1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. titi_ban_cua_xixi

    titi_ban_cua_xixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    chao!
    Minh thay ban rat ung ho nhung nguoi chong doi bac son! khong phai minh noi ra nhung loi nay de nham muc dich tra thu ban! minh la nguoi tham gia forum nay tu dau cho den bay gio! hien tai minh cung dang la mot sinh vien nen chi co thoi gian ranh minh moi len post bai ma thoi! nhung minh cam thay Viet chau vo dua ca nam nhu vay la khong dung! ban khong the noi minh la Bac son duoc vi ban cu nhin cai cach hanh van cua minh ban se thay minh rat con nho tuoi trong khi cai cach ma bac son hanh van la rat gia dan!Minh cung muon kinh la bac son lam chu(vi tao duoc forum nhieu nguoi tham gia nhu the nay) nhung khong duoc! boi vi minh luon la minh,sao co the thanh bac son duoc co chu! Minh thay ban qua da nghi! hay mo rong tam long cua ban,ban ah! dung qua da nghi nhe( goi den viet chau)
    toi ban smallgoat nhe!
    ban noi la ban khong thich ngot ngao, ban noi that chua vay? de minh hoi ban nhe! khi ban bay to tinh cam voi mot nguoi con gai ban co an noi ngot ngao khong nhi? ban tra loi cau hoi cau minh di nhe.that ra da la con nguoi thi ai ma chang thich nghe nhung loi ngot ngao nhung chung ta dung lam du.ng no qua va hay biet nmoi nhung loi ngot ngot vao dung nhung hoan canh! the thoi ban ah!
    noi chung minh khong phan doi viec cac ban phan doi bai cua bac son! vi trong cuoc song co nhung nguoi thich dieu nay nhung cung co nhung nguoi khong thich vi neu tat ca chung ta deu thich mot dieu thi lay dau ra cai dieu ma chung ta thich chia cho moi nguoi dung khong?
    titi
    --------------------------------------------------------------------------------
    Một cái gật đầu cho:
    dunkcha
    vietchau
    Thewarrior
    Tôi là smallgoat đây. Ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn thấy mấy người cãi nhau văng cả mỳ chính vào mặt.
    Trước hết xin nói với bạn vietchau. Tôi không phải là bạn(tất nhiên) như mấy người con gái(?) kia nói. Tôi đọc bài của bạn và tôi thấy là bạn cũng khá nhạy cảm và chịu suy nghĩ chứ không như ai đó nói là không chịu 'uốn lưỡi bảy lần trước khi nói'( Một câu tục ngữ mà tôi rất thích). Mỗi người có một lập trường riêng và có cách bảo vệ lập trường của mình. Nhưng điều quan trọng là phải biết cách bảo vệ sao cho có cơ sở lập luận, sao cho không bị lố bịch. Tôi thấy bạn đạt được điều này tuy có những lời lẽ hơi năng nề.
    Bạn dunkcha, tư tưởng của bạn tôi ủng hộ. Hãy suy nghĩ và viết những bài thật hay để bảo vệ lập trường của mình.
    Bạn Thewarrior, bạn hơi bị phân biệt bắc nam đấy nhé. Không có chuyện đấy đâu. Không thiếu người miền bắc thích và người miền nam phản đối đâu. Mà theo tôi nghĩ chắc mấy bạn ở TP dễ được bác S gặp mặt (có thể còn cho ăn kẹo nữa) thôi.
    Còn mấy bạn thaodung gì gì đó ơi. Sư phụ của các bạn la bác S (không biết có thật là bác không vì tính tình giống nhóc quá) đi đâu mất tiêu rồi. Cạn nguồn suy nghĩ rồi à?
    Nếu các bạn muốn tranh luận theo kiểu có logic thì hãy thử bàn luận về những đièu mà tôi đã viết ở trang 19 coi? Xem có những biện chứng để đả kích những suy luận đó không?
    Nói thế thôi. Nếu các bạn thích thì cứ việc nói ngọt ngào. 'Mật ngọt chết ruồi' mà. May quá. Tôi không phải là ruồi
    ..dT_Tb..d^_^b...
