1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phhoaiphuong

    phhoaiphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chào!
    Tôi đã có cuộc trao đổi khá thú vị với anh Sơn qua CHAT. Chẳng có gì ầm ỹ như một số người đã posted bài. Thực ra anh Sơn là một người có cuộc sống đẹp, tôi nghĩ vậy. Có ai đó không thích anh, nhưng có được cuộc sống anh đang có thì không mấy người đã có đâu, có thể tôi chủ quan. Nhưng sau khi trao đổi tôi tin như vậy.
    Hôm nay thấy bài viết của ai đó ở miền Trung, lại dùng tiếng Anh để chỉ trích người khác. Tôi là một trong những người theo dõi và ủng hộ forum này, chắc cũng rơi vào trường hợp bị anh ta "chém" vào mặt... rồi còn gì. Tôi xin lấy ý kiến các bạn, con người đó có nên cho vào forum mình không nhỉ? Xin các bạn cho ý kiến.
    Bài viết của tuanhung_sg thật thấm thía, chúng ta phải biết tôn trọng lẫn nhau. Tôi cũng mong anh bạn miền Trung của chúng ta tự kìm chế mình nhé! Tôi cũng rất muốn nói một điều gì đó với anh cho hả tức, nhưng thôi. Thế cũng đủ rồi.
    Pham Thi Hoai Phuong
  2. mphuong

    mphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chào Viet Chau - Da Nang!
    Rat tiec la ban da xuc pham nguoi khac trong dien dan nay. Nhat la xuc pham nguoi da tao cho chung ta co hoi trao doi y kien cua minh. Neu ban khong dong tinh thi cu viet y kien cua minh, tren tinh than cung xay dung. Ban to ra nong nay, thieu tu chu, thieu ton trong nguoi khac, ma khong rieng chi anh Son. Toi chi la mot trong thanh vien cua forum, nhung thuc su su co mat cua ban lam cho forum bi "mờ" di roi day.
    Tot nhat ban hay co mot loi xin loi theo dung "tinh ban" de moi nguoi chap nhan ban...
    Minh Phuong
  3. NgThanhthuy

    NgThanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Tôi đồng ý với ý kiến của Hoài Phương về bài viết của Việt Châu (Đà Nẵng). Đề nghị Viet Chau phải xin lỗi anh Sơn và mọi người trong forum vì sự khiếm nhã của mình. Cũng như tôi tôi xin sẵn sàng xin lỗi những ai mà tôi đã chót xúc phạm vì sự nông nổi của mình. Tôi đã tự sửa lại bài vì thấy xấu hổ vì chính mình. Nếu Viet Chau không xin lỗi, thấy cần thiết chúng ta sẽ đồng đề nghị ttvnonline treo giò anh ta như một thành viên mà ta đã biết (bị treo đến tận tháng 11/2002 vì xúc phạm người khác).
    Tôi vui vì chiến thắng của forum, vui vì có nhiều bài trong forum để được đọc và trao đổi ý kiến.
    Thanh Thuy
    Được sửa chữa bởi - ngthanhthuy vào 03/05/2002 12:09
  4. tlan

    tlan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!
    Mình lại về forum này sau mấy ngày nghỉ. Chỉ thấy bài của anh Thuận, tin chắc sẽ rất hay đây. Còn các anh chị Tuấn Sơn, Thảo Dung, Friendly, Bich Hai cũng phải tiếp tục post bài đi, muốn có bài đọc quá rồi mà không thấy ai đâu cả. Chắc nghỉ lễ mệt nhoài rồi hay sao?
    Cám ơn anh Sơn vì buổi CHAT vừa rồi. Em đã rất tò mò và liều CHAT với anh. Nhưng khi CHAT xong em thấy anh chân thật và giản dị quá, nhưng không hiểu sao một vài người lại không "ưa" anh? Có thể anh "lãng mạn" chăng? Lãng mạn đâu phải là tội lỗi, phải không anh. Chỉ sợ muốn lãng mạn mà không thể thốt được "một từ" vì theo em nghĩ: lãng mạn là thứ trời cho, muốn cũng không được. Hình như có một số đàn ông, họ không thích "sự lãng mạn" của anh đâu? Vì sao nhỉ???!!! Hay là làm một chủ đề về chuyện này hở anh? Một lần nữa muốn nói với anh: Hãy viết tiếp đi, bịa ra cho vui cũng được, bọn em muốn theo dõi chuyện của anh.
    Tạm biệt, chờ bài viết của anh! Chúc mừng chiến thắng của anh!
    Thuy Lan
  5. vananhdg

    vananhdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Sơn và các bạn!
    Chẳng hiểu sao, không ai hẹn ai mà hôm nay có vẻ đến đông đủ trong forum thế này.
    Hôm trước chat với anh Sơn, tôi thấy sự chân thành và mộc mạc của anh chính là vũ khí mạnh nhất để thu phục mọi người. Con người không ồn ào, không cự nự, không giận dữ, chỉ hành động mà thôi. Tôi cũng quyết định sử dụng vận hội vừa rồi để hiểu anh hơn và tôi đã tin anh ấy. Có những sự tin tưởng mù quáng, nhưng tôi tin vào nhận định của mình về anh. Anh đã không dấu diếm, không quanh co và rất tình cảm. 10' chat với anh, tôi đã học được nhiều điều bổ ích. Cám ơn anh. Nếu có cơ hội nên lập public room để mọi người cùng chat với anh Sơn thì hay quá. Anh nghĩ sao? Vì em muốn còn lại một số người chưa hiểu anh, nên kéo họ vào cuộc. Bọn em không muốn anh thiệt thòi.
    Van Anh
  6. vietchau

    vietchau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,
    Sau khi tôi post thì có đến 3 quí cô lên án phê phán và bắt tôi xin lổi bác dangtuanson.
    Xin lổi ư ? Tôi xin lặp lại là tôi split in cái tư tưởng "ngoại tình" của quí vị
    Quí vị đừng nên lòe mọi người ở đây nữa. Trò này chỉ hấp dẫn bọn con nít mới lớn thôi và tôi hi vọng là quí vị stop cái trò truyền nhiểm tư tưởng ngoại tình vào những người mới lớn này.
    Sau đây tôi xin liệt kê những cái nick "người tung kẻ hứng" ủng hộ cái topic của dangtuanson:
    dangtuanson
    vananhdg
    danggiang
    NgThanhthuy
    Daiduong
    phhoaiphuong
    titi_ban_cua_xixi
    vnbichhai
    mphuong
    Tất cả quí vị này khi kết thúc câu mở đầu bằng dấu cảm (!) . Tư tưởng lớn trùng nhau quá nhỉ . Chẵng lẽ không ai nhận ra các nick này cùng một người mà ra à, hahaha
    Các nick này hầu như cùng tham gia các topic như nhau. Các bạn có thể check trong phần thông tin cá nhân để xem tôi nói đúng không nhé. Trùng hợp quá nhỉ, hehehe
    Nick này nói xong, nick kia tung hô. Trò này con nít còn biết mà , kakaka
    Thôi nhé, bỏ cái trò trẻ con này đi.
    http://www.quangnamdanang.info
    QUANG NAM DA NANG COMMUNITY ONLINE
  7. vnbichhai

    vnbichhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mối tình vẫn trinh nguyên ------- > Bắt đầu từ trang 19
    Tiếp các trang 20-22(2 bài ) -23
    Hôm sau HT đã gặp và đi dạo với TT. Trong khi câu chuyện đang rôm rả, TT đột ngột đề nghị HT thôi không kèm chị Thủy tiếng Nga nữa. Hơi sững sờ, nhưng HT đã nói:
    - Tại sao lại phải quyết định như vậy? Em không tin anh sao?
    - Không, đơn giản là em không muốn như vậy nữa, bởi vì chị Thủy không phải muốn học tiếng Nga mà chị ấy muốn anh yêu chị ấy.
    TT còn nói với anh HT rằng tại sao ngay sau ngày 2 người yêu nhau TT lại cố ý nhờ chị Thủy tiếp hộ (như đã kể ở trên), chẳng qua là một hình thức báo cho chị Thủy biết rằng giữa HT và TT đã tình cảm riêng rồi.
    HT phải thuyết phục TT khá lâu và rồi TT cũng đành chấp nhận cho anh tiếp tục dạy chị Thủy, cho đến khi nào chị ấy tự nói là không cần học nữa thì thôi.
    Và cũng đúng như TT nói, sau một buổi học cuối tuần (thứ 7), anh HT chở chị Thủy về nhà, nhưng chị Thủy đề nghị anh đi thật chậm để 2 người trò chuyện. Chị Thủy nói:
    - Rất tiếc, anh đã không hiểu được em, và chúng mình không có duyên. Thôi hôm nay là những phút cuối cùng bên anh, em cám ơn những gì anh đã làm cho em. Mong anh tha thứ cho những trò nghịch ngợm của em. Chúc anh hạnh phúc.
    HT bị động hoàn toàn, anh đã chẳng tìm cho mình những câu mạch lạc để nói lại với chị Thuỷ. Họ chia tay âm thầm, không giải thích...
    Cũng kể từ ngày đó, bố của TT cũng hiểu rằng TT và HT yêu nhau chứ không như ý ông muốn. Thời gian trôi đi thật nhanh, những ngày hè cũng ùa đến tự bao giờ. Những buỗi chiều HT và TT thường dạo chơi trên quả đồi trong vườn Bách Thảo, dọc đường Cổ Ngư hay bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Những ngày hè như những ngày hội của đôi uyên ương, họ trao cho nhau bao lời âu yếm, cảnh vật cũng như hòa chung vào niềm vui của 2 người. Có những chiều mát, HT cùng TT lững thững dạo chơi quanh hồ, giò nhè nhẹ thổi. Làn nước trong xanh gợn lăn tăn. Ven hồ mấy cây dừa mọc cao vút, vài cây phượng vĩ gốc nghiêng nghiêng, cành là loà xoà đưa đẩy như khẽ vờn mặt nước. Xa xa cầu Thê Húc đỏ thắm cong cong in hình xuống nước, đền Ngọc Sơn thấp thoáng sau lùm cây xanh biếc... Kỷ niệm, kỷ niệm cứ tích dần tích dần thành một cuốn tiểu thuyết nhỏ về tình yêu giữa 2 người.
    Hạnh phúc cũng nhiều và giận hờn cũng lắm. Tuy 2 người yêu nhau nhưng họ không cho bạn bè biết vì có những điều tế nhị bên trong: trong đám bạn bè của anh Ngọc và anh HT có anh Việt, anh rất yêu TT và đã thoả thuận với anh HT là HT sẽ tìm hiểu chị Thủy, còn anh Việt sẽ tìm hiểu TT. Nhưng thật chớ trêu như đã viết, anh HT đã yêu TT mà anh Việt vẫn không biết. Đã hàng chục lá thư anh Việt viết định gửi cho TT, nhưng rồi cũng không đủ cam đảm gửi đi. Cho đến một hôm anh Việt có đưa cho anh HT bức thư định gửi choTT và nhờ HT góp ý nội dung thư. HT thấy rằng đã đến lúc phải xử sự như những người đàn ông rồi. Anh HT mời anh Việt ra quán nước và lặng đi hồi lâu và bắt đầu:
    - Mình đã yêu TT, Chúng mình đã yêu nhau, không chủ ý, không chuẩn bị.... Rồi anh kể tất cả sự thật.
    Anh Việt im lặng, không nói năng gì. Mãi sau anh mới cất tiếng:
    - Sao bạn không nói với mình sớm hơn.
    - Mình không đủ cam đảm, mình rất sợ bạn buồn.
    - Không sao. Theo mình nghĩ, người quyết định yêu ai phải là TT, TT đã chọn bạn thì mình cũng chịu thôi. Nhưng mọi thứ rồi cũng có thời gian để làm quên những gì không cần nhớ, phải không? Chúc Bạn hạnh phúc với tình yêu của mình. Hãy nhớ bảo vệ cô bé ấy bằng tất cả tình thương của mình nhé!
    Họ chia tay rất đàn ông.
    Mối tình còn trinh nguyên -------------- > còn tiếp kỳ sau
    Bich Hai
  8. khacthuan

    khacthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chào Viet Chau!
    Thú thật mình rất buồn vì bạn, chúng ta đều là đàn ông, nhưng mình rất thất vọng vì bạn:
    - Hãy đừng suy luận theo lối nghĩ của mình làm tổn thương đến những người khác (tôi cũng thường kết thúc dòng đầu tiên bằng dấu chấm than (!) vì đây là quy định trong viết văn. Và lời chào là cần thiết bởi đó là văn hóa.
    - Tại sao lại kết luận những nguời chỉ tham gia forum này là người chơi cùng nhóm với anh Sơn. Bạn vô tình đã xúc phạm người khác. Tôi cũng được bạn bè giới thiệu về forum này (giống như trường hợp mà phhoaiphuong, tlan cung duoc gioi thieu vào forum này như họ đã viết) nên mới đăng ký vào ttvnonline và chỉ thích vào forum này vì nó hấp dẫn tôi (có thể nó không hấp dẫn đối với bạn). Mặt khác tôi chỉ có đủ chi phí để tham gia vào cái tôi thích chứ không có nhiều tiền để lang thang ở các forum khác. May mà tôi đã tham gia post 1 bài vào forum khác chứ không cũng rơi vào danh sách liệt kê của bạn rồi phải không?
    - Cuối cùng thì tôi muốn nói một câu rất chân thành như trao đổi giữa 2 người đàn ông: Tôi không bênh vực anh Sơn, nhưng khyên bạn hãy biết kìm chế, nên hành động cho đáng đàn ông (Đừng phát biểu thiếu minh mẫn kẻo bị cắt quyền thành viên như smallgoat (bài đầu tiên ở trang 25 trong forum này)). Thôi nhé có gì chúng mình trao đổi bằng thư riêng như thế tiện hơn.
    Khac Thuan
  9. tlan

