1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HUUTRUNG

    HUUTRUNG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    [rosebác Sơn ơi ! bác dạy cho em với,em thấy bác tài quá di mất........khâm phục..khâm phục.Đọc truyện của bác em thấy mình chưa là cái gì cả ]
    HƯU TRUNG
  2. HUUTRUNG

    HUUTRUNG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    em đã đọc những dòng chữ mà anh SƠN viết từ đầu cho đến hết .....em thực sự xúc động vì những dòng chữ mà anh đã viết ra... anh SƠN oi...hãy tiếp tục điTextText
    HƯU TRUNG
  3. Bao_cong

    Bao_cong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chà, chà, chà. Ta đến nơi đây hơi chậm, rất có lỗi với thần dân vì để xẩy ra nhiều chuyện quấy nhiễu dân lành. Hôm nay ta quyết mở phiên toà xét xử:
    Bao công: Kẻ bất trị kia hãy nhìn đây, và nghe ta hỏi: Quả trứng có trước hay con gà có trước? Nhà người không trả lời được, hay cố tình trả lời loanh quanh thì trắng đen hôm nay ta sẽ cho nhà ngươi rõ.
    Bị cáo: Dạ, gà phải có trước trứng ạ, vì gà đẻ ra trứng. Dạ, con xin nói lại, trứng có trước gà vì gà được nở ra từ trứng ạ. Dạ, dạ, con xin Bao Thanh Thiên tha mạng con không biết ạ.
    Bao công: Trong cái may luôn có cái rủi, cũng như trong cái đúng cũng có những cái sai và ngược lại. Hãy nghe câu chuyện sau cho kỹ: Một người nông dân tích lũy được một ít tiền và quyết định đi chợ sớm để mua một con ngựa. Người nông dân đã chọn là mua được con ngựa cái với giá thật hài lòng và anh ta cho là may mắn. Cả làng khen ngợi. Rồi mấy ngày sau người ta thấy anh ta la làng là mất mất con ngựa và có nói rằng tưởng may mắn mua được con ngựa rẻ nào ngờ thật xui xẻo. Mấy ngày sau nữa mọi người lại thấy anh ta chạy khắp làng khoe: "Ồ, không may mà lại là may. Con ngựa cái nhà tôi nó lại rủ thêm được con ngựa đực ở đâu về không biết. Quả là may mắn.". Chẳng được bao lâu, người trong làng lại thấy anh ta chạy ngược chạy xuôi kêu gào: "Cứu con trai tôi với, nó cưỡi con ngựa đực và bị té gãy mất một chân rồi. Cứ tưởng là thêm được con ngựa đực là may, nào ngờ lại xui quá thế này!". Rồi 3 hôm sau, Nhà Vua có truyền lệnh tuyển quân ra biên thùy, anh nông dân nọ lại thì thầm với mọi người: "May cho con tôi bị ngã gãy chân rồi chứ không thì lại phải vùi thân vào nơi trận mạc, biết sống chết ra sao?"... Vậy kẻ quấy quá kia hãy trả lời cho thiên hạ biết: "Thế tiếp theo sẽ là may hay rủi với anh nông dân kia? Hãy trả lời chính xác cho thiên hạ biết, nếu loanh quanh chạy tội ta bắt buộc phải gửi nhà ngươi càng nhanh càng tốt sang thế giới bên kia cho sa tăng và quỹ dữ ném nhà ngươi vào vạc dầu cho xứng đáng."
    Bị cáo: Dạ con xin chịu ạ, Bao Công đừng bắt con phải nói những điều mà loài người không ai dám đoán trước ạ, mà con thì làm sao biết được. Mong xá mạng, xá mạng.
    Bao Công: Còn một câu hỏi nữa hay nghe cho rõ và trả lời cho tỉnh: "Con dê đực và con chó khi cùng nhìn thấy con dê cái đi ngang qua, chúng có nghĩ và hành động giống nhau không?
    Bị cáo: Dạ, con dê đực nó sẽ nghĩ cách lợi dụng con dê cái ngay ạ theo bản năng, còn con chó nó sẽ nghĩ là lùa con dê cái về chuồng theo nhiệm vụ chăn dắt của nó ạ.
    Bao công: Thế tại sao nhà ngươi cứ khăng khăng bắt người khác nhìn quả bóng hai màu trắng đen thành một màu... Bây giờ thì ta sẽ cho mi biết thế nào là đen và trắng. Đáng lý có 2 khái niệm sống và chết mà nhà ngươi chi muốn 2 khái niệm đó là một vậy thì ta sẽ dành cho nhà ngươi khái niệm duy nhất là chết. Vả lại mọi người lương thiện muốn yên ổn làm ăn, tại sao nhà ngươi vẫn cứ ngoan cố đâm bị thóc chọc bị gạo như vậy. Vì tính hung hăng và lố bịch của nhà ngươi, quân bay đâu: Chém đầu! Dành cho kẻ quấy quá này màu đen mà hắn muốn.
    ... A..a...ù.... a.....a....ù...
    (Tôi đọc topic này đã nửa tháng nay, thấy hay nhưng không muốn viết bài. Do một vài bài viết sau cùng là cái cớ đưa tôi thành thành viên của ttvnonline. Tôi đã dành nửa ngày nghỉ này của mình để theo dấu vết của một vài nhân vật đáng quan tâm ngay cả trong một số topic khác và nội dung các bài viết của họ theo đúng nghiệp vụ của mình. Chân tướng đã rõ ràng, nên quyết phải xử án để thỏa mãn lòng dân.)
    Bao Cong
    Được sửa chữa bởi - bao_cong vào 25/05/2002 16:21
  4. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Trên đời chẳng có gì đáng ngọt ngào bằng nửa sự ngọt ngào của giấc mộng tình yêu thời tuổi trẻ
    Tuan Son
    Được sửa chữa bởi - dangtuanson vào 25/05/2002 18:30
  5. Phan_Thuy_Linh

