1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BI_BI_new

    BI_BI_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  2. nuriko

    nuriko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    a,bắt được mấy bác này viết tiểu thuyết tình cảm sướt mướt.chết rùi,viết cho nhiều vào,em sẽ....đọc đấy.heh heh,bác nào đang viết thì cố lên nhá.sao mà em khoái mấy cái tiểu thuyết thế nhở?
    có ai hun tui như cái avatar?
  3. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Làm một bài thơ nho nhỏ gửi chơi:
    Đừng theo gió rong chơi
    Em như cánh tuyết mềm
    Trong không gian bay mãi
    Nghe anh: Thôi dừng lại
    Nơi đây bàn tay anh
    Hơi ấm dù mỏng manh
    Là tình yêu chân thật.
    Cùng tháng ngày em mất
    Cánh tuyết mải rong chơi
    Theo ngọn gió tung trời
    Nhưng không bờ bến đậu
    Rồi mai kia hiểu thấu
    Em sẽ cứng thành băng???
    Tuan Son
    Được sửa chữa bởi - dangtuanson vào 23/05/2002 18:05
  4. Em_cha~

    Em_cha~ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em chã
    Bác truongdu nói hay wá. Buổi đầu vào ttvnonline sao mà em thấy có nhiều người đang học và thực tập cái môn rất thịnh hành ở Việt Nam là môn nịnh hót, bợ đít và tâng bốc nhau thế? Mọi người cứ thực hành nhiều thế thì chẳng mấy chốc mà thành tài. Đất nước Việt Nam sắp lại có những thế hệ mới hiện đại hơn rồi. Em cũng không phải là không thích ngọt ngào. Nhưng mà ngọt theo cái kiểu À Ji Nô Mồ Tố ấy đâu. Mấy người cứ thổi phồng bợ đit nhau cũng vui lắm, còn thổi phồng nhau lên làm người khổng lồ để bợ đít cho dễ à?? hihihi. Thôi. Em trẻ con vào học tập tý thôi. Đừng ai trách em nhé.
    NHONG NHONG NHONG
  5. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Tôi định ra về nhưng cứ thấy chưa thật yên tâm. Tôi muốn nói một lời trước khi phải xa rời topic ngày hôm nay. Xin các bạn tham gia topic: Hãy biết thương yêu và quý mến nhau, hãy biết nhường nhịn và cao thượng, hãy trân trọng thành quả lao động của mọi người và cuối cùng hãy giữ gìn tư cách cho chính bản thân mình thông qua các bài viết vào topic này. Chúng ta hãy bình tĩnh, biết kiểm soát được mình trong mọi trường hợp. Mong một vài bạn nam đừng làm tổn thương đến những người còn lại.
    Tuan Son
  6. numberonevn

    numberonevn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Em yêu !
    Tuy mới quen nhau qua chat nhưng anh nghĩ em là một con người thẳng thắn, nghiêm túc, nếu có dịp thì chúng mình gặp mặt nha. Nhớ mail cho anh đó
    Thân !
    ****************

    http://thanhniensaigon.tk
    http://thanhniensaigon.good.to
  7. Thewarrior

    Thewarrior Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Sao SGB_34 này ăn nói nặng lời thế nhỉ, "khinh bỉ" là sao? Người ta làm gì bạn mà bạn khinh bỉ người ta?
  8. khacthuan

    khacthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chào topic!
    Tôi thấy hổ thẹn với mọi người vì có hạt sạn trong số các bài viết của các bạn nam trong topic gần đây. Đặc biệt xấu hổ với các bạn nữ vì topic này cần những lời ngọt ngào cho chị em. Tôi thiết nghĩ, những ai còn muốn phô diễn sự thô bạo xin hãy tạo ra topic không thèm tình bạn để tụ tập nhau cho thỏa mãn mọi cá tính của mình. Đừng làm topic và nhất là phái nữ phải khiếp sợ trước tư cách của cánh mình, vì nó trái ngược với mục đích chính của topic. Hy vọng các bạn hiểu và biết kìm chế. Còn nếu ai cố tình từ ngày hôm này post bài để khiêu khích hay gây mâu thẫu, chúng ta sẽ quyết dành cho họ sự im lặng cần thiết.
    Rất xin lỗi các bạn dù tôi chưa tham gia lâu trong topic này nhưng đến giờ tôi thấy thích nó, xin không phá đám.
    Khac Thuan
  9. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Xin phân biệt rõ tính mộng mơ và tính lãng mạn ưa ngọt ngào. Tôi xin gửi một bài thơ tiếp tự chế tặng cho những người mộng mơ:
    Em vẫn phải là em
    Nếu em cứ muốn làm gió rong chơi
    Vẫn thích đùa vui với trời và nắng
    Muốn hóa thân vào hoa và đêm lặng
    Muốn là đôi giầy hay con mèo bé tí đáng yêu
    Thì em vẫn phải là em, cô gái yêu kiều
    Và tiếng trẻ thơ vẫn ngọt ngào hơn nhiều bài hát
    Khuôn mặt chồng sau mỗi ngày tất bật
    Đẹp hơn ngàn lần Hằng Nga mãi phiêu du...
    Tuan Son
    Được sửa chữa bởi - dangtuanson vào 24/05/2002 15:27
  10. sgb_34

    sgb_34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chào topic thân yêu!
    Chờ mong Phan Thùy Linh quay lại để post bài nhưng sao lâu quá không thấy. Nếu có ai biết ID Mail-Yahoo của Thùy Linh, xin cho biết với nhé!
    HOT POT

Chia sẻ trang này