    tlan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chào các Bạn!
    (mặc dù tôi đã đọc bài của Việt Châu nhưng xin lỗi Việt Châu nhé, cái gì thuộc về chân lý thì mình vẫn cứ phải làm thôi - tôi chào các bạn! )
    Mình rất vui vì sự đông đủ của nhiều người. Cám ơn các bài viết và tính cách rất đàn ông của anh KhacThuan, xin cám ơn các bài viết của anh Tuấn Sơn, Friendly, Bichhai, Thaodung... và cám ơn các bài bình của các bạn khác. Thực sự forum này đã hấp dẫn tôi như lời giới thiệu của một người bạn. Bạn đọc của forum cũng nhiều, Forum càng nổi tiếng thì việc giữ gìn sự trong sáng cho nó càng cần thiết hơn. Vậy chúng ta phải ăn mừng vì trong forum lại có thêm Việt Châu, một người có công làm cho forum của chúng ta trở nên nóng hơn, nổi tiếng hơn. Và tôi cũng nghĩ: forum chỉ sôi nổi khi có hai luồng tư tưởng đối kháng, đúng không các bạn. Vậy chúng mình phải cám ơn Việt Châu chứ, sao các bạn lại thiếu hài lòng, tôi xin các bạn hãy bám chặt vào mục tiêu, không nên bị phân tán tư duy của mình, đó là những lời ngọt ngào cơ mà. Người đời thường có câu: " Người chê ta là bạn của ta, ai khen ta những cái mà ta không có thật thì đó là kẻ thù của ta".
    Theo tôi, suy nghĩ của Việt Châu về mặt lý thuyết thì đúng đến 90% rồi còn gì. Chỉ tiếc 10% ngoài lý thuyết như truyện của anh Sơn viết là có thể có lắm chứ. Tại sao bạn lại chối bỏ những ngoại lệ của cuộc sống. Chúng ta tôn thờ luân lý đạo đức, nhưng chúng ta là một sinh vật bé nhỏ trong vũ trụ, chúng ta chịu chi phối của nhiều thứ xung quanh, trong đó có rất nhiều ngoại lệ mà con người không kiểm soát nổi.
    Những ngoại lệ đó biết đâu lại rơi vào chính bản thân Việt Châu thì sẽ ra sao nhỉ??? Lúc đó bạn có muốn cả thế giới này hắt hủi bạn không? Bạn sẽ tìm đến cái chết à? Hoặc nếu em gái bạn lại là Thùy Linh trong truyện, nhưng bị chồng ngược đãi... bạn sẽ làm gì? Giết chết người chồng vũ phu kia à? Hay bạn nói với cô em gái rằng: "em ơi, số em thế rồi, cố gắng mà chịu đựng vậy... Ồ bao nhiêu ngoại lệ, vậy hãy bình tĩnh lắng nghe và phán quyết chỉ khi phim hạ màn thôi.
    Một lần nữa cám ơn Việt Châu nhé! Tuy nhiên, mình cũng muốn nói một điều rất nhỏ: "Nếu Việt Châu muốn thuyết phục mọi người ủng hộ theo suy nghĩ của mình thì hãy dùng trí tuệ với những lập luận sắc đáng cùng kinh nghiệm sống của mình để post bài lên forum một cách bình tĩnh, có tuần tự và biết tôn trọng mọi người, hãy làm để mình thêm bạn chứ đừng bao giờ thêm thù, mình nói có lý đấy chứ (mười người xây không bằng một người đạp).
    Nhưng từ 90% đến chiến thắng 100% không dễ đâu, nếu bạn không phải là nhà hoạch định chiến lược, không phải là người có tài hùng biện hoặc thiếu khả năng ngoại giao... và một điều nữa tôi biết bạn là người thiếu bình tĩnh. Nếu muốn mọi người khâm phục mình thì hãy bắt đầu đi, hãy tỏ ra có bản lĩnh và tính cách đàn ông cho cánh đàn bà này thán phục.
    Sau bài viết này, không hiểu tôi có được Việt Châu xếp vào đội ngũ "kia" không nhỉ? Thật buồn cười.
    Thuy Lan
  10. sgb_34

    sgb_34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chào forum!
    Trước kia tôi ít viết dòng đầu tiên như hôm nay, nhưng vì thấy các bạn nói đúng là tôi theo liền (vào nhà phải chào hỏi)
    Tôi cũng là người đã 1 lần gửi bài trong forum này. Hôm nay đông vui nên vào đọc bài thấy có nhiều truyện hay và hấp dẫn của một số người mới. Phải công bằng mà nói forum này hay vì tính triết lý cao, thực tế và không giáo điều.
    Chính vì thế mà tôi cũng ngạc nhiên và buồn cười vì bài viết của bạn Việt Châu. Có ai cấm bạn thể hiện suy nghĩ của mình đâu, song bạn đã không hề gửi bài để lập luận cho lý lẽ của mình mà lại "xúc phạm" tới nhiều người trong forum. Riêng điều này thì bạn đã tỏ ra sai lầm trầm trọng rồi đấy. Tôi công nhận suy nhgĩ của bạn có ý rất tốt nhưng bạn đã không thành công trong cách hành xử, có thể do bạn còn quá trẻ nên thiếu kinh nghiệm. Tôi đã theo dõi forum này từ lâu, cái thành công của người tạo dựng forum là không bao giờ "xúc phạm" tới bất kỳ "một ai", mà bạn thì ngay từ bài đầu đã phạm sai lầm rồi. Nói một câu gì đó với mọi người cho phải đạo là cần thiết và thế mới xứng đáng làm đàn ông! Sai mà không dám nhận là ... dở đấy.
    Chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của Việt Châu, thôi nếu có thời gian mình sẽ trao đổi thư riêng vài vấn đề với Việt Châu chứ nói ở đây không tiện.
    HOT POT

Chia sẻ trang này