1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khanhmi_tigon

    khanhmi_tigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    ôi ôi thôi đi cho tôi nhờ, thế mà cũng gọi là đường mật , tán thô bỏ mẹ thế mà cũng gọi là sành điệu
  2. thaodung

    thaodung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chào Vanillegirl1784!
    Mình đã đọc bài bạn post lên forum .Đồng ý kiến với anh ĐặngGiang,mình và mọi người rất mong sớm được đọc bài viết của bạn ,được học hỏi một phong cách chat riêng của bạn mà mình tin rằng hẳn là rất hấp dẫn.Mong bạn sớm trở lại forum!
  3. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    ??oNgọt ngào??? ??" hai từ này rất ngắn ngủi mà sao bao nhiêu con người, bao nhiêu bài ca, bao nhiêu bài thơ và bao nhiêu câu chuyện cứ cố hoài, cố hoài để đạt tới đỉnh vinh quang, nhưng sao mà khó thế. Dù đã có rất nhiều những vần thơ như:???muốn buộc gió???, ??ogói mây???, ??ocắn vào mùa xuân???, ??onghiền tan trái đất???, ??ovạn vật bật khóc cũng không tha?????? cũng vẫn chưa bao giờ thoả mãn mong muốn và trí tưởng ??ongọt ngào??? của loài người. Những ai đã từng chơi trò chơi sắp chữ đã thấy khó khăn biết chừng nào với việc sắp xếp 24 chữ cái phải không. Mà xếp cho được những câu ??ongọt ngào??? thì khó nhọc biết nhường nào. Vậy, hãy đừng khước từ ??ongọt ngào??? vì nếu bạn được nhận một câu ??ongọt ngào??? là bạn đã nhận được một món quà rất quý giá mà người khác trao cho mình đó. Hãy đừng tự dối lòng mình, trái tim ai mà chẳng biết rung lên như tiếng tơ lòng khi vô tình hay hữu ý nhìn thấy ??ongọt ngào??? ở đâu đó, nó chỉ khác nhau ở cung bậc mà thôi. Sự rung động của mỗi con người trước sự ngọt ngào cũng khác nhau. Ai đã từng gặp sự ngọt ngào và đằng sau đó kèm theo sự giả dối hay phản bội thì ??ongọt ngào??? bỗng trở thành ??othuốc độc???, nó làm cho người ta có cảm tưởng như ??ocạm bẫy??? của người khác luôn giăng ra cho đời. Vậy với vài người nào đó không có tình cảm với ??ongọt ngào??? thì mong chúng ta cũng đừng nên vội trách họ mà nên thông cảm với những sự thiệt thòi trong cuộc sống của họ và phảI coi là nỗI đau chung của ngay cả bản thân mình:
    ??oHãy để cho tôi gào cho tôi khóc
    Khóc cho đau khổ của đời tôi
    Hãy đừng ngăn để dòng lệ tuôn rơi
    Khi trăm ngọn giáo lùa vào tim tan nát??????
    Theo tôi cái mất mát rất lớn đối với họ không phải là sự đau đớn mà họ đã lâm phải (hoặc chứng kiến ở những người xung quanh), mà chính là cái họ sợ những lời ngọt ngào. Còn những ai đã từng được hưởng ??ongọt ngào???, thì biết rồi đấy, những cảm giác du dương, êm ái, nhẹ nhàng, say say,??? nó làm cho chúng ta thiếp ngủ trong ồn ào, đôi khi muốn gào lên cho thỏa trong im lặng, mọi thứ như muốn bồng bềnh, cồn cào, bay bổng??? đúng không các bạn. Và bạn sẽ làm được nhiều việc hơn, thậm trí cả những việc tưởng như lúc bình thường mình không thể làm nổi. Những người đó là những người đang rất hạnh phúc:
    ??oEm trôi vào ánh trăng
    Mây nồng nàn khép lại
    Em trôi vào khoảng tối
    Chợt gặp vòng tay anh
    Ngàn sao say nghiêng ngả
    Để đáy hồ ngả nghiêng
    Bao nhiêu là ngọn gió
    Say mềm trong lá cây???
    Biết trôi về đâu đây
    Bầu trời thì vô tận
    Biết trôi về trong anh
    Là chòng chành hơi ấm???
    Mọi thứ xung quanh những người đó đều đẹp và rất đẹp, đến tận cỏ cũng biết nghe, gió cũng biết thì thầm, đến con thuyền giấy cũng biến thành thơ, đến một cánh diều cũng thành cả một đồng quê bát ngát??? Cuộc đời thật là hạnh phúc và tôi cũng là một trong số những người đó, chúng tôi đang vô cùng hạnh phúc.
    Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn khi hàng ngày chúng ta càng ít phải đối diện với những câu nói ??othô??? (thô sơ, thô bỉ). Xã hội loài người sẽ văn minh và đoàn kết biết nhường nào khi những cụm từ ??omạnh??? (như một số bài viết đã nhắc tới) biến mất trên cõi đời này. Tại sao lại thế nhỉ? Vì con người thường dành những cụm từ ??omạnh??? cho kẻ thù chứ không thể dùng cho bạn bè, cho những người thân thiết của mình và cho đồng loại của mình được. Nên khi những từ đó biến mất thì đồng nghĩa với sự không tồn tại kẻ thù. Mà xã hội không có kẻ thù là xã hội mà chúng ta hằng ao ước.
    Cuối cùng tôi chỉ muốn nói một điều, chúng ta hãy sống tự tin hơn, hãy mạnh dạn đón nhận ??ongọt ngào???, học và biết nói ??ongọt ngào??? với những người quanh ta để làm cho cuộc sống chúng ta thêm lãng mạn, để có nhiều tác phẩm hay cho đời. ??oLàm cho người khác hạnh phúc là chính bản thân mình hạnh phúc ??o (Cacmac), tôi hy vọng chúng mình sẽ cố gắng phấn đấu làm cho nhau thêm hạnh phúc trong cõi đời này.
    Hỡi những người bạn con mang trong mình thương tích hãy đến với forum của chúng tôi, những lời ngọt ngào sẽ xoa dịu mọi nỗi đau của các bạn:
    ??oKhi nào đó, lòng mang thương tích
    (những vết thương vô ý tự gây nên)
    Em hãy tìm đến tôi chiều tĩnh mịch
    Tôi xin làm con suối tắm cho em
    Nếu cần nữa, tôi là hồn trên núi,
    Trong hoang vu, im lặng ngắm trời mây
    Em hãy đến, chim thiên nga cánh mỏi
    Đậu yên lành trên gương mặt hồ tôi.???
  4. discover

