danggiang

    danggiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chào!
    Chẳng còn biết nói gì với các ông bạn của tôi, khôn thì chưa biết, nhưng dại thì thấy rồi.
    Đấy thì các ông làm cái gì hay cho bọn tôi theo đi, chỉ giỏi trách người mà làm thì không được. Tức phát điên.
    Bác Sơn ơi, đừng giận nhé! Cháu rất hiểu bác nhưng không được quyền phát ngôn gì cả, ngứa mồm lắm rồi, thật oan ức cho bác. Dù sao cũng rất cám ơn bác, cháu cũng khôn lên nhiều rồi đấy.
    Chủ nhật 6h00, bác đừng có thất hẹn nữa.
    Tạm biệt các bạn.
  8. Aki

    Aki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    hmm , chao moi nguoi
    Moi nguoi deu co y kien ca , nen noi chung dung dung cham gi den nhau het .
    Truoc tien , sau khi bo thoi gian 2h dong ho ra de doc het duoc cai topic nay , cong nhan la no hap dan that , hap dan boi nhung loi noi va cach ke chuyen , pha lan cai buon cuoi , va su gay gan ly ky cua nhung loi cai nhau cua cac ban . Minh ....that ko ngo lai co 1 nguoi lon tuoi nhu bac Son , khi ngoi tren net lan dau tien noi chuyen voi 1 co gai lai co the noi duoc nhungloi nhu the .
    May rang nguoi bo cua minh ko nhu the , kohieu nhung nguoi con cua bac ay se nghi gi nhi ?
    Chau ko co y noi gi den bac ca , nhung that that vong wa , neu bac co yeu nguoi bac yeu den chung nao di nua , thi bac cung ko co quyen lam nhu the .
    Vo chog song voi nhua la vi cai nghia , vi trach nhiem , chang le den 40 tuoi roi ma bac con chua yen on voi gia dinh cua bac ?
    Con nhung nguoi khac nhu vananhdg (rat tiec la chi lai trung voi ten em )hay gi gi do ,sau lai co y nghi la thay the hinh anh cua chi Thuy Linh nhi ?
    khi doc cau chuyen nay , aki nghi neu cuoi cung bac Son va Thuy Linh chinh la vo chong cua nhau va bac Son dung cach nhu the de lam cho nguoi vo tre cua minh hieu ra duoc tinh cam cua minh , neu cau chuyen ket thuc o day thi ... chau nguong mo bac den chung nao . Nhung ma chuyen da di theo 1 huong khac.
    Chau xin loi vi co the nhung gi chau noi lam bac buon , nhung bac oi , bac hay tro ve voi cuoc song cua minh di , ve voi gia dinh cua minh , noi co nhung dua con van con tinh yeu va su ton trong den bac .
    Chau mong bac vui va co cuoc song hanh phuc trong ngoi nha` cua bac .
    [​IMG]From this moment I'll love you.
  9. h2o_dana

    h2o_dana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chat la mot trong nhung viec lam het suc vo bo cua gioi tre hien nay.Viec gi phai ton tien de chui nhau the nhi!Chat chi de noi lao va treu choc nhau ma thoi.That vo ich!
  10. Bạn chat ngọt vậy không sợ con gáu nó chạy dài ah`.Vừa thôi chứ.
    f_wall

Chia sẻ trang này