1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. con_de_con

    con_de_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    trich tu bai cua sgb_34
    ----------------------------------------
    Xin chào Forum!
    Mình hoàn toàn đồng ý với Bác Tuan Son.
    Không phải tất cả những ai ngọt ngào trên CHAT đều nhằm mục đích 'cưa gái'. Còn những thứ tình cảm khác thiêng liêng không kém đó là Tình bạn. Ngoài ra, mình muốn trở thành người ngọt ngào vì mình không muốn tự biến thành loài Xi măng và Gỗ đá.
    Mình rất tự hào vì tự nhận mình đã gặp những người bạn mới, tốt bụng trên room như tuanson, friendly, tlan, thaodung truongdu, someone, v.v..
    -----------------------------------------
    Không hiểu bác này hiểu thế nào là tình bạn nhỉ. Làm bạn với bác này thì hãy nên coi chừng.
  2. sgb_34

    sgb_34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu bác này hiểu thế nào là tình bạn nhỉ. Làm bạn với bác này thì hãy nên coi chừng.
    Chào các bạn, chào con_de_non,
    Mình không hiểu tại sao Con_de_non lại có ác cảm với mình như vậy nhỉ? Hay là bạn có điều gì muốn dạy dỗ mình chăng? Vậy hãy cho biết ý kiến đi.

    HOT POT
    Sửa lại một chút do dễ đọc
    Được sửa chữa bởi - HalfmoonNUCE vào 19/05/2002 21:08
  3. fangtomat

    fangtomat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tặng bàn dân thiên hạ một bài thơ dùng để cưa người iu:
    " Một ngôi sao vừa rơi
    Vụt tắt trên bầu trời
    Hay là tên người ấy
    Vụt tắt trong lòng tôi"
  4. scarlet_kt24c

    scarlet_kt24c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Toi thay nhung loi tan tinh nhu vay qua mang that la phi thoi gian day.Toi nghi la danh thoi gian do de trao doi nnhung chuyen khac con thu vi va thuc te hon nhieu.
  5. sophanbapbenh

    sophanbapbenh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hị hị hị
    Scarlet nói hay wá. Tui đồng ý
    Đời tôi vẫn mãi long đong lận đận.
  6. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    trời ơi.. sao mà minhtk79 làm cho người ta hồi hội rrồi nè .. Kể muh hổng kkể hết kỳ cục quá à
  7. GIRL_LTVa

    GIRL_LTVa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Sao ma tui ghet nhung loi ngot ngao o tren NET the nhi,ghet oi la ghet,nhung ai ma chi can mo mom noi nhung cau rat chi la van ve voi tui thi lap tuc phan cong ngay cho han im mom ko thi trong long cam thay tuc toi kho chiu lam.
    Co ai gioing tui ko,
    THU GIANG
  8. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào ngày đầu tuần, chúc các bạn luôn vui vẻ!
    Tôi đã rời topic 2 ngày vì công tác của mình, khi quay lại thì thật buồn vì không thấy những bài post lên mang những ý tưởng mới. Thực sự điều người thì ghét những lời ngọt ngào trên CHAT, người thì ủng hộ... và chúng ta đã từng giải thích cho nhau quá nhiều rồi (có thể các bạn mới không đọc hết các bài viết nên vẫn cứ lặp lại ý kiến đã post rồi). Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi muốn chia sẻ suy nghĩvề vấn đề này. Chúng ta đang sống và khác các sinh vật khác ở chỗ chúng ta biết tư duy. Trong mọi sự việc của cuộc sống, ngay cả trong những sự việc chưa được hoàn thiện ta vẫn có thể tìm cho mình thấy những điều cần thiết quý giá để tích luỹ làm kinh nghiệm sống cũng vốn sống của mình. Biết tìm được những cái hay trong cái dở không phải ai cũng có thể làm được nếu không chịu động não một cách nghiêm túc. Vì vậy những điều ngọt ngào ở đây nếu một số bạn không thấy phù hợp và thích thú thì cũng biết được phong thái nhẹ nhàng khi giao tiếp. Nếu vẫn không áp dụng được trong giao tiếp ngoài xã hội thì ta cũng có thể áp dụng với con cháu chúng ta được chứ, chúng nó rất ưa ngọt ngào, đúng không? Khi nhỏ các bạn có thích lăn vào lòng mẹ và nghe những lời âu yếm của mẹ không? Khi chúng ta ngả đầu bên vai người yêu chúng ta có thích được nghe những lời ngọt ngào không? Và khi khi giao tiếp, đối tác của chúng ta có thích nghe những lời dễ chịu không? Ngay cả đổi với kẻ thù những lời "ngọt ngào" nhưng như những lưỡi dao cắt ngang họng có làm cho đối thủ muốn phát điên hay không?...
    Vậy hãy cố tìm lấy những gì có thể tìm được trong mọi trường hợp để làm vốn cho mình. Biết im lặng để được nghe nhiều hơn nữa những điều mang tính triết lý. Ngoài đời vẫn thường có câu: "Người nói là người gieo, người nghe là người gặt." đấy.
    Còn một điều nữa, topic này rất đông độc giả, xin các bạn cân nhắc khi post bài, hãy tỏ ra có trách nhiệm với những gì mình viết lên. Hy vọng tính nghiêm túc và ý tưởng hay sẽ mang lại cho topic sự phong phú và hấp dẫn hơn nữa. Rất cám ơn truongdu, Shazi, sgb_34 và các bài viết gần đây của một số bạn khác. Cám ơn bài viết của minhtom, nhưng có lẽ tôi chưa xứng đáng như bạn viết đâu, tuy nhiên tôi sẽ cố gắng để không phụ lòng tin tưởng của bạn và mọi người.
    Chào thân ái!
    Tuan Son
  9. sgb_34

