1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NgThanhthuy

    NgThanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Mình sưu tầm bài thơ thấy hay post lên cho các bạn đọc nhé!
    Nếu chẳng có em...
    Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
    Anh đã chẳng buộc em bao tội lỗi
    Em đứng lặng. Mặt úp vào bóng tối
    Khổ thân em có nói được gì đâu.
    Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
    Anh đã chẳng hẹn em đêm ấy nữa
    Để quá khứ chỉ còn là thương nhớ
    Và tương lai, ít ra cũng ngọt ngào.
    Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
    Anh đã chẳng trách em yêu người khác
    Điều đơn giản, bây giờ anh mới biết
    Thì em xa...Em đã quá xa rồi...
  2. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Gửi các bạn bài thơ tặng những người bạn tôi có mà chưa được gặp mặt bao giờ:
    Ta với ai
    Ta cứ vất vả mãi chẳng vì ai
    Ai chẳng vì ta mà cứ vấn vương hoài
    Ta với ai chưa quen mà gần thế
    Gần mà sao ta chẳng biết ai với ai???
    Tuan Son
  3. vnbichhai

    vnbichhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mối tình vẫn trinh nguyên ------- > Bắt đầu từ trang 19
    Tiếp các trang 20-22(2 bài )
    Ngày hôm sau, quá bồn chồn HT không tự chủ được mình nữa và anh quyết định lại đến chỗ hẹn cũ vẫn giờ đấy. Anh vừa đến nơi thì TT đã có mặt ở đó, TT mỉm cười với anh, thế là ngay lập tức anh quên hết mọi ấm ức trong người. TT cầm tay anh và hỏi:
    - Hôm qua anh có giận em nhiều không?
    - Đến bây giờ thì hết rồi. Anh trả lời. Nhưng tại sao em không nói với anh trước mà lại nói với chị Thủy làm anh suýt chết vậy.
    - Em vội quá không làm sao nhắn cho anh được, thôi bỏ qua cho em nhé. Sẽ không có lần nào như thế nữa đâu.
    HT nói sơ qua về quyết định của HT và chị Thủy ngày hôm qua cho TT. TT không phản ứng gì nhưng cũng lặng đi vài giây. Hai người đi vào Thủy Tạ ăn kem và dạo loanh quanh phố phường với đủ thứ chuyện trên đời. Họ vui như trẻ nhỏ. Nhưng trong căn nhà nhỏ trên đường Hoàng Hoa Thám kia, hai người không hề biết có một người đang đau khổ đến tột cùng; tình yêu đang ở đó trong tầm tay mình mà giờ đây gần như vuột khỏi tầm kiểm soát chỉ vì trò đùa với ??otình yêu??? rất vô ý thức mà thôi. Người đó là Thuỷ. Nhưng những gì gần tắt thì sức trỗi dậy của nó lại rất mạnh mẽ, chị Thủy quyết định triển khai kế hoạch của mình.
    Hôm sau, đến ngày học tiếng Nga. Anh HT đến đón chị Thủy đi như đã hẹn. Anh chỉ có chào được TT một câu rồi ra đi cùng Thủy. TT đứng nhìn theo 2 người cho đến khi không còn nhìn thấy nữa mới chịu vào nhà. Chắc TT buồn lắm.
    Căn phòng của HT nhỏ nhưng thật gọn gàng và được bài trí rất ??otây???. Một bàn học, một giường, một tủ quần áo và một tủ sách. Trên tường là một tấm ảnh chụp lại từ Viện bảo tàng Ermitage (Leningrad). HT rất chăm chú cho bài giảng của mình, nhưng chưa bao giờ anh thấy Thủy lại hững hờ như vậy??? hình như Thủy không hề nghe thấy những gì HT nói, mà đang nghĩ về một điều gì đó rất xa xăm???
    Thấy thế HT hỏi:
    - Em không tập trung lắm phải không?
    - Vì chỗ mới hơi lạ nên như vậy mà. Anh cho em cốc nước đi.
    HT đi ra khỏi phòng. Một lúc sau anh quay lại với cốc nước trên tay. Anh đưa nước cho Thủy, nhưng không có một phản ứng nào, anh nói:
    - Nước của em đây này.
