1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aki

    Aki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Troi , dong y voi Vietchau 2 chan , 2 tay luon ne` .
    Moi nguoi ko hieu la lam tro gi nua ko biet .Cong nhan chuc mung thang loi nay nha ........... chuc cai bac nao y ten dangtuanson ... co them topic hap dan moi nguoi nua nha
    cheers .......
    [​IMG]From this moment I'll love you.
  2. vietchau

    vietchau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Càng nói càng trơ trẽn mặt dù sự trơ trẽn này được thể hiện bằng những câu chữ đẹp đẽ.
    No more time cho cái topic này. Nếu quí cô nào muốn tranh luận, YIM hay AIM tôi từ 8:00 sáng đến 5:30 chiều (Thứ Hai đến Thứ Sáu)
    Bye
    P/S: Gửi quí cô cái này đọc chơi cuối tuần nè. Ngoại tình là như vậy đó , quí cô cứ ủng hộ đi nhé, hehehe
    From: "Anh Hiên"
    To: <xahoi@vnexpress.net>
    Sent: Sunday, April 28, 2002 1:02 AM
    Subject: Gui muc tam su
    Chào VnExpress!
    Dù đọc các loại báo và tạp chí hàng ngày, nhưng tôi rất thích VnExpress bởi sự cập nhật thông tin và phong phú về thể loại.
    Tôi thường xuyên vào mục Tâm sự để đọc và thấu hiểu cuộc sống đa hình đa dạng của mọi người. Tôi không nghĩ có một ngày nào đó mình phải viết thư cho các bạn để mong nhận được sự tư vấn về chuyện riêng. Cuộc sống của tôi vốn dĩ rất hạnh phúc, nhưng giờ đây có nguy cơ tan vỡ. Tôi đang rất đau khổ và không biết làm gì để thoát khỏi tình cảnh ngang trái này. Rất mong nhận được lời khuyên, dù là ngắn ngủi, của bạn đọc để tôi có thể có quyết định sáng suốt cho mình.
    Tôi năm nay 28 tuổi, thành đạt và hạnh phúc với một người chồng tuyệt vời, một con gái 3 tuổi xinh xắn. Tôi có một cô bạn thân 10 năm nay. Chúng tôi quen nhau khi cùng dự cuộc thi học sinh thanh lịch của thành phố. Cô ấy xinh đẹp và sống có nhân cách. Chúng tôi thân nhau còn hơn cả chị em ruột thịt.
    Cô ấy cũng có gia đình và một cô con gái. Hầu như ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau. Chúng tôi tin tưởng nhau và yêu thương nhau như thể không gì chia cắt nổi. Mỗi khi tôi ốm hay có việc gì bận, cô ấy là người đầu tiên chạy đến giúp đỡ một cách nhiệt tình. Còn mỗi khi gia đình cô ấy có việc gì, vợ chồng tôi đều coi như việc của nhà mình và cũng không nề hà bất cứ việc gì để giúp bạn. Chúng tôi quý nhau và tôn trọng nhau vô cùng, hiếm có một tình bạn nào có thể tốt đẹp như thế. Vậy mà... sự đời quá trớ trêu, mới đây tôi phát hiện chồng mình và cô ấy có quan hệ chăn gối với nhau.
    Nói ra điều này mà lòng tôi đau như cắt. Chồng cô ấy đi nước ngoài học hai năm, anh ấy vắng nhà đã hơn nửa năm rồi. Biết bạn buồn, vợ chồng tôi luôn động viên an ủi. Cuối tuần nào chúng tôi cũng tổ chức nấu nướng và ăn uống chung. Tuần trước, tôi mang con về quê chơi, đáng lẽ tôi sẽ ở lại đó vài ngày mới về. Nhưng lo cho chồng ở nhà không biết ăn uống, nấu nướng ra sao, nên tôi đã về sớm hơn dự định mà không hề báo trước.
    Muốn để anh bất ngờ, tôi đã mở cửa vào nhà mà không bấm chuông. Tôi chết lặng người khi nhìn thấy xe máy của bạn tôi ở trong nhà. Linh cảm như báo trước điều gì chẳng hay, tôi đặt con vào giường rồi lao lên phòng ngủ. Những gì diễn ra trước mắt tôi thật không thể tưởng tượng được. Bạn và chồng tôi đang ân ái với nhau. Tôi sụp xuống và nước mắt rơi lã chã.
    Hai người đã quỳ lạy tôi và cả khóc lóc nữa, nhưng tôi chẳng nghe thấy gì cả. Mấy hôm nay, chồng tôi dỗ dành và ra sức xin lỗi tôi. Anh tỏ ra rất đau khổ và hối hận. Còn cô bạn thì cũng nhiều lần tìm cách bày tỏ sự xin lỗi, nhưng tôi tránh mặt. Tôi quá uất ức và đau khổ, lòng tin của tôi không còn nữa. Lẽ nào họ phản bội tôi phũ phàng như vậy. Hãy cho tôi lời khuyên đi các bạn, tôi phải làm gì để giữ được chồng và cả bạn mà họ không tìm đến với nhau như vậy nữa?
    Tôi không muốn mất ai cả. Tôi hiểu là cô ấy quá xinh đẹp và hấp dẫn, trong khi đó chồng lại đi xa. Còn chồng tôi thì tại sao cơ chứ? Tôi cũng là một phụ nữ có học, có nhan sắc, chung thủy với chồng và hết lòng vì anh. Vì lý do gì mà anh làm như vậy? Lúc này tôi không thể nghĩ được điều gì sáng suốt, chỉ thấy buồn. Phải làm gì để giữ được chồng và cả bạn, tôi không muốn mất ai cả? Hãy bớt chút thời gian để viết cho tôi vài dòng ngắn ngủi. Xin trân trọng cám ơn các bạn.
    Thân ái.
    Mai Hiên
    http://www.quangnamdanang.info
    QUANG NAM DA NANG COMMUNITY ONLINE
  3. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn thân mến!
    Forum lại nóng bỏng, lại có cơ hội có thêm nhiều ý kiến và thế mới đúng ý nghĩa "diễn đàn" đúng không các bạn nhỉ?
    Có một điều tôi đề nghị các bạn chỉ nêu tên của Topic và đừng bao giờ nhắc đến cái nick name của tôi làm một số người không hài lòng. Thỏa thuận như vậy nhé!
    Theo cảm giác tôi thấy bài viết của anh Khac Thuan chắc sẽ hội tụ nhiều tranh luận, bài viết của Bich Hai sẽ còn dài vì chưa thấy phần "thắt nút" của chuyện. Tiếc rằng các bài viết của Friendly lại ngưng mất rồi. Bài viết của Việt Châu (bài cuối cùng) rất hay và có tính giáo dục cao, tuy nhiên nếu không có vài dòng đầu thì hơn.
    Nhân bài viết này tôi muốn kể một mẩu chuyện ngắn:

