1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. con_de_con

    con_de_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hờ
    Không hiểu bác này nghĩ thế nào là ngạo mạn. Bác nói ra mấy câu này mới xứng đáng là người ngạo mạn nhất. Cứ như là mình lớn lắm rồi vào đây dạy dỗ con nít ấy. Chán lắm. Chưa thấy bác người lớn ở chỗ nào. Chỉ được cái bộ mặt cool lên rồi nói mấy câu dạy đời. Nè. Tôi năm nay 60 rồi đấy, ai tin không? Ah, mà quên. Bác bảo bác lớn rồi à? Thế bác đang làm gì thế mà rỗi hơi vào chỗ dành cho thanh niên thế này. Hay lại là mấy bác vô công rồi nghề, già còn thích mấy em trẻ trẻ. Lên đây tìm trống bỏi thế?
  2. sgb_34

    sgb_34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chào topic!
    Tôi sẽ phải nói với con_de_con (con_dê_con, con_dê_non, con_đẻ_non) gì đây nhỉ?
    Rất khó khăn khi quyết định nói ra những điều này mà ngay sau bài viết của anh Sơn là "phải biết tặng cho nhau những lời khen...", nhưng sự dễ dãi của ta lại khuyến khích sự tiêu cực của kẻ quá khích. Tôi đành phải viết những điều mà hoàn toàn không muốn. Mong các bạn tha thứ, nhưng đây là điều cần thiết.
    Con_de_con, ngay cái tên đã tỏ ra không nghiêm túc. Có hàng triệu cái tên hay nick sao không sử dụng, lại dùng cái tên con dê. Con dê thường người ta dùng để ám chỉ những người quá đáng trong quan hệ ******** (nói chung là không tốt đẹp). Tôi có một lời khuyên rất thật, nên thay tên con dê bằng cái tên khác cho lịch sự hơn. Và cũng nên bỏ từ "con" ở cuối cái nick, vì như thế nó không đúng với cái mà con_de_con tự xưng là 60 tuổi, sao nghe nó vô lý và mẫu thuẫn vô cùng. Về tư cách là thành viên của con_de_con thì các bạn biết rồi, đã từng bị "treo giò" (bị cấm post bài trong một thời gian) vì xúc phạm vào danh dự của thành viên khác cũng như xúc phạm vào danh dự của ttvnonline. Có thể nói đó là con_de_con mang theo mình một hồ sơ có màu "đen", vậy những lời phát biểu của con_de_con có đáng giá trị gì không đây? Nội dung các bài post của con_de_con là những gì: gây mâu thuẫn, chê bai, ganh ghét, ngạo mạn..., không hề mang tính xây dựng chút nào (chê ttvnonline mà ngày nào cũng mò đến, chê topic này, thế mà cứ post bài trong topic thản nhiên). Vậy liêm sỉ là đâu, hở con_de_con? Hãy nhìn lại thành quả topic "mật ngọt" của con_de_con xem, không biết phải dùng từ gì để diễn đạt nhỉ? Nhạt nhẽo, lạnh lẽo, thiếu người tham gia vì chủ đề ít hấp dẫn, đó là chưa nói đến chỉ với dụng ý công kích topic của anh Sơn. Nhưng con châu chấu sao lại đi đá con voi nhỉ (topic chỉ có 12 bài trả lời/300 lượt người đọc so với topic có hơn 400 bài trả lời/ 40000 lượt người đọc), thật ngốc nghếch và chẳng biết điều chút nào. Hãy biết lượng sức mình, sức ta thì trăm trận mới trăm thắng được con_de_con à. Còn một điều nữa, gần như toàn bộ các bài viết của con_de_con thiếu tôn trọng người đọc. Trong lúc mọi người rất nghiêm túc thì con_de_con lại dùng nào là "hờ hờ hờ" "cái ông này"..., không khác gì cách nói của kẻ "chân đất mắt toét", thật đáng xấu hổ. Tôi làm trong nghề thiết kế và duy trì Web nên thường xuyên thấy con_de_con lang thang trên net, ở Newzealand kia chắc mọi người rất buồn vì đại diện như con_de_con này của mình. Tôi khuyên con_de_con hãy chịu khó tập trung cho thời gian học tập hoặc làm việc của mình để không phụ lòng của cha mẹ đã đổ mồ hôi nuôi dưỡng. Nếu con_de_con biết im lặng từ giờ phút này thì tỏ ra có lòng tự trọng, còn nếu lại post bài tiếp tục thì chỉ làm cho thiên hạ thấy con_de_con là ai dưới con mắt của họ. Tôi đã cho đối tượng này từ giờ phút này vào cõi hư vô.
    Sau bài viết này tôi tin rằng sẽ không có một ai trong số những người có tri thức muốn phản ứng với các bài post của con_de_con nữa. Và như thế con_de_con hiểu rằng sự im lặng này sẽ không phải là "vàng" mà là sự "khinh bỉ" đó.
    Được sửa chữa bởi - sgb_34 vào 23/05/2002 11:11
    Được sửa chữa bởi - sgb_34 vào 23/05/2002 12:08
  3. con_de_con

