1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vnbichhai

    vnbichhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mối tình còn trinh nguyên ---- tiếp từ trang 19-20-22(2 bài) ??" 23 - 27
    HT và TT đã có những ngày yêu đương rất hạnh phúc và lãng mạn. Mỗi ngày mới là họ lại mang đến cho nhau mỗi niềm vui mới. Có những điều ngẫu nhiên mà mãi cho đến hôm nay chúng tôi cũng chẳng hiểu nổi. Đó là việc bà giáo dạy tiếng Nga cho lớp tôi mới được cử sang Việt Nam tên là Tamara lại chính là cô giáo đã từng dạy môn tiếng Nga cho HT khi còn ở Minsk - Bạch Nga. Khi biết là HT và TT yêu nhau bà có hẹn 2 người đi chơi cùng bà vào một ngày chủ nhật. Suốt ngày ở công viên Thống Nhất, bà Tamara, HT và TT đã say sưa kể những câu chuyện về tình hữu nghị giữa 2 nước Việt-Xô, về tình cảm của những người Xô viết với những người Việt Nam đã mất mát quá nhiều trong chiến tranh, về những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của những nhà văn hòa Xô Viết như ??oHai chị em???, ??oĐất vở hoang???, ??oThép đã tôi thế đấy??? ??? Kỷ niệm rất đáng nhớ giữa HT và TT mà bây giờ khi nhắc tới TT vẫn còn ngượng ngập. Khi chia tay theo tục lệ của người Nga thì hai người phải hôn nhau. Bà Tamara không thấy HT và TT tạm biệt nhau theo đúng kiểu. Bà nói:
    - Môt ngày gần đây cô phải rời Việt Nam, dự đám cưới của 2 người chắc khó lòng có mặt vì nó còn quá lâu. Vậy hãy cho cô được chứng kiến giấy phút thiêng liêng đó ngay lúc này và tại đây có được không?
    TT đứng co dúm người lại, bởi TT thật sự chưa bao giờ làm việc này trước mặt người thứ 3 cả. Nhưng HT đã chủ động, anh tiến lại TT, ôm lấy người yêu và đã hôn, chiếc hôn ngắn ngủi nhưng ngọn lịm vì ý nghĩa lịch sử của nó. Cũng từ chiếc hôn đó, hai người có một cảm giác như họ đã thực sự là của nhau và như lời hẹn ước không và không có sức mạnh nào lay chuyển nổi. Sự kiện đó xẩy ra không báo trước, không chuẩn bị nhưng như có sự sắp đặt gì đó thật khó hiểu của tự nhiên???
    ???Một buổi chiều, sau khi đi chơi với TT về đến nhà, HT được mẹ gọi vào nói chuyện. Bà hỏi về chuyện công tác, về việc phấn đấu của HT, cuối cùng thì bà hỏi về việc yêu đương của HT. HT cũng nói đôi nét về TT cho mẹ biết. Nhưng thật bất ngờ, bà hỏi:
    - Con đã hiểu kỹ TT chưa, đã hiểu rõ hoàn cảnh về gia đình cô ấy chưa?
    HT kể những gì mình biết về gia đình của TT: đại thể là gia đình có bố làm chuyên viên, mẹ nghỉ ở nhà vì yếu sức khoẻ, và kể về anh chi em của TT
    ??? Cuối cùng thì bà kết luận:
    - Con yêu người ta mà không chịu bỏ thời gian để tìm hiểu cho kỹ. Rồi bà kể rất kỹ về từng thành viên gia đình của TT, thậm chí kể cả một số người khác trong họ hàng của TT bà cũng biết. HT sững sờ vì sự kỹ càng của mẹ mình. Riêng có một điều mẹ của HT khuyên HT không nên tiếp tục ỵêu TT vì mẹ của TT bị mắc một căn bệnh rất hiểm nghèo và có khả năng di chuyền cao???
    HT không tin vào lời cảnh báo của mẹ mình, anh quyết định sẽ tìm hiểu sự việc cho đến tận cùng??? và đây cũng là những trắc trở đầu tiên đối với 2 người.
    Sự việc tiếp diễn thế nào xin các bạn xem kỳ tiếp nhé!
    Mối tình còn trinh nguyên ------ > còn tiếp
    Được sửa chữa bởi - vnbichhai vào 04/05/2002 18:08
  2. dontnod