  2. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Tất cả những gì trên đời này muốn gây được hào hứng cho mọi người là những trò chơi mang tính đối kháng, như đá bóng, như tenis, như đấm bốc? hay như những cuộc thi trên VTV3 như ?obạn yêu âm nhạc?? Và các diễn đàn muốn hấp dẫn được người tham gia thì cũng phải mang tính đối kháng, đúng không các bạn. Nhưng các bạn thấy đấy có rất nhiều trận bóng tuyệt hay vì các cầu thủ đá hết mình vì nghệ thuật dẫn dắt bóng, vì nghệ thuật làm bàn và vì những lối chơi rất hào hiệp. Nhưng cũng không ít những trận bóng cực kỳ dở vì sự thô bạo của cầu thủ dẫn đến quá nhiều thẻ vàng thẻ đỏ. Mặt khác khán giả đến sân sẽ có người ủng hộ đội này, có người ủng hộ đội kia thế mới sôi động. Nhưng tất cả những cái gì quá thái cũng dẫn đến các kết cục thảm hại, như cầu thủ đá chấn thương cầu thủ khác, khản giả ẩu đả loạn xì ngầu? Tôi không thể tham gia vào các trận đấu không mang tính ?onghệ thuật?, nên đã im lặng xem đá bóng trên tivi còn hơn đến sân cỏ, như một số bạn đã hỏi tôi trốn đi đâu mất rồi. Nhưng đến bây giờ tôi thấy các bài viết của những bạn gần đây làm cho tôi thấy không thể ngồi nhà mà xem nữa rồi, mà phải trở lại sân cỏ vì các bạn viết hay quá, đẹp quá, chuẩn mực và rất rất đáng yêu. Thú thật chưa bao giờ tôi thấy mọi cái lại đẹp như bây, tôi thấy tất cả mọi người rất tuyệt với, rất con người. Mà ngày càng xuất hiện nhiều bài viết với những lời văn tuyệt đẹp, đẹp như những gì chúng ta chờ đợi bấy lâu.
    Như chủ đề mong muốn là mọi người, nhất là nam giới hãy dành những lời ngọt ngào nhất cho phụ nữ. Đã có những lúc chúng ta, cánh đàn ông lại tự đánh mất cái mà chị em vào đây mong đợi chúng ta, vì chúng ta lại tỏ ra ?othô thiển?. Rất may mọi việc đã lại có trật tự theo đúng quy luật tự nhiên (giống như những hạt đường trong lọ, sau một thời gian lắc thì mỗi một hạt tìm thấy vị trí đứng thích hợp của mình, lúc đó lọ đường ở thế chắc nhất). Đây là thời điểm đó, mọi người thấy rằng muốn tranh luận phải dùng ?ođầu? chứ không thể dùng các lời ?othô bỉ? được nữa.
    Một điểm nữa, tôi muốn nhấn mạnh với các bạn nam, phụ nữ là phái yếu, họ rất rất nhạy cảm, chúng ta càng không thể dùng cách nói ?omỉa mai?, ?otrì triết?, ?ođay nghiến?, ?ochọc tức? để thuyết phục hoặc bắt họ đầu hàng. Các bạn cứ thử nói thật ?ongọt ngào? đi xem kết quả ra sao? Nếu đúng trên 60% thì dành vài giây để cám ơn forum này nhé.
    Về một loạt bài viết của tôi ở đầu forum, đã có cũng khá nhiều ý kiến đóng góp, nhưng thực sự các bài đóng góp chưa có tính thuyết phục cao. Một số bài chỉ tỏ được thái độ giận dữ nhưng thiếu lập luận. Riêng bài của dontnod rất hay. Bài viết khiêm tốn, triết khúc, lập luận vững chắc, sức thuyết phục cao. Lời văn đẹp, nhẹ nhàng. người bị phê bình dễ nghe và dễ tiếp thu. Bài viết có chuẩn bị, không hấp tấp, rất chín chắn. Phê bình nhưng không xúc phạm, có trước có sau. Nếu tất cả chúng ta hãy góp ý cho nhau đáng yêu như thế thì cuộc sống này sẽ hạnh phúc biết bao, gì còn có chuyện ?ongoại tình? nữa phải không? Bài viết của Out_of_luv tuy ngắn nhưng rất văn hóa, rất đàng hoàng, Bài viết củ ranrua cực hay, hay vì bài viết có bố cục, và nội dung rõ ràng và nhất là ?onhững lời ngọt ngào? và pha cả ?ohạt tiêu - ớt bột?, rất trí tuệ. Bài viết của leuyen rất phụ nữ và cũng là lời nhắn nhủ đản ông chúng ta ?olãng mạn là cần thiết nhưng phải có trách nhiệm với gia đình?.
    Có rất nhiều cách để chúng ta bày tỏ ý kiến của mình, có những cách hành văn luôn gây cho người đọc sự ham muốn đọc tiếp, còn có những cách hành văn làm cho người đọc dị ứng, vậy qua diễn đàn này tôi nghĩ các bạn rút ra được nhiều bài học qúy giá.
    Tôi đang thuyết phục Thuỳ Linh post bài lên forum này, Thùy Linh đã đọc không thiếu bài nào của các bạn cho đến ngày hôm nay, nhưng Thùy Linh rất buồn và đau khổ, không biết cô ấy có đủ can đảm tâm sự cùng các bạn không? Theo tôi, nếu chúng ta động viên cho Thùy Linh lên tiếng thì hay biết chừng nào, vì chỉ có Thùy Linh mới giải được cái thắt nút của câu chuyện tôi viết dở dang trước đây mà thôi. Nhưng tôi vẫn hy vọng một ngày gần đây Thuỳ Linh sẽ xuất hiện. Em có nghe thấy lời đề nghị của tôi không? Hay em cứ để cho tôi phải hưởng mãi cái án treo này, Thùy Linh?!
  3. minimoon

    minimoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin lỗi, nhưng tôi sẽ phát ói mất khi nghe những lời "ngọt ngào" như thế, kể cũng thật đáng buồn, tôi kém cỏi chẳng bao giờ biết hưởng cái thú thả hồn theo những lời ngọt ngào, đê mê theo nó nổi, tôi sẽ lại bị giật lại với thực tế mà thôi, tệ hơn, tôi còn nghĩ xấu về người nói lên những lời ấy nữa mới chết chứ.
    To Bác Sơn: bác không còn trẻ nữa, bác già đời lắm rồi, nhưng được cái bác còn lãng mạn, còn lãng mạn là bác còn hạnh phúc, chỉ là đúng chỗ hay không thôi. Nhưng em biết bác cũng chưa chắc đã hạnh phúc, đây chỉ là những phần rất nhỏ trong những gì đã diễn ra, trên đời này không chỉ có bác và Thuỳ Linh.
    xin được khóc cho "những người ở bên lề", không được tham gia vào những lời ngọt ngào ấy, và xin khóc cho tôi, kẻ chẳng bao giờ chịu đựng nổi những lời ngọt ngào.
    Và xin mọi người, hãy để Thuỳ Linh tự do, tự cô ấy sẽ làm những điều cô ấy cho là tốt nhất tuy có thể không còn sáng suốt hay như tất cả mọi người mong đợi.