    Lúc này Thủy mới giật mình cầm lấy cốc nước. HT chợt nhận ra là vừa rồi Thủy đang mải ngắm bức tranh trên tường: bức tranh về một đôi trai gái rất tình cảm. Hai người giải lao đi dạo ở quanh mấy gốc hoa nhài. Hương hoa tỏa ngát trời đêm, cảnh vật thật lãng mạn. Bỗng nhiên Thủy dừng lại, ngắt một bông đẹp nhất khóm và nói:
    - Em tặng anh đấy, một bông hoa chỉ toả hương về đêm, chỉ cho mình anh.
    HT lúng túng nhận bông hoa từ tay Thủy??? Kết thúc buổi học anh chở Thủy về thì đã thấy TT đứng chờ ngoài cổng rồi. Đêm cũng đã khuya, TT hỏi anh về tình hình buổi học. Anh trả lời cho qua chuyện??? Rồi họ chia tay nhau bằng chiếc hôn cháy bỏng như mọi khi???
    Còn lại một mình trong đêm khuya, HT trằn trọc không sao ngủ được. Với Thủy anh đã yêu, yêu lắm, đã nhiều đêm mất ngủ và cũng được nếm chút vị đắng rồi. Còn với TT, một tình yêu bất ngờ nhưng chân chất lạ kỳ, tự nhiên vô cùng, nhưng thời gian tiến đến tình yêu thì lại quá ngắn ngủi. Chỉ có mấy ngày thôi mà bao điều bí ẩn được sáng tỏ, nhưng quyền lựa chọn thì không còn nữa rồi. Nhưng với TT anh thấy yên ổn hơn và nghĩ rằng cuộc sống sẽ êm đẹp hơn??? rồi anh chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không rõ???
    (Mối tình còn trinh nguyên -------- > còn tiếp)
    Được sửa chữa bởi - vnbichhai vào 25/04/2002 15:58
  4. mphuong

    mphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ồ, hay quá, một forum sôi động và dễ thương. cho được góp vui với nhé. Lần đầu tiên được làm thành viên của ttvnonline, hân hạnh và vui mừng.
    Đọc tất cả các bài của forum, tôi thấy những bạn post bài nhiều tập nên học cách của chị Hải, ghi bài viết từ trang nào, tiếp đến trang nào để dễ theo dõi.
    Câu chuyện giải trí của anh Sơn hay đấy, nhưng vì lý do gì mà dừng vậy? Viết tiếp đi cho mọi người biết kết thúc câu chuyện, không nên làm cái kiểu:
    "Người khôn ăn nói nửa chừng
    Để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo" ............... đâu nhé.
    ở đây vui thật vui
    Được sửa chữa bởi - mphuong vào 25/04/2002 16:40
  5. tlan

    tlan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Vui vẻ - trẻ trung - lãng mạn - tuyệt hay là forum này.
    Cám ơn các bạn nhé, tôi đã có chỗ để chia xẻ thời gian rồi đấy. Qua mấy forum khác thấy nhạt nhẽo quá, mà vào đây sao thấy mạnh mẽ quá chừng. Mình thường theo site của FPT nhưng hôm nay vào đây thấy thích thú hơn hẳn.
    Công bằng mà nói chủ đề này được lĩnh xướng khá hay, tuy có vài nốt nhạc tai tiếng đấy. Nhưng nói chung là anh Sơn nên quay lại viết bài cho rôm rả. Cám ơn các cây viết trẻ, các bạn Friendly, Bhai, Thaodung duy trì bài viết đều nhé, bài hay lắm đấy và đúng như mphuong góp ý, cả anh Sơn cũng vậy nên cho độc giả biết bài mình viết từ đâu và tiếp là đâu nhé!
    Thôi tạm biệt, kẻo mọi người lại trách móc.