    Bọn nhỏ hàng ngày cứ tụ tập nhau rất đông tại một con hẻm để đá bóng. Chúng la hét, chạy uỳnh uỵch và làm vỡ không biết bao nhiêu cửa kính của các ngôi nhà xung quanh. Bao nhiêu lần la mắng và cãi nhau om tỏi mà không sao dẹp được lũ trẻ nghịch ngợm kia. Rồi một hôm có bác Quang nhận nhiệm vụ sẽ dẹp lũ trẽ đó với điều kiện mỗi hộ nộp cho bác 10.000 đồng. Ồ với 10.000 đồng/hộ mà dẹp được cái lũ "giặc" đó thì tại sao ta không ủng hộ. Thế là kế hoạch triển khai.
    Ngay ngày hôm sau, bọn trẻ vẫn đá bóng như thường lệ nhưng không có một tiếng la mắng nào. Cuộc chơi đang vui thì bác Quang tươi cười bước ra:
    - Bây giờ ngày nào các cháu cũng phải ra đá bóng ở đây cho vui, đá xong bác sẽ cho mỗi đứa 1 ngàn. Đồng ý không?
    Bọn trẻ nhao nhao tán thành và mỗi đứa nhận được 1 ngàn.
    Ngày hôm sau số lượng trẻ đến chơi bóng quá đông so với cái hẻm bé nhỏ vốn có. Thế là chỗ chỉ đủ để đứng chứ làm sao đủ để chạy đuổi theo bóng. Nhưng như hứa hẹn bác Quang vần đưa cho mỗi đứa 1 ngàn đồng.
    Đến ngày thứ 7, sau cuộc chơi (đúng hơn là sau khi đứng đó 1 tiếng đồng hồ) bọn nhỏ chờ mãi mà không thấy bác Quang ra cho tiền, thay vào đó là bà giúp việc, bà nói với lũ trẻ là bác Quang sẽ không ra đây nữa. Thế là lũ trẻ bực tực và thề là sẽ không bao giờ thèm chơi bóng ở đây nữa, chỉ khi nào bác Quang cho tiền mới lại chơi tiếp.
    Vậy mới biết, một khi làm việc mất mục đích chúng ta sẽ dễ bị lôi cuốn vào "trận đồ" của người khác. Vậy các bạn còn nhớ forum của chúng mình có mục đích chính là gì không?
    Xin các bạn nhớ giùm:
    - Hãy trao cho nhau những lời nói ngọt ngào, có văn hóa.
    - Hiểu biết thêm về xã hội, giao lưu bạn bè chân tình với ý thức xây dựng và tình đồng đội.
    - Chia xẻ vui buồn, nhưng suy nghĩ về cuộc sống từ mọi góc độ để tin tưởng, tìm thấy trong nhau những gì tốt đẹp nhất.
    Tuan Son
  4. titi_ban_cua_xixi

