1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mauxanhtuoitho

    Mauxanhtuoitho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0


    Chao tat ca ,minh moi doc qua bai viet cdua bac Tuan ve Chat .minh ?biet nhung gi bac ay noi co phai la su that?neu la su that thi minh thay day qua la 1cau chuyen hay day.nhung ket cuoc thi chac chang se ?bao gio duoc nhu y cua bac dau.Du bac ay co thuong TL di nua nhung 2 nguoi chi co the la ban thoi ,vi TL da co chong va con roi ma .Minh nghi nhu vay thoi con cac ban thi sau,cho minh y kien cua cac ban di.
    [red]
    Ngọc Thanh
  2. con_de_con

    con_de_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hờ
    Bác sgb_34 nói vui wá. Iem viết bài cho vui thôi. Lên đây thấy mọi người giết thời gian nên iem cũng giết thời gian chơi chứ có ý có tứ gì đâu. Dù sao cũng cảm ơn bác(không người khác lai nói là thiếu lễ số).
  3. sgb_34

    sgb_34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chào Thu Giang,
    Tôi nghĩ chắc bạn còn quá nhỏ tuổi, hoặc quá từng trải và bị lừa gạt nhiều rồi nên mới dị ứng với những lời nói ngọt ngào và hay phản công cho người khác im mồm.
    Tôi thấy có một nhân vật giống bạn, đó là con Bò cạp đó.
    Nói chơi vậy thôi, bạn đừng giận nhé. Tôi không định nói những lời ngọt ngào với bạn đâu.
    HOT POT
  4. Phan_Thuy_Linh

    Phan_Thuy_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người,
    Đến hôm nay tôi mơí lại có cơ hội trở lại forum của các bạn.Cảm ơn những lời động viên của mọi người nhiều lắm.Hôm nay tôi đã quyết định sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện của mình.Cho đến bây giờ tôi cũng không dám khẳng định với các bạn tôi là Thuỳ Linh thật sự ,có lẽ chỉ bằng câu chuyện của mình mới có thể chứng tỏ điều gì đó với các bạn ,mong rằng sau khi đọc xong các bạn hãy đưa ra những lời phán xét của mình về anh Sơn và về tôi nữa,dù sao cũng cảm ơn sự quan tâm nhiệt tình của tất cả các bạn .Vì không có nhiều thời gian như ý muốn cho nên bất cứ khi nào có cơ hội tôi sẽ đến gặp các bạn ,nhưng mong rằng sẽ được gặp các bạn thường xuyên hơn.SAu đây là toàn bộ sự thật về câu chuyện của anh Sơn mà các bạn vẫn đang nóng lòng muốn biết.
    Tôi đã và chiếc PC của mình ở nhà như đôi bạn thân thiết nhất, qúy mến nhất. Nhiều khi nghĩ thiếu nó chắc tôi sẽ chết mất. Vì ở đó tôi tìm được nhiều điều mới mẻ của cuộc sống, tìm được niềm vui để bù đắp những mất mát và thiệt thòi của mình. Ngoài những gì có được do internet mang lại, tôi còn có nhiều bạn bè thông qua các CLB làm quen. Bạn bè trong nhiều lĩnh vực: bạn công việc, bạn trong xã hội và tôi cũng tìm thấy những góc thơ lãng mạn để hưởng thụ cho riêng mình. Tôi không phải là người bị bệnh nghiền ??ointernet??? mà cuộc sống của tôi đã biến tôi thành con người như thế. Cuộc sống thiên nhiên, giao lưu xã hội hàng ngày là điều tôi ao ước đã từ lâu, nhưng những cái đó quá xa vời đối với tôi???
    Tôi bước vào cuộc sống gia đình dưới sự thúc ép của gia đình từ khi còn rất trẻ,còn vô tư và non nớt vô cùng. Bầu trời như sụp xuống dưới chân tôi khi biết rằng mình không đủ sức chống đỡ lại số mệnh. Tôi đã có một mối tình học sinh rất đẹp, rất thơ mộng, ngày ngày tôi vẫn hằng vun đắp và ấp ủ cho tình yêu đó. Hình ảnh của ảnh không ngày nào là không hiện lên trong mỗi giấc mơ của tôi. Nhưng là thân con gái ở một thị xã nhỏ bé này thì làm sao có thể cưỡng lại những gì số phận sắp đặt. Trái tim nhỏ nhoi của tôi lúc đó ý thức về cuộc sống gia đình còn rất mơ hồ. Tôi nghĩ rằng thời gian sẽ xoa dịu và giúp tôi quen với cuộc sống mới,gia đình mới dần dần??? Những tưởng số phận đã an bài ,nhưng chính tôi đã không ngờ rằng mình đã gặp sai lầm rất lớn, tôi đã bước chân vào cuộc sống gia đình mà không có chút tình yêu??? Còn người ấy thực sự của trái tim tôi thì đã ra đi thật xa, ảnh đã đi định cư ở nước ngoài??? ảnh ra đi trong đau khổ và cũng không để lại cho tôi dù chỉ là lời ly biệt ngoài một cái nhìn im lặng trước lúc chia tay???.Tôi đã cố quên anh,tự mình an ủi và thầm hứa sẽ chăm chút,nuôi nấng gia đinh mới của mình.Nhưng tất cả đã không diễn ra như những gì trí óc non nớt của tôi mong muốn.......
    Thật hãi hùng trong đêm tân hôn. Đó thực sự là nỗi ám ảnh quá lớn đối với thân phận đàn bà của tôi. Có lẽ quá đau đớn trước tình yêu đã bị mất của mình nên trái tim lạnh giá của tôi đã không thể rung lên được trước những cử chỉ của người chồng trong cái đêm ấy,trái lại ảnh đã làm tôi thêm tổn thương ,ảnh lại muốn chiếm đoạt trái tim đau đớn của tôi bằng sự thô thiển, bằng những hành động đầy thú tính của mình. Tinh thần tôi bị tổn thương trầm trọng, tôi đã chết chính vào cái đêm tân hôn ấy??? Giá như ảnh đã không hành động như vậy trong đêm ấy thì chắc vết thương trong trái tim tôi đâu đến nỗI bây giờ vẫn không thể nào lành lại được??? sau 6 năm chung sống.............
    ....Thuỳ Linh


