1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Someonce

    Someonce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    To Onlyk:
    Chào bạn, bạn không thích thơ thì đó cũng là một quan điểm sống của ban, bạn có thể vào đọc, không thích thì thôi không Post bài nữa, không tham gia nữa, có ai bắt bạn post đâu, sao bạn có thể áp đặt quan điểm của bạn lên người khác được, Xin lỗi, bạn vô duyên quá.....
    Nào mọi người ơi, ai có những câu nói hay, những lời nói, những bài thơ hay, lãng mạn thì post lên để mọi người thưởng thức đi.

  2. tlan

    tlan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chào forum!
    Thơ và ca là chất liệu cao nhất trong các hình thức nghệ thuật biểu hiện tình cảm con người. Nếu không cảm nhận được cái hay, cái đẹp trong thơ ca thì đó là biểu hiện của sự nghèo nàn về tinh thần và nghệ thuật. Tôi nói vậy không ám chỉ một ai mà muốn các bạn nếu có thể góp ý cho suy nghĩ này. Nếu cho tôi chọn bạn để kết thân thì là Dangtuanson & Someonce chứ không phải là Onlyk, còn vì lẽ gì? Tôi tìm thấy trong Onlyk gì nhỉ? Chẳng có gì hấp dẫn cả, không tư duy, không triết lý, chẳng ngọt ngào, chẳng nghệ thuật... Còn trong Dangtuanson và Someonce tôi thấy gì? Tôi thấy một tâm hồn yêu thơ, mà tâm hồm đó là tâm hồn cực đẹp. Nhìn vào những vần thơ tôi tìm thấy trong đó bao nhiêu triết lý về tình yêu, bao nhiêu triết lý về cuộc sống, bao nhiêu là bao nhiêu thứ khác nữa... Đúng rồi, hãy tiếp tục post những cái gì có liên quan đến nghệ thuật đến ngọt ngào xin các bạn cứ trao tặng cho chúng tôi . Cám ơn các bạn trước.
    Thuy Lan
    Được sửa chữa bởi - tlan vào 14/05/2002 16:08
  3. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Tôi muốn tiếp theo bài của Thúy Lan.
    Trong thời đại hiện tại những bạn gái trẻ đòi hỏi ở đàn ông chúng ta đó là tri thức và đối với họ điều này quan trọng hàng đầu mà họ mong muốn. Tri thức đó là sự phát triển trí tuệ của đàn ông, sự giáo dục, có ý thích, biết đồng cảm, nói ngắn gọn là một thế giới tâm hồn phát triển: sự chu đáo và yêu lao động, biết hài hước, chân thật và có nghề nghiệp tốt, có tính công bằng, có trách nhiệm với gia đình và con cái, phấn đấu hoàn chỉnh về mọi mặt, có ý chí mãnh liệt và tự tin...
    Vậy xin mọi người hãy tôn trọng nhau, hãy tôn trọng sở thích của bạn bè để bạn bè tôn trọng sở thích của mình, biết làm đẹp cho mình và cho xã hội bằng những lời nói và cử chỉ đẹp. Hãy lao động để mọi người tôn trọng mình và chưa lao động thì hãy khoan phán xét mọi người, như thế mới phải đạo.
    Tuan Son
    Được sửa chữa bởi - dangtuanson vào 14/05/2002 20:05
  4. Someonce

    Someonce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bạn nè:
    Trăng nằm sóng soài trên cành liễu
    Đợi gió trăng về để lả lơi
    Hao lá ngây tình không muốn động
    Lòng em hồi hộp, chị Hằng ơi
    Trong khóm vi vu rào rạt mãi
    Tiếng lòng ai nói? Sao im đi?
    Ô kìa, bóng nguyệt trần truồng tắm
    Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe.
    Vô tình để gió hôn lên má
    Bẽn lẽn làm sao, luc nửa dêm
    Em sợ lang quân em biết được
    Nghi ngờ tới cái tiết trinh em.
    Bài thơ quả là tuyệt đúng không các bạn.

  5. KVB

    KVB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi gop vui với:
    Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé
    Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân
    Ngó trên tay thuốc lá cháy lụi dần
    Tôi nói khẽ: ôi, làm sao nhớ thế!
    Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé
    Em tôi ơi, tình có nghĩa gì đâu
    Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu
    Thủa ân ái mong manh hơn nắng lụa
    Hoa **** ngập ngừng, cỏ cây lần lữa
    Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi
    Chỉ ngày mai mới đẹp, nagỳ mai thôi!
    Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé
    Tôi sẽ trách, cố nhiên, nhưng rất nhẹ
    Nếu chót đi em hãy gắng quay về
    Tình mất vui lúc đã vẹn câu thề
    Đời chỉ đẹp khi hãy còn dang dở
    Thơ viết đừng xong, thuyền trôi chờ đỗ
    Cho ngàn sau lơ lửng với ngàn xưa..........