    con_de_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hờ
    Thấy chưa. Hờ hờ hờ. Cáu rồi đấy. Người lớn cáu sợ chưa?
    Cáu thì làm quái gì được chứ. Không lý sự được thì cáu. Chán nhỉ. Tưởng càng lớn càng trầm tĩnh chứ. Ông khinh bỉ tôi một thì tôi khinh bỉ ông mười. Tại sao? Vì ông nói là ông lớn mà không nói được câu nào cho người ta nể. Bị người ta vặn thì bí, mà bí thì cáu. Tưởng cái TTVNONLINE là chỗ cho trí tuệ trẻ. Ai ngờ có cả lão già đần mò vào đây. Chuyên viên máy tính hả? Không hiểu chuyên viên gì mà rỗi việc suốt ngày lên mạng thế. Chắc là trốn boss lên mạng trộm đây. Cứ bình tĩnh nhé. Đừng nóng. Nóng lên là tui thấy ông như trẻ con đấy. Còn cái nick tui hả? Cần gì đẹp đẽ chứ. Đẹp đẽ mà trong bụng thối hoắc thì chả có gì hay ho cả. Chỉ có người nào đầu óc đen tối mới nhìn tên tôi mà nghĩ bậy thôi. Bản thân từ ngữ không có tội, chỉ có cái đầu chả ra gì mới có tội thôi. Nghe thế mới biết quả thật là bác này thích chơi trống bỏi. Còn Vietnam hả? Quê hương tôi thật đấy. Tôi yêu thương thật đấy, nhưng cứ với những thanh niên như thế này thì làm gì Vietnam cha nghèo đi. Không tin hả. Nhìn vào tiền Viêt Nam kìa. Tụt giá nghiêm trọng. Biết tại sao không? Không hiểu ở Vietnam có bao nhiêu người đủ điều kiện lên đây hằng ngày? Bao nhiêu người đang đói? Hờ hờ hờ.
  4. vnbichhai

    vnbichhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chào topic!
    Chúc mừng sgb_34, bạn thật tuyệt vời.
    Chào Thaodung, lâu quá rồi mới thấy bài của bạn, chúc mừng sự có mặt của bạn, bạn có một tâm hồn thật dễ thương và nhân hậu. Chúng ta cùng câu mong cho thế giới này đẹp đẽ hơn và mọi người hạnh phúc hơn.
    Trong topic vẫn còn một vài hạt sạn nhỏ nhoi, thật đáng buồn.
    Bich Hai
  5. vananhdg

    vananhdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chào sự ngọt ngào!
    Tôi đã chứng kiến một trận so găng chớp nhoáng, chỉ buồn là trận đấu quá chênh về trình độ: giữa một người không lồ và một con rệp. Trận so găng chóng vánh quá làm tôi thấy bật cười một mình. Chúc mừng sgb_34, anh đã thể hiện thật cừ khôi... Mong anh không bao giờ phải gặp những trận đấu làm phí thời gian như thế. Rất muốn tặng anh một lời thật ngọt ngào nhưng khó quá. Nói đại nhé: Anh thật tuyệt vời.
    Van Anh
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, đổi title của topic được rồi.
    Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nam...qua CHAT và email .
    Nếu ai nhận ra được cái tốt trong những lời xỉ vả, hê hê, đó mới là sáng suốt. Những lời xỉ vả, chì chiết, phần lớn đều chứa ít nhiều điều cần suy ngẫm trong đó, ngược lại, những lời khen trong đó không ít những điều chê bai, mà chỉ có nhìn thẳng vào mình mới nhận ra, những nó lại có sứ hấp dẫn, mê hoặc lớn quá, và phần lớn bị choáng, chẳng còn chút khả năng để xem xét nó nữa.
    Mật ngọt chết ruồi


