1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vanillagirl1784

    vanillagirl1784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0

    chao` dang tuan son!! toi noi cai nay ban dung gian nhe!! sao ma ban chat chan the!! day chi dang la tieu thuyet thoi!! ko dung voi thuc te teo nao ca. Neu toi chat ma gap phai ten nao noi nang kieu day la toi tat ngay day ?? chat gi ma chan the ko biet duoc ?? ko co kieu nao chat hay hon ha ?????????
    size4
  2. Thewarrior

    Thewarrior Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích những gì đơn giản và có thật. Câu chuyện của TuanSon không hề đơn giản và giống tiểu thuyết quá.
    Đời cực kỳ dở
    Đôi khi bạn nghĩ sự việc đơn giản, nhưng thực ra, nó còn đơn giản hơn thế nhiều
  3. danggiang

    danggiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chào Vanillagirl1784!
    Lâu và lâu lắm rồi bây giờ mình mới lại post bài. Đầu tiên cho chuyển lời chào đến Bạn và chúc mừng bài post của bạn lên forum này. Tôi vào forum này với mục đích rất rõ ràng là học hỏi những điều hay lẽ phải.
    Thấy mọi người hài lòng với forum mà bạn thì không vừa ý. Mình cho là bạn có "bửu bối" gì tuyệt chiêu trong Chat thì phải. Xin hãy chia sẻ văn hóa Chat của bạn cho mình được không? Mà có lẽ không phải một mình mình mà mọi đều chờ mong những lời Chat hay và ngọt ngào của bạn đấy. Forum muốn thấy được một phong cách CHAT mới của Vanillagirl1784. Biết đâu nó lại là một luồng sinh khí mới mà trở thành chuẩn cho CHAT kể từ nay???!!!
    Mình rất chờ Bạn đấy! Muốn học hỏi ở Bạn rất nhiều nhiều!
    Mong Bạn đừng làm chgo chúng mình thất vọng nhé!
    Hoang Giang
  4. khacthuan

    khacthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với ý kiến của Thewarrior nói chung trong cuộc sống là càng đơn giản và càng thật thì càng tốt. Tuy nhiên trong cuộc sống có 2 lĩnh vực khác nhau rất nhiều, không thể áp dụng công thức chung này cho cả 2 trường hợp được. Trong công việc: thì kết luận đó của bạn, tôi cho là chính xác. Nhưng trong lĩnh vực tình cảm tôi phản đối. Chả có đến hàng triệu triệu cuốn tiểu thuyết và ty tỷ vần thơ lãng mạn từ khắp các thế hệ, khắp các triều đại ở khắp nơi trên thế giới luôn hình tượng hóa tình yêu, tình cảm của con người là gì, lời của biết bao nhiêu bài hát ca ngợi tình yêu đã lấy từ những vần thơ đó mà hàng ngày ta vẫn thường hát cho nhau để rồi làm cho trái tim của chúng ta cứ rung động mãi mãi theo thời gian. Thử đặt ra một việc như sau: Nếu bạn yêu một người nào đó, hàng ngày gặp nhau bạn chỉ trao cho cô ta mỗi một câu rất chính xác và rất thật trong lúc chia tay như sau: "Anh rất yêu em". Nêu câu này được phát ra vào lần thứ 20 trong 20 lần gặp nhau liên tục, tôi dám đảm bảo rằng, cô gái đó sẽ chán ngấy vì sự đơn điệu và khô khan của bạn (Nêu bạn không tin, tôi và bạn sẽ xây dựng một forum để lấy ý kiến các bạn gái để chiêm nghiêm điều này). Còn nếu lần thứ 2 bạn nói: "Anh sống không thể thiếu em", lần thứ 3 bạn nói:"Em đáng yêu hơn tất cả những gì anh có", lần thứ 4 bạn nói: "Em là nỗi khao khát của trái tim anh" .... Chắc chắn là hơn hẳn khi bạn nói: "Anh yêu em", "anh yêu em", "Anh yêu em" .... "Anh yêu em" ...và lần thứ 10 gì đó thì bạn sẽ nghe thấy cô bạn gái nói thay mình: "Lại anh yêu em", đúng không nào.
    Thôi nhé, viết vài dòng cho vui vậy đừng buồn. Chúng mình sẽ giúp nhau để hoàn thiện hơn mà thôi. Xin chào.
    Khac Thuan
  5. 2lan9