    discover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bác Sơn a, con mới đọc cái chủ đề này của bác thôi , con mới đọc đến trang thứ năm thôi mà con đã không muốn đoc theo thứ tự nữa . Con muốn biết câu chuyện của bác sẽ đi đến đâu. Quả thật con đã không thể tin được là có một câu chuyện như thế này . một tính yêu qua CHAT, không phải gọi là một chuyện tình trên CHAT mới đúng. Thực ra thi chính con cũng đang o trong tình huông gần giống bác, con cũng đã yêu rồi. Nhưng không éo le như bác . Con thực sự rất tiếc con có thể hiểu được tâm trạng của bác trong lúc này. Con muốn tặng bác câu thơ này
    Vô tình anh quen em,
    Rồi vô tình thương nhớ.
    Đời vô tình nghiệt ngã ,
    Để chúng mình yêu nhau.
    ...
    Can ve cua nhung nguyen thu quoc gia . Thich doi mat voi nhung kho khan vi chi khi do moi chung to duoc minh
  5. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đồng ý rằng lãng mạn là cần thiết.nhưng lãng mạn trong trường hợp nào trong hoàn cảnh nào mới có ý nghĩa?????Bác Sơn ơi ,bác nên nhớ là bác 4 "sọi ' rồi đấy,kô còn trẻ trung gì đâu,Ờ đồng ý là già rồi người ta vẫn có thể lãng mạn nhưng mà đấy là khi người ta còn free,đằng này bác có cả 1 gia đìng cần phải quan tâm ,chăm sóc.ờ mà cứ cho rằng khi người ta già ,người ta có gia đình người ta lãng mạn ,nhưng đấy là người ta thể hiện cái lãng mạn với vợ ,con.Đây lại đi thể hiện cái lãng mạn với 1 người chỉ quen qua chat .Bác có khi nào thấy xấu hổ với chính bản thân mình ,xấu hổ với vợ con bác kô?Nếu như cái topic này được lập ra bởi 1 người thanh niên tuổi còn trẻ thì cũng chẳng nhận được những lời phản đối của nhiều người đâu.
    Văn em dốt ,viết kô hay,cóthể thể hiện kô đúng những gì mình suy nghĩ,mong mọi người thông cảm.
    You are frozen when your heart not open
    Chia tay ừ kể cũng buồn .
    Cái gì cũng chỉ 1 thời rồi qua.
    Dẫu biết tình đã khuất xa.
    Mà sao vẫn nhớ ,vẫn mềm lòng mong.
  6. Ng.Anh

