1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Someonce

    Someonce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    To TruongDu:

  2. khacthuan

    khacthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chào topic!
    Sự kiện PTLinh xuất hiện thật đúng lúc và thú vị. Tôi đã đọc kỹ từng từ, từng câu và suy nghĩ rất nhiều. Tôi không bám vào tình tiết của anh Sơn đã viết trước kia, mà chỉ bám vào nội dung mà PTL viết (chỉ dừng lại trong nội dung bài viết này của PTL) và nhận thấy chua xót và thương cảm rất nhiều với PTLinh, mà nói đúng hơn là với những số phận tương tự trong cuộc sống. Ai sinh ra và lớn lên cũng chịu sự ảnh hưởng và giáo dục, đào tạo của gia đình, nhà trường và xã hội. Tuy nhiên, một mảng lớn về "kinh nghiệm, triết lý" trong tình bạn, tình yêu, hôn nhân & gia đình lại chưa có điều kiện chuyển tải đầy đủ tới thế hệ mới lớn. Chính vì thế, trong bài viết của PTLinh, có 2 nhân vật cần phải nói tới. Đầu tiên là PTL: Thực sự PTL là một cô gái rất đáng thương và rất đáng yêu. PTL đã yêu và được yêu như bao bạn trẻ khác cùng trang lứa, nó rất đúng quy luật của tạo hóa. Yêu là nhu cầu của tuổi trẻ và những tháng ngày yêu đương là những ngày tháng đẹp nhất của đời người vì nó trẻ trung, vô tư, lãng mạn và rất mới mẻ... PTL rất xứng đáng được hưởng những nốt nhạc bay bổng này. Nhưng rồi chẳng bao lâu cái mà PTL ấp ủ, mộng mơ với tất cả tấm lòng mình bị đánh mất vì những lý do từ phía gia đình, xã hội tác động ... PTL đã bị rơi từ trạng thái đỉnh cao hưng phấn của tinh thần xuống trạng thái cực đỉnh của nỗi bất hạnh với biên độ quá lớn. PTL bị đánh mất tình yêu và ngay lập tức rơi vào tình thế bị ép duyên, gây ra "cú xốc" tinh thần rất trầm trọng. Và ở đây ta thấy tác nhân gây hậu quả đầu tiên có lẽ do gia đình PTL. Tôi thấy, dù cho xã hội đã có nhiều thay đổi, quyền con người đã được ban hành, nhưng thực tế còn một số nam nữ thanh niên chưa dám mạnh dạn đấu tranh để được hưởng hạnh phúc của mình. Cách nhìn của cha mẹ về cuộc sống thực tế hơn, họ nhận định và tiên ước về cuộc sống cho con cái nhiều khi rất chính xác mà tuổi trẻ bồng bột thường hay phải trả giá. Vậy ở đây sự cởi mở và gần gũi, dân chủ trao đổi bàn bạc giữa cha mẹ và con cái là điều rất cần thiết trong cuộc sống. Một số gia đình đối xử với con cái mang tính áp đặt, còn con cái cũng có một số bạn thiếu chín chắn không chịu lắng nghe sự góp ý và phân tích của cha mẹ. Những điều vừa nói đã mang lại không ít nỗi bất hạnh cho con trẻ và gia đình. PTL là một nạn nhân của hiện tượng này. Ngoài ra, nhân vật thứ hai cần phải nói tới đó là người chồng của PTL. Tình yêu là thứ chúng ta không thể dễ dàng chiếm đoạt, mà nhất là chiếm đoạt bằng sức mạnh vật lý, càng không thể chiếm đoạt bằng sự thô thiển... Tại sao anh ta không nghĩ rằng tình yêu và hôn nhân là chuyện bền lâu, là chuyện trăm năm. Tại sao anh ta không thể nhẫn nại một thời gian để chứng tỏ tình yêu của mình? Lại một sai lầm nữa của những nam thanh niên thiếu hiểu biết. Phụ nữ rất nhạy cảm, họ rất dể rung động trước những sự chân thành và tha thiết của đàn ông. Vậy tại sao lại anh ta không dùng thời gian để chứng mình tình yêu của mình đối với PTL? Thật ngốc nghếch. Và điều cuối cùng tôi thấy, một số thanh niên chưa hiểu được trong "ái ân vợ chồng" cũng đòi hỏi một số nguyên tắc nhất định mà quan trọng là phải "cảm nhận được hơi thở của nhau" (có nghĩa là một trong hai bên thấy không thoải mái thì coi như phải chấm dứt hoặc điều chỉnh hành vi...). Vâng đây cũng chính là bài học cho nam giới chúng ta...
    Khac Thuan
  3. phhoaiphuong

    phhoaiphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Good morning!
    Chào Phan Thùy Linh!
    Sự đối xử thô bỉ luôn là nỗi ám ảnh và khiếp đảm của phụ nữ chúng tôi. Đêm tân hôn tôi nghĩ là đêm trang trọng và hạnh phúc nhất của một đời người, đặc biệt là đối với phụ nữ. Những ai trà đạp nó thì đồng nghĩa với sự ra đi của lòng tôn trọng từ người vợ đối với người chồng. Cuộc sống gia đình thiếu sự tôn trọng thì sẽ không bao giờ có trật tự, đó là điều hiển nhiên. Giá như cho một điều ước thì tôi sẽ ước: Loài người không bao giờ biết xử xự thô bỉ với nhau. Thà thiếu chút ngọt ngào còn hơn bị đối xử một cách thô bỉ.
    Pham Thi Hoai Phuong
  4. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Có thật lòng không những lời ngọt ngào đó .. KHó hiểu lắm .. làm sao biết được trong lòng họ đang nghĩ gì chứ
  5. vnbichhai

    vnbichhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng sự có mặt của Phan Thùy Linh!
    Trong tôi là một sự hỗn độn giữa sự cảm thông với số phận của bạn và sự trách giận vì quyết định của bạn trong việc xây dựng gia đình. Cuộc sống gia đình quả là khó khăn cho cả những đôi lứa đến với nhau một cách rất tình nguyện, huống hồ càng khó khăn biết bao nhiêu đối với cuộc hôn nhân mang tính đơn phương. Về sự thông cảm và tình thương với bạn trong bài viết của anh Khac Thuan đã viết, nhưng tôi thì muốn trách bạn (một chút thôi): Bạn đã lựa chọn sai cho đường tình của mình. Nhưng chuyện đã qua rồi, không nên nhắc lại nỗi đau đó nữa. Vậy bây giờ là lúc phải cùng nhau bàn luận về cách khắc phục hậu quả. Bạn đang nghĩ gì cho hiện tại và tương lai của mình trong cuộc sống gia đình? Khả năng khắc phục đến đâu? Ta tìm cách chữa chạy hãy tính cách cắt bỏ...? Chắc phải chờ các bài viết tiếp của bạn để có thể bàn được nhiều hơn. Mong bạn sớm quay lại. Và nếu có thể hãy nói về bản thân mình kỹ hơn được không? Tôi luôn cầu mong hạnh phúc đến với bạn từng giờ.
    Bich Hai
  6. danggiang

    danggiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Truongdu và khacthuan!
    Tôi thấy thích bài viết của các anh, cám ơn những bài viết có phân tích và có lý. Nhưng theo tôi trong bài của anh truongdu nên sửa một chút để thế hệ trẻ nhận thức đúng và đầy đủ về cuộc sống hiện tại. Theo tôi trong xã hội ta cái thiện vẫn luôn nhiều hơn rất nhiều so với cái ác, vậy mạo muội xin phép được chỉnh như sau, mong anh không giận: (những phần chữ màu đỏ nên thay bằng nội dung màu xanh):
    ... cuộc sống ngày càng phong phú với các hình thức vui chơi giả trí, càng phong phúc các hình thức giao lưu gặp gỡ, và (càng đầy rẫy)còn tồn tại những cạm bẫy từ những điều đó. Không phải ai cũng đủ tỉnh táo, kinh nghiệm để có thể tránh được và giữ mình. Các mối quan hệ ngày càng đa dạng hơn và chính sự đa dạng đó mà tồn tại (nhiều)một số mối nguy hiểm.
    Có lẽ lớp trẻ bây giờ, ( thật sự tôi cũng cho rằng mình còn trẻ) những bạn vẫn còn ở lứa tuổi phát triển về sinh lý, tâm lý có nhiều cơ hội để gặp gỡ giao lưu với nhau. Và trong cái tuổi còn chưa định hình về tâm lý, thì các bạn lại là lứa tuổi thích thử thách, thích tìm kiếm những cảm giác, cảm xúc mơ mộng, lãng mạn và những lời ngọt ngào, âu yếm có lẽ là vũ khí nguy hiểm của những kẻ với dụng ý xấu có chút kinh nghiệm và lợi thế hơn.
    Câu chuyện mà bạn Phan_Thuy_Linh vừa kể, âu cũng nằm trong số đó, nhưng nó khác, khác ở chỗ, sự lãng mạn của quá khứ, mơ mộng và đẹp đẽ của lứa tuổi mà chưa thể quyết định được cuộc sống của mình đã mang lại hậu quả.
    Ai cũng thích nghe những lời ngọt ngào, cử chỉ âu yếm, để rồi không chỉ dừng ở đó, với đầu óc mơ mộng, họ lại muốn có một mối tình đẹp và lãng mạn như thế. Để rồi khi không tự quyết định cuộc sống của mình, họ lại để mất những cơ hội, mà giá như nó là tương lai thì đẹp đẽ biết bao.
    Đôi khi ngưòi ta sống cần kiềm chế sự lãng mạn, để nhận rõ được trách nhiệm sống của mình, trách nhiệm với chính bản thân mình.
    Hoang Giang
    Được sửa chữa bởi - danggiang vào 21/05/2002 12:14
  7. sgb_34

