1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mellisa

    Mellisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Oi cac oi doi chu de khac nhe em thay bai cua chi frendly con co the tin duoc chu cua bac Son thi qua "suc" de tin hehe.
    Mellisa
  2. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    ( ... Nhớ các bạn quá, các bạn ơi! ...)
    Em đã gọi anh bằng chú!
    Nắng tháng Sáu làm cháy mặt người
    Em gọi anh bằng "chú" làm con tim thắt lại
    Mặt cằn khô sau một thời thơ dại
    Những nếp nhăn bất hạnh hằn sâu
    Bao yêu thương nén lại từ lâu
    Làm còn người càng già hơn cái tuổi
    "Thế thì chú đúng rồi, còn phải hỏi?
    Cháu chào chú, mời chú vào chơi,
    Chú ăn cơm chưa mà sao chú chẳng cười?"
    Nhiều khi giận: "Sao mà nhiều chú thế!"
    Nào thì "cháu", đừng hòng, ông gọi "em" khe khẽ...
    Rồi năm tháng qua đi
    Rồi mùa hè trở lại
    Trong tình anh ân ái
    Em gọi chú là "anh"
    "Anh sao lên sao muộn thế, làm em cứ đợi chờ
    Anh đã ăn cơm chưa, chắc đường xa mệt lắm?"
    Anh đứng lặng, nhìn em say đắm
    Chợt bật cười, nhè nhẹ gọi "em"...
    "Sao anh cười hãy nói cho em?"
    "Vì em đã gọi anh bằng chú".
  3. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    ( ... Nhớ mọi người quá, làm thơ cho đỡ buồn ...)
    Say tình
    Người cơ đơn bước trên phố không đèn
    Đời nát tan lệ trộn cùng gió tuyết
    Nghĩa khổ đau từ khi tôi đã biết
    Nên đắn đo run rẩy muôn phần
    Tôi yêu em mà mãi cứ phân vân
    âu muốn nói một từ 'yêu' là đủ
    Nhưng tôi sợ những đêm dài không ngủ
    Nếu em lạnh lùng như phố vắng đêm nay.
    Ồ , bé bỏng nếu tôi chót say
    Viết ra đây vài ba dòng nhảm nhí
    Thì cũng xin bé đừng nên suy nghĩ
    Tôi say mà, say thật là say ...
    (say rượu hay say tình???)
    Được sửa chữa bởi - dangtuanson vào 20/04/2002 17:30
  4. smallgoat

    smallgoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chào bác S, chào chị TL và mọi người.
    Đây là lần đầu tiên tôi đọc cái chủ đề này nhưng tôi cung muốn nói mấy câu.
    Trước hết tôi muốn mọi người hiểu là tôi viết thế này chỉ là để mọi người cùng suy nghỉ thôi nhé.
    Bác S à! Ngay từ câu nói đầu tiên của bác đến cho chị TL thì nó đã quá ư là ngọt ngào, ngọt ngào đến độ tôi hơi thấy bị ngộ nghĩnh. Qua điều đó tôi dám khẳng định là bác S nhà ta đã nói cái giọng đó với không bị ít các cô gái khác(có thể chi xảy ra trước khi gặp chị Linh). Nhưng như thế là cũng đủ biết bác S nhà ta ba lăng nhăng ra sao rồi. Vì sao? Vì trên chat chủ yếu la các em gái nhỏ bé, mới tập toẹ vào đời, thế mà bác chưa biết nó bao nhiêu tuổi, chưa biết nó thế nào đã giở ngay cái giọng đó ra rồi. Hay thật. Ta có thể hiểu đó là do bác S cũng chỉ chat vớ vẩn cho "giết thời gian" cho "qua một ngày nhàm chán". Vậy thì đã có ai đặt ra câu hỏi là bác S nhà ta THẬT LÒNG YÊU CHỊ THUỲ LINH TỪ LÚC NÀO chưa? Bác từng bảo là sét đánh. Uh thì sét đánh, nhưng đừng vội nói là ngay ngày đầu tiên nhé.
    Hãy xét một chút về tâm trạng của bác S va chị TL tý coi. Cả hai người đều có những chuyện không vui, không thoải mái trong cuộc sống gia đình. Hai người đều cần có nhưng sự giải toả về tâm lý, và họ tìm đến nhau. Có thể nói như vậy. Nhưng nếu mà bác S mà không nói hay đến thế thì liệu chị TL có thấy được ấn tượng về bác S không, liệu chị sẽ có được sự đồng cảm với bác S không? Tôi sẽ không nói về tình yêu nó là cái gì bởi vì mỗi người có một tính cách khác nhau, cho nên chả có cuộc tình nào giống cuộc tình nào cả.
    Ta tiếp tục với nhưng gì xảy ra với hai người để đào bới, bóc vỏ họ ra. Lần thứ bảy gặp nhau trên chat, bác S đã nói đến cái chết. Hừm để coi. Với ai đó thì khi nghe một người nói là sẽ chết vì mình thì chắc là thích lắm nhỉ? Nhưng nghĩ nhé. Sau bảy ngày GẶP NHAU TRÊN CHAT, liệu bác S đã có thể chết vì chị TL chưa? Chết à. Nói thì hay lắm nhưng thử chết coi xem có chết được không? Tôi không muốn bàn đến chuyện xui xẻo khi nói đến cái chết như kiểu của Quan Công, mà tôi nói đến cái hố của bác S khi noi đến nó. Nặng nề wá, mà còn rất dễ gây cảm giác giả tạo. Không đươc. Tôi phản đối cái ngày hôm đó. Rồi đến ngày thứ 8 bác S đã hứa. Vâng, hứa cùng trời cuối đất. Về điểm này tôi băn khoăn là không hiểu bác S đã nghĩ kỹ trước khi nói không? Quân tử uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Bác thề thốt vậy không hiểu là bác có y định làm gì chưa hay la chỉ nói thế theo dòng suy nghĩ dạt dào văn chương bóng bẩy thôi. Về ngày hôm đó, tôi nghi ngờ tính quân tử của bác Sơn. Sau một thời gian bác S chờ đợi và không găpf chị TL thì nhận được hình của chị. Thú vị làm sao! Vui vẻ làm sao! Nhưng nếu mà chị Tl xấu xí thì không hiểu bác S có thất vọng không nhỉ??? Sau lần đó, chị TL lại viết một bức thư mà có lẽ là làm cho chúng ta sẽ cảm thấy là sắp dược xem bộ phim hoàng tử đi cứu công chúa khỏi tay con rồng phun lửa ấy nhỉ? Ko biết lúc đấy bác S có cảm thấy mình có cái khí thế của chàng hoàng tư đó không nữa?
