1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoi_vientiane

    hanoi_vientiane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chị Thuỳ Linh thân mến,
    Rất vui vì chị đã trở lại Forum trong bao nhiêu mong đợi của mọi người. Chị thấy đấy, mọi người đang ủng hộ chị hết mình mà. Chị hãy viết tiếp câu chuyện cho mọi người đọc để thông cảm với chị, chị nhé. Mọi người cũng đừng bàn tán nhiều quá, hãy để chị Linh kể xong câu chuyện của chị ấy nhé.
    Bạn hãy cho trước khi nhận được của người khác một cái gì.
  2. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Cũng đã khá lâu hôm nay tôi chợt đọc được một câu làm tôi thấy cuộc sống lại đẹp thêm do Hanoi_Vientiane viết: "Bạn hãy cho trước khi nhận được của người khác một cái gì.".
    Rất nhiều người nói đến tình bạn và tình yêu nhưng thực sự hiểu đúng thế nào là tình yêu và thế nào là tình bạn thì ít người nhận thức chính xác. Tôi đã đọc rất nhiều bài viết trong mục "Tình bạn và tình yêu", nhưng thực sự là mọi người đã lạm dụng từ này hơi quá mức. Có lẽ ở đây đa số chúng ta nói đến, nếu chính xác nó mới chỉ là "tình đồng loại" chứ chưa là tình bạn hoặc tình yêu chân chính. Chúng ta muốn hiểu quan hệ của ta với một đối tác đã đến mức tình bạn chưa hãy thử nghĩ xem ta đã dám hy sinh như Lưu Bình - Dương Lễ, hay như câu chuyện về tình bạn mà tôi đã viết trong một bài của topic này chưa? Nếu bạn cảm thây lúng túng trong câu trả lời này thì quan hệ của bạn mới ở mức độ thấp thôi. Còn nói đến tình yêu, hãy lấy câu truyện tình Romeo và Dzuliet, hay gương của một chị vợ (người Nga) có chồng Việt Nam ở Quảng Ninh (Người chồng bị tai nạn lao động trong thời gian làm việc ở Nga, đã có một người con gái Nga lấy làm chồng và theo về VN. Lăn lộn với cuộc sống ở VN để kiếm tiền nuôi chồng tại Quảng Ninh, chị ấy dám làm cả những công việc như bán bia ở lề đường...) làm thước đo tình cảm của mình. Rất rất nhiều thanh niên sử dụng từ "tình yêu" chưa đúng thời điểm, chưa đúng chỗ làm cho giá trị của tình yêu chân chính dần dần mất giá trị thực của nó. Câu nói của Hanoi_vientiane làm tôi suy tư về quan hệ con người với con người trong thời đại hiện nay của chúng ta. Nói một cách chính xác là nhiều thanh niên đứng trước một sự lựa chọn thường hay nghĩ "ta sẽ được gì?", chứ ít khi nghĩ "người ấy sẽ được gì?" trước tiên. Cái chữ "tôi" nó quá cao, quá ngạo nghễ đang ngự trị trong tư tưởng nhiều người. Vì chữ "tôi" đó thì dễ gì dám nói đến "tình bạn" hay "tình yêu".
    Vậy để có thể quên được từ "tôi" thì phải biết "cho trước khi nhận được của người khác một cái gì.", như vậy mới có cơ hội nói đến "tình bạn" hay "tình yêu".
    Tuan Son
    Được sửa chữa bởi - dangtuanson vào 22/05/2002 13:05
  3. sgb_34