    sgb_34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Lời nhắn tới Thu Giang, Scarlet & minimoon.
    Chiến thuật để giúp chúng ta dễ dàng thành công hơn nữa trong cách tiếp cận với những người xung quanh:
    - Hãy khởi đầu êm dịu: Hãy hết sức nhẹ nhàng khi bạn muốn "giới thiệu" với đối tác về một đề tài nào đó. Hãy tránh những kiểu công kích gay gắt, tương tư như: "Chat chỉ phí thời gian vô ích....", mà thay vào đó là: "Tôi cảm thấy chúng mình cần ngẫm nghĩ một cách chi tiết hơn về Chat..."
    - Loại bỏ những câu nói tiêu cực: Mỗi khi có điều gì làm bạn không vừa ý, bạn đừng bao giờ xử dụng những câu nói xốc, những phản ứng tiêu cực. Và nên sử dụng các câu nói mang tính dung hoà hơn:"Tôi không cho là như vậy, nhưng tôi hoàn toàn hiểu và thông cảm với suy nghĩ của..."
    - Hãy biết chấp nhận: Trong mỗi "cuộc chơi" nó có những quy định riêng mà mình phải tuân thủ và biết chấp nhận. Đôi khi phải biết tự nhủ: "Ừ, cuộc chơi nó cần phải như vậy, chắc như thế là phải."...
    HOT POT
  8. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ tặng cho người chồng của Phan Thùy Linh:
    Độc ác
    Còn gì sướng cho bằng trông cặp mắt
    êm như nhung, sưng tím, lệ tràn trề
    Ngắm bộ ngực tròn xinh đau quằn quại
    Nặng nề buông từng hơi thở đê mê!
    Nguồn vui thú hãy tìm trong tiếng khóc
    Rách đau thương như lụa xé tơi bời
    Trên cắp môi đỏ tươi như vết máu
    Kiếm nụ cười héo hắt tựa hoa rơi
    Vì ta quá yêu em nên thất vọng
    (ngàn muôn năm, yêu chỉ nghĩa là điên)
    Nên ta mong lấp vùi đau đớn
    Trong những giờ vui thú nhọn như kim.
    Tuan Son
  9. tlan

    tlan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang ngồi đọc topic này, lòng chợt bâng quơ, lơ đãng, nhìn ra khung cửa sổ và nhìn sang khu nhà đối diện. Tôi nhìn thấy ở lầu 3 phía trước một ô cửa sổ là một khóm hoa màu sắc thật đẹp và tươi tắn. Thật tình cờ, ngay phía dưới lầu 2 cũng một ô cửa sổ, những bông hồng khẳng khiu và đơn độc biết nhường nào. Và tôi liên tưởng đến cuộc đời của những người phụ nữ... Những cây hoa gặp người yêu thích và biết cách chăm sóc thì hoa sẽ tươi và đẹp rực rỡ vô cùng, còn cây hoa rơi vào kẻ lười nhác không có ý thức chăm chút hoặc thích mà không có kiến thức chăm chút thì hoa cũng chỉ có tàn lụi dần theo ngày tháng mà thôi. Tôi thấy buồn cho Phan Thùy Linh và thực lòng muốn chia sẻ mất mát mà bạn đang phải chịu đựng. Thông cảm luôn có sẵn trong tôi, nhưng cho một lời khuyên hay phán quyết thì chưa thể.
    Mong các bạn động viên Phan Thùy Linh để bạn ấy đủ nghị lực trụ được một cách bình yên trong tình đồng đội, chúng tôi luôn rộng mở cõi lòng để chia sẻ mất mát với mọi người.
    Thuy Lan
  10. vananhdg

    vananhdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chào Tina!
    Tôi đã đọc được bài viết của bạn trong topic "... tình yêu qua NET" với nội dung như sau:
    Tình yêu trên nét trước đây thì tina cảm thấy cũng có gì đó đúng . Nhưng bây giờ thì tina không còn tin nữa.. Tina ghét nhất là bị người ta lừa gạt cả tình cảm..... nhất tình cảm trên net... Thù hận nhất
    Chính vì thế nên bạn đã post một bài trong topic này với tâm trạng thật thất vọng. Hãy lắng nghe những lời ngọt ngào và biết là cái gì dành cho chính bản thân ta và cái gì dành cho mọi người, cái gì là xã giao và cái gì là của riêng ta đó. Mong Tina hãy quên đi những gì đã làm mình thất vọng và chúc những lời ngọt ngào đến với Tina đúng lúc với sự chân thành nhất.
    Van Anh

Chia sẻ trang này