    Phan_Thuy_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự quan tâm cua mọi người , cảm ơn những lời trách móc và động viên của các bạn , tôi đã có được những cảm giác buồn vui lẫn lộn , nhưng tất cả chỉ chứng tỏ rằng tôi đã nhận được thật nhiều sự quan tâm và cảm thấy thật hạnh phúc.Các bạn thật là tốt!Mặc dù rất rất nóng lòng muốn quay lại với topic này nhưng cho đến hôm nay tôi mới tìm được cho mình cơ hội để tiếp tục câu chuyện đang dở dang, mong các bạn thông cảm (phần trước tôi đã kể với các bạn ở trang 40... )
    ....... Gia đình mới của tôi sống khá giả nhờ vào buôn bán. Nhưng nhu cầu về tiền không phải là điều tôi ao ước, mà điều tôi cần, rất cần là tinh thần.Cuộc sống mới của tôi trở nên tẻ nhạt vô cùng mặc dù tôi đã tìm niềm vui trong công việc . Tôi đã thuyết phục được chồng mua cho mình một chiếc PC và nối với internet. Ở một thị xã nhỏ bé như nơi này , có được cuộc sống đầy đủ về vật chất như tôi đang có là mơ ước của bao cô gái. Một phần nào đó thì tôi cảm nhận được đó cũng là công lao của chồng mình,nhưng đối vơí tôi tất cả thật là vô nghĩa lý khi cuộc sống vật chất đầy đủ mà tinh thần thì càng trở nên nghèo nàn.Từ khi có PC, tôi đã học được rất nhiều điều: học sử dụng nó trong quản lý mua bán tại nhà, học hỏi tiếng Anh, học được bao điều hay lẽ phải trên các trang Web của VN và thế giới. Thật may mắn là tôi có được nguồn hạnh phúc này. Và điều quan trọng mà tôi đã có được là bạn bè trong các câu lạc bộ làm quen, kể cả bạn trai và bạn gái. Do tôi cũng giới thiệu làm quen với mọi người mà vì thế bạn bè cũng tìm đến tôi qua mail rất nhiều.Cuộc sống dường như trở nên có ý nghĩa hơn,những lúc rảnh tôi chỉ còn biết tìm đến nguồn an ủi từ những bức mail của bạn bè.Tôi cũng được chỉ cho cách truy cập vào các chat room, nên cũng đôi khi tôi chat với một số bạn bè. Chồng tôi từ khi mua cho tôi chiếc PC thì yên tâm vì thấy tôi không còn suy tư nhiều nữa, ảnh cũng chẳng quan tâm đến thế nào là PC, thế nào là internet??? vì ảnh chỉ thích buôn bán mà thôi.Có lẽ chỉ duy nhất điều này đã làm cho tôi thầm cảm ơn anh ấy từ khi trở thành vợ của ảnh.
    Cuộc sống của tôi vẫn tiếp diễn như vậy cho đến một hôm rất tình cờ tôi nhận được mail của một người đàn ông đã làm tôi rất bất ngờ và rất cảm động .Trong bức mail của mình ,ảnh đã nói:
    - Tôi đã đọc lời giới thiệu của bạn trong mục làm quen, những lời nói đó làm tôi thú vị và thực sự quan tâm, những gì bạn nói trong lời giới thiệu thì quả là bạn đã có tất cả rồi,đâu còn cần đến điều gì khác nữa.
    Và trong đó ảnh trích lại toàn bộ nội dung lời giới thiệu mà tôi đã viết trong mục làm quen :???Thích được sống bên người mình yêu??? ??o và quan điểm sống là:???Tôi không cần gì cả, chỉ cần được sống bên người tôi yêu và yêu tôi??????. ảnh đã nói thêm rằng:???Tôi cảm thấy đôi chút thất vọng khi thấy đa số các bạn nữ chỉ có những ý thích giống nhau như trong các lời giới thiệu của họ:???Nghe nhạc, xem phim và ăn ngon."Lời giới thiệu của bạn đã làm tôi cảm thấy một quan điểm sống mới ,ở khía cạnh mà ít người quan tâm thực sự đến ."
    Tôi chợt nhớ ra, đúng nội dung đó là của mình. Và tôi đã gởi thư lại cho ảnh nói lên suy nghĩ của mình :
    - Chào bạn, nhưng lòng thèm muốn của con người thì nhiều lắm, ví dụ như thích tiền chẳng hạn???
    Hôm sau tôi lại nhận được mail của ảnh gởi :
    - Tôi đồng ý với ý kiến đó của bạn. Nhưng bạn có còn nhớ không, như ông cha ta đã nói: Tình yêu cho ta sức mạnh vô biên là gì, hay câu khác nữa: thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn. Tôi nghĩ điều bạn nói là bạn đã có tất cả rồi đó. Nhất là tình yêu có từ 2 phía thì mạnh mẽ biết chừng nào. Ngay cả cái chết vì người yêu cũng nhẹ như lông hồng, bạn có nhớ câu chuyện tình nổi tiếng của Romeo và Dzuliet không?..............."