    dontnod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Xin chào
    Tôi còn rất trẻ, có thể chưa đủ tư cách tham gia thảo luận này như ai đó đã từng cảnh báo, nhưng có đôi điêu tâm sự, thiết nghĩ không thể không nói ra.
    Một topic đứng đầu, hơn gần 2,4 van lượt người đọc....
    Trước khi viết nhưng dòng này, tôi đã đọc lại toàn bộ thảo trong gan 3 h...
    Tôi rất khâm phục những người như Việt Châu, về cả tri thức lẫn tính cách.
    Rất cảm ơn vì trên ttvnonline vẫn còn có những người như bạn Việt Châu ạ. Cá nhân tôi sẽ luôn ở bên bạn! Chúng ta sẽ làm tất cả nhưng gì có thể để ttvn ngày càng tốt đẹp.
    "Mặc dù lệ rơi lòng không buồn mấy"
  3. TuanHung_SG

    TuanHung_SG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
  4. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    chao cac ban !
    Homnay ngoi xemnhung bai viet cua bacDang Son
    moi bai viet co biet bao nhieu ban tre binh luan rat hay va ngoi xem ca buoi sang ma ko het
    Bac Dang Son biet ko ?Cau chuyen tinh qua mang cuabac tuyet voi lam hay lam.Tuoi tre cua chung chau that su xũdong va ton trong nhung tinh cam do cua bac
    Chau ko dam binh luan gi nhieu ,vi chau ko co kinh ngiem ve TY ca lai cang ko co
    chau chi mong reang Bac hay giu tron ven Ty do mong no luon ven nguyen cung thoi gian
    Ko hieu sao khi doc cac chuyen cua bac chau lai gian ban chau ,chau lai cau voi no .Chau cung ko biet nua bac a
    CHuc bac hanh phuc nhe
    Chau ung ho bac
    hoa quynh
  5. TuanHung_SG

    TuanHung_SG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
  6. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có đồng ý kiến với bác dontnod,em đã ngồi 3 tiếng để đọc hết 28 trang bài viết của mọi người.Quả thực lúc đầu em cũng thấy thích thú ,nhưng càng về sau em càng thấy chán nản,thực là em cũng ko biết là mình đang đọc cái gì nữa,em cũng ko biết là mình đang ngồi trước cái máy vi tính hay là đag lạc vào 1 mê trận nữa.Cho dù là chuyện của bác Sơn có thật hay ko có thật thì cũng nên stop đi,nó đi quá xa rồi đấy.Và em cũng hơi ngạc nhiên là có những người vô cùng thích thú nó.Bác Sơn sa đà với mối tình qua chat hếtngày này qua ngày khác,chìm đắm trong cái ảo tưởng phù du đó .Bác đã "ngoại tình trong tư tưởng" mà cái này còn nguy hiểm hon ngoại tình thật rất nhiều lần.Bác có bao giờ nghĩ rằng nếu vợ con bác biết chuyện của bác thì họ sẽ đau khổ như thế nào ko?Em đã đọc hết 28 trang ,nhưng rồi chẳng cái gì đọng lại trong em cả ,hay la trình độ của em quá thấp kém để có thể hiểu được những cái cao siêu như thế??.Em hoàn toàn ủng hộ Vietchau,và cả bác Dontnod nữa.Hãy đối mặt với thực tại cho dù nó có hơi phũ phàng ,đừng trốn tránh nó để lại sa vào cái ảo tưởng phù du .Vài lời của kẻ hậu sinh,nếu có gì ko phải xin mọi người cười lượng thứ.
    You are frozen when your heart not open
    [green]Chia tay ,ừ kể cũng buồn.
    Cái gì cũng chỉ 1 thời rồi qua.
    Dẫu biết tình đã khuất xa.
    Mà sao vẫn nhớ ,vẫn mếm lòng mong.[/green]
  7. Thewarrior