    sgb_34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Sơn, xin phép được kế tiếp bài viết của anh.
    Khi còn trẻ chúng ta thường vấp phải sai lầm trầm trọng vì chữ "tôi", nên sự ngạo mạn cũng như thói hiếu thắng làm cho ta tự hào "dỏm" về mình nhiều. Khi tuổi đời càng nhiều lên, mới thấy ta chẳng là gì trong thế giới bao la này. Tôi muốn lấy một ví dụ để mình họa: Trước kia tôi có theo học võ thuật vì không muốn sợ bất cứ ai. Khi học được vài miếng của thày, tôi nghĩ rằng mình đã là "quái kiệt", thích ra tay trị đời. Rồi có một hôm tôi đã bị một người rất nhỏ và điềm đạm dạy cho một bài học nhớ đời vì sự kiêu ngạo của tôi. Trước khi anh ấy buông tay tôi ra mà tôi đang ở tư thế bị khóa cứng, anh ấy đã nói: "Ta hơn người thì nhớ rằng trên đời này còn rất nhiều người hơn ta.".
    HOT POT
  4. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Lời của mắt
    Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
    Phút hiểu anh cũng là phút ấy
    Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
    Vì mắt quá trong nên mắt nói nhiều lời
    Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu
    Em chẳng dám nhìn nhiều - đôi mắt ấy
    Đừng hỏi em: Không nhìn sao thấy?
    Cho em hỏi một lời: Sao anh cứ nhìn em?
    Những lời ngọt ngào rất cần thiết trong giao tiếp để thổ lộ tình cảm, nhưng cũng có khi chẳng cần nói một lời nào mà chỉ cần dùng ánh mắt.
    Tuan Son
    Được sửa chữa bởi - dangtuanson vào 22/05/2002 13:16
  5. NgThanhthuy

    NgThanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bạn bài thơ sưu tầm của Lữ Huy Nguyên về đôi mắt nhé!
    Đôi mắt anh nhìn.
    ở một góc phố nào đôi mắt ấy nhìn ra
    Em đi qua, và thế thôi cũng đủ
    Đôi mắt em hai bên đường chẳng ngó
    Em làm sao biết được mắt anh nhìn.
    Anh nhìn em say đắm lặng im
    Cho đến khi em khuất vào góc phố.
    Rồi chiều đến, anh lại ngồi chốn đó
    ở một góc phố nào đôi mắt ấy nhìn ra
    Sớm mai rồi, anh đã đi xa
    Hình em mãi còn sâu trong tâm trí.
    Em chẳng nhận ra đâu, dù em nhìn rất kỹ
    ở một góc phố nào đôi mắt ấy nhìn ra.
  6. toiyeuhanoi

    toiyeuhanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    "Khóc là yểu điệu, Chết là điêu" Tôi tình cờ đọc được câu này trong một quyển sách nào đó đã lâu rồi mà giờ đây tôi không thể nhớ ra tên của nó nữa nhưng có lẽ cũng chẳng là quan trọng.
    Nếu như sau một lần vấp ngã ta không tự mình đứng lên thì sẽ có ai giúp mình đây. bạn bè ư? Dẫu sao cũng chỉ như những bông hoa tô điểm cho cuộc sống. Cho dù bạn hay tôi cho dù có đi đến cùng trời cuối đất thì cũng sẽ chẳng bao giờ tìm ra được người nào yêu thương bạn hơn là bạn yêu chính bản thân bạn. Vì thế sẽ chẳng ngạc nhiên khi ta thấy có nhiều mối tình rất đẹp nhưng kết quả thật đáng buồn biết bao. Bạn muốn mọi người an ủi bạn ư? liệu rằng bạn sẽ được thanh thản bao lâu với những lời an ủi đó nếu tự bạn không tự vượt qua. Theo chủ quan của tôi thì bạn hãy quên đi nỗi buồn đó, hãy sống tốt hơn trước, vui hơn trước, với cái mà mọi người hay gọi là sống cho thật cao thượng và như vậy bạn có nghĩ rằng đó sẽ là một cách trả thù độc ác nhất không. Bạn nghĩ thế nào? Với tôi thì tôi nghĩ như vậy
  7. mphuong

    mphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    To you, toiyeuhanoi.

