1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Shazi

    Shazi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự quan tâm của bạn và mọi người
    Mình xin tặng mọi người e-card dưới đây :
    http://www.send4fun.com/priceless.cfm
    Have a great day everyone
    SHAZI
  2. mphuong

    mphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chào forum!
    Những vần thơ đẹp, những câu chuyện hấp dẫn và những lời ấm áp chân tình của các bạn làm cho trái đất dịu dàng lạ thường. Mình đã đọc cả bài của Shazi rồi ở trang trước đó, post lại đi, những lời mà bạn viết rất hay, rất hay đấy. Thấy các bạn vui nên mình cũng xin góp một chút do cóp nhặt, xin thông cảm nhé!
    Hỡi chị em, những người phụ nữ khả ái! Tạo hóa đã sinh ra phụ nữ để làm dịu đàn ông. Không có họ hẳn chúng ta sẽ thành lũ lang sói. Các thiên thần được vẽ vời xinh đẹp để được giống như phụ nữ trên hành tinh nay.
    Thomas Otway
    Minh Phuong
  3. mphuong

    mphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Card của Shazi và tôi thấy thấm thía những gì anh Trường Du đã viết. Bây giờ tôi thấy tất cả đều rất tốt đẹp rồi.
    Cây nhót
    Một chút chua thôi tựa cuộc đời
    Nỗi buồn xen lẫn cả niềm vui
    Cũng như em nhỉ tình yêu vậy
    Nước mắt song song với nụ cười.
    Tế Hanh
    Minh Phuong
  4. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Rất cám ơn bài viết của minhtom và sự chia sẻ suy nghĩ của bạn. Riêng với GUCII, mình có nghe có một câu nói rất tuyệt: "Trên thế gian này không có phụ nữ xấu mà chỉ còn tồn tại đàn ông nghèo trí tưởng tượng mà thôi.". Vậy nói đến CHAT, không phải CHAT tệ hại và như suy nghĩ của bạn đâu mà vẫn còn một số người chưa học được cách chat dí dỏm và trí tuệ đấy mà thôi. Chat để con người giải toả sự cô độc và muốn chia sẻ suy nghĩ của mình với mọi người xung quanh nhằm giảm bớt những căng thẳng do áp lực công việc hàng ngày mang tới. Chat còn là con đường đưa ta đến với vòng tay nồng ấm của tình người, có thể là tình bạn và hơn nữa vẫn có thể là tình yêu. Cái gì mà chẳng có thể phải không bạn. Không phải tất cả những ai ngọt ngào trên CHAT đều nhằm mục đích "cưa gái" như bạn tưởng. Còn những thứ tình cảm khác thiêng liêng không kém đó là Tình bạn đấy GUCII ạ. Rồi mai đây khi chúng ta trưởng thành hơn, chúng ta sẽ ý thức đuợc hết giá trị của tình bạn. Gia đình là chỗ dựa vững chắc nhất cho ta khi rơi vào trạng thái bế tắc của cuộc đời, còn tình bạn là nguồn an ủi và động viên ta rất hiệu nghiệm khi cuộc sống gia đình của ta làm cho bản thân ta chới với...
    Tuan Son
  5. susudau

    susudau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    một lời ngọt ngào nhâtd cũng là sự nguy hiểm đây bà con a! tất cả chị em phụ nữ hay nghe dây :
    đàn ông ho giả đối lắm đừng tin họ khi yêu họ dùng lời ngọt ngào dên khi ............................... trời ơi that nguy hiem!
    tôt nhat hay tranh xa dan ong ra nghe chua?

    tên con trai tồi tệ nhat xa hoi!
    su su dau
  6. sgb_34

    sgb_34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Xin chào Forum!
    Mình hoàn toàn đồng ý với Bác Tuan Son.
    Không phải tất cả những ai ngọt ngào trên CHAT đều nhằm mục đích "cưa gái". Còn những thứ tình cảm khác thiêng liêng không kém đó là Tình bạn. Ngoài ra, mình muốn trở thành người ngọt ngào vì mình không muốn tự biến thành loài Xi măng và Gỗ đá.
    Mình rất tự hào vì tự nhận mình đã gặp những người bạn mới, tốt bụng trên room như tuanson, friendly, tlan, thaodung truongdu, someone, v.v..
    HOT POT
  7. sgb_34

    sgb_34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự quan tâm của bạn và mọi người
    Mình xin tặng mọi người e-card dưới đây :
    http://www.send4fun.com/priceless.cfm
    Have a great day everyone
    SHAZI
    [/quote]

    Xin cảm ơn Shazi.
    Món quà của bạn thật là đáng yêu. Chỉ có những người rất tuyệt vời mới tặng bạn bè được những món quà đáng yêu như vậy.
    Mình xin lược dịch ý của những lời tặng này ra tiếng Việt, cũng giống như gắn mình muốn gắn thêm một bông hoa xinh xinh lên tóc một cô gái đẹp vậy thôi.
    Mong rằng bác dangtuanson có thể viết lại ý nghĩa của món quà tặng của Shazi này dưới dạng một bài thơ hay.
    Tình bạn vô giá

