1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dunkcha

    dunkcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cái topic này cũng lụi rồi.
    Topic hay,nhưng chỉ hay bởi những bài thơ,những câu nói ngọt ngào thôi.........
    Topic đao<down>
    Anh Sơn hỡi
    Thực tế một chút đi
    Suy nghĩ một chút đi
    Hãy là một người đàn ông thực sự

    Tặng anh câu này
    Nếu bạn không thể có những gì mình thích.Thì thôi đi.Hãy thích những gì mình đang có
    Hương rừng thơm đồi vắng
    Nước suối trong thầm thì
    Cọ xoè ô che nắng
    Râm mát đường em đi

    Được sửa chữa bởi - dunkcha vào 09/05/2002 11:50
  2. sgb_34

    sgb_34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chao Dunkcha!
    Tôi đồng ý với bạn là topic này với những vần thơ và lời văn hay, rất đẹp. Còn về nội dung, nếu tác giả cho biết rõ về xuất xứ của Dangtuanson và Thùy Linh thì sẽ có đánh giá chính xác hơn. Tôi vẫn có ngờ ngợ có một điều gì trắc ẩn đằng sau câu chuyện này? Đối với Bác Sơn thì ta còn có điều kiện trao đổi, tuy nhiên giá Thùy Linh xuất hiện thì mọi việc sẽ sáng tỏ hơn nhiều. Tôi là con người thận trọng, tôi cần có đủ thông tin khi hạ bút đánh giá về người khác. Tôi khác bạn ơ chỗ đó.
    HOT POT
  3. sgb_34

    sgb_34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích bài của Someonce, rất chính xác đấy. Tôi muốn "giải phóng phụ nữ", tôi muốn topic cứ tiếp diễn vĩnh cửu để chúng tôi có cơ hội hưởng thụ và chứng tỏ mình. Hỡi những ai có những vần thơ hấp dẫn, có lời đẹp ý hay mang ra tặng cho topic đi.
    Cùng TOPIC tiến lên!
    Được sửa chữa bởi - sgb_34 vào 09/05/2002 14:34
  4. khacthuan

    khacthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chào forum!
    Tôi đề nghị một ý kiến: Topic này là topic tạo ra những món quà để tặng chị em phái nữ. Chúng ta cũng mất khá nhiều thì giờ cho các công việc phán quyết và nhận xét râu ria rồi. Bỏ đi, hãy mở một cuộc tập hợp những lời văn, những vần thơ, những mẩu chuyện ... hấp dẫn, ngọt ngào, thực tế và lãng mạn cho phái nữ. Các bạn có ủng hộ tôi không? Những ai còn cố tình gây mất đoàn kết thì chúng ta kiên quyết tẩy chay nhé! Hỡi những người đàn ông chân chính, hãy hành động và lao động thực sự bằng trí tuệ của mình! Hỡi các chị em thân thương, hãy tìm cách động viên chúng tôi nhiều thêm nhé!
    Khac Thuan
  5. mphuong

    mphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Good afternoon!
    Tôi đồng ý với ý kiến của anh Khac Thuan cả hai tay. Chúng tôi đã quá chán ghét với những lời chê bai lắm rồi. Hãy dùng những từ mỹ miều và cảm động đi. Đề nghị chấm dứt sự khô khan và can thiệp thô bạo vào danh dự của người khác! Hãy tặng cho chúng tôi những bó hoa đẹp nhất của con người dành cho con người, đừng cố tình chứng minh mình bằng sự ngốc nghếc nữa hỡi các bạn trai tuyệt vời của chúng tôi!
    Topic muôn năm! Niềm vui bất tận muôn năm!
    Minh Phuong
  6. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Mình rất ủng hộ ý tưởng của các bạn, mà nói là làm. Mình xin gửi tặng chị em bài thơ tự chế nhé, nó chưa hay đâu nhưng người tiên phong bao giờ cũng được đánh giá cao đúng không?
    Nhớ
    Bài thơ này anh xin viết tặng em
    Cho buồm căng, thuyền chở đầy kỷ niệm
    Anh gặp em trong đam mê cuồng nhiệt
    Vì cái nhìn, cái chớp, hàng mi
    Thương thương sao dáng đứng bước đi
    Cùng giọng nói giản đơn chân thật
    Và bài ca ngọt ngào hôm nào em hát
    Cứ âm thầm làm nát cả hồn anh...
    (thú thực tôi chưa hài lòng lắm nhưng cứ post lên cho có tính phong trào)
    Tuan Son
    Được sửa chữa bởi - dangtuanson vào 09/05/2002 15:50
  7. friendly

    friendly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Than gui ban, TL
    Minh da vao day, viet cai gi do, cung la chi hy vong cho mot cuoc song tot dep cua moi nguoi, nhat la thanh nien tre nhu bon minh. Minh da tuong nhan vat chinh la S, nhung ko ngo do lai la ban. Ban cung thay la ai cung "nhan xet" S ca. Nung bay gio thi minh noi voi ban day... Ban hay co len. Ban con tre. Ban co hoc thuc. Ban co suy nghi "chin chan" cua rieng minh. Cuoc song la cua chinh ban. Khong phai cua ai ca. Minh thi hon ban chung 1,2 tuoi la cung thoi (neu dung nhu vay), coi nhu ca hai cung mot cuoc song va suy nghi. Dang le minh chang noi dieu nay tren publich dau. Nhung vi minh nghi den ban. Minh hy vong ban co gaNG len that nhieu. Lan khac ranh roi minh se viet tiep, con bay gio minh chi viet duoc co the. Minh rat ban. Chuc moi ngay ban co chut gi do niem vui, cuoc song co nhieu khia canh lam. Minh se tro lai du khong biet co lam gi duoc khong.
    BAN BE
  8. minimoon

    minimoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Hahhahhahhaaaa!!!
    Đúng là cười đến vỡ bụng. Những lời sến rện ngày càng nhiều và ngày càng phô.
    Huhuhuhuhuuu, buồn cho những người luôn thích nghe và nói những lời ngọt ngào trong khi chính bản thân họ xem nhẹ chúng nhất...

    Xin lỗi, tôi không có thời gian, tôi bận sống.
  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Giáo dục luôn là con dao hai lưỡi.
    Con người sống là ở cái trách nhiệm, tự tích luỹ kinh nghiệm sống, không có nghĩa là đi nhìn vào kinh nghiệm của ngừoi khác.
    Hê hê, ai không nhanh tay save cái topic này, mai bị delete thì hết cả lãng mạn, hết cả hứng thú đấy.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  10. vananhdg

    vananhdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Đọc bài của anh Thuận viết và vài bài gần đây, tôi thực sự nhận thấy rất rõ ràng và đau buồn vì trong cuộc đời còn có quá nhiều kẻ ghen ghét. Họ đau khổ trước thành công của người khác, họ căm thù ai đó được nhiều người ái mộ, họ dai dẳng đeo bám mà không nhận thấy rằng những lời nói "vô lý luận" của họ đang ngày càng thể hiện rõ bản chất nhỏ nhen của mình. Chúng ta muốn kết họ vào vòng tay thân ái, mà họ vẫn cố tình, những có bao giờ họ dám mời mọi người đâu nhỉ? Mà mời vào cái gì chứ nhỉ? Mời đi cãi vã, mời đi chê trách người khác, mời đi gây mất đoàn kết và bêu xâu người khác... hay sao đây? Chính thế, họ chẳng có một ý tưởng gì hay họ để lôi cuốn chúng ta, họ chỉ biết nói vài câu 'vô nghĩa' (đại loại như hahaha..., thà rằng là hoahoahoa thì nó lại đẹp lên được một chút) cho thỏa sự nhỏ mọn của mình rồi lặng lẽ ra đi. Nhưng quy luật của loài người là ưa ngọt ngào trong họ đã không làm sao cho phép họ xa rời topic này được, vì họ cũng thèm ngọt ngào lắm đó, họ lán lại ngày ngày đọc không bỏ sót một từ nào đâu...Thế mới đáng thương, ăn mà cũng không dám ăn đàng hoàng phải không các bạn.
    Hỡi những con người không thích ngọt ngào, hãy đứng sang bên trái, còn những người thích ngọt ngào đứng sang bên phải. Bên trái ta, đó là súng dao, là gạch đá, là rắn rết, là cành khô, là qủy sứ, là bãi tha ma và những gì đang làm thế giới này héo hon đi mỗi ngày. Bên phải ta là hoa hồng, là chim sơn ca, là những mầm non mơn mởn, là công viên, là những vần thơ bài hát và là những gì con người vẫn ngày đêm thì thầm trao cho nhau, hát cho nhau, viết cho nhau, đọc cho nhau.
    Thực sự đau buồn cho những tâm hồn nghèo nàn và những trái tim rỗng tuếch, họ không thể thốt ra một từ để làm đẹp cho nhau, cho trái đất này, mà từ họ thốt (phun) ra được vài từ chứa đầy sự ghen tức của kẻ bất tài làm cho lấm (ô uế) gót chân ta.
    Những trái tim gạch ngói hãy sang trang www,hcm.fpt.vn và vào mục "làm quen" sẽ thấy 80% các gái ghi sở thích của họ là nghe nhạc, đọc thơ - tiểu tuyết, du lịch (nói tóm lại những thành quả do nghệ thuật mang lại ai mà chẳng thích, còn những ai không thích thì chỉ có đi mà hỏi ma vương dưới địa ngục mới biết được). Mà nói được những lời ngọt ngào, tao nhã là nghệ thuật đấy, không phải ai muốn nói cũng được đâu. Có những người thốt ra miệng là đã thấy ngọt ngào, còn có những người loay hoay suốt đời không thể tìm cho mình một ý mang chút lãng mạn (họ rất nghèo về tinh thần, về trí tưởng tượng). Hãy đừng ghen tỵ nữa, quan trọng là "nếu không làm được thì im lặng, khiêm tốn, lắng nghe và học hỏi".
    Một hôm nào đó tôi xin copy toàn bộ các bài viết "thô" gom làm một và copy những bài "đẹp" là một bộ, và sẽ post lên cho cả ttvnonline này đọc, xem họ nghĩ gì, chọn gì nha.
    Van Anh
    Được sửa chữa bởi - vananhdg vào 10/05/2002 08:13

Chia sẻ trang này