1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. friendly

    friendly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tôi đến đây lần này nữa. Tôi không post nốt bài cuối thì chắc mọi người lại nghĩ là mình bị... với lại tôi cũng đang hồi hộp muốn biết chiến thắng tới chưa. hihi cuối cùng thì cái niềm vui chiến thắng cũng phải đến thôi...
    Cụng ly nào
    Thôi các bạn đọc nốt trang cuối nha
    Các bạn vẫn nhớ bài thơ trước chứ?
    Sau bài thơ đó, tôi không nhận thêm cái thư nào cả. tôi cũng rất lo vì không biết có bị biến chứng gì ở vết thương hay không, hay là người ấy thấy tôi "im lặng" quá nên làm cái gì "đáng tiếc" :) Không đành để công lao tôi an ủi tan tành thành mây khói... Tôi đành nhắn mess: "Anh sao rồi" ...
    Thời gian trôi qua, giống như một chiếc đồng hồ khi đã rơi hết cát thì phải quay đầu lại... cái nick "ĐêmHoang" tái hiện. Đối diện với những câu hỏi thăm sức khoẻ của tôi là một bài thơ mà tôi tình cờ đã biết trước tên tác giả (có lẽ người ấy đã không biết tôi hay đọc thơ):
    Em có thể có gì xa cách lắm
    Biết bao điều chưa nói hết cùng tôi
    Mưa sau núi đi về xa thăm thẳm
    Lối em đi mù xóa dấu chân trời
    Gương mặt em qua sương mù trẻ mãi
    Tươi như sương mà lãng đãng như sương
    Có thể hoá hồ ly trong chuyện cổ
    Hay hoá nàng tiên trong cuộc đời thường...
    Tôi chớp mắt chờ phút giây huyễn hoặc
    Em vẫn vô tâm lặng lẽ như thiền
    Nếu hoá nước... hẳn hoá nguồn trong suốt
    Chỉ một mình tôi biết... đó là em
    Tôi không biết bạn nào đã từng theo dõi câu chuyện này tới đây có thấy "ngọt ngào" hay không... Nhưng đối với tôi là người trong cuộc thì chẳng còn từ ngữ nào nói hộ dùm tôi "chính xác" và "ngọt ngào" như thế... Không trách móc, chẳng giận hờn, không kéo lại cũng chẳng chia tay... Vẫn êm đềm như ru ngủ, nhưng rất hiểu biết và vẫn rất tự tin.. Nếu các bạn thích làm thơ và chịu khó đọc thơ chắc hẳn đã biết tác giả những câu thơ này là ai... Đó là một nhà thơ mà tuổi thơ tôi đã từng xôn xao khi tập đọc những vần thơ người ấy viết trong sách giáo khoa. Nếu người ấy và tác giả bài thơ này là một thì các bạn cũng nên tin là có một thứ định mệnh kỳ lạ đã đến với tôi... Nhưng cho dù là một câu chuyện cổ tích thì vẫn có đoạn kết của nó...
    Đó chính là những lời ngọt ngào mà nam giới dành cho phụ nữ trên... email:
    [pink][black]"[pink]"[Text]
    Người ấy đã nói dùm tôi tất cả. Bởi vì nếu phải nói tôi cũng chẳng biết nói gì... Tôi chỉ biết tìm lại trang thư cũ và cẩn thận chép vào đây, từng lời ngọt ngào có thật... không biết có tương phản với lời ngọt ngào của forum không?