    Thewarrior Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Tui đã đọc từ đầu câu chuyện của bác Tuấn Sơn, tôi thấy đa số những người ủng hộ đều là những người sinh sống ở miền Nam, những người phản đối thì lại ở miền Bắc. Phải chẳng tính cách hai miền khác nhau???
    Tôi là người Hà Nội, tôi cũng không nằm ngoại lệ, tôi phản đối.
    Đời cực kỳ dở
    Bạn cứ nghĩ sự việc đơn giản, nhưng thực ra, nó còn đơn giản hơn thế nhiều
  8. thaodung

    thaodung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người ,chào bạn Việt Châu nào đó!

    Chắc hẳn mọi người chưa quên mình ,lâu rồi ko có cơ hội được góp chuyện cùng forum mặc dù rất muốn nhưng cho đến hôm nay thì mình ko thể ko lên tiếng khi được đọc những gì bạn Việt Châu đã viết ,là một người ủng hộ anh Sơn và forum này hết mình , mình ko thể đứng im nhìn anh bị bạn trì chích một cách vô căn cứ và thiếu sức thuyết phục đến mức ấy.
    Có thể đó là ý kiến riêng của bạn nhưng cũng nên "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói" chứ .Bạn chỉ lo đi trì triết nguời khác mà ko thử nghĩ xem mình đã có thành công được như người ta ,hay là bạn cảm thấy ghen tỵ với anh Sơn , với thành công của anh ấy và với kỷ lục mà forum chúng tôi vừa đạt được.Nếu qủa thật như vậy thì bạn là nguời đàn ông quá ích kỷ, nhỏ nhen,forum này ko hoan nghênh những người như vậy đâu hoặc giả bạn là người chỉ biết hưởng thụ rồi đánh giá thành quả lao động của nguời khác mà ko chịu lao động. Rất hoan nghênh bạn đã đến với Forum nhưng ko phải là để nói những lời nói có tính xúc phạm đến những ngưòi luôn ủng hộ forum .Không phải ko có người trong forum ko ủng hộ tư tưởng của anh Sơn như Sonatic, Tuân Hưng,Long_td...nhưng những gì họ nói có mục đích là xây dựng forum mỗi ngưòi có chính kiến riêng nhưng điều quan trọng là bày tỏ nó như thế nào mới là điều quan trọng. Đến giờ phút này chắc bạn đã thấy được tinh thần chung của forum này rồi chứ?không ai trong forum này ủng hộ sự có mặt của bạn đâu.Chẳng có gì lấy làm ngạc nhiên nếu bạn cho rằng tất cả những nickname mà bạn liệt kê ra là của cùng một người chỉ vì bạn phát hiện thấy họ đều tham gia chung các diẽn đàn,ngay bản thân tôi ko nằm trong danh sách mà bạn đã nêu nhưng tôi cũng vào tất cả các forum mà anh Sơn tham gia thông qua trang thông tin cá nhân của anh ,chỉ vì chúng tôi hâm mộ anh ,tôn trọng ý kiến ,quan điểm của anh và ủng hộ anh là điều tất yếu ,nếu chỉ dựa vào điều này mà bạn đã vội kết luân như vậy là quá vội vàng ,thiếu căn cứ hơn nữa lại xúc phạm đến cá nhân anh ấy,hahaha,còn chuyện chúng tôi cùng kết thúc bằng dấu (!),chính bạn mới đang tự biến mình thành con nít đó !!