    Xin lỗi, tôi không có thời gian, tôi bận sống.
  4. phhoaiphuong

    phhoaiphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn.
    Tôi post bài thơ tự tạo, không hay nhưng chỉ muốn nói với các bạn nam rằng: Hãy gửi cho phụ nữ bọn mình những lời ngọt ngào (mà "em mong chờ" hay "cho mộng em"):
    Giá mà...
    Giá ta là cỏ hoa, là mây làm gió
    Để được nàng thơ lãng mạn mãi bên ta
    Giá ta được là đại dương bao la
    Để loài người căng buồm đi muôn đời không hết
    Giá ta là thời gian cứ trôi hoài không mệt
    Cho sự trường tồn run rẩy cúi đầu
    Là con người, kiếp sống được bao lâu
    Giá được ngọt ngào thì mất gì ta cũng đổi...
    Nhận xét về bài của mininoon: Tôi chỉ nghĩ rằng nêu sau này trong cuộc sống gia đình, bạn vẫn cứ thích dùng từ "mạnh" như từ "ói"... thì bạn sẽ là người sẽ rất bất hạnh trong cuộc sống gia đình, vì đàn ông, theo mình nghĩ họ sẽ dị ứng với những từ "mạnh" mà phái nữ lại dùng làm vũ khí đấy. Cho mình viết lại như sau xem có được không nhé!

    "Tôi xin lỗi, những lời ngọt ngào của các bạn chưa làm cho tôi thấy rung cảm chút nào và thậm trí còn làm cho tôi có một cái cảm giác gì đó không bình yên. Kể cũng thật buồn, có lẽ tôi kém cỏi nên chưa biết hưởng cái thú thả hồn theo những lời ngọt ngào, đê mê mà nhiều người thấy thích thú. Phải chăng, tôi phải sống thực tế hơn. Còn tệ hơn nữa là tôi lại cảm thấy có ác cảm với những người nói ra những lời ấy nữa? Các bạn có thể giúp tôi hiểu được tại sao không nhỉ? Tôi cũng chẳng biết mình đang đúng hay sai đây?
    To Bác Sơn: Chắc bác không còn trẻ nữa, bác có tuổi rồi phải không?Nhưng bác còn lãng mạn, mà còn lãng mạn là còn hạnh phúc, nhưng lãng mạn đúng chỗ thì giá trị con người sẽ được nâng cao rất nhiều, phải không bác. Nhưng em không biết bác có hạnh phúc thực sự không nhỉ? Đây chỉ là những phần rất nhỏ trong những gì đã diễn ra, trên đời này không chỉ có bác và Thuỳ Linh. ...
    (Xin lôi mininoon, tôi không dám cho mình là giỏi dang hơn bạn nhưng tôi chỉ muốn phụ nữ chúng mình luôn là niềm cảm hứng cho phái mày râu để họ tôn trọng và quý trọng bọn mình nhiều rồi, nay còn nhiều hơn thế nữa.)
    Tôi nghĩ viết như thế dễ tiếp thu hơn phải không các bạn, vì "lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau".
    Pham Thi Hoai Phuong
  5. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Hôn nay tự nhiên thấy yêu đời một cách lạ lùng, hứng khởi nên bật ra được mấy vần thơ ngô ngố, gửi tặng người mà tôi yêu. Nghĩ thì nhiều lắm, mà dùng thơ diễn tả thì quá khó đối với tôi, nhưng méo mó có hơn không, "của ít lòng nhiều" mà các bạn. Nếu đọc được có vài ý trong bài thơ thì mong người yêu hãy hiểu rằng tôi muốn nói gấp triệu lần như vậy:
    Xin em...
    Xin em đừng vội vã
    Anh không muốn em vấp, em đau
    Xin em đừng cúi đầu
    Vũng nước cuộc đời là những nỗi buồn nho nhỏ
    Xin em đừng vào ngõ
    Đường dài hun hút loanh quanh
    Em hãy dừng bên anh
    Để gió mưa biến thành thơ thành chuyện
    Xin em hãy là biển
    Cho anh là bờ muôn kiếp bên em
    Nếu em là màn đêm
    Anh nguyện là hoàng hôn để ru em vào giấc ngủ
    Em là tình yêu bất hủ
    Thì anh sẽ là thời gian hát mãi tình ta
    Nếu em là kiêu xa
    Anh sẽ là đấng trung quân để em không hổ thẹn
    Nếu em là đích đến
    Anh sẽ là người chạy tới đầu tiên
    Nếu em là dịu hiền
    Anh xin làm ánh sao đêm yên lặng
    Nếu em là định mệnh
    Thì anh sẽ là số phận của em.
    ???
    Và nếu em có nói:??? Anh điên???
    Thì anh mãi mãi vẫn cứ ngọt ngào như thế đó???
    Tuan Son
  6. Shazi