    Được sửa chữa bởi - Phan_Thuy_Linh vào 20/05/2002 17:30
  5. mphuong

    mphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chào Thùy Linh!
    Rất cám ơn bạn, dù bạn là Thùy Linh thật hay không thật thì cũng không có gì quan trọng. Vấn đề là câu chuyện sẽ ra sao mới là điều mình quan tâm. Xin bạn post bài đầy đủ cho mọi người theo dõi, không nên như câu chuyện của anh khacthuan hoặc của vnbichhai cho đến giờ này vẫn chưa thấy post bài tiếp. Sự có mặt của bạn chắc sẽ làm sáng tỏ nhiều vấn đề đấy. Thực tình là mình mong bài viết của bạn đã từ rất lâu. Chào.
    Minh Phuong
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    ... cuộc sống ngày càng phong phú với các hình thức vui chơi giả trí, càng phong phúc các hình thức giao lưu gặp gỡ, và càng đầy rẫy những cạm bẫy từ những điều đó. Không phải ai cũng đủ tỉnh táo, kinh nghiệm để có thể tránh được và giữ mình. Các mối quan hệ ngày càng đa dạng hơn và chính sự đa dạng đó mà tồn tại nhiều mối nguy hiểm.
    Có lẽ lớp trẻ bây giờ, ( thật sự tôi cũng cho rằng mình còn trẻ) những bạn vẫn còn ở lứa tuổi phát triển về sinh lý, tâm lý có nhiều cơ hội để gặp gỡ giao lưu với nhau. Và trong cái tuổi còn chưa định hình về tâm lý, thì các bạn lại là lứa tuổi thích thử thách, thích tìm kiếm những cảm giác, cảm xúc mơ mộng, lãng mạn và những lời ngọt ngào, âu yếm có lẽ là vũ khí nguy hiểm của những kẻ có chút ít kinh nghiệm và lợi thế hơn.
    Câu chuyện mà bạn Phan_Thuy_Linh vừa kể, âu cũng nằm trong số đó, nhưng nó khác, khác ở chỗ, sự lãng mạn của quá khứ, mơ mộng và đẹp đẽ của lứa tuổi mà chưa thể quyết định được cuộc sống của mình đã mang lại hậu quả.
    Ai cũng thích nghe những lời ngọt ngào, chử chỉ âu yếm, để rồi không chỉ dừng ở đó, với đầu óc mơ mộng, họ lại muốn có một mối tình đẹp và lãng mạn như thế. Để rồi khi không tự quyết định cuộc sống của mình, họ lại để mất những cơ hội, mà giá như nó là tương lai thì đẹp đẽ biết bao.
    Đôi khi ngưòi ta sống cần kiềm chế sự lãng mạn, để nhận rõ được trách nhiệm sống của mình, trách nhiệm với chính bản thân mình.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  7. friendly

    friendly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0


    BAN BE
  8. sgb_34

    sgb_34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    To Friendly.
    Welcome back to our forum !!!!
    Cám ơn Friendly vì 2 bông hoa đẹp và 2 ly bia ngon của bạn.
    Phải Hamlet đã từng trăn trở nhiều bởi câu hỏi
    2 beers or Not 2 beers?
    HOT POT
    Được sửa chữa bởi - sgb_34 vào 20/05/2002 22:08
  9. strong_brave_heart

    strong_brave_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Mặc dù lặng lẽ theo dõi chủ đề này gần 1 tháng nhưng hôm nay tôi mới đăng ký được làm thành viên.
    Tôi thấy bài của bạn truongdu viết về bài của Phan_Thuỳ_Linh hay, khái quát. Tuy nhiên tôi xin bổ sung thêm một yếu tố theo tôi rất quan trọng, nó đã góp phần làm tan vỡ TY trong cuộc hôn nhân này ngay từ ngày đầu tiên, đó là sự thô bạo của người chồng trong đêm tân hôn đó.
  10. minimoon

    minimoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Qua chat quá dễ hiểu lầm, nhất là kiểu tưởng bở, nói một chút đả tưởng là quen nhau tự kiếp nào, nói chút nữa thành trăm năm tri kỷ... , chẳng qua là ai cũng tự tô vẽ cho mình (và cả người khác) khi chat mà thôi.
    ==@@@^_^@@@==

Chia sẻ trang này