    sgb_34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết có một topic "Mật ngọt..." trong mục "Tình bạn - tình yêu" của con_de_con, đấy là topic để bàn luận về tác hại của những lời nói "ngọt ngào". Tại topic đó có bài viết đầu khá hay và giá trị, nếu các bạn nào thấy cần bày tỏ về nội dung này xin ghé topic tôi vừa nêu, hình như đã khoảng gần 10 viết nhưng theo tôi chỉ có 2 bài là có ý nghĩa, lâu nay topic đó đã bị "đóng băng" mất rồi. Tôi luôn mong sự thành công của các topic khác cũng như chính topic này và mong con_de_con thành công. Một điều rất chân thành tôi muốn con_de_con hiểu, làm một việc gì đó phải có sự chuẩn bị kỹ càng về cả chiến lược và chiến thuật, không nên làm việc một cách tự phát, nhất là phải kiên trì. Tôi thấy con_de_con đã nản nên trong bài viết ở topic đó, bạn đã phải thốt lên: "Làm cách nào để khóa lại topic của mình". Hãy kiên trì và phải đầu tư nghiêm túc, phải có nhiều vốn kiến thức để các bài viết được liên tục và hấp dẫn, phải biết khơi dậy tiềm năng và kiến thức của người đọc... Mong các bạn ủng hộ con_de_con, ủng hộ tác phẩm đầu tay của con_de_con ấy. Cũng mong sự thiện cảm của tôi sẽ làm con_de_con hiểu rằng sự hiếu thắng sẽ làm cho các bài viết thiếu thiện chí của mình vô lý biết chứng nào. Mong mọi người trong topic này sẽ được hiểu con_de_con theo chiều hướng tích cực chứ không phải là sự "cay cú" như một số người đã đánh giá.
    Riêng tôi có suy nghĩ: những ai đã có khả năng khai thác internet thì họ cũng đủ minh mẫn để phân biệt được cái đúng cái sai để học tập hoặc né tránh, con_de_con đừng quá lo lắng như bạn tưởng, như vậy thật vô ích. Sau bài viết này, nếu topic của con_de_con có tăng lượng người thăm thì nhớ đọc bài viết này lại nhé và nhớ rằng mọi người đang đối xử với con_de_con rất lương thiện và rộng lòng vị tha...
    HOT POT
  10. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Đơn sơ

    "Mùa xuân khó chịu quá đi thôi!
    Cảnh đẹp làm em thấy lẻ loi
    Chim hót xui em nghe quạnh quẽ
    Hay là anh đã bỏ em rồI????
    ồ, mớI nghiêng mình xem nước trong
    Vui mừng, em thấy má em hồng.
    Em tôi ăn nói vô duyên quá
    Em đốt lòng anh, em biết không?

Chia sẻ trang này