  6. 2lan9

    2lan9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tăng mọi người bài thơ này nhé!
    Rụng

    Rụng đi con số KHÔNG
    Trả về ta số CÓ
    Rụng đi niềm nhung nhớ
    Ta còn gì cho nhau
    Rụng đi một nỗi đau
    Niềm tin yêu lại mọc
    Rụng đi niềm cảm xúc
    Trái tim thành đảo hoang
    Rụng đi nỗi buồn vàng
    Là mùa thu đã chết
    Nếu Tình yêu rụng hết
    Ta lại về số KHÔNG.
    Sống trên đời mà không có Tình yêu thi buồn lắm nhỉ?
    Nhưng không có Tình yêu chỉ buôn thôi chứ không ăn uống& hít thở sẽ chết đấy, các bạn trẻ ạ!
  7. TuanHung_SG

    TuanHung_SG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Xin chào Forum, chào các bạn.
    Hôm nay, tôi lại phải xa Tp HCM để bay ra Đà nẵng công tác. Rủi thay, máy bay khởi hành chậm mất gần 2 giờ so với dự kiến. Phải ngồi suông tại phòng chờ sân bay. May mà có mấy tờ báo để đọc.
    Mà cũng đúng là may thật, vì nhờ có thời gian chờ máy bay này mà tình cờ tôi được đọc một bài báo thú vị, đăng trên báo Phụ nữ, phát hành ngày 15-5-2002. Đó là một bài phỏng vấn ngôi sao nổi tiếng mà chúng ta đều biết - ca sĩ Mỹ Linh, về quan niệm của chị về giá trị cuộc sống gia đình, hạnh phúc gia đình, vai trò làm vợ, làm mẹ của một ??ongôi sao???, suy nghĩ của chị về những phút giây ??ongoài vợ, ngoài chồng??? mà như chị nói ??oĐã là con người thì ai mà chẳng có ... những phút giây ấy???.
    Tôi xin gửi nguyên văn bài báo này tới Forum để chúng ta cùng đọc nhé.
    Cách thức người ta nói chuyện, trao đổi với nhau về những vấn đề tế nhị đó thật nhẹ nhàng, cởi mở làm sao.
    CA SĨ MỸ LINH:
    MỌI CON ĐƯỜNG ĐỀU TRỞ VỀ VỚI GIA ĐÌNH