    Minh Phuong
  8. con_de_con

    con_de_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hờ
    Cái bác này hay nói đến cái gì gì đó chiến thuật chiến thủng. Không biết bác được bao nhiêu cái xuân xanh và trải qua bao nhiêu cuộc chiến nhỉ? Không hiểu bác ấy có coi sự đỗi đãi với bạn bè có cần chiến thuật không nhỉ? Đáng ngại thật. Mà cái trò chat ấy, dành cho mấy tay vô công rồi nghề, chắc ngoài đời điểu giả wá không có bạn nên mới lên mạng tìm người nói chuyện. Hờ hờ hờ
  9. thaodung

    thaodung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Được đọc câu chuyện của chị Thuỳ Linh em mới thấy hết được ý nghĩa của tình yêu trong cuộc sống ra đình là lớn lao như thế nào.Em đồng ý với ý kiến của chị vnbichhaiChị Thuỳ Linh thật đáng trách nhưng cũng thật đáng thưong.Anh Trường Du nói rất có lý nhưng trong trường hợp của chị TL thì cần phải xuy xét lại.Lúc quyết định sẽ làm việc trọng đại nhất của cuộc đời là lúc chị ấy vẫn còn non nớt, dưới sự thúc ép của gia đình và nỗi đau khổ của mối tình đầu của đời người con gái không thành,với tất cả những chướng ngại đầu đời ấy đã đưa chị ấy tới một quyết định sai lầm như vậy cũng là điều dễ hiểu.Với mỗi một con người ,gia đình là điều thiêng liêng nhất, quan trọng nhất của cả cuộc đời,vậy mà giờ đây điều thiêng liêng nhất ấy đối với chị Thuỳ Linh tưởng chừng lại là một nỗi đau tinh thần quá lớn .Em cho rằng khi đã kể câu chuyện này , điều mà chị Thuỳ Linh cần nhất bây giờ là sự thông cảm,những lời động viên .Chị ấy đã phải chịu đau khổ quá nhiều .Lúc này không phải là lúc phán xét điều gì,điều mà tất cả mọi người nên làm là cần theo dõi đến cuối cùng câu chuyện_ mà em cho rằng chắc chắn còn rất nhiều trắc ẩn_rồi sau đó sẽ cùng nhau tìm ra một giải pháp nào đó cho câu chuyện của chị ấy chăng ,em cho rằng điều này là cần thiết .Mong rằng chị ThuỳLinh sẽ sớm quay lại và cho mọi ngưòi được biết đến tận cùng câu chuyện.Cầu mong sự may mắn và hạnh phúc là những người bạn thân thiết nhất của chị.
    Được sửa chữa bởi - thaodung vào 22/05/2002 19:12
  10. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, chào một ngày mới!
    Tự nhiên đọc xong một loat bài posted trên topic tôi thấy phát sinh một ý nghĩ: "Tại sao chúng ta lại phải tiết kiệm lời khen nhau đến thế!"
    Rất nhiều bài viết trong topic mang ý nghĩa giáo dục và có phân tích kỹ càng, nhưng có lẽ các bạn đọc thì nhiều và cũng ít có gửi bài nhận xét hoặc cảm nghĩ của mình lên. Trong thời gian ở nước ngoài tôi thấy người ta rất thường xuyên trao cho nhau những lời khen dù là rất đơn giản, ngay cả lúc bạn hắt hơi người khác cũng chúc sức khoẻ cho mình. Ngược lại, tôi thấy còn khá nhiều người trong số chúng ta chỉ có thói quen lục lọi vào các mặt chưa mạnh của người khác để đục đẽo và chê bai. Nhắc nhở và khuyên bảo người khác cũng là điều cần thiết: phải đúng chỗ, đúng thời điểm và phải đúng sự việc. Các bạn cũng hiểu một điều rất cơ bản: hãy biết khen trước khi phê bình một người nào đó, sự tiếp thu ý kiến sẽ đạt được hiệu quả cao hơn... Và ngay cả khen cũng phải biết thận trọng kẻo người nghe và những người xung quanh cho là nịnh bợ. Nói tóm lại khen - chê là cần thiết, tuy nhiên phải suy nghĩ chín chắn trước khi nói. Bởi khen chê sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của người nghe...
    Nhưng hãy đừng quá tiết kiệm lời khen.
    Tuan Son
    Được sửa chữa bởi - dangtuanson vào 23/05/2002 08:17

Chia sẻ trang này