1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danggiang

    danggiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Good afternoon!
    Tôi đã tìm được một câu, tôi thiết nghĩ thời điểm này gửi lên đây là đúng lúc:
    Khi một người bạn làm ta đau, hãy viết lên cát để ngọn gió của sự tha thứ thổi qua mang nó theo cùng. Còn khi điều tốt lành đến hãy khắc lên đá như khắc thành kỉ niệm trong tim vậy, không cơn gió nào có thể xoá được.
    Mong các bạn biết tha thứ cho nhau và biết nói với nhau những lời ngọt ngào chân thật.
    Hoang Giang
    Được sửa chữa bởi - danggiang vào 24/05/2002 14:57
  2. Shazi

    Shazi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    http://www.send4fun.com/yellowrose.cfm

    SHAZI
  3. NgThanhthuy

    NgThanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Bibi!
    Tôi đã có lời xin lỗi riêng tới bài viết bạn vừa nêu. Nhưng vì ai đó nhắc tới tiền, tôi chợt nhớ ra có câu rất trí lý: Tiền là phương tiện để sống chứ không phải là mục đích sống!
    Và nữa:
    Nếu vì tiền bạc mà yêu,
    Tình ta chỉ có sớm chiều là tan.
    Nếu vì địa vị cao sang,
    Tình ta ắt phải mang bao hận sầu...
    Thanh Thuy
    Được sửa chữa bởi - ngthanhthuy vào 24/05/2002 16:07
  4. hanoi_vientiane

    hanoi_vientiane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bạn mẩu truyện nhỏ này đọc chơi nhé:
    ĐEN HAY TRẮNG
    Khi còn học cấp I, có lần tôi tranh cãi kịch liệt với một cậu bạn. Thực tế, tôi không nhớ chúng tôi cãi nhau về cái gì, nhưng bài học ngày hôm ấy thì tôi vẫn nhớ mãi. Khi cãi nhau, tôi khăng khăng cho rằng "tao đúng, mày sai" và bạn tôi cũng nhất quyết "mày sai, tao đúng". Cô giáo tôi bắt gặp, bảo cả hai chúng tôi lên phòng giáo viên. Cô bảo mỗi đứa ngồi một bên cạnh bàn, chiếc bàn có một quả bóng nhựa rất lớn. Quả bóng màu đen xì. Thế mà khi cô giáo hỏi "Em thấy quả bóng màu gì?" thì cậu bạn tôi lại đáp "Thưa cô màu trắng ạ". Tôi không thể hiểu nổi nó đang nói gì. Mắt nó bị mờ hay đầu óc nó bị điên? Hay nó muốn trêu tức tôi? Thế là tôi bật lên cãi. "Màu đen chứ, đồ ngốc." Chúng tôi lại cãi nhau về màu sắc của quả bóng. Đến lúc này thì cô giáo bảo chúng tôi đổi chỗ cho nhau. Lần này khi cô hỏi tôi: "quả bóng màu gi?", tôi đành trả lời: "màu trắng ạ". Bởi quả bóng đó được sơn hai màu khác nhau ở hai phía. Từ chỗ tôi ngồi ban đầu thì nó màu đen, còn chỗ bạn tôi thì nó màu trắng. Vậy mà chúng tôi đã gân cổ cãi nhau vì một điều chắc chắn cho mình là đúng mà không biết tại sao người kia nói ngược lại ý kiến của mình.
    Đừng bao giờ bạn tự cho mình là hoàn toàn đúng. Bạn phải đặt mình vào địa vị và hoàn cảnh của người khác để đánh giá sự việc tình huống trong cuộc sống theo quan điểm của chính họ thì mới có thể thật sự hiểu họ.
    [
    Được sửa chữa bởi - hanoi_vientiane vào 06/06/2002 21:39
  5. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào ngày cuối tuần, chào các bạn!
    Bài viết của hanoi_vientaine quả là tuyệt. Giá các bạn chúng ta cũng chịu khó tìm tòi và gửi lên những bài vừa tế nhị, vừa ý nghĩa như của hanoi_vientaine thì quả là món quà quý giá mà ai cũng mong chờ. Nếu chúng ta vào topic này với ý đồ nhằm phán xét người khác thì thật buồn: ta tự đánh mất ta và ta làm mọi người khó chịu. Các bạn đã thấy đó, chỉ là những dòng chữ thôi thay cho nội dung những điều mình nói, nếu thiếu thiện chí, thiếu tính xây dựng, thiếu tri thức, thiếu tình bạn và thiếu chút ngọt ngào thì thật là tệ hại. Cám ơn các bạn đã tham gia & post bài lên topic nghiêm túc với ý thức xây dựng rõ ràng và xin một số bạn hãy đừng làm kẻ lang thang không bờ không bến, không mục đích rồi bất chợt gửi những bài làm đau lòng người đọc.
    Nếu bạn của ta có thêm một người bạn mới chân thành thì ta có thêm một người bạn mới. Ngược lại bạn của ta kết thân với một kẻ đớn hèn thì kể như ta bị mất đi một người bạn.
    Tuan Son
    Được sửa chữa bởi - dangtuanson vào 25/05/2002 10:08
  6. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Những lời nói ngọt ngào nhất cũng không hề gây ảnh hưởng đến những người mà họ thích những đồng tiền hoàn toàn lặng câm
    Tuan Son
  7. khacthuan

    khacthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chào topic, chào phái nữ!
    Tặng phái nữ với tất cả tấm lòng thành thật của mình (trong đó có mẹ, chị và em gái mình):
    Rung cảm, yêu thương, chịu đau khổ và hy sinh - những chữ này mãi mãi dệt nên trang đời của người phụ nữ.
    Khac Thuan
    Được sửa chữa bởi - khacthuan vào 25/05/2002 10:47
  8. tlan

    tlan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Good morning!
    Phụ nữ ơi, khi tất cả nhỏ bé lại, thì người phụ nữ vẫn là cao cả. Victor Hugo
    Anh Khacthuan hướng dẫn làm sao cho chữ có nền vàng với nhé, xin cám ơn trước.
    Thuy Lan
    Được sửa chữa bởi - tlan vào 25/05/2002 12:20
  9. tlan

    tlan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bạn nữ:
    Phụ nữ ấy là con gái bạn, bạn gặp lại nơi nàng sự trẻ trung, tươi mát. Phụ nữ ấy là chị bạn, nàng sánh vai với bạn trên những nẻo đường gập ghềnh nhất, và tuy chân yếu tay mềm. nàng vẫn luôn nâng đỡ sức mạnh cho bạn. Phụ nữ ấy là mẹ bạn, suốt cuộc đời bao bọc cho bạn. Đôi khi trong những giờ phút đen tối của cuộc đời, lòng khổ sầu đến tận cùng, bạn kiếm tìm mà chẳng còn thấy ngôi sao của mình trên bầu trời, thì bạn hãy nhìn về phía người vợ, ngôi sao ấy ở trong mắt nàng.
    Thuy Lan
  10. Em_cha~

    Em_cha~ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em chã
    Ai mà nhìn qua mà chả biết em là con_de_con. Thế mà cũng phải nói ra. Chị gì gì gửi mess cho tôi ơi. Đừng tưởng mình khám phá ra Châu Mỹ thế chứ.
    Còn cái chuyện quả bóng. Tôi thấy nó thật là khập khiễng. Cái nhìn của tôi không phải là một phía của vấn đề. Chị mới chỉ đưa ra được quả bóng có hai màu khác nhau nhưng lại chưa nói được màu sắc ảnh hưởng như thế nào đến quả bóng. Cái nhìn thật hạn hẹp. Điều tôi muốn nói ở đây là: Tôi không phản đối sự ngọt ngào, nhưng cái gì cũng cần có mức độ của nó, phương thức của nó. Đừng biến nó thành lố bịch hay biến nó thành À Ji Nô Mồ Tố. Cái các vị thích cái ngọt kiểu đấy thì thật là có hại cho các vị thôi. Phải sáng suốt mà nhìn cái gì có giá trị thật sự chứ đừng có mà bạ cái gì cũng vồ lấy. Các bạn thông minh nhưng các bạn còn phù phiếm lắm.
    NHONG NHONG NHONG

Chia sẻ trang này