    (Bài viết trên Báo Phụ NỮ, số ra ngày 15-5-2002)
    Những thành công vụt đến, không chỉ trên sàn diễn mà cả trong đời sống riêng. Cũng không loại trừ, phải nếm trải những ??osự cố??? buồn phiền, suýt phải bỏ cuộc. Để rồi vẫn thế, một chút hồn nhiên rất mộc mạc của Mỹ Linh thời con gái và còn nhiều hơn thế trong tâm hồn, trong suy tư của Mỹ Linh đã hai lần làm mẹ của ngày hôm nay... Chị nói: ??oHình như tôi đã lớn hơn, đã trưởng thành thêm một chút để nhìn cuộc đời này, trong đó có con đường tiến thân của mình một cách trầm tĩnh. Khi quyết định lập gia đình, có nghĩa là tôi đã đánh đổi một cuộc sống tự do để lấy một nếp sống khuôn khổ. Và, tôi tự nguyện, tôi hài lòng với nếp sống này.
    *Chị có thể phác thảo đôi nét về cuộc sống được coi là ??okhuôn khổ??? ấy?
    - Trong ý nghĩ của tôi thì một mái ấm gia đình chính là ??okhuôn khổ??? của bất kỳ ngườii phụ nữ nào. Tôi cảm thấy vui vui, hạnh phúc khi giã từ cuộc sống tự do để bước vào đời sống của vợ chồng, con cái, của những điều tưởng bình dị nhưng hoá ra lại thiêng liêng, tưởng giản đơn lại không ít phức tạp. Hiện nay, tôi chung sống trong đại gia đình của nhà chồng. Ở đấy, mẹ chồng, em chồng và bà cô của chông đều nhân hậu và thoải mái. Ai cũng có thể cảm thông và chia sẻ công việc của nhau. Khi tôi lưu diễn thì chồng tôi ở nhà, và ngược lại. Nếu phải đi cả hai thì tôi cố gắng thu xếp chuyện nhà để làm sao như mình không hề vắng mặt, để không hề làm đảo lộn nếp sống của các con. Thú vui của tôi là được chăm sóc gia đình của mình, dù đi xa hay ở gần.
    * Có điều khác lạ nào ở một người vợ, người mẹ ??ongôi sao??? không nhỉ?
    - Hình như ... cũng vẫn thế! Tôi cũng là một người vợ biết ... ghen chồng, là người mẹ nuôi con bằng chính dòng sữa của mình. Ít nhât thì cũng phải bận tâm không biết nên lên thực đơn như thế nào trong buổi cơm chiều hôm nay cho chồng, hay tìm hiểu xem cô giáo nào đủ uy tín để gửi gắm các con... Nhiều khi, cũng không tránh khỏi những va chạm xảy ra. Tôi và anh Quân thỏa thuận với nhau, nếu một người đã nổi cáu lên thì người còn lại cố gắng mà chịu ... im lặng, đúng sai gì thì nói sau ...
    Đã là vợ, là mẹ thì ... bất kỳ ??ongôi sao??? hay người bình thường cũng có điều duy nhất họ phải quan tâm, lo lắng, gìn giữ là hạnh phúc của chồng, của con của mình. Riêng tôi, những gì mệt mỏi nhất, chán chường nhất, tuyệt vọng nhất đều có thể rũ bỏ khi tôi về đến nhà, bắt gặp nụ cười vòi vĩnh của hai đứa con. Cũng như nếu không có anh Quân bên cạnh, chắc gì tôi còn đứng vững cho đến giờ này trước những sóng gió đã qua. Vì tính xốc nổi của mình, rồi dẫn đến bao sự ngộ nhận và đánh giá không chính xác của một vài tờ báo, bài báo về tôi, tôi hoàn toàn như sụp đổ. Tôi tưởng như đã không gượng dậy nổi và đã khóc đến độ ... mất sữa! May mà có anh Quân bên cạnh, rồi những người thân. Nghĩ đến những giờ phút khắc nghiệt đó, tôi sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì để chọn lấy gia đình. Mọi con đường dẫn tới đỉnh cao sự nghiệp đều băng qua mái ấm gia đình và cũng là để trở về với chính gia đình.
    * Có khi nào sự nhạy cảm, đa cảm ở người nghệ sĩ khiến chị giật mình nhận ra rằng, hình như cũng có những phút giây ngoài vợ ngoài chồng?
    - Đã là con người thì ai mà chả có những rung động, xao xuyến. Tôi nâng niu những phút giây ấy của riêng mình, cũng như của chồng tôi. Để rồi sau đó, trả lại tất cả mà quay về với cuộc sống muôn thuở.
    * Cái tật nào lớn nhất ở chị hiện giờ mà có vẻ như chị cũng không muốn sửa nó?
    - Tật ... hay quên. Năm 1996, khi về hát ở Hải Phòng, đang ngồi ăn ở quán, nguyên cái quạt trần rơi xuống chụp lên đầu tôi, phải khâu đến mười mấy mũi. Tôi đâm ra ... hay quên từ đó. Tôi bị nhiều người trách, thậm chí giận hờn vì có khi gặp rồi, nhớ mặt nhưng ... quên tên. Nhưng, nghĩ ra thì cũng ??omay??? vì nó giúp tôi ... quên đi những nỗi buồn nhanh hơn.
    * Cảm ơn ca sĩ Mỹ Linh.
    Ánh Liên (thực hiện)
    TuanHungSG
    Được sửa chữa bởi - tuanhung_sg vào 14/05/2002 23:59
  8. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Tôi là con trai duy nhất của gia đình, bố tôi lạI là con trai trưởng, nên cả họ hàng rất mong ngóng vào gia đình tương lai của tôi, nghĩa là trông chờ vào đứa cháu trai cho cả họ này. Tôi đã yêu Quỳnh Lan bằng tất cả trái tim tha thiết của mình và nàng cũng vậy. Nhưng Quỳnh Lan có thể làm cho họ hàng nhà tôi mãn nguyện hay không, đó là điều tôi lo lắng vô cùng. Trong một xã hội mà người thật và người máy giống nhau đến độ không thể phân biệt nổi, tôi lo sợ Quỳnh Lan là người máy thì lòng tôi sẽ tan nát và đau khổ biết nhường nào. Người máy khác người thật là không có khả năng sinh sản. Nhưng để phân biệt người máy với người thật thì không có phương tiện nào được phổ biến trong xã hội. Tôi lo âu, dằn vặt và cuối cùng cũng đành nói thật sự lo lắng của mình cho bố mẹ. Họ đã bàn bạc và quyết định chi một khoản tiền rất lớn cho một giáo sư nổi tiếng để nhờ ông chế tạo cho một chiếc máy phát hiện đâu là người thật đâu là người máy. Giáo sư hứa 1 năm sẽ hoàn thành. Chúng tôi đã chờ đợi với sự mong mỏi tột độ. Rồi vào một ngày cuối năm, Noel tới, giáo sư có chuyển cho tôi một chiếc máy bé xíu bằng bao diêm và nói: ??oĐây là chiếc máy chạy bằng pin, hãy bật chiếc máy này lên khi bạn ngồi cạnh người tình. Và bạn hãy thổ lộ tình cảm của mình. Nếu đó là người thật khi nghe lờI tỏ tình thì nhịp tim của người đó sẽ rộn ràng theo đúng quy luật của loài ngườI, máy sẽ bỏ qua không báo tín hiệu gi hết. Còn nếu trái tim người tình không rung động thì máy sẽ báo động bằng những tiếng kêu nhỏ và sau 15 giây thì người máy sẽ bị chạy ra thành chất keo tổng hợp.???. Tôi suy nghĩ và nói: ??oThưa giáo sư, ông có thể thay đổi để máy này không làm tổn hại gi đến người máy được không????. Ông nói dứt khoát là ông đã cố hết khả năng rồi và không thể thay đổi gì được nữa. Cầm chiếc máy trong tay mà lòng tôi rối bời. Trong tôi bao giả thuyết, nếu Quỳnh Lan là người máy thì nàng sẽ bị chết??? và tôi sẽ đau khổ biết nhường nào??? Nhưng tình yêu mãnh liệt và sự tự tin đến cuồng nhiệt của tôi đã đưa tôi đến gặp Quỳnh Lan vào đêm 30 tết. Ngoài đường dòng người đi đón xuân lững thững, ánh đèn của phố phường nhấp nháy liên hồi làm hoa cả mắt. Tôi đã ngồi bên nàng bên Hồ Hoàn Kiếm. Chọn đúng giây phút thiêng liêng nhất của năm (0h00??T) tôi thốt lên lời cầu hôn rất ngọt ngào bên tai nàng và chờ đợi những lời đáp ngọc ngà của Quỳnh Lan, nhưng không khỏi run rẩy lo sợ cho sự bất hạnh bất ngờ??? Khi tôi vừa dứt lời với Quỳnh Lan: ??oAnh muốn cưới em làm vợ, anh muốn ta về chung sống trong cùng một mái ấm????????? thì cũng là lúc tôi bị nghẹn lời, chân tay tôi rã rời, đâu tôi u mê. Trước mắt tôi là bóng Quỳnh Lan đang cuống cuồng khóc lóc và cầu cứu mọi người. Còn tôi từ từ tan ra thành ??? hóa chất. Tôi chính là người máy mà đã làm cho Quỳnh Lan phảI đau khổ một đời???
    Tuan Son
  9. minhtom

    minhtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    khi yêu thì lỗi lầm dễ tha thứ !
    Chào anh Sơn !
    Anh có biết rằng anh đang làm "trẻ con" lẫn nũa không ? anh thật may mắn . Xin chúc mừng .
    Vấn đề của anh nêu qua lần chát thứ 4 tôi thấy thật sự là nan giải . Phần gia đình của anh và Thuỳ Linh tôi cũng đã trải qua nên rất hiểu . Chỉ có điều hoàn cảnh của tôi thì tệ hơn rất nhiều so với hoàn cảnh của anh, nên tôi đã ... dũng cảm ra đi và bây giờ là "già cả cô đơn không nơi nương tựa ...." . Tôi không phản đối khoảng trời riêng của anh nhưng hậu phương thì nên ... vững chắc . Anh cũng đã từng có thời yêu và ngọt ngào với chị ấy như anh đang chat với Thuỳ Linh cơ mà . Hia người anh và chi ấy thử lắng nghe nhau, thử nhìn lại mình xem ??? bây giờ anh chị cũng đã có con, chị đã nuôi con bằng gì ? khi tôi có con thì tôi mới hiểu được mẹ tôi ! .... anh là người từng trải nhưng nếu chị của anh mà đọc được những gì anh chat lại không phải là dành cho chị ấy thì .....
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Xin nhận xét về những gì tôi cảm nhận về topic này:
    Cảm thấy vui vẻ, hưng phấn vì sự lãng mạn, đau khổ vì sự thất vọng, thực tại phũ phàng những cuộc sống nó lại rèn luyện con người ta biết quên đi và tìm vui từ sự thất vọng, từ thực tại phũ phàng, biết kiềm chế hưng phấn trong sự lãng mạn.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

Chia sẻ trang này