1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnbichhai

    vnbichhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    (Tình yêu vẫn trinh nguyên --------à tiếp theo)
    Sắp đến ngày 5/5 ta, ngày ??ogiết sâu bọ??? và cũng là ngày sinh nhật của chị Thuỷ. Anh HT được chị Thủy mời đến dự buổi gặp mặt này. Anh HT đã nghỉ phép để có thời gian chuẩn bị quà nhân ngày sinh của chị Thủy, anh muốn tự tay mình làm chiếc thiệp đặc biệt, không phải là mua từ cửa hàng??? Từ sáng sớm anh đã lang thang khắp Hàng Ngang - Hàng Đào để tìm mua bằng được chiếc khăn mùi xoa có thêu hình chữ T (Thủy). Rồi trời cũng mủi lòng, anh đã mua được chiếc khăn thêu đúng chữ anh muốn với màu xanh dương thật đẹp và dịu dàng. Anh loay hoay với giấy, kéo, màu ??? toát hết mồ hôi để hoàn thành chiếc thiệp rất lãng mạn kia (có bóng hai người ngồi chung trên cùng một chiếc ghế đá dưới một gốc cây???) . Đến giờ hẹn, anh hồi hộp cùng gói quà trong đó có chiếc khăn mùi xoa, một lọ nước hoa có mùi rất phụ nữ và một chiếc thiệp tự làm lên xe khấp khởi đến nhà chị Thuỷ. Khi anh tới nơi thì người ngồi đã khá đông. Có rất nhiều nhân vật được giới thiệu là ca sĩ, nhà thơ (sau này anh mới biết họ là những nhân vật nổi tiếng của Hà Nội lúc đó). Thủy giới thiệu anh với mọi người, lời giới thiệu thật hời hợt và chẳng có gì đặc biệt??? Chính giây phút đó, anh đã hiểu rằng ??ocuộc tình này sẽ chẳng đi đến đâu???. Lòng anh trịu nặng, buồn và thất vọng. Có mô5t điều mãi sau này anh mới hiểu rằng chị Thủy rất yêu anh, nhưng trong giai đoạn này chị là con người rất khó hiểu, chị thích ??otra tấn??? anh bằng những trò đùa của mình. Còn anh quá chân thật. Tôi và TT thấy tội nghiệp cho anh vô cùng. Anh ngồi không lâu rồi lặng lẽ bỏ ra về. Chỉ có chị Thủy, tôi và TT là biết rất rõ từng bước đi lui của anh??? Và khi anh ra được một đoạn thì TT đã chạy kịp và nói với anh: ??ongày mai thế nào anh cũng phải quay lại nhé, em có chuyện muốn nói với anh.???. Anh gật đầu lặng lẽ. Cái bóng của anh cứ dài mãi hun hút vào đêm, còn TT với tiếng thở dài cũng không kém???
    Như tôi đã nói từ đầu, TT được rất nhiều người theo đuổi, nhưng TT hình như chỉnh khoảng khắc này nó đã tìm thấy đích tới của mình. TT đã mến anh HT, chắc chắn là vậy, tôi tôi thầm nghĩ vậy ( tôi và TT học cùng lớp trong trường SPHN)???
    Cũng ngay sau buổi sinh nhật của chị Thủy đó, tôi đã phải chứng kiến một cuộc tranh luận khá gay gắt giữa chị Thủy và TT, và kể từ ngày hôm đó chị Thuỷ và TT đã giận nhau. Việc này kéo dài đến hơn một năm trời. Mãi sau này tôi mới biết rõ nguyên nhân chính của sự đụng độ này giữa hai người: chị Thuỷ không muốn sự có mặt của TT trong trò chơi cút bắt của mình với anh HT???
    ( Trái tim còn trinh nguyên -----à còn tiếp)
  2. hoabattu

    hoabattu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    tôi chỉ thấy là sau miếng mồi ngon là một con cá chết lần này cá đã chết trương hơn1 tuần rùi bịt mũi mau lên
    HOA NẮNG[/size=9]
  3. yeungoc

    yeungoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    chat co gi hay ma moi nguoi khoai the ni, chi ton thoi gian thoi
    he he he...
  4. smallgoat

    smallgoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn TuanHung_Sg, cám ơn bạn rất nhiều vì ít nhất là đã có một người đọc và hiểu bài của tôi. Cám ơn bạn rất nhiều. Rất tiếc là tôi không thể tìm thấy được bài viết của mình theo cách bạn chỉ bảo. Nhưng không sao. Nếu như chủ đề này vẫn được mọi người quan tâm và hưởng ứng, và đặc biệt là nếu như bác S chưa hết những lời ngọt ngào thì smallgoat này chắc chắn sẽ đóng góp những ý kiến của mình để cùng các bạn suy ngẫm. Nói nhỏ: smallgoat cũng là người đa tình lắm. Một lần nữa xin cám ơn bác TuanHung_Sg. Chúc các bác một ngày vui vẻ......
    Rat khoai dap chet an thit dzui
  5. TuanHung_SG

    TuanHung_SG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Bạn Hoa Bat Tu thân mến,
    Khi người ta muốn chê một điều gì đó thường ta có 2 cách để chê:
    1/ Chê một cách tế nhị, như vậy những người sai cũng dễ dàng tiếp thu hơn.
    2/ Chê một cách sỗ sàng: làm người sai cũng khó tiếp thu, những người đang ủng hộ người bị bạn chê sẽ phản ứng.
    Bạn có đồng ý với tôi vậy không?
    Để minh hoạ, Tôi ví dụ một cách chê sỗ sàng như sau, mong bạn đừng giận: Chẳng lẽ Người Hải Phòng nhìn đâu cũng thấy cá chết vậy sao?
    Thân
    TuanHungSG
  6. TuanHung_SG

    TuanHung_SG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
  7. Hecmap

    Hecmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất hay di chat và.....................tôi cũng không hiểu được nữa.
    Chat dem lại cho ta cả cả sự chán chường lẫn niềm vui.
    Có ai nghĩ như tôi không?
  8. sgb_34

    sgb_34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    TOI DONG Y VOI BAN, CHAT THUONG LAM CHO TA THAY DOI.
    MINH DANG VUI, VO CHAT SE TRO NEN BUON CHAN
    MINH DANG BUON, VO CHAT SE TRO NEN VUI HON.
    TOT NHAT LA KHI BUON THI TA VO CHAT, DE CAM NHAN NIEM VUI CUA MOI NGUOI.
    KHI VUI RUI THI TA DI CHOI, UONG BIA, AN KEM, DUNG VO CHAT KEO BI BUON LAY.
    HE ...EEEEE
    HOT POT]
  9. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Hecmap!
    CHAT chỉ mang lại niềm vui khi chúng ta gặp những người bạn chân thành, thật thà và hợp với mình. Đừng buồn, vì có thể bạn đã không may mua phải một vé số "đen đủi". Cuộc đời còn rất mênh mông, hãy quên đi và làm lại từ đầu. Nhưng theo tôi, bạn hãy thật thà với người CHAT cùng mình, cái gì không được thì cũng qua ngay, cái gì còn lại chính là cái ta cần đó. Không nên giữ bạn CHAT bằng những lời nói thiếu chân thành, mà cái giá thì thế nào trước sau cũng phải trả.
    Chúc bạn thành công, vui, trẻ và đẹp mãi.
    Tạm biệt.
    Tuan Son
  10. sgb_34

    sgb_34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hi Bac Son,
    Sao bac khong ke chuyen nua di cho chung em nghe voi.
    Hay la bac chuyen sang viet nhat ky rui?
    Chuyen bac ke hay nhung it wa ha
    Bac co uong bia khong? xin moi bac 1 ly nghen?
    HOT POT

Chia sẻ trang này