    Sau chuyện bức thư đó, hai người gặp nhau, chắc là hẹn ở một thành phố nào đó xa xa kẻo không thì gặp người quen thì tình chẳng ngay ma lý lại càng gian. Hai người đã hôn nhau, hanh phuc wa. Nhưng họ có cảm ơn Chúa là đã không có người quen nào bắt gặp chưa?
    Không hiểu chuyện gì xảy ra giữa hai người mà sau đó hai người phải "xét lại" tình cảm. Có lẽ là có vấn đề khi gặp mặt chăng? Còn chuyện cái forum này nữa chứ. Chị TL sẽ cảm động ra sao khi biết về cái forum này. Có lẽ là chị y chưa nói hết nhưng ý nghĩ của mình thôi.
    Và cái bài mà bác S viết, cái bài cuối cùng tôi đọc trước khi viết cái bài này thì bac S đã nói về tâm lý của mình. Đúng, ca bác S và chị TL đều có những bối rối trong cuộc sống. Họ cảm thấy lạc lõng. Họ suy nghĩ về cuộc đời là tại sao the này, tại sao thế kia, những câu hỏi mà ở tuổi mới lớn người ta rất hay thắc mắc. Sau khi đọc bài đó, tôi chợt nghĩ lại và thấy, sao mà bác S nhà ta lai như một ngươi mới lớn thế. Từ những suy nghĩ, hành động vội vàng, cuống quít cho đến những nỗi băn khoăn về cuộc đời. Tôi chưa thấy một lần bác S nói về con cai của mình. Không hiểu bác có con cái thế nào và tụi nó đã lớn chưa? Bác đã bao giờ để ý xem, tụi nó lơn lên thế nào không? Tụi nó đã yêu chưa và yêu thế nào? Tôi rất thích một bài hát, bài "More than words". Bài ấy có một số ý như sau:" Anh không muốn nghe lời nói là EM YEU ANH, bởi vì anh hiểu điều đó. Điều anh muốn nhiều hơn từ em là hãy LÀM một cái gì đó để chứng tỏ là em yêu anh đi." Và bác S ạ. Bác nói hay lắm rồi, vậy hãy làm một cái gi có y nghĩa đi cho đúng với lời thề chân trời cuối đất của bác. Hay la bác đang sợ một điều gì đó. Nếu bác còn sợ, còn cảm thấy bứt rứt thì đừng nên dấn sâu tình cảm đến mức không đừng được nữa. Bác là người quân tử chứ, bác hãy bình tâm để suy nghĩ những gì sẽ xảy ra, nhưng gì tốt đẹp cũng như đau khổ. Bác và chị TL đều có thể la thiếu thốn nhưng cảm giác ngọt ngào dịu dàng, những cảm giác yêu thương thật sự. Hai người cần co nhau, đều đó không có gì sai, hãy cùng nhau chia se, hay mang đến cho nhau những gì ngọt ngào yêu thương. Nhưng HÃY CHỈ Ở TRÊN CHAT THÔI NHÉ!.
    Còn chị TL. Chị cũng chỉ như bao cô gái khác thôi. Có thể là chị tìm được sự đồng cảm từ nơi bác S nhưng thật ra thì sao chứ. Chị cần những lời nói ngọt ngào từ bác S hơn la chính bản thân bác. Không dưới môt lần chị muốn được nghe những lời ngọt ngào đấy. Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt. Chị cũng thế thôi. Chị còn trẻ lắm, vẫn cần những sự ngọt ngào lắm. Chị đã suy nghĩ lại tinh cảm của mình chưa? Thưc sự nó là cái gì? Chị đã đủ nghị lực để ra đi cùng nó không khi nó đến cứu chị đi? "Hãy là chính bản thân mình", đúng thế. Hãy ngồi lại. Tỉnh táo. Suy nghĩ thử coi. Đừng biến mình quay lại là cô gái của tuổi 15.
    Điều tôi muốn nói đến mọi người cuối cùng là, đối với ai cũng thế. Khi tình cảm đến với ta, thì dành ra môt chút thời gian để suy nghĩ xem: ĐÓ THỰC SỰ LÀ TAÌNH CẢM GÌ?
    Rat khoai dap chet an thit dzui
  5. boy_digital_studio