    Được sửa chữa bởi - friendly vào 17/05/2002 01:02
  2. friendly

    friendly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì lý do kỹ thuật mà đoạn những lời ngọt ngào bị chuyển thành mã số, tôi đành viết lại vậy:
    " W mến, anh đã đi được trên đôi chân của mỉnh. Nhưng sự im lặng tuyệt vời của em đã làm cho anh tỉnh giấc. Giá mà em nhận lời vói anh sang đây có lẽ anh đã chẳng phải khổ sở thế này. Bởi vì khi đó chưa chắc anh đã tin em. Nhưng bây giờ thì chết anh rồi. Anh bị người ta làm cho quên hết mọi thứ rồi. Chắc tại ông trời "trả báo" ... May lần trước là anh thắng, còn bây giờ thì đã thua, ai bảo anh xem chat room là chỗ để dạy một bài học cho những người nhẹ dạ. Còn em thì em sống thật quá làm anh tưởng đâu mình đang mơ ấy chứ. Con cái anh vài năm nữa sẽ ra trường, Khi đó anh sẽ về để làm hàng xóm của ai...em tin hay không cũng được, nhưng anh sẽ làm như thế, và anh sẽ... "
    Thế thôi nhiều cái sẽ quá tôi không đánh hết được... chỉ có vài dòng như thế thôi...
    Dem thu n da qua tu lau. Nguoi dao phu dang ke dao sat co cua nang Sehera??? Toi thi dang cau nguyen cho cai ong Vua doc ac kia lan dung ra chet vi bi Nhoi mau co tim. Cho du bi ??otreo co??? cung xin cho toi co vai loi nhan cung ttvnonline
    ??oDung co voi di vao vet xe do cua ong hoang Ai cap, dung nghe nang Sehera hay chang L??Tamour nao do du do vao net chat khi tam ly cac ban dang ??obat an???, boi vi ??onhung loi ngot ngao??? doi khi vo tinh de lai nhung ??ovet thuong??? trong long ban. Hay chon mot phuong phap giai khuay khac it ??oton thuong tam ly??? hon do la ??oru ban than di uong nuoc?????? hay la ngoi viet cho ttvnonline :). Nhung luc do tot nhat la dung co doc topic cua nguoi khac boi vi ban se bi loi theo tam trang cua mot ai do. Hon nua khi viet ban co the ??otrut duoc noi long cua minh??? thi tot lam.
    Neu ma ban da vao net chat roi, thi ??oDung co voi tin va thay doi cuoc song hien co cua minh vi nhung cau chuyen nhu the nay, biet dau ban lai tro thanh mot ??onhan vat moi??? trong 1 ??otieu thuyet giua doi thuong???
    Chat xong neu ban lo tin nhung gi nguoi ta noi thi ??oHay song dung ban chat tot dep cua minh, dung dau hang nhe, tim cach lam cho nguoi ta cung song nhu ban, nguoi ta ma cung song huong thien thi cho du gap nhau o bat cu noi dau cung la dieu tot dep. (Hy vong la nhu the)
    Cam on website, toi khong noi them nua, vi khong dam lam mat thoi gian cua anh ay khi cu phai dong vien toi.
    Con cac ban xin cu tu nhien cho. Toi biet la co rat nhieu nhieu nguoi thu vi va sac sao o day, nhung ten toi ??oda duoc cau chung??? ??? nen cho du co hoi ??olo lo??? khi bi cac ban ??omang??? cung chang sao. Minh lam viec ??othie^.n??? ma. Cam on lan nua nhe!
    Loi nhan cuoi:
    Uoc gi dien dan khong phai bi ??oxep xo??? nhi? Cho du minh da co dieu minh muon. Gia ma co them nhung cau chuyen co that va ??odep that??? de hy vong lam cho nguoi ta hieu dep va song dep. Va de phai nu moi khi vao dien dan nay luon duoc nghe hoai nhung loi ngot ngao ??oco that??????
  3. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    CHời ơi ! vô đây nhức đầu không chịu nổi.. Mọi người nói chuyện này thì đến tina cũng chết luôn
  4. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0