  6. linhnq2204

    linhnq2204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    123
  7. hogiang13

    hogiang13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ban co the cho nhung la thu nay may diem ? la thu thu nhat :
    chao em,co be de men cua anh!
    gio anh phai bat dau hoc bai roi em ah, neu ma anh chang hoc thi anh se phai thi lai rat nhieu mon hoc day. vi the co le tu gio anh se it gap em nua roi,du rat buon nhung ma anh cung chang biet lam the nao ca. hon nua trong luc nay em cung dang thi co phai khong em? anh ong em hay hoc tap that tot,lam bai thi dat duoc nhieu diem that cao, hihi,de khi co phan thuong thi em se khao anh chu,phai khong em? anh mong cho den ngay do quaaaaaaaaaaa,hihi !khong biet em se khao anh mon gi nhi?
    tu gio anh se phai duong dau voi nhung mon hoc cuc ky nguy hiem, cu nhu la di du lich trong rung sau amazon vay do,co be, hihi, gap toan nhung cop beo khong ha, rat kho de ra duoc.neu anh muon vuot qua duoc khu rung nay thi ngay tu bay gio anh phai bat dau danh dau lai toan bo duong di cua minh,cung co nghia la anh phai hoccccccccccc,hic hic.
    nho em qua, khong biet lam sao de gap em an danh viet mail vay, em co nhan duoc thi .....thi sao nhi? anh cung chua biet, nhung cu de do cai dai ,tu tu, phai khong em... nho em lam nhung anh cung chang biet lam sao bay gio, muon gap em ma chang dam den, anh so lam phien em vi em dang hoc de thi ma, em nho chu tam vao hoc hanh nhe, dung co len mang nhieu qua.....
    chuc em ngu ngon, anh cung phai ve roi, neu khong thi anh se o lai qua dem tren mang mat, hihi. nho em nhieu lam em oi !
    anh
    nguyen ho hoai giang
    la thu thu hai:
    chao em nhung nho cua anh !
    phai may ngay roi anh moi viet cho em duoc, em co gian anh khong ? cho anh xin loi nhe co be, gio anh se viet bu cho em nha, anh se viet dai het muc co the luon. hci so em doc moi mat thi toi ve khong hoc bai duoc thoi ha. em co khoe khong em, em da thi het chua the? anh chua thi duoc mon nao ca, hic hic, lo lang waaaaaaaaaaa, em hoc co nhieu khong? chac la nhieu lam nhi, hihi, dung co ham hoc qua ma quen di viec cham soc ban than minh nhe, anh khong co o ben canh cua em de lo cho em ma, buon qua, phai chi anh luon o ben em nhi ? luc do chac anh se lo lang cho em duoc nhieu hon, cham soc cho em duoc tot hon, anh buon qua, em oi !
    den khi nao ta moi duoc gap nhau, den khi nao ta moi duoc thay nhau, den khi nao, den khi nao,den khi nao....? nhieu luc nho em qua, anh cu nhu chang con la anh nua roi, anh phai lam sao day em ? hay chi cho anh mot con duocng de anh co the tro lai la chinh anh, em oi !
    nho em nhieu lam, em co biet khong?
    I LOVE YOU FROM MY BOTTOM OF MY HEART !
    ANH
    NGUYEN HO HOAI GIANG
    la thu thu ba:
    chao em,co be nhi nhanh !
    anh da nhan duoc mail cua em roi co be oi ! mail em viet dai lam day, anh doc cung cam thay do nho em hon nhieu roi gio em dang lam gi nhi ? co le la em dang hoc bai phai khong em? con anh thi dang.....chat....hic hic ! met qua, muon ve roi nhung ma nho la chua viet mail cho em nen anh o lai them mot luc, nho em qua, chi biet viet vao trong mail thoi, dau con cach gi de em co the biet rang anh dang nho em den dien cuong nua dau .em oi, nho em nhieu lam, neu nhu anh co the den ben em trong luc nay, neu nhu em o ben anh luc nay...buon lam em oi !
    dem nay anh se lam gi day khi thieu em trong giac mong? mot dem buon, hic hic,lam ly bi dat qua, hihihihi . nhung ma cung dung la the that, vang em , anh chang cam thay co gi y nghia nua. cuoc song doi khi co nhung luc ta cam thay no nhu vo nghia, do la nhung luc ma ta cam thay trong ta dang thieu vang mot cai gi do rat quan trong doi voi ta, do la nhung luc ma ta cam thay co don vi thieu vang mot nguoi, phai khong em?