    Khi đọc những dòng này có thể bạn sẽ cho rằng lại có thêm một người ủng hộ "tư tưỏng ngoại tình "của anh Sơn ,đúng vậy chúng tôi ủng hộ anh Sơn,ủng hộ ý tưởng tuyệt vời cùng sự lãng mạn của anh ấy.Cứ cho câu chuyện của anh ấy có "tư tưỏng ngoại tình "như bạn đã nói nhưng mục đích chính của anh ấy mới là điều cần bàn đến.Chắc hẳn bạn chưa từng thấy người đàn ông nào ko phải là còn trẻ,đã có gia đình mà vẫn còn hào phóng tặng phái nữ những lời ngọt ngào như vậy.Chắc chắn bạn ko được may mắn "chat" cùng anh ấy, bạn sẽ thấy anh ấy là người chồng ,người cha tuyệt vời,anh ấy yêu gia đình mình và có thể hy sinh tất cả vì gia đình mình,tôi khâm phục anh ấy.Là người đàn ông thành đạt nhưng anh ấy vẫn ko sao nhãng chuyện gia đình và lại còn dành nhièu thới gian cho forum nữa.Ban thử nghĩ xem ban có làm được như anh ấy ko ? hay là ban chưa đọc được chủ đề của forum,vậy thì mời bạn ngước mắt lên trên đầu trang trước đã ,nếu ko thì bạn là người đàn ông quá khô khan , sống thiếu lãng mạn .Nếu bạn ko có chung quan điểm với chúng tôi thì mời bạn hãy chuyển sang forum NGOẠI TÌNH mà anh Tuanhung_SG đã giới thiệu dùm cho !Sang bên đó bạn sẽ tha hồ bày tỏ quan điểm của mình mà ko bị ai phản đối như ở đây đâu.Forumm này chỉ tiếp những nguời biết lãng mạn ,biết nói"....những lời ngọt ngào dành cho phái nữ....." mà thôi.Mong rằng bên đó bạn sẽ cảm thấy vui vẻ hơn ,hãy quan tâm đến forum của chúng tôi một chút và hãy lên tiếng khi nào ban cảm thấy thật sự đồng tình .Chúc ban co những giây phút thật sự thoải mái !
    Moi người ơi! hơn lúc nào hết,lúc này chúng ta phải "chiến đấu"hết mình để bảo vệ thành quả vừa đạt được .Mình hoân hô tinh thần của các bạn .
    " Đoàn kết, đoàn kết_ đại đoàn kết.Thành công ,thành công đại_thành công"
    Tiện đây cũng muốn có đôi lời muốn nói với bạn Thewario.Bạn đã nhầm rồi !mình là người Hà nội nhưng mình cũng ủng hộ anh Sơn đó ,và còn nhiều nhiều người nữa như chị Bich Hải...... bạn ko thấy sao ?
    vân dung
    [red]
    Được sửa chữa bởi - thaodung vào 05/05/2002 19:54
  9. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    Chao cac ban!
    Vua roi co ban noi rang :nHung y kien ung Ho bac Son la nguoi mien Nam .Khong toi phan doi .Toi la nguoi mien bac day va toi ung ho bac Son.Nguoi ta co the noi cau chuyen cua bac la cau chuyen hu cau hay bia dat co the lam chu .Nhung chi co nguoi dang yeu va da tung yeu moi co the noi duoc nhung loi le ngot ngao ve nguoi yeu cua minh nhu vay chu dung khong?Cho du the nao di nua ,chung ta cung phai cam on bac Son vi cau chuyen cua bac xung dang hang nghin diem muoi (cho du no co la hu cau ) thi no da dem lai cho chung ta -nhung nguoi tre tuoi mot dien dan mot cam giac moi ,mot hieu biet them ve tinh yeu ,va cung o trong nay de binh luan ve no >nhu vay cau chuyen co gia hay that co nghia li gi dau ?Phai khong cac ban ?
    Chuc cac ban mot ngay vui ve
    Va chuc Bac SOn mang khoe de co the ke cho lop tre nhieu chuyen TY tuyet voi cua bac!
    hoa quynh
  10. dunkcha

    dunkcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    OK.Tôi cũng nghĩ như bác.
    Chuyện của bác Sơn rồi sẽ đi đến đâu?Ai thiệt,ai lợi.Tất nhiên trong chuyện này sẽ có người được,người mất,nhưng những người trong cuộc đã bao giờ nghĩ tới xem người ta sẽ mất,sẽ đau khổ....thế nào chưa?
    Tôi là dân Bắc nên tôi cũng phản đối.
    Hương rừng thơm đồi vắng
    Nước suối trong thầm thì
    Cọ xoè ô che nắng
    Râm mát đường em đi

Chia sẻ trang này