    CHU Y - CHU Y - CHU Y
    Chào các bạn, chào nỗi nhớ của lòng tôi!
    Mấy hôm nay không tham gia được với các bạn, nhớ quá, buồn quá. Đến hôm nay trở lại và rất vui vì các bạn vẫn bám trụ rất kiên cường. Phải nói trong những giây phút này thì thử thách phần nào cho biết "ai là ai" mà "thiên thần thế", "ai là ai" mà "như trái tim mình", "ai là ai" mà đi xa không được", "ai là ai" mà "rạo rực một mối tình"...
    Cám ơn các bạn đã làm cho forum đã trở thành kỷ lục trong "Tình bạn - Tình yêu":
    + Nhiều lượt người đọc nhất trong tuần.
    + Nhiều lượt người đọc nhất từ trước đến nay.
    Đúng vào ngày 30/4 và 1/5 như định mệnh của chúng mình, liên hoan đi...
    Khi chưa gặp được nhau thì mình cũng phải làm cái gì cho có phong trào chứ nhỉ? Vậy nhé, từ 21h00 - 21h15 tối nay (1/5) , mình sẽ connect vào Yahoomessenger với ID là dangtuanson nhé. Nếu các bạn có điều kiện hãy CHAT nhé, chúc mừng nhau cho "sướng" phải không? Chúng mình sẽ trao cho nhau những lời ngọt ngào nhất phải không? Nếu chẳng may không connect được với mình thì phải nghĩ là có sự cố Internet ở phía mình nhé, đừng nghĩ là Tuấn Sơn đã hứa xạo với các bạn. Mình rất mong chờ từng phút để đến giờ đó. Một ngày nào đó chúng mình nhất định sẽ phải gặp nhau như những gì mình từng ao ước.
    Chào tạm biệt.
    Tuan Son
  5. sgb_34

    sgb_34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chào bác dangtuanson,
    Nhờ bác chỉ giúp cho connect vào Yahoomessenger để chat như thế nào nhé. Tụi em chỉ quen chat bằng IRC ở dịch vụ thôi. Không biết ở dịch vụ có chat bằng Yahoomessenger không nhỉ?
    Cảm ơn bác nhiều lắm.
    HOT POT
  6. cobethichyeu

    cobethichyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Trui ui anh viet tieu thuyet chat hay ghe do anh son y nhu thiet vay do doc ma em ghien luon do
    4
  7. vnbichhai

    vnbichhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Hôm trước theo hẹn, tôi đã đến YMS và đã trao đổi qua CHAT với anh Sơn. Thật thú vị. Cùng lúc anh trao đổi v ới nhiều người nhưng với tôi thấy anh đã trả lời rất đầy đủ các câu hỏi và thắc mắc của tôi. Tôi thấy rất chân tình và qua buổi trò chuyện đó tôi thấy thực sự tin tưởng anh. Anh rất xứng đáng là thủ lĩnh của chúng ta. Cám ơn sáng kiến của anh để bọn em có cơ hội làm quen với nhau.
    Thế là ngày lễ đã qua, chúc mừng ngày lễ và chúc mừng ngày chiến thắng của forum. Chúc anh Sơn đã đạt được kỷ lục tuyệt đối. Nhưng không được say sưa với chiến thắng, chúng ta hãy cùng nhau sát cánh???tiến lên???. Tôi sẽ cố gắng chuẩn bị bài tốt hơn để post lên cho mọi người cùng trao đổi và tranh luận. Rất cám ơn những bài nhận xét của các bạn.
    Tạm biệt!
    Bich Hai
  8. vietchau

    vietchau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chào bác dangtuanson, chào các bạn ủng hộ tư tưởng "ngoại tình" của các ấy.
    Tui là male, vô đọc bài này, biết ngay là sự tưởng tượng của bác đó. Mục đích của bác dangtuanson là gì khi tưởng tượng một câu chuyện "ngoại tình" ? Bác muốn mọi người ủng hộ và chấp nhận chuỵân này ư. Nếu vậy thì bác cũng thành công một phần rồi đó vì cũng có nhiều người ủng hộ chuyện ngoại tình mà bác tưởng ra.
    Riêng tôi thì tôi spit in your face and other people like you

    http://www.quangnamdanang.info
    QUANG NAM DA NANG COMMUNITY ONLINE
  9. khacthuan

    khacthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    TiNH NGUOi (bài số 1)
    Chào forum!
    Tôi cũng đã là thành viên của forum, thấy các bạn vui quá nên cũng muốn tham gia viết một câu chuyện về tình người . Chuyện có thật ngoài đời. Sẽ có nhiều tranh luận, nhưng tôi nghĩ rằng như thế cũng hay. Trước hết cho tôi được gửi lời cám ơn anh Sơn vì có anh mà tôi có cơ hội này. Cũng rất vui vì 21h00 hôm rồi đã được ý kiến của anh về nội dung bài viết. Được anh ủng hộ, tôi rất tự tin, nhưng cũng mong các bạn ủng hộ mình với nhé!
    Câu chuyện này được bạn tôi (tên là BT) kể lại rất tỷ mỷ, tôi cũng đã từng gặp TM (tên cô ấy) và đang được chứng kiến cuộc sống hiện tại của 2 nhân vật thực tế. Câu chuyện như sau:
    Tôi có một người bạn làm ăn cũng khấm khá, anh ấy có địa vi trong một công ty lớn, thu nhập của anh ấy là ước mơ của nhiều người. Anh ấy sống và làm việc tại HCM và thường xuyên đi công tác ở HN. Khoảng tháng 4/1996, anh ấy có một vụ làm ăn ở ngoài Hà Nội. Trong một lần chiêu đãi nhau ở một nhà hàng, khi rượu đã ngấm, thì phía đối tác đã dùng mỹ nhân kế. Họ nói với chủ nhà hàng đưa ra một cô gái rất xinh đẹp đến ngồi bên bạn trai tôi (anh ấy tên là BT). Cô bé cao dong dỏng, khuôn mặt rất đẹp và quyến rũ, đôi mắt của cô ấy thật trong sáng và lúc nào cũng ngơ ngác như một con nai. BT thầm nghĩ trong bụng, đã làm nghề này thì ai mà chẳng giả vờ ngây thơ. Anh lơ đãng nhìn cố gái và hỏi vài câu bâng quơ lấy lệ rồi lại tiếp tục trò truyện với đối tác của mình. Cô gái ngồi thu mình và không nói năng gì, chỉ ngước mắt theo dõi từng cử chỉ của BT để đề phòng. Một lúc sau, BT quay sang truyện trò cùng cô gái có tên TM kia. Anh ấy hỏi về quê quán, về hoàn cảnh nào đã đưa TM vào làm tại đây???. Với đôi mắt đẫm lệ, cô ấy đã kể cho BT về mình???
    Bố mẹ đẻ của TM đã bỏ nhau khi cô và các em còn rất nhỏ. Ông ấy lấy vợ khác tại Việt Trì, bỏ mặc lại người vợ với 3 đứa con thơ ở một vùng quê rất nghèo, nghèo đến nỗi ngôi nhà của mẹ cô ấy trên một quả đồi mà chỉ có được một cây na sống nổi. Ăn không đủ chứ làm gì dám nghĩ đến mặc. Khi cô còn nhỏ đã phải lăn lộn hết cánh đồng này sang cánh đồng khác để làm thuê làm mướn kiếm chút lương thực về để phụ mẹ nuôi các em. Học hành thì dở dang vì không có tiền để nộp học phí. Khi 16 tuổi, các tuổi trăng tròn tuyệt đẹp của người con gái đến với TM thì cũng là lúc TM phải rời ngôi nhà của mình để đi làm thợ may cho một công ty may mặc ở thị xã. Ra đi với 2 bộ quần áo đơn sơ và mấy đồng bạc trong tay, TM bước thấp bước cao với hai hàng nước mắt dàn dụa vì lo cho mẹ ở nhà không có ai cùng gánh vác công việc. TM ở cùng với 7 người nữa trong một nhà trọ ở thị xã, mọi người có gạo nộp để nấu chung, chứ TM thì lấy gạo đâu ra để nấu. Hàng ngày TM chỉ dám ăn mấy củ sắn kiếm chút sức lực để làm việc. Do sự điều hành kém cỏi của ban