    boy_digital_studio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    A: Để anh coi lai sách cái đã.......
    [magenta]
    Anh Dũng
    [/magenta]
  6. ranrua

    ranrua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0

    ha`ha`..doc den phan III "cau chuyen tinh iu" cua chu' roi chau tam phuc lam lam. Nhung chau dang co 1 thac mac ngac nhien day a. Do la , chau thay Chu la nguoi co ve kha am hieu ve Phu Nu do chu, vay ma sao chu lai "phai" trai wa tan 6 buoc len roi`lai buoc ..xuong xe hoa vay?(lan cuoi chau ko ro la Chu da buoc xuong hay chua nua, nhung wa loi ke thi co le la vay)
    Cu Mac noi dung that: " moi Ly Thuyet chi la mau Xam, con cay Doi thi mai mai Xanh tuoi"
    He`..Chau co gi mao pham mong Chu thu loi a.
  7. vnbichhai

    vnbichhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu vẫn trinh nguyên ...
    Khi đó TT còn là cô nữ sinh học năm thứ nhất trường ĐHSP Hà Nội. Cái tuổi 18-19 của con gái làm cho TT đã đẹp lại còn đẹp và quyến rũ hơn rất nhiều. TT có dáng người mảnh dẻ, da trắng mịn màng và nhất là làn môi của TT lúc nào cũng hấp dẫn đến bọn con gái chúng tôi cũng thèm thuồng. Giọng của TT là giọng Hà nội nguyên thuỷ, nghe mà như muốn uống từng tiếng một: ngọt ngào, truyền cảm và gần gũi vô cùng... TT có 2 người chị cũng rất đẹp, thậm trí có những nét tuyệt mỹ hơn TT nữa là đằng khác. Khi đó những chàng trai cùng trường và các trường bên cạnh không ngừng thầm thương trộm nhớ, viết thư, đón đường đủ mọi mánh áp dụng được là áp dụng hòng được TT chia cho một cái nhìn cũng thấy hãnh diện lắm rồi....
    Nhưng đám mấy anh mới tốt nghiệp ở nước ngoài mới về đã đánh bạt mấy cậu sinh viên tội nghiệp kia. Trong số các các anh có anh Ngọc đã mua một căn của gia đình TT và đó chính là cái cầu nối đầu tiên cho quan hệ của TT với đám bạn của anh Ngọc. Số phận cuộc tình của TT cũng bắt đầu nhem nhóm từ đây...
    Một cuộc tình đẫm nước mắt, chua cay và tủi hờn, nhưng cũng đầy tình người cũng tính lãng mạn. Cho đến bây giờ, tháng năm đã trôi đi xa, nhưng mối tình đầu còn day dứt mãi trong trái tim hai người... Cuộc tình bất thành, nên nó càng "đẹp", càng "nhớ" và càng không thể nào quên được...
    Tôi muốnbắt đầu kể từ phía TT cũng được và kể từ phía anh HT cũng được vì lúc đó tôi là người mà cả TT và anh HT chọn mặt gửi vàng (làm liên lạc viên), vì tôi là người chứng kiến rất rõ và rất chính xác diễn biến tâm trạng và gần như từng ngày tình cảm giữa 2 người. Giờ này cả 2 đã có gia đình, những tôi hiểu rất rõ: họ vẫn rất thương nhau...
    Mọi thứ xẩy ra rất thật và rất đời thường, nhưng rất sợ các bạn lại kết tội "họ đã có gia đình" rồi mà còn nói chuyện yêu đương.. lẩm cẩm. Nhưng sự thật thì mãi mãi là sự thật mà thôi... Tôi rất muốn kể tiếp để các bạn theo dõi, nhưng không hiểu các bạn có kiên trì đọc không và có chấp nhận không? Tôi viết không hay, nhưng tôi có khả năng viết thật vì nó thật mà.
    Tôi mong ý kiến của mọi người rồi mới dám viết, mà khi đã đồng ý thì phải ủng hộ hết mình thì mới "Chơi".
    Anh Sơn ơi, em thấy buồn vì vắng bài của anh, đọc thơ anh gửi rất hay, tuy nhiên nó vẫn thấy thiếu háo hức thế nào ấy. Khi nào anh quay lại, báo cho em một câu nhé, em chỉ là đệ tử của anh thôi...
    Tình yêu vẫn trinh nguyên ... Ai ủng hộ nào???
  8. thaodung

    thaodung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Không thể hiểu nổi mình nữa .Tôi có còn là tôi trước khi biết anh .Tôi muốn yêu nhưng lại không thể .Trái tim tưởng như muốn vỡ ra mỗi khi nhớ đến anh .Tôi vẫn tự hỏi có phải tôi sống quá đa cảm ,yếu mềm hay là vi tôi đã gặp anh ,người đã làm tôi cảm thấy thật sự đã lớn hơn .Anh đã làm tôi phải suy nghĩ thật nhiều ,khổ đau ,hạnh phúc ,hồi hộp lẫn niềm hạnh phúc khi chờ đợi anh .Tôi yêu anh mà không thể làm gi để được đáp lại càng yêu anh tôi càng cảm thấy tuyệt vong ,càng cảm thấy khổ đau.Ko biết có phải là vô duyên hay ko khi nói ra tâm trạng của mình trong diễn đàn này( có thể là đã lạc đề) tôi chỉ muốn góp thêm vào diễn đàn nhiều màu sắc của tình cảm với mong muốn đứa con đẻ của anh Sơn "ko bị teo đi "như anh đã nói .
    Xin bắt chước anh Sơn được gửi lên đây một vài vần thơ,có thể nghe còn non nớt quá nhưng là những cảm xúc thật của tôi,mong rằng sẽ ko bị mọi người "hắt hủi"......mong nhận được sự góp ý của mọi người và nhất là của anh Sơn,anh Sơn ơi! được ko?
    (chưa có đầu đề)
    Anh đã đến ,lặng thầm và thắp sáng ..
    Ngọn lửa tình nơi sâu kín trái tim em
    Con tim thơ ngây lần đầu tiên run rẩy
    Lần đầu tiên biết đến tiếng yêu thương
    Em như tan ra thành những giọt sương đêm
    Còn trong vắt trên lá non tình anh ngây ngất
    Nụ hôn đầu trao anh tưởng như chưa từng là sự thật
    Và em ...mãi mãi chỉ thuộc về anh
    Chúc mọi người vui vẻ !
    vân dung
    [red]
  9. thaodung

