1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Someonce

    Someonce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn Van Anh:
    Mình đã đọc bài của bạn và thấy bạn nói cũng có nhiều chỗ rất hay. Bạn rất thẳng tính. Nhưng bạn thử nghĩ xem nhé nếu như cái Topic này không co những người ma theo bạn gọi là khô khan thì bạn cũng chẳng phân biệt được ai là người khô ai là người ướt mà thậm chí người ướt cũng bị là coi là người khô đấy. Tôi nghĩ đã là con người, ai cũng có ý kiến và quan niệm sống hay tính cách riêng của mình, phải bảo vệ ý kiến quan điểm của mình, và mỗi người có một tính cách khác nhau phải không bạn. Cái khó là làm sao ta lam bạn được với cả người khô làm bạn được với cả người ướt, và đó là cả một nghệ thuật sống mà loài người tiến bộ cần phải đạt tới cho một thế giới tốt đẹp hơn. Nói vậy chắc bạn cũng hiểu ý tôi.
    Có câu chuyện này tôi muốn kể bạn nghe:
    Ban giám khảo hỏi một hoa hậu sau khi đăng quang: Trong cuộc thi này nếu như muốn nói một lời cảm ơn chân thành, bạn sẽ cảm ơn ai ?
    Hoa hậu: Tôi xin chân thành cảm ơn những người chưa đoạt giải trong cuộc thi hôm nay.
    Mọi người ơi ai có những bài thơ hay, lãng mạn thì post lên đây cho mọi người thưởng thức đi. Thú thực tôi không biết làm thơ nhưng cũng rất thích thơ hì hì hì
    Sau những lo toan cuộc sống hãy giành một chút thời gian cho những món ăn tinh thần nhé

  2. khi_yeu

    khi_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Các bạn không thấy chán hay sao? Nói mãi một chuyện đến nhàm, nói thật, lúc đầu thì cũng thấy hay hay,nhưng càng về sau càng thấy nó mất hết ý nghĩa ......
    Có lẽ đã đến lúc chúng ta nói một cái gì dó khác hơn rồi ! Chào tạm biệt !
    Yeu la khong bao gio phai noi loi hoi tiec
  3. vnbichhai

    vnbichhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,
    Trong forum này mình nhận thấy anh Thuận, Tuanson, Friendly, thaodung, Someonce, sgb_34, leuyen và một số bạn trai lúc đầu,... là những người có lập luận rất sáng giá, các anh và các bạn đang là linh hồn của topic. Mong các anh và các bạn post bài nhiều hơn để mọi người cùng đọc nhé. Bài của Someonce rất dễ chịu đấy, hay và có tình có lý. Cám ơn những lời chân thành của bạn, cả câu trả lời rất trí tuệ của Hoa hậu mà bạn đưa ra.
    Mình cũng thích thơ, nhưng chỉ biết sưu tầm thôi (thế cũng là có lý rồi phải không?). Gửi một bài của Hữu Thỉnh để mọi người đọc để "tháo cả mái trời" cho đã nhé:
    Em còn nhớ chăng !?

    Ai đưa đò tình
    Buộc vào bến lở
    Còn lại mình anh
    Gom từng mảnh vỡ
    Tháo cả mái trời
    Che không đủ ấm
    Đội nghìn cơn mưa
    Không nhòe kỷ niệm
    Như cây tìm lá
    Như cá tìm vây
    Anh gọi khản lời
    Chiều dang dở gió
    Mở trăng ra tìm
    Trăng còn in bóng
    Mở cỏ ra xem
    Cỏ còn hơi ấm
    Hoa vẫn ngày nào
    Không an ủi được
    Tình bao nhiêu bậc
    Em còn nhớ chăng?
    Bich Hai
  4. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Tôi đã bất ngờ gặp được một bài viết tuyệt vời của một người và thấy lời lẽ quá hay nên xin post lên cùng nhau đọc và ngẫm nghĩ (xin cám ơn Người Tuyết):
    Cuộc sống đáng yêu hơn bạn tưởng...
    Bỗng chốc bạn nhận ra rằng có một sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ chặt một bàn tay với việc trói buộc một tâm hồn...
    Rằng tình yêu không luôn là điểm tựa và chung sống không đồng nghĩa với sum vầy...
    Rằng nụ hôn không là khế ước và những món quà không phải bao giờ cũng là những lời hứa chân thành...
    Rằng có nhiều ngày nắng cũng mang đến nỗi buồn không kém những chiều mưa...
    Và bạn học được cách ngẩng cao đầu chấp nhận thất bại, điềm tĩnh như một người lớn chứ không khóc lóc như một đứa bé...
    Và bạn bắt tay vao việc ngay hôm nay chứ không phải trông chờ vào những viển vông của ngày mai.
    Và bạn tự trồng hoa trong vườn nhà để tô đẹp cuộc sống, không trông chờ người khác mang hoa tới...
    Và bạn nhận ra rằng bạn có thể chịu được... rằng bạn thật sự mạnh mẽ...
    Rằng cuộc sống đáng yêu hơn bạn tưởng...
    (Rất hay và triết lý phải không các bạn?)
    Tuan Son
    Được sửa chữa bởi - dangtuanson vào 10/05/2002 13:15
  5. TuanHung_SG

    TuanHung_SG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    ===============