    Tình bạn thực là một quà tặng vô giá
    chẳng ai có thể dùng tiền để bán hay mua
    So với tình bạn, cả núi vàng còn thua
    về giá trị.
    Bởi vì vàng lạnh lẽo và vô hồn,
    Không thể lắng nghe, không thể đồng cảm
    Và khi phiền muộn trĩu nặng lòng ta
    Vàng không thể đem lại niềm vui.
    Vàng không thể yêu ta
    Vàng không có trái tim nên không đồng cảm
    Vàng cũng không làm ta yêu thêm cuộc sống
    Cũng không đưa tay ra trợ giúp ta.
    Khi ta cầu xin Trời Phật một món quà
    Nếu Ngài không ban cho ta kim cương, ngọc trai hay của cải,
    Nếu Ngài ban cho ta tình yêu vô giá của một người bạn hiền
    Thì cuộc đời rất thần tiên.
    - Tác giả Vô danh
    HOT POT
  8. ILOVEYOU_SOMUCH

    ILOVEYOU_SOMUCH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Chao bac ah day la lan dau tiên tui goi mot nguoi nhu tuoi bac la bac do thuc ra chau moi co 20 thoi ma nhung thuc su la chau rat kham phuc bac do ah di nhien rui vi the chau moi goi bac nhu vay vi trong chau o ngoai gia hon tuoi cua chau nhieu va moi nguoi toan goi chau la anh thoi toc thi bac trang rui
    Moi tham gia lam thanh vien nhung hom nay chau moi doc topic cua bac ah va thay giong bac qua di nhien chau ung ho chuyen chat chit nau ma vi chau thuc su la rat nhat va ko biet phai noi nhu the nao khi dung truoc mot nguoi con gai ma chau quy men the nen co the noi chau da that bai trong tinh yeu va di chat de muc dich la tim mot nguoi nao do hieu minh nhung tu khi di chat toi nay thi chau lai ko tim dc nhung mat khac chau lai tim dc rat nhieu ban than .Co the noi rang trong cuoc song co rat nhieu nguoi co nhung so phan dang buon va can ohai co 1 cai gi do lien ket lai voi nhau? phai vay ko ah chau thi luon thay buon neu mot ai do khi chat voi chau co chuyen gi do chau mong tat ca moi nguoi du la ai di nua nhung nguoi ma chau da gap du co lam kho chau hay hai chau gi do luon mong ho gap hanh phuc.Bac cung vay nhe chau luon cau mong cho dieu do xay ra gui toi bac loi chuc tot dep nhât neu co dip chau se quay lai viet ve chau cho bac thay ah
    nick cua chau la ILOVEYOUSOMUCH do no cung noi lên dc rât nhieu dieu ah
    neu co the hay mail cho chua nhe nhu bac noi do du chi la 1 cai gach dau dong thoi
    iloveyousomuchld@yahoo.com
    CHUC BAC VUI VE VA DAT DUOC NHUNG GI MINH MONG MUON TRONG CUOC SONG
    THA MÔT PHUT HUY HOANG RÔI CHOT TAT
    CON HON BUON LE LOI SUOT TRAM NAM
  9. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Thấy nội dung bài thơ của Shazi mà sgb_34 dịch hay làm tôi thích. Và dù là rất vội cũng "phổ thơ" cho kịp "buổi phát chiều nay". Có lỗi gì mong các bạn bỏ qua nhé. Và đây cũng là món quà nhỏ mọn tặng cho Shazi đấy.

    Tình bạn vô giá
    Tình bạn thực là một quà tặng vô giá
    chẳng ai có thể dùng tiền để bán hay mua
    So với tình bạn, cả núi vàng còn thua
    về giá trị.
    Bởi vì vàng lạnh lẽo và vô hồn,
    Không thể lắng nghe, không thể đồng cảm
    Và khi phiền muộn trĩu nặng lòng ta
    Vàng không thể đem lại niềm vui.
    Vàng không thể yêu ta
    Vàng không có trái tim nên không đồng cảm
    Vàng cũng không làm ta yêu thêm cuộc sống
    Cũng không đưa tay ra trợ giúp ta.
    Khi ta cầu xin Trời Phật một món quà
    Nếu Ngài không ban cho ta kim cương, ngọc trai hay của cải,
    Nếu Ngài ban cho ta tình yêu vô giá của một người bạn hiền
    Thì cuộc đời rất thần tiên.
    Tôi tạm "phổ thơ" như sau:
    Tình bạn vô giá
    Tình bạn của nhân gian là món quà vô giá
    Ai đi mua và đem bán bán bao giờ
    Trong sang giàu vàng là giá trị
    Nhưng ??obạn hiền??? là thứ ta mơ.
    Vàng vô hồn vì vàng đâu có tim
    Chẳng biết nghe và không hề đồng cảm
    Trong tận cùng của nỗi đau trĩu nặng
    Vàng lạnh lùng không biết buồn vui
    Vàng đâu mang niềm hân hoan chân chính
    Giúp cho ta thêm yêu mến cõi đời
    Vàng cứ vậy ngây ngô là kim loại
    Và muôn một đời vàng chỉ thế vàng ơi.
    Ta sinh ra, hằng cầu mong Trời Phật
    Ban cho cho ta chỉ một thứ trên đời,
    Đó không phải là ngọc ngà, vàng bạc,
    Chỉ giản đơn một thứ:
    ??oTình bạn??? mà thôi.
    Tuan Son
  10. friendly

    friendly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, chào room.
    Mình không biết phải nói thế nào với các bạn đây... Người ta yêu cầu mình rút khỏi forum với tư cách là người trong cuộc. Mình đang suy nghĩ, chắc là vài ngày tới mình sẽ delete toàn bộ các bài mình đã post. Thành thật xin lỗi. Không có mình, forum cũng vẫn đông vui ... Chắc là mình sẽ làm như thế. Tạm biệt các bạn, tạm biệt bé,,,
    BAN BE

Chia sẻ trang này