    thaodung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Anh Sơn oi !
    Anh viết thơ nữa đi .Em thích đọc thơ của anh lắm .Mỗi ngày một bài nhé.......................
    vân dung
    [red]
  10. friendly

    friendly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tôi bị bỏ lại ở nhà v ì thức dậy muộn, nên có thời gian cho các bạn đây. Tôi cũng vừa biết cách gõ tiếng việt thôi hihi người ta vừa dạy đấy
    Nhưng thôi cảm phiền cứ đọc không dấu lần này nữa vậy
    Dêm thu n - 1
    Cau chuyen nay co the la ??ovon song??? cua toi. Toi khong co kha nang tuong tuong sieu nhu Son cua cac ban. Toi chi sap xep lai moi viec cho de doc thoi.
    Su that la moi viec da dien ra nhu la co ??oduyen tien dinh???. Boi vi khi ay, cu vao net la cam thay co su co mat cua nhau nen nguoi ay cu click dung cai ten cua toi va mot vai lan toi check lai thi cung dung nhu the. Co ai la professor cua chatroom biet tai sao khong? Neu biet thi noi cho toi nghe nhe!
    Cho du toi chang bao gio hen truoc va luon doi nick, nhung trong 6 thang ke tu khi toi vao chatroom lan dau, va thinh thoang toi moi online, nhung cu online la toi gap nguoi ay. Chuyen tinh co cu lap di lap lai, lam toi cung hoi nghi ngo khai niem ??oduyen so??? cua minh. Nhung thu that la tren tat ca nhung cau noi, toi van hoan toan khong nghi den cai gi khac.. Khi nguoi ay to ra quan tam toi, toi van nghi la nguoi ay dang song ??oao???. Vi toi la 1 con nguoi that. Luc dau toi goi nguoi ay la chu, nhung ve sau toi goi la anh vi nguoi ta cu lam tho gui cho toi, nhung bai tho ??obat hu??? ma noi dung toi cung khong dam nho vi no ??ongot ngao??? qua muc. Cuoi cung vi khong thang duoc cach lap luan cua nguoi ay toi danh de cho nguoi ay su dung cai nick ??omot tieng anh??? nhu luc dau. Nhung goi la gi thi thi cung vay thoi, toi da lam nhung dieu toi thay dung nhung khong biet co cai gi khong dung muc hay khong? Toi quan tam toi nguoi ??oao??? do nhu la quan tam toi 1 nguoi ban, bang su cam thong va hieu biet it oi cua 1 nguoi tuoi 25??? Vi ly do do ma toi da trich ra vai doan chat truc tiep ??ovo cung nhat nheo??? ma cac ban da xem day. Theo toi no vo thuong, vo phat khi lang thang tren chat room. Con ve noi dung, toi khong muon noi ve minh, nen cung chang hoi nguoi ta. Mai ve sau, toi va nguoi ay cung chang biet gi ve nhau nhieu hon dong email address, chi thuong trao doi nhung cau chuyen don gian ve cong viec, nhung vui buon dien ra trong ngay. Cac ban chac han da thay la rat de noi khi ban tiep chuyen voi 1 nguoi nhu the (S la mot vi du neee). Chung toi khong giao hen nhung khong ai noi den gia dinh rieng cua ai.
    Va roi ngay Tet den. Nguoi ay bay tu Duc ve Viet Nam that. Viec dau tien nghe noi la ??ogui mail cho W???.
    Xin loi nha, dien thoai reo, toi off nhe... Cac ban co nha hung doc tiep dem n khong?

Chia sẻ trang này