    Chào Forum, chào các bạn,
    Tôi hoàn toàn đồng ý với Khac Thuan.
    Mấy ngày vừa qua vì bận nay tôi mới lại tới thăm các bạn và forum được.
    Thật lấy làm tiếc vì tôi thấy có một vài người vào Forum này với tính cách Chí Phèo, chỉ muốn chọn nơi đông người để chửi bới cho bõ tức, nhiều kẻ lại muốn tự rạch mặt mình ăn vạ nhằm gây sự chú ý của mọi người. Đúng là thời nào cũng có lắm Chí Phèo hiện diện mọi lúc, mọi nơi, kể cả trên làng TTVNOnline.
    Tuy nhiên so với hàng ngàn lượt bạn vào Forum đọc và thưởng thức topic này mỗi tuần thì những kẻ Chí Phèo như trên chỉ là một nhúm nhỏ nhoi thôi. Chúng ta chẳng cần để ý và tranh luận với những kẻ Chí Phèo đó làm gì cả. Mới các bạn cứ tiếp tục post bài với những lời nói ngọt ngào cho anh chị em chúng tôi thưởng thức.
    Ai thấy dở thì mời đóng góp bài hay cho anh em đọc. Nếu không muốn nghe, không muốn đọc nữa thì mời đi chỗ khác mà chơi, khỏi cần vào đây mà la lối ầm ỹ làm gì, chỉ thêm xấu mặt bất tài và thô thiển của mình mà thôi.
    Các cụ ta vẫn nói: Chó cứ sủa, đoàn người vẫn tiến. Chấp làm gì mấy giọng nói lạc lõng, thô thiển đó cho tốn chỗ trên Forum.
    TuanHungSG
    Được sửa chữa bởi - tuanhung_sg vào 10/05/2002 23:41
  6. friendly

    friendly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lại mưa đấy. Hồi chiều này mình vừa đối diện với tác giả forum. hai anh em nói chuyện rất vui và thẳng thắn đó... Các bạn tiếp tụcpost bài nữa nha. vì tính chân thật của forum này, càng thật càng tốt, bởi vì mình cảm thấy câu chuyện dường như 'có thật". Nhưng đừng có mắng nhiếc nhau. chẳng lẽ phải thế mới được sao... Không thế forum của chúng mình đã đủ 'nóng" rồi mà!!!
    À mình vừa biết là có hẳn một disk CD, để chỉ đường trong thành phố , thật là "hấp dẫn', cả nhà mình xem xong ai cũng muốn có một cái... thật là tiện lợi đó...Mình sinh ra và lớn lên ở thành phố này 26 năm mà còn chưa biết một góc về nó... các bạn thì sao ?
    BAN BE
    Được sửa chữa bởi - friendly vào 16/05/2002 23:52
    Được sửa chữa bởi - friendly vào 17/05/2002 01:14
  7. friendly

    friendly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn website, đây là lời cảm ơn chân thành nhất từ trước tới giờ. Vì nó mà tôi đã hiểu được thật nhiều, thật nhiều điều trong cuộc sống tâm hồn của con người...
    BAN BE
    Được sửa chữa bởi - friendly vào 17/05/2002 01:16
  8. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Vừa tham gia vào một topic khác tôi tình cờ thấy yêu cầu post những lời tỏ tình hay nhất, thế là tôi có một câu tỏ tình
    mà tôi thấy về văn chương thì nó không ngọt ngào nhưng ý nghĩa thì ngọt ngào đấy,
    Tôi không biết là tỏ tình như thế nào hay nhất, vì phụ nữ mỗi nguời có nhận thức về cái đẹp và rung dộng khác nhau. Nhưng tôi nhớ lại khi tôi tỏ tình lần đầu tiên, một câu thật ngược đời, ấy thế mà đến bây giờ thành vợ thành chồng rồi mà chúng tôi vẫn thấy nó hay nhất. Các bạn biết tôi nói gì với cô ấy không?
    Tôi đã nói với cô ấy: 'Em yêu anh!', và nói xong thì chút xỉu vì nhầm, đáng lý nói là: 'Anh yêu em,' thì run quá nói lộn là: 'Em yêu anh'. Thế mà đến bây giờ càng nghĩ lại càng thấy hay... mà tôi thấy không có sách vở nào có câu này...
    Vậy mới thấy, chẳng biết ra sao nữa, lúc đó nói kiểu gì cũng thấy hay, nói sai cũng hiểu tất, miển là yêu nhau bằng trái tim cháy bỏng của mình thì hay tuốt, ngọt ngào tuốt...
    Tuan Son
    Tuan Son
  9. Phan_Thuy_Linh

    Phan_Thuy_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chi Friendly ơi!
    Em rất muốn xuất hiện trên forum ,nhưng chưa có đủ can đảm để đối diện với mọi người.Cảm ơn những lời động viên của chị,nhờ chị mà em đã có thêm nghị lực.Em sẽ cố gắng một ngày gần nhất có thể đứng ra lên tiếng ,chịu sự chất vấn của mọi người nhưng không phải là lúc này chị ạ ! chị hãy tin ở em .Em không muốn để anh Sơn phải chịu mọi sự rắc rối đều là vì em cũng không muốn vì mình mà anh ấy phải chịu sự "nhận xét "của mọi người như chị đã nói. Chỉ có thể nói với chị vài câu như vậy.Mong rằng sớm có cơ hội được quay lại với forum.
  10. dunkcha

    dunkcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Họ chẳng là chăng hay xao xẹt gì,mình cứ an ủi,post bài về họ.Hóa ra mình.........
    Lắm chuyện quá đi mất
    Sống là bơi ngược dòng sông đang chảy siết
    Nếu không phải thế thì không phải là sống

Chia sẻ trang này