    thoi anh ve day, khong bite dem nay co gap duoc em trong mot giac mong dep khong nua, nho em nhieu lam, em oi !
    lookinng to my eyes, herre you are, angels in my dreams !
    anh
    nguyen ho hoai giang
  8. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Đã quá lâu không viết bài chân tay cũng ngứa ngáy. Nhân dịp ngày lễ sắp tới, tôi xin gửi làm quà tới các bạn câu chuyện về tình bạn và tình yêu cao cả giữa 3 người thanh niên. Hy vọng sau câu truyện này. Các bạn sẽ dành lại ít phút, tự ngẫm nghĩ về cuộc đời, về tình yêu và tình bạn của chúng mình nhé.
    Tình bạn ??" tình yêu
    (Phỏng lại câu truyện giáo dục đạo đức của Nga)
    Valodia, Sasha và Tanhia là bộ 3 của trường trung học phổ thông của một thành phố nhỏ Xmolenxco chơi với nhau rất thân. Tuy 3 người học khác lớp nhau nhưng cùng trường, Valodia là chàng thanh niên mạnh khoẻ, tế nhị và nhã nhặn với mọi người. Còn Sasha học dưới một lớp, nhỏ con, nhanh nhẹn và học giỏi. Đôi bạn trai này gần nhà nhau và chơi với nhau từ hồi còn nhỏ. Họ đã từng bên nhau trong mọi xó xỉnh của thành phố khi còn ấu thơ. Khi lên trung học họ quen với Tanhia, một cô gái mới lớn được xếp vào hàng hoa khôi của trường. Tanhia có đôi mắt xám cùng mái tóc màu hạt dẻ rất nhí nhảnh. Ba người chơi với nhau thân thiết đến nỗi các bạn học của cả trường đều biết. Bọn lơn lớn ở trường thường hay bàn tán về quan hệ của bộ 3 này. Có người thì cho là Valodia và Tanhia là một cặp, có người thì cho là Tanhia yêu Sasha??? Cuối cùng thì mọi người chỉ biết là ba người này chơi thân với nhau còn hơn cả ruột thịt.
    Nói thẳng ra trong trái tim của Valodia lẫn Sasha đều muốn cất giữ hình ảnh của người bạn gái thân thương Tanhia cho riêng mình. Nhưng tình bạn giữa đôi bạn trai mạnh mẽ đến mức không bao giờ hai người dám nghĩ đến chuyện thổ lộ tình yêu với Tanhia. Họ không muốn tình bạn giữa 3 người phải tan vỡ. Tanhia cũng vậy, cô biết rằng cả 2 người bạn trai đều rất yêu mình, nhưng chưa một lần nào cô thiên vị ai, vì cả Valodia và Sasha đều tốt và đáng trân trọng như nhau, hơn nữa 2 người bạn trai lại quá thân thiết và gần gũi.
    Thời gian rồi cũng trôi đi mau, 2 người bạn trai ra trường và công tác ngay tại thành phố, còn Tanhia thì đang học năm cuối của trung học. Họ vẫn gặp nhau hàng tuần, đi xem và thường đi khiêu vũ cùng nhau vào những ngày cuối tuần. Tình cảm vẫn mặn nồng như khi còn học trong trường, chỉ có điều là họ gặp gỡ nhau ít hơn.
    Rồi chiến tranh xẩy ra, cả Valodia va Sasha đều được gọi nhập ngũ cùng ngày, Tanhia thì tham gia vào đội cứu thương của quận đoàn. Ngày hôm sau là ngày lên đường ra mặt trận, cả 3 hẹn gặp nhau tại nhà của Tanhia. Tối hôm đó như những lần gặp trước, họ có mặt rất đúng giờ. Nhưng ai cũng trầm lặng và ít nói hơn. May mà Tanhia còn chạy qua chạy lại chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối. Khi cả 3 đã cùng ngồi bên nhau, im lặng, thì Sasha cất tiếng:
    - Ngày mai là ngày bọn mình lên đường rồi mà ngày về thì không biết trước, có điều mà có lẽ không phải riêng mình mà chắc là cả Valodia nữa muốn nói với Tanhia rằng bọn anh rất yêu em.