    Sau mỗi bức mail ảnh thường chúc tôi vui, khoẻ, trẻ và hạnh phúc. Anh ấy bao giờ cũng tỏ ra là người rất chu đáo và rất gần gũ.Chúng tôi trao đổi mail qua lại thường xuyên từ đó và tôi đã nhận thấy rằng ảnh là một người bạn lớn, hiểu biết nhiều và luôn tỏ ra có tính thuyết phục cao trong mọi cuộc tranh luận về cuộc sống cũng như anh là con người có tâm hồn rất lãng mạn. Tôi thực sự cảm thấy rất qúy mến và tôn trọng ảnh .Tôi đã tìm hiểu thêm thông tin về anh và đã đọc được những dòng ảnh viết trên lời tự giới thiệu của mình: ??oTin yêu mọi người để mọi người tin yêu mình. Mọi thứ của cải trên đời chỉ là phù du, tôi chỉ thấy hạnh phúc khi lúc nào bên mình cũng đầy ắp bạn bè??????. Tôi thấy suy nghĩ đó cũng giống những suy nghĩ của tôi vậy. Ảnh rất tế nhị, không bao giờ hỏi tôi bao nhiêu tuổi, đẹp hay xấu, và không bao giờ hỏi tôi về hoàn cảnh gia đình, về cá nhân tôi, không một chút tò mò. Chỉ riêng điều đó thôi, tôi đã cảm thấy anh không giống như những ngườI ban trai khác mà tôi quen. Tôi thấy ảnh chẳng có ý đồ gì cả ngoài những mail tranh luận chung chung về các quan điểm sống và ảnh là người rất nhạy cảm. Tôi đã thầm coi ảnh như anh hai của mình và cũng tự lòng kể cho ảnh tất cả về cuộc sống của mình không ngần ngại. Quan hệ mail với anh tôi cảm thấy tự tin, ảnh luôn động viên, an ủi tôi, khích lệ tôi phát biểu những suy nghĩ của mình, mang lại cho tôi nhiều nguồn vui trong những vần thơ anh sưu tầm được hay anh tự sáng tác. Tôi yêu thơ của anh như chính tâm hồn anh. Anh ấy giúp tôi nhiều trong cả những khúc mắc về tin học??? Chúng tôi vân thường nói chuyện với nhau như hai người bạn chân thành , chưa bao giờ tôi và ảnh bước qua cái ranh giới mà vô tình hai người như đã quy định với nhau. Nội dung của những bức mail của anh tôi vẫn còn lưu lại rất cẩn thận, đó là những gì thuộc về anh tôi muốn trân trọng . Nhưng qua mail của anh tôi nhận thấy rằng anh hiểu sự thiếu thốn tình cảm của tôi và muốn dành chút thời gian để làm cho tôi vui hơn. Tôi và anh đã xưng hô với nhau là anh em vì rõ ràng như vậy, ảnh hơn tôi nhiều tuổi. Rồi cũng từ một bức mail của ảnh mà tôi đã thấy ảnh thật cao thượng và trong sáng.Tôi đã kể chuyện với anh rằng chồng tôi là một người có tính ghen tuông khủng khiếp và không bình thường.Anh đã động viên tôi rằng : Hãy cố gắng làm những gì có thể làm được để giữ lấy cuộc sống hiện tại đang có. Trước tiên là phải bắt đầu từ sự cố gắng và thành tâm ở phía tôi.Ảnh có phân tích cho tôi những lý do mà con người thường hay ghen và góp một số ý kiến để giảI toả tính ghen để tôi suy nghĩ rằng: "động viên ảnh đúng lúc để ảnh tự tin vào bản thân mình hơn. Khuyên ảnh giao tiếp với những người xung quanh và cả với bạn khác giới để ảnh thấy rằng ngoài tình cảm gia đình còn tồn tại một loại tình cảm cũng rất đáng trân trọng khác nữa đó là tình bạn. Anh còn khuyên tôi nếu đã ??~bạn trai đặc biệt??T thì nên chia tay bởi vì nó mà tôi sẽ không bao giờ thực hiện được 2 điều ở trên. Tôi hiểu rằng ảnh là người anh thực sự của mình. Tôi cũng thường gởi cho ảnh một số bài thơ tôi thích thú và tâm đắc. Thời gian cứ thế trôi đi ,chúng tôi vẫn là những ngưòi bạn của nhau,anh vẫn là người động viên an ủi tôi những lúc gặp chuyện buồn chán trong công việc hay chuyện người chồng mình, tôi và anh vẫn chưa từng biết mặt nhau. Anh cũng không bao giờ đòi hỏI tôi gởi hình cho ảnh. Tôi bắt gặp trong anh rất nhiều điều thú vị. Còn có lẽ vì sự trong sáng và chân thực của tôi nên anh cũng dành thời gian của mình quan tâm đến "cô bé vô tư" này như một người em gái ,điều này luôn làm tôi cảm thấy thầm cám ơn anh. Nhưng rồi chính những điều may mắn mà anh mang lại cho tôi lại trở thành những điều không may cho anh???.....