lãnh đạo công ty, nên hợp đồng thua lỗ liên tục, dẫn đến việc nợ lương và giảm lương công nhân đến mức thảm hại. Vay tiền để sống thì có thể nhưng trả nợ thì chắc là sẽ chẳng bao giờ thực hiện được đối với TM. Công việc thường xuyên phải tăng ca. Với chế độ ăn uống và làm việc như vậy thì cái gì đến ắt phải đến. TM đã gục ngã vì đuối sức, TM ngất đi khi trong tay của TM vẫn còn giữ một miếng sắn cỏn con??? TM lại trở về quê với hai bàn tay trắng và với cái thân gày mòn ốm yếu sau 6 tháng làm công nhân. Nợ nần do phải lo thuốc ********* TM càng làm cho gánh nặng gia đình tăng thêm???
    Rồi một hôm, ở làng bên có người sang xin cưới TM làm vợ. Đó là một thanh niên thất học, không có khả năng tiếp thu, nhà cậu ấy trung bình, không thiếu thốn. Nhưng riêng cậu ấy thì ngày ngày lùa đàn vịt ra sông, chăm sóc chúng và đó là tất cả những gì cậu ấy có thể làm được. Thấy con gái cứ gày mòn trong cái tuổi mới lớn này,lòng của bà mẹ chua xót đến tột cùng. Chẳng còn con đường nào khác, bà đồng ý gả con gái cho chàng chăn vịt. Bà thầm nghĩ: âu là cái số với gia đình bà. Mẹ đã tiễn TM ra đi trong nước mắt, còn TM đã bước chân vào nhà chồng với hai bàn tay trắng và cả tình yêu cũng rỗng tuyếch như vậy??? Nhưng chính cái ngày động phòng ấy chính là ngày mà TM nghĩ rằng cuộc đời mình coi như chẳng còn nghĩa lý gì: chồng của TM là một người không hoàn thiện về chức năng đàn ông??? Cuộc sống vô nghĩa đó cứ kéo dài ngày này sang ngày khác, TM lại chết dần chết mòn về tinh thần trong ngôi nhà mới của gia đình nhà chồng. Khi gia đình cô hay tin sự thật này, mọi người cũng bàng hoàng và vô cùng thương xót,nhưng ở nông thôn việc bỏ chồng là một việc rất khó khăn và về mặt tinh thần thì ít người dám thực hiện.
    Bỗng một hôm, có một người trong làng, nhưng hiện đang làm ăn ở thành phố tâm sự với TM và họ đã trốn về Hà Nội. Những ngày đầu ở nhờ ở đậu rồi cũng phải nhanh chóng trôi qua. TM phải đối diện với sự thật, không nhà, không tiền, không nơi nương tựa??? Cũng là lúc TM phải chấp nhận bước chân vào chốn ??ocùng đường??? này. Khi TM làm được khoảng 20 ngày thì đã gặp người bạn BT của tôi, như kể ở đầu???
    Tiếp tục câu chuyện ra sao, xin các bạn xem tiếp kỳ tới
    Tạm biệt
    Khac Thuan
  10. FC_Barcelona_new

    FC_Barcelona_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Toi thay cau chuyen cua Bac Son rat hay,rat lam ly,va cung duoc nhieu nguoi doc day.Nhung ma toi chi thac mac mot dieu,day la mot nha van hay mot nguoi co tri nho thien tai den noi nho duoc tat ca nhung gi minh da chat voi ban de ma dua len day cho bon nhoc doc nhi.Hay la moi lan chat xong la ban copy lai cuoc noi chuyen do ngay vay?Nhung ma du the nao thi cung kham phuc bac do,khong biet bac co lam trong nganh dien anh khong.Chu neu khong da la mot dao dien tai nang roi do
    thai cuc

Chia sẻ trang này