    Như đã chuẩn bị cho câu nói từ lâu lắm rồi, Tanhia không hề bối rối ngắt lời:
    - Em biết tình cảm của hai anh dành cho em từ lâu, em yêu cả hai anh, rất yêu và rất quý trọng tình bạn của các anh, tình bạn của 3 đứa chúng mình. Em không muốn làm tổn thương một ai cả.
    Valodia nói cuối cùng:
    - Tanhia, thú thật anh rất muốn có em trong đời, nhưng anh không muốn mất đi tình bạn đã có giữa chúng ta. Thật khó, nhưng cũng đến lúc chúng mình phải đối diện với sự thật rồi.
    Họ lại im lặng, không khí trầm hẳn xuống. Chẳng còn bao lâu nữa là đến giờ phải chia tay. Tanhia đi vào bếp, làm một chiếc bánh ngọt và để vào lò, sau đó đi ra và nói với hai người:
    - Em đã làm một chiếc bánh ngọt để chúng ta cùng ăn trước lúc chia tay.Trong chiếc bánh đó em có đặt một đồng xu nhỏ, nếu anh nào ăn bánh mà trong đấy có đồng xu thì em sẽ yêu người may mắn đó, còn nếu em nhận được đồng xu thì có nghĩa mãi mãi chúng ta chỉ là bạn của nhau như bây giờ, các anh thấy được không?
    Chẳng còn cách nào hay hơn, thế là mọi người đồng ý. Khi Tanhia mang bánh vào phòng, thì thấy Valodia và Sasha đã đứng bên cửa sổ nhìn ra bầu trời tối đen nói chuyện với nhau rất thân mật, có lẽ họ tìm cách để làm giảm nỗi hồi hộp trong lòng mình. Sau khi Tanhia cắt chiếc bánh ra làm ba , cô mời 2 anh vào bàn. Họ lại im lặng nhìn vào chiếc đĩa đựng bánh đã để sẵn ở giữa bàn. Một phút trôi qua, rồi hai phút??? Cuối cùng thì Tanhia nói:
    - Bây giờ em sẽ quay chiếc đĩa thật mạnh nhé. Khi nào đĩa dừng thì từng người sẽ nhận lấy phần bánh trước mặt nhé.
    Như để phá tan sự im lặng đáng sợ này, Tanhia quay đĩa thật nhanh. Trái tim trong ***g ngực của Valodia và Sasha như muốn vỡ tung vì hồi hộp. Chiếc đĩa từ từ dừng lại. Vẫn với cá tính quyết đoán của mình Sasha nhận lấy phần bánh trước mặt mình đầu tiên và từ từ cho vào mồm. Rồi đến lượt Valodia và Tanhia lấy phần tiếp theo??? Họ nhai từng lần một chậm. thật chậm. Bỗng Sasha reo lên thật to và lấy từ miệng mình ra một đồng xu, anh lao vào ôm lấy Valodia và sau đó bế bổng Tanhia lên. Trong lúc Sasha đang vui sướng đến tột độ thì Valodia lặng lẽ vào phòng vệ sinh rửa mặt, một lúc sau anh quay ra và bắt tay chúc mừng Sasha. Valodia xin về sớm để 2 người ở lại tâm sự. Tiễn anh ra cửa mà nước mắt Tanhia giàn giụa hai hàng, cô ôm Valodia và bỗng oà lên khóc nức nở???
