1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sgb_34

    sgb_34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chao Phan Thuy Linh!
    Nếu đúng là bạn thì đây chính là ngay ma chung toi mong cho tieng noi cua ban. Hay cho chung toi biet cau truyen that nay la the nao? Roi tinh ca len? Hãy post vai va cho biet co that ban da gap go va Chat voi anh Sơn như anh Sơn viết không? Hay la toan chuyện tưởng tượng viết cho vui nhà vui cửa? Hãy nhanh chóng viết bài nhé để giải toà tam lý anh em trong này nhé.
    HOT POT
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ bạn đang làm gì đấy và bạn là gì mà đưa ra những lời lẽ như thế.
    Tôi thì cũng chẳng thấy hứng thú gì với những câu chuyện qua Chat mà các bạn kia đã kể, nhưng tôi chỉ thấy cái tác hại của nó.
    Tôi cũng không định nói nhiều, nhưng bạn đã nói thế tôi xin đưa ra một vài suy nghĩ của tôi về cáci topic nỳa, cái topic mà mới đọc qua nghe có vẻ lãng mạn.
    Tôi thì chẳng thấy cái ý nghĩa gì của sự lãng mạn cả, ngoài những đau khổ do nó gây ra, tôi cũng chẳng muốn áp đặt cái suy nghĩ của mình cho bất kì ai, đơn giản tôi chỉ thấy cái nguy hiểm có thể mang lại của cái topic này.
    Cũng như việc giáo dục giới tính cho thanh niên, nếu cứ mập mờ, nó lại đem lại tác dung phụ, nghĩa là khi chưa hiểu biết hết, nó như sự kích thích tò mò của các bạn trẻ và hậu quả chắc là ai cũng đã thấy, đã biết, đó là sô các khách hàng trẻ của các bệnh viện phụ sản ngày càng gia tăng và chiếm tỉ lệ lớn.
    Và cái topic này cũng thế, có thể nó không cụ thể như thế, tôi đã đọc một vài bài bình luận của tác giả về câu chuyện, tôi nghĩ có lẽ những vài bình luận đó không được đọc nhiều lắm, mà cái chính là câu chuyện, nó như sự kích thích tò mò của mọi người.
    Chính sự tò mò đã mơ hồ, mà người ta lại đi tìm sự tò mò từ sự mơ hồ, thì tác dụng của nó chắc là không thể tích cực được.
    Tôi nghĩ mỗi ngưòi sẽ có cảm nhận riêng và tôi nghĩ bạn nên tôn trọng mọi ý kiến, dù đó là những ý kiến ngược lại với các ý kiến ở đây. Tôi nghĩ đó là việc làm tối thiểu để ngưòi khác tôn trọng bạn.
    Chúc các bạn vui vẻ.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  3. hanoi_vientiane

    hanoi_vientiane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    TANG MOI NGUOI CAI NAY DOC CHO VUI NHE, TO DOC DUOC TREN MOT BAI BAO, HY VONG MOI NGUOI SE THICH...
    Khi nguoi ay dang co mat o day ma ban gia vo tho o de roi khi nguoi ay vang mat, ban lai bat dau di tim kiem. Luc do, ban da yeu...

    Mac du xung quanh ban co rat nhieu nguoi luon khien cho ban cuoi nhung anh mat va su chu y cua ban chi luon huong ve nguoi ay.
    Luc do, ban da yeu...

    Ban luon thich thu voi mot email ngan ngun tu nguoi ay ma lo di email that dai cua nhieu nguoi khac. Luc do, ban da yeu...
    Khi ban thay minh khong the xoa di tat ca nhung mau tin trong Inbox hay trong Sent Items chi boi vi mot email tu nguoi ay.
    Luc do, ban da yeu...
    Ban luon tu nhu rang "nguoi ay chi la ban thoi" nhung ban nhan ra la minh khong tranh khoi su thu hut cua nguoi ay.
    Luc do, ban da yeu...
    Khi ban doc nhung dong chu nay, neu co ai do xuat hien trong dau ban.
    Luc do, ban da yeu... va da yeu nguoi do...
  4. cungdau

    cungdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng đang có một mối tình trên mạng. chúng tôi quen nhau cũng lâu rôi. và cũng ko lâu lắm chúng tôi đã goịi nhau la ông xã và bà xã. thứ 7 nào chúng tôi cũng đi chát và nói những lời ngọt ngào nhưng mà sao tôi lại sợ đó là những lời giả dối quá vậy.tôi một phần muôn tin nhưng mà một phần lại sợ bị lừa dối quá. các bạn hãy cho tôi một lời khuyên đi.
  5. phhoaiphuong

    phhoaiphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chào,
    Tôi đã nhìn thấy nick Phan Thuy Linh và đã đọc bài của TruongDu va rất ửng hộ việc làm sáng tỏ suy nhgĩ của Phan Thùy Linh để chúng ta được trọn vẹn hài lòng với topic, nếu đây là Thùy Linh thật. Nhưng tôi có linh cảm rằng Thùy Linh này là Thùy Linh mà chúng ta đang chông chờ. Hãy đừng đùa cợt, nếu Phan Thùy Linh chính là Thùy Linh của truyện thì post bài nhé. Cả topic đang mong người đó chính là bạn mong được nghe những lời chân thật và suy nghĩ của bạn. Tôi đã từng ủng hộ anh Sơn, nhưng vẫn còn một khoảng nào đó chưa thật rõ ràng, tôi vẫn còn ấm ức. Xin hãy lên tiếng.
    Pham Thi Hoai Phuong
  6. khacthuan

    khacthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chào forum!
    Tôi cũng chỉ là thành viên mới, đọc topic cũng khá kỹ. Nếu chỉ căn cứ vào cách viết thì văn chương hay, thu hút và chứng tỏ tác giả là người lãng mạn. Nội dung câu chuyện CHAT thì có vấn đề cần phải làm rõ hơn, tôi nghĩ cũng đã đến lúc tác giả hoặc Thùy Linh nên giải tỏa tâm lý cho độc giả. Khi chuẩn bị bài để post lên đây, tôi cho rằng tác giả có chiến lược của mình: cò thể tạo ra gây hấn, phản ứng của đọc giả, rồi khi đạt tới cao trào thì giải tỏa. Đây đã đến lúc cao trào chứa? Tôi cũng hãy suy luận và nếu đúng thì, xin Thùy Linh hãy post bài để cùng biết được mối tình qua Chat kia có kết thúc như thế nào?
    Khac Thuan
  7. 2lan9

    2lan9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng nên có điểm dừng phải không các bạn?
    Người biết dừng lại là người thông minh đấy!
  8. thaodung

    thaodung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chào chị Thuỳ Linh!
    Vậy là chị đã xuất hiện trên forum thật rồi !quả là một điều quá bất ngờ.Điều này chứng tỏ chị vẫn theo dõi forum thường xuyên ,đúng ko a?chắc hẳn chị đã biết được mọi người mong sự xuất hiện của chị như thế nào !Chị có thấy rằng mọi ngưòi muốn biết câu chuyện thật của chị như thế nào ko ?Đọc những gì chị viết cho chị Friendly em thấy có điều gì đó uẩn khúc trong câu chuyện của chị ! chị hãy can đảm lên ,hãy kể câu chuyện thật của chị .Kệ mọi người có tin chị hay ko nhưng em thì tin chính là chị ,chị hãy lên tiếng đi,hãy cho họ thấy rằng chị chính là Thuỳ Linh mà mọi người mong đợi !Đừng để anh Sơn phải chịu ấm ức thêm nữa được ko chị ? em tin chị !
  9. dunkcha

    dunkcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với anh truongdu
    Các bạn thử nghĩ lại xem:Các bạn<những người tò mò> đang post bài vì cái gì.[b/]
    Chẳng qua là các bạn quá tò mò,hay nói chính xác hơn là quá lãng mạn và mù quáng.
    Số bạn vào đây post rất đông,những người ủng hộ thì chiếm 4/5 rồi,còn lại chúng tôi,cho dù các bạn có gọi là Chí Phèo hay Thị Nở đi chăng nữa thì cũng chả sao.<như thế nào thì tôi biết,trời biết,và 1/5 số người ở topic này biết>
    [red[Câu chuyện này tiếp tục đến đâu khi lại xuất hiện 1 Thuỳ Linh nào đó.Hích.------>lại sẽ có thêm ngàn câu hỏi vớ vẩn như:Rồi sau đó ra sao,thế nào...??gửi đến 1 user TL nào đó.
    Vòng vo tam quốc chẳng để làm gì?

    Tiếp theo là treo đầu dê bán thịt chó:Các bạn thử nghĩ xem tên topic là gì?Những câu nói ngọt ngào nhất....cho phụ nữ.Còn ở trong thì là cái gì.Công nhận là trong cũng có nhiều bài "lãng mạn" thật,nhưng chỉ có mấy người post,hay toàn là những câu hỏi xung quanh 1 vị Sơn nào đó.Dù bài của bạn có hay đến đâu thì người ta cũng bỏ qua và chỉ tìm đọc bài của vị Sơn kia để thoả mãn chí tò mò của mình.Thực tế là như thế và vẫn mãi là như thế.
    Nếu bạn không có những gì mình có.Thì thôi đi.Hãy thích những gì mình đang có,hãy yêu nó như yêu những giấc mơ ảo tưởng kia[/red]
    Sống là bơi ngược dòng sông đang chảy siết
    Nếu không phải thế thì không phải là sống

  10. vnbichhai

    vnbichhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tuần mới vui vẻ!
    Phan Thuy Linh - cái nick đầy hấp dẫn. Tôi cũng như các thành viên khác rất muốn biết có phải đó chính là Thùy Linh thật không? Và thực sự cầu mong đó chính là Thùy Linh thật, để chúng tôi được nghe sự thật về một câu chuyện, sự thật về một mối tình. Ngoài những lời ngọt ngào và êm ái, tôi cũng rất muốn được biết ẩn sau những lời ngọt ngào kia, tác giả có mục đích gì? Không lẽ chỉ để lại cho chúng ta những dấu chấm hỏi (???) hay sao? Tôi có nhớ một câu, có lẽ ở cuối một bài nào đó của anh Sơn, trong câu đó rất yêu cầu sự xuất hiện của Thuỳ Linh để giải thoát cho án treo của anh ấy. Thật là mung lung, nhưng tôi cũng cảm thấy mình đang có nhiều đự đoán cho cốt truyện. Nhưng mong rằng kết thúc phải là "tình thương mến thương".
    Mong Thùy Linh hãy post bài cho topic như những gì chúng tôi và tác giả mong đợi.
    Bich Hai

Chia sẻ trang này