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, thaodung.
    Có lẽ tôi thuộc típ người khô khan, tôi thật chẳng hứng thú gì với những chuyện yêu đuơng của lứa tuổi chưa tự quyết định được cuộc sống của mình, cuộc sống hiện tại chứ chưa nói gì đến tương lai. Phải công nhận một điều, tình yêu ở tuổi trẻ có cái lãng mạn và mơ mộng hơn, bởi họ chưa vướng bận với những toan tính, lo âu. Nhưng rột cuộc thì họ nhận được gì: sự chia tay (một cái chết được báo trước), nỗi đau khổ và vết thương khó hàn gắn. Cuộc sống sau đó có đau khổ âu cũng có nguyên nhân cả, bởi họ đã nhìn đời với một con mắt khác, con mắt còn nguyệt ngã hơn cả những người bù đầu với những lo toan. Và với họ, những lời ngọt ngào, âu yếm liệu có còn lọt tai được nũa không ???.
    Người ta chỉ thèm, khát khao khi không có điều mình muốn và họ trân trọng khi đạt đưọc, khi có được.
    Chẳng kẻ nào thèm nhặt 200 VND lẻ khi trong túi luôn có hàng tỉ đồng.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  8. KVB

    KVB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Moi người hãy ngẫm nghĩ câu nói của các cụ nhé:
    " Lời nói chẳng mất tiền mua
    Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau "
    Nhưng cũng đừng:
    " Lời nói chẳng mất tiền mua
    Lời yêu nói đại, nói bừa cho vui "

  9. mphuong

    mphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bạn không thích yêu và không thích ngọt ngào!
    Cấm một thiếu nữ xinh đẹp & trẻ trung không được yêu đương chẳng khác nào cấm cây không được mang lá vào tháng năm. (Catherine Bernard)
    Trong tình yêu không có thảm họa nào ghê gớm cho bằng óc tưởng tượng bị khô cằn (George Mere***h)
    Tôi có thể ân hận vì đã nói dối, vì đã gây nên dổ vỡ và đau khổ, nhưng dẫu đến lúc sắp xuôi tay, tôi không thể hối hận vì đã yêu. (Graham Greene)
    Tình yêu là niềm vui ngọt ngào nhất và là nỗi đau nhức buốt nhất. (P.J. bailey)
    Thà yêu và mất mát còn hơn chẳng mất gì. (samuel Builer)
    Được sửa chữa bởi - mphuong vào 23/05/2002 13:22
  10. BI_BI_new

    BI_BI_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chào cô bé!
    "Sao mới học năm thứ 3 mà đã lấy chồng sớm thế để 'lời ru thêm buồn'. Mà tại sao lại lấy chồng là mafia? Không còn thú gì hay sao mà chọn No1 là Dola. Vậy thì không đủ tư cách vào forum này, vì ở đây không ai thích tiền như bé viết trong lý lịch: 'Không có tiền thì không có gì cả'. Lời tiên tri của ông cha, vì 'tiền' luôn đi đôi với 'bạc', cho nên mới gọi là 'tiền bạc' phải không?"
    Chao chi THUY! Toi chi la 1 nguoi theo doi chu de nay , tuy nhien den khi doc duoc nhung dong chi gui cho mafiagirl thi toi nghi minh nen gui cho chi vai dong. Chi ko thich tien thi cung ko nen noi nguoi khac "ko du tu cach" de vao forum. Vay chi lam viec vi gi nhi? Vi danh du a? The cung chang sao, chung ta deu co gang vi nhung gi chung ta thieu, dung ko?
    Được sửa chữa bởi - BI BI vào 23/05/2002 14:58

Chia sẻ trang này