    Thời gian 3 năm trôi đi cũng thật là nhanh, Valodia trở về thành phố thân yêu của mình với nỗi buồn vô tận vì Sasha người bạn từ ấu thơ của mình đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường. Tanhia đã biết tin này, trái tím của người con gái như sắt lại. Ngay sáng hôm sau khi về Xmolenxco, Valodia đếnthăm lại cô bạn gái Tanhia hồi học sinh của mình. Vẫn căn phòng này, năm xưa có tiếng cười nói của cả 3 người mà giờ đây chỉ còn 2. Valodia kể cho Tanhia về những ngày gian khổ của mình ở chiến trường, kể về sự hy sinh dũng cảm của Sasha trong cùng tiểu đội chiến đấu với mình. Valodia kể trước lúc tắt thở Sasha đã lấy từ túi ngực mình ra đồng xu năm nào và trao cho Valodia, sasha ra đi và chỉ muốn trao lại tình yêu của mình với Tanhia cho Valodia mà thôi. Tanhia lặng lẽ đi ra phía cửa sổ, nơi mà Valodia va Sasha lần cuối đã đứng đó. Valodia đứng dậy, anh lại gần Tanhia, đặt một tay lên vai Tanhia, còn tay kia anh cho vào túi và lấy ra hai đồng xu nhỏ giống nhau đưa cho Tanhia. Và cũng chính lúc đó Tanhia xoè lòng bàn tay trái của mình ra, trong đó cũng có một đồng xu y trang như thế. Hai người lặng lẽ ôm lấy nhau, nước mắt Tanhia lại chảy dài như đêm nào đó tiến Valodia về trong khi Sasha vui mừng vì nhận được đồng xu may mắn của mình. Sau này Valodia và Tanhia trở thành vợ chồng của nhau, và hàng năm cứ đến ngày mất của Sasha họ lại cùng nhau ra nghĩa trang thăm lại bạn cũ của mình cùng với 3 đồng xu luôn trong tay.
    Ba đồng xu thật nhỏ nhưng nó lại tượng trưng cho tình bạn và tình yêu cao cả của 3 con người cao đẹp. Tại sao lại có 3 đồng xu nhỉ. Khi kể lại chuyện này cho mọi người Tanhia luôn cầm 3 đồng xu đó trong tay:
    - Hôm đó, tôi đã cố tình chọn 3 đồng xu và đặt vào 3 góc của chiếc bánh, vì tôi không muốn mất người nào cả. Ai cũng nhận được phần của mình với đồng xu trong ấy. Chỉ có Sasha, anh ấy quá chân thành và quá yêu tôi nên khi cắn phải đồng xu thì đã reo lên. Trong lúc đó Valodia lặng lẽ vào nhà vệ sinh để lấy đồng xu ra khỏi miệng mình rồi âm thầm cho vào túi quần. Còn tôi, khi thấy Sasha vui đến tột độ thì không còn đủ can đảm đưa đồng xu của mình ra nữa mà lặng lẽ dấu đi, Nhưng cũng chính hôm đó tôi biết rằng trong đời tôi được chứng kiến một tình bạn thật vĩ đại và lòng cao thượng vô biên của Valodia, vì tôi biết rằng trong túi Valodia lúc đó đang có đồng xu thứ 3.
    Tuan Son
  9. friendly

    friendly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chân thành đa tạ ý kiến đóng góp của các bạn... Còn bây giờ mình lại tiếp tục để không "phụ tấm lòng" của ai đó đó...
    (...)
    Một tuần sau, có một bức thư: ??oNhờ W giới thiệu cho một món ăn Việt nam vào ngày cuối tuần???.
    Tôi viết lời hướng dẫn rất cẩn thận kèm theo lời xin lỗi: ??oTuần sau W bận.???
    Thế nhưng khác với ngày thường, nếu tôi từ chối thì người ấy sẽ nêu câu hỏi. lần này hộp thư của tôi tự nhiên không có cái thư nào. Đến thứ bảy, tôi đành nhắn tin qua điện thoại di động báo bận. Nhưng điện thoại di động cũng tắt, tin nhắn không gửi được. Tôi nghĩ chắc kỳ phép của người ấy hết rồi, chia tay lặng lẽ cũng là một cách hay. Và sự thật đâu có xẩy ra như ai đó vẫn tưởng tượng. Nhưng sau đó hai tháng, trong inbox lại xuất hiện một bức thư mang tên người ấy với nội dung rất dài???