    titi_ban_cua_xixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    chao !
    Dung la bac dang tuan son! Bac noi nhung cau ma con day nghe lot lo tai qua chung.Nhung con nghi da la tranh luan thi cu de cho ho that thoai mai, nhung nhat dinh phai nhu bac noi:tranh luan co van hoa.hy vong la sap toi day con se doc duoc nhung bai vua hay, co tinh doi chap cao va nhat thiet la phai co van hoa.
    ah! bac noi la cho con gap mat bac ma? de con bien bac dang tuan son mat mui ra sao/ nhung sao con khong nghe bac noi gi het vay?
    titi
  5. con_de_con

    con_de_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài cua Khac Thuan:
    - Cuối cùng thì tôi muốn nói một câu rất chân thành như trao đổi giữa 2 người đàn ông: Tôi không bênh vực anh Sơn, nhưng khyên bạn hãy biết kìm chế, nên hành động cho đáng đàn ông (Đừng phát biểu thiếu minh mẫn kẻo bị cắt quyền thành viên như smallgoat (bài đầu tiên ở trang 25 trong forum này)). Thôi nhé có gì chúng mình trao đổi bằng thư riêng như thế tiện hơn
    [ Đoạn cuối bài của bạn đã bị lược bớt vì có nội dung rất kích động . Mong bạn thông cảm
    Được sửa chữa bởi - HalfmoonNUCE vào 05/05/2002 08:28
  6. Out_of_luv

    Out_of_luv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!
    Tôi là thành viên mới, theo dõi bài viết của bác Son lâu rồi, hiềm nỗi nhát quá thành ra không dám post bài lên để cùng tranh luận với mọi người. Nhưng nay thì chắc là phải nói mấy câu thôi, chứ không thì ấm ức đến chết mất.
    Tôi rất chú ý đến bài viết của chị Friendly, bài viết của chị làm tôi rất thích vì tính chân thật của nó. Nhưng có lẽ đó không đơn thuần chỉ la một câu chuyện, chị muốn nói lên điều gì qua câu chuyện đó? Có nhiều chi tiết trùng hợp vượt quá ngẫu nhiên giữa câu chuyện của bác Sơn và của chị. Chị gọi L la chú, và bác Sơn lại có một bài thơ đại loại là đừng gọi anh bằng chú (xin lỗi bác Sơn nếu tôi nhớ không chính xác), và rồi cuộc gặp gỡ..vân vân...ôi những tình tiết như giải bày cho một câu chuyện có thật nhưng đã bị hư cấu thái quá...
    Xin lỗi, tôi có công chuyện phải đi gấp, không thể viết hết ý...Tôi sẽ cố viết tiếp những suy nghĩ của mình...
    Các bạn ơi, góp ý cho tôi với nếu tôi có gì sai lầm nhé, tôi không có khiếu viết văn, khó mà thuyết phục được người khác, có suy nghĩ của cá nhân mà không sao giải bày được. Chán thật!!!!
    Chào mọi người, chúc một ngày vui vẻ....