    Shazi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    that la` mot de tai` hay lam minh cung muon gui sweet words from my online lover
    Pray to God that he makes us reach each other so close that you can only see my eyes and feel my breath on your lips and nose , I LOVE YOU Nga.
    SHAZI
  7. discover

    discover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Vô tinh anh gặp em,
    Rồi vô tình thương nhớ.
    Đời vô tình ngiệt ngã ,
    Để chúng mình yêu nhau.
    Vô tình nói một câu ,
    Mà em đã hờn dỗi.
    Vô tình em không nói,
    Hay vô tình quên đi.
    ....
    Tặng anh bài thơ nay đó tuan son
    Can ve cua nhung nguyen thu quoc gia . Thich doi mat voi nhung kho khan vi chi khi do moi chung to duoc minh
  8. baopphuc

    baopphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chao anh Son,
    Em cũng vừa mới đăng ký thành viên của TTVNONLINE. Em rất tích thú những bài viết của anh. Nhunh tiết một điều là em chưa đuợc hiểu về anh lắm. Anh co the giới thiệu về mình cho mọi người biết được không?
    Chúc anh có những bài viết hay hơn nữa.
    hanhphuc
  9. hogiang13

    hogiang13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    "......Nếu bạn vui, hãy đến với mình, mình sẽ nhân niềm vui của bạn lên gấp bội, để cho niềm vui của bạn ngập tràn khắp thế gian ngập tràn ánh nắng này. Nếu bạn buồn, hãy đến với mình, mình sẽ làm cho nỗi buồn của bạn tan biến vào không gian xa xôi, để thay vào dó la niềm vui bất tận ngập tràn trong đôi mắt bạn. Nếu bạn khóc, hãy đến với mình, mình sẽ khóc cùng bạn, nước mắt bạn nếu co rơi, hãy rơi trên vai ao mình, bạn nhé........"
    Mình cảm thấy rất xúc động khi đọc đoạn thư này, vì thế gửi lên cho các bạn cùng thưởng thức.
    Chúc vui vẻ !
  10. mphuong

    mphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chào ngày vui!
    Ôi chưa bao giờ mình cũng cảm thấy vui như bây giờ khi trở lại forum. Ở đây mình đã thấy được sự bình yên và tốt đẹp biết nhường nào. Cám ơn forum, cám ơn các bạn đã đưa lên bao nhiêu lời hay ý tốt, cám ơn các bạn cho tôi niềm háo hức muốn đến với ttvnonline, với topic này. Thực sự đã có lúc mình cám thấy đau buồn vì "những sự yếu hèn của con người" vẫn còn theo đuổi chúng ta cho đến tận vào chốn "không quyền lợi cá nhân" như ttvnonline này. Nhưng nay thì hạnh phúc quá rồi, tôi như đang thấy đúng giá trị của forum như cái tên gọi của nó. Thấy các bạn viết được nhiều bài hay mà mình thì dốt, nên phải sưu tần thôi. Mình sưu tầm một bài thơ và gửi lên các bạn đọc nhé:
    Ví dầu
    Ví dầu em sẽ quên
    Những gì anh đã nói
    Ví dầu một ngày tới
    Em không còn nhớ anh
    Khi biển còn cứ xanh
    Khi cây còn cứ biếc
    Thì anh còn da diết
    Một nỗi niềm yêu em
    Ví dầu trời đất ghen
    Bắt tội anh hóa nắng
    Thì anh xin dâng tặng
    ánh chiều trong mắt em
    Ví dầu trời đất ghen
    Bắt tội anh hóa cỏ
    Thì anh xin bày tỏ
    Rợp dưới bàn chân em
    Ví dầu trời đất ghen
    Bắt tội anh phải chết
    Thì anh xin được kết
    Nấm mồ trong tim em.
    Minh Phuong

Chia sẻ trang này