    2lan9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Moi người co biết người như anh Sơn & Thuỳ Linh gọi là gì không? Đắp chăn chờ độc lập đấy, có cơ hội là vùng lên ấy mà
    bopbibi
  6. minimoon

    minimoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tôi ăn nói không ngọt ngào gì cả, nhưng nếu tôi nói được như bạn thì tôi đã không là tôi. Tôi thẳng thắn, muốn ói là muốn ói (dù cũng phải xin lỗi).
    Không biết mai sau gia đình tôi sẽ ra sao, nhưng nói với nhau những câu cú sáo rỗng thế để làm gì ? Dể lừa phỉnh, nịnh nọt hay mua chuộc nhau ?
    Lời ngọt ngào thì thừa nhưng những lời ngọt ngào xuất phát từ chính trái tim thì rất hiếm bạn ạ.

    Xin lỗi, tôi không có thời gian, tôi bận sống.
  7. phhoaiphuong

    phhoaiphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chào minimoon!
    Bạn có thấy bài viết của anh Khac Thuan ngay đầu trang này không? Anh ấy chả nói quan điểm của anh ấy về sự đơn điệu trong tình yêu làm cho cuộc đời chán ngắt làm sao. Vậy mà bạn sợ những từ ngọt ngào là thế nào nhỉ? Mình vẫn cứ nghĩ bọn con gái chúng mình ưa ngọt ngào mới phải? Khi chúng ta có thiện ý, có nghiên cứu và thích thú sự với những lời ngọt ngào thì chúng ta được nói và được nghe những lời đó một cách thích thú và nhẹ nhàng. Bạn có thích các nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn không? Ca từ của Ông ngọt ngào đấy chứ, nó có sáo rỗng đâu, mà tôi chắc chắn rằng không phải tất cả trong số chúng ta ở đây hiểu hết được ý nghĩa của các ca từ của Ông, nếu vậy thì tại sao? Những khi tôi không hiểu được những ý của tác giả, tác phẩm nào đó tôi thường rất buồn vì mình: vì tôi đọc ít, biết ít, không có nhiều thời gian để nghiên cứu về văn chương thơ phú... chính vì thế tôi rất thích thú khi gặp forum này. Tôi muốn giải phóng mình vì sự nghèo nàn về vốn sống cũng như kiến thức của mình. Trong mỗi con người chúng ta, không ai hoàn thiện cả, đó là ý của trời đất vì vậy mới có một xã hội phong phú như hiện nay chúng ta đang có. Bạn cứ thử đọc một đoạn như sau xem, xong cho mình một cảm nghĩ:
    - Anh Hùng đã đến giờ đi làm rồi. Dậy đi. Anh có nhớ anh hôm nay là ngày gì không đấy?
    - Ngày Valentin, ngày tình yêu đúng không nào, em yêu?
    - Thôi xin anh quên đi những cái thứ lằng nhằng rách việc ấy đi. Anh hứa sáng nay đưa con đi học kia kìa.
    - Anh sẽ tặng em một món quà, em nghĩ sao? Đố em đoán được.
    - Chắc là một cái CD nhạc hoặc một tập thơ ngớ ngẩn nào chứ gì? Em chẳng thích những thứ sáo rỗng và chẳng thực tế chút nào.
    - Đúng anh định tặng em một bài thơ, nhưng đến nước này thì em nghĩ anh phải tặng nó cho ai được nhỉ, vì anh đã mất mấy đêm mới hoàn thành được bài thơ này.
    - Mang mà tặng cho cái cô hàng xóm lãng mạn của anh ấy...
    - Anh ơi, sáng rồi, anh định thi ngủ với ông mặt trời à anh. Thôi dậy đi, em đã chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi nè. ANh biết hôm nay là ngày gì mà em chờ cả năm mới có một ngày này đây?
    - Ngày Valentin, ngày tình yêu đúng không nào, em yêu?
    - Em cứ nghĩ anh quên thì phải uýnh đòn anh đó. Thế anh định tặng em gì đây?
    - Anh sẽ tặng em một lọ dầu thơm Pháp đồng ý không?
    - Giá như có cái gì không tốn như vậy mà em vẫn thích?
    - Hay cái bóp Italia?
    - Anh quên năm trước anh tặng em gì rồi à?
    - Ồ sao quên được, bài thơ tình mà anh làm tặng em chứ gì?
    - Đúng rồi, đầu thơm là thứ cứ có tiền là mua được, nhưng những vần thơ mà anh tặng cho em chắc chắn sẽ chẳng thể mua được ở đâu mặc dù có hàng tấn tiền, phải không anh. Em thích như vậy, vì đó là tình yêu. Khi có tình yêu thì thơ mới có cánh, anh không còn làm thơ được nữa nghĩa là trái tim anh đã khô cong như con cá mực rồi còn gì, chỉ thích hợp cho bia thôi chứ không thích hợp cho phụ nữ bọn em đâu nha....
    -
    Pham Thi Hoai Phuong
  8. minimoon

    minimoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn, bài viết của bạn rất dễ thương, nhưng có lẽ mình phải giải thích thêm ý mình.
    Thứ nhất: mình không chịu được khi nghe người mới chat với mình lần thứ hai đã nói những lời rợn gáy (vì ngọt quá) như Thuỳ Linh đã từng nghe. (lưu ý: mình từng là một chattter ở fptchat)
    Thứ hai: lời nhạc của Trịnh mình không cho là ngọt ngào đâu bạn ạ, đó là những lời có cánh, có chiều sâu và gây nhiều suy tưởng.
    Thứ ba: lời ngọt ngào và chuyện linh động khác nhau, ai mà thích nhàm chán hả bạn, nhưng không hẳn không ngọt ngào là nhàm chán, đơn điệu đâu bạn ạ.
    Tóm lại, mình không thích ngọt ngào chỉ để ngọt ngào hay để làm vừa lòng nhau, có thể khi thốt ra lời ngọt ngào bạn rất khó khăn, nhưng những lời ấy đi ra từ chính trái tim bạn thì nó sẽ đến trái tim người khác.
    "- Đúng anh định tặng em một bài thơ, nhưng đến nước này thì em nghĩ anh phải tặng nó cho ai được nhỉ, vì anh đã mất mấy đêm mới hoàn thành được bài thơ này.
    - Mang mà tặng cho cái cô hàng xóm lãng mạn của anh ấy..."
    Chỗ này mình thấy kỳ cục sao ấy, nếu anh ta làm thơ tặng thì anh ấy đã quyết định tặng cho ai rồi chứ, nếu không tặng cho vợ được thì anh ấy cũng sẽ không nghĩ đến việc tặng cho ai khác. Người vợ còn lạ hơn là khuyên đem đi tặng hàng xóm ???
    Mình luôn tôn trọng những lời thật lòng, cho dù nó khó nghe đi nữa.
    Xin lỗi, tôi không có thời gian, tôi bận sống.
  9. dinhpham8888495

    dinhpham8888495 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    chat làm chi hả mấy huynh?
    DINH
  10. Aye

    Aye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn !!!
    Có gì khó đâu:
    - Nếu muốn mãi lãng mạn thì cứ yêu đi đừng lấy
    - Nếu yêu mãi một cô với một lời đơn giản nhưng cực kỳ khó nói "Anh yêu em" thì sao ta lại không yêu cô mới
    Và cứ thế bạn sẽ mãi sống trên mây mà không bao giờ rớt xuống đất.
    Good luck
    Never say goodbye

Chia sẻ trang này