    Ng.Anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bác Sơn cho hỏi : Có phải bác chat nhầm với chính vợ của bác không thế?
    Ngọc
  7. vietchau

    vietchau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    To all
    Mod nào đã bỏ cái pin topic này quả là người biết suy nghĩ
    Mấy lần trước vô lại thấy topic này được pin lên đầu quả thật tui hơi thất vọng cho TTVN
    Không dám bàn cải gì về topic này nữa. Cuối cùng cũng có người biết suy nghĩ
    http://www.quangnamdanang.info
    QUANG NAM DA NANG COMMUNITY ONLINE
  8. NgThanhthuy

    NgThanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chao Ng-Anh!
    Nếu vô tình Chat với vợ thì cũng là một cảnh đời, mà có thể là thật lắm chứ? Vậy thì sao nhỉ? Hạnh phúc, đau khổ hay chẳng là gì cả???? Nếu đúng như vậy thì bạn sẽ có cảm nghĩ như thế nào nếu bạn là người ngoài cuộc, và bạn sẽ xử sự ra sao khi bạn là người trong cuộc? Bạn cười trên đau khổ của người khác được không? Theo tôi hãy tìm những sự cảm thông đầu tiên trướckhi đặt mọi vấn đề trong suy nghĩ thì hành động của mình sẽ thánh thiện hơn. Chúng tôi đã chán với những lời phán quyết, mà chỉ mong nhận được những lời phân tích sâu sắc và mang nặng tình người, càng ngọt ngào càng tốt nếu có thể.
    Thanh Thuy
  9. Someonce

    Someonce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tôi có theo dõi câu truyện của bác Tuấn Sơn. Nhưng có điều này tôi không hiểu mong các bạn cả nam và nữ chỉ giáo: Lần đầu tiên mới làm quen mà lại là làm quen trên Chat
    - Các bạn nữ sẽ nghĩ như thế nào với những lời lẽ như trong phim vậy, không phải tôi qúa thực dụng nhưng những lời lẽ như vậy thì quả là rợn tóc gáy quá. Có thể dễ tin như vậy không.
    - Còn các bạn Nam, chẳng lẽ những lời yêu thương lại có thể được nói ra vô tội vạ như vậy sao.
    Dẫu sao cũng cảm ơn Bac Sơn đã đưa ra một Topic mà ngày nay nhiều gia đình trẻ đang vấp phải. Những lo toan vật chất đã lấn át hết cả giá trị tinh thần. Và thời đại nam nư bính đẳng không con như xua nũa.
    Tiếp tục nữa đi nhé Anh Sơn

  10. VHL

    VHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2001
    Bài viết:
    1.509
    Đã được thích:
    0
    Cười vỡ bụng.
    http://www.luongthevinh.net Diễn đàn của học sinh Lương Thế Vinh.

Chia sẻ trang này