    Người ấy nói bị đụng xe. Chấn thương vùng cột sống cổ xẩy ra trong một tai nạn giao thông ở vòng xoay QTT, nhờ một người bạn ở Đại sứ quán đưa về Đức cấp cứu bằng máy bay, nên mới còn sống được, nhưng khả năng đi lại thì không biết ra sao. Người ấy không dám viết thư cho tôi, vì mất hết tự tin. Thú thật tôi rơi vào tình trạng bán tín bán nghi với tin tức đó. Người ấy vẫn tiếp tục kể toàn bộ về gia đình mình. Về người vợ rất đẹp (hoa khôi VN thành phố H) nhưng thích đánh bài và uống rượu. Về tai nạn 5 năm về trước cũng đúng vào chỗ đó. Về kỷ niệm ngày cưới cũng là ngày vợ anh ta đánh bài thua hết tài sản. Sau đó vợ anh ta đi với người đàn ông khác. Hiện nay người ấy đang ở bệnh viện một mình. Chấn thường này đúng vào chỗ bị thương trước đây nên tiên lượng rất xấu. Đã thế điều bất hạnh lại đến vào lúc này, khi người ấy vừa có lại niềm tin vào cuộc sống, và đang hy vọng vào những điều tốt đẹp như một câu chuyện cổ tích.
    Nhưng giờ đây người ấy nói với tôi là đành đầu hàng số phận của mình??? trong điện thoại tôi có nghe một tiếng khóc mơ hồ??? (dĩ nhiên không phải tại tôi làm cho người đó khóc đâu).
    Các bạn biết không???các cô gái thì vốn dĩ là như thế, nhất là người như tôi. Người ấy hiểu được một chân lý là: nếu cứ lo đi phân tích, chứng minh mà vẫn không làm người khác xiêu lòng, thì dùng chiêu ??okích động tình thương??? bao la của phụ nữ. Tôi đây, học tâm lý nhiều vào, để mà ??ođa đoan??? cứ rước lấy việc của người khác vào người. Tôi đâu có thể nào dửng dưng trước những lời lẽ như thế. Thế là, dù chẳng nghĩ gì xa xôi cũng đứng ra an ủi, động viên, đóng vai một người bạn tốt.
    Được hơn 1 tháng, người đó có lời lẽ tự tin hơn trong mail, những câu đùa xuất hiện trở lại. Người ấy đang tập đi, và có thể không cần người dìu. Người ấy bảo: ??onhờ có duyên với tai nạn nên được nghe tôi nói nhiều hơn, hiểu tôi nhiều hơn??????
    Đối với tôi đó là niềm tự hào nho nhỏ, cũng có thể nói là một niềm vui khi mà một người trên trời rơi xuống cứ nói với mình những lời nói dễ nghe như thế. Câu chuyện cứ thế diễn ra đến một ngày. Đó là đêm 4 tết, tôi vui mùng khi check mail nghe bảo: ??oW hãy online nghe chúc Tết nhé!???. Khi ấy tôi đang mơ màng nghe một câu chúc tết rất hay thì đột nhiên mưa, cơn mưa trái mùa và duy nhất, vì không có cơn mưa nào trước và sau đó. Tối hôm đó tôi không tin là có mưa nhưng bạn của tôi bảo đúng là có mưa, mưa lớn đến nỗi ba của nó phải thức dậy luôn .
    Tôi vẫn chưa quên những gì xẩy ra ngày hôm đó. Lúc tôi nói cho người ấy nghe về ngày tết, về mùi hơi đất đột nhiên xông lên mũi tôi. Người ấy bảo: ??oTrời sắp mưa, cả ông trời cũng bảo với L lúc này là thích hợp nhất, ông sẽ làm chứng cho???
    Lúc đó tôi còn ngây thơ hỏi lại: ??oLàm chứng cái gì cơ???? thì vừa nói chưa dứt lời, mưa đã như trút nước. Và trên màn hình PC, một dòng chữ từ từ trôi qua: ??oAnh yêu em??????
    Được sửa chữa bởi - friendly vào 17/05/2002 00:53
  10. thaodung

    thaodung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Sơn vì đã cho mọi người được đọc một câu chuyện thật cảm động về tình bạn và tình yêu !em nghĩ rằng ,trong cuộc đời này ko phải là ko có những câu chuyện tương tự , nhưng ko phải câu chuyện nào cũng có kết thúc có hậu như vậy,những tình bạn như thế thật đáng được chân trọng và học hỏi ( thì đúng là câu chuyện giáo dục đạo đức mà).Mong còn được đọc những câu chuyện hay như vậy từ anh .
    Được sửa chữa bởi - thaodung vào 26/04/2002 21:22

Chia sẻ trang này