    Luv 4 All
  7. sgb_34

    sgb_34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Mục đích của chủ đề này là tạo cho chúng ta cơ hội để viết lên những lời "ngọt ngào". Thật đáng tiếc đã có nhiều bài viết dùng giọng văn rất đáng trách (có thể tôi không quen dùng những từ nặng lời với ai nên không đủ cam đảm viết ra được). Tôi cám ơn ttvnonline đã tạo cho chúng ta cơ hội giao lưu trên WEB, nhưng rất buồn là có những thành viên đang sử dụng ttvnonline mà lại mạt sát và chỉ trích ttvnonline. Người đó không ai khác là smallgoat (nay đã lấy nick name mới), kẻ đang bi ttvnonline truy nã. Tôi sẽ thông báo việc này cho ttvnonline. Xin các bạn cứ yên tâm, những kẻ xúc phạm cá nhân người khác sẽ bị loại bỏ khỏi cộng đồng.
    Tạm biệt. các bạn!
    HOT POT
  8. tlan

    tlan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chào con_de_con! Con dê con!
    Tôi chẳng tin bạn đang sống ở nước ngoài vì cách hành văn của bạn. Tôi càng thấy chán nản vì bạn gắn ghép giữa topic này với ttvnonline, bạn có thể nói rõ hơn mục đích gán ghép đó của mình là gì vậy???. Nếu phát biểu về topic thì chẳng có gì đáng phàn nàn, nhưng bạn không được xúc phạm ttvnonline. Tôi đang ái ngại vì mục đích phá hoại ttvnonline của bạn rồi đấy. Đây không phải là lần đầu bạn xúc phạm danh dự cá nhân các thành viên khác và ttvnonline. Sau bài của sgb_34, tôi có truy cập vào thông tin các nhân của bạn và biết chính xác bạn là smallgoat - vì câu "đập chết" của bạn và cách hành văn của bạn thì không thể lẫn đi đâu được. Bạn phải bị tiếp tục truy đuổi tiếp. Tôi căm thù những ai bêu xấu và cố tình làm tổn hại đến danh dự của ttvnonline, nghĩa là tôi căm thù ... Bạn có quay lại để sửa bài của mình cũng không kịp nữa rồi, chúng tôi đã báo cho ttvnonline biết và sao chép toàn bộ nội dung cũng như tiểu sử của bạn... Rất đáng tiếc phải làm như vậy.
    Xin lỗi các bạn!
    Thuy Lan
    Được sửa chữa bởi - tlan vào 04/05/2002 16:20
  9. sgb_34

    sgb_34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ttvnonline!
    Thay mặt cho tập thể thành viên của forum, chúng tôi rất cám ơn ttvnonline, Bạn đã ra tay đúng lúc. Chúng tôi thấy yên tâm khi được sinh hoạt trong sự kiểm soát chặt chẽ của ttvnonline. Chúng tôi rất mừng vì đã nhìn thấy thông báo cảnh cáo đỏ ở góc bên trái của nick name con_de_con trang 27 của topic này..
    Hoan hô sự công bằng của ttvnonline! Hoan hô!
    HOT POT
  10. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    To bạn tuanhung_sg : đừng nên vơ đũa cả nắm "ăn ...cả đống " về người HP như thế.

Chia sẻ trang này