  6. Em_cha~

    Em_cha~ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em chã
    Bao Công mới chả Bao kiếc. Muốn nói gì thì cứ nói thẳng. Còn cái ông Bao Công trong chuyện chắc chắn là ông Bao Công rởm. Một, chưa gì đã thích chém, hỏng, lạm quyền. Điều này rất phổ biến ở Việt Nam cũng như thói bợ đít hay tâng bốc nhau. Còn cái chuyện "Tái ông mất ngựa" ấy(Truyện này chính xác là do Trang Tử viết, mà Trang Tử là thế nào có biết không?), câu chuyện đó chỉ khuyên người ta đừng quá hoảng hốt về một việc gì đó, chuyện gì đến sẽ đến. Hai, muốn chơi chữ mà lại lòi đuôi dốt ra thì đáng cười lắm thay. Bao Cong nên về nhà tu nghiệp đèn sách để thành người có ích hơn là vô đây học cách bợ đít, tâng bốc(Chắc cứ đà này thì thăng quan tiến chức to).....
    NHONG NHONG NHONG
    Được sửa chữa bởi - Em_Cha~ vào 25/05/2002 19:22
  7. mphuong

    mphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chào Phan Thùy Linh!
    Tôi đã mong chờ bạn biết bao lâu, và hôm nay nhân vật thứ hai của câu chuyện đã xuất hiện. Mọi thứ đang rất đẹp, rất đẹp. Tôi mong rằng kế thúc cũng sẽ đẹp như bạn đã viết. Cho hỏi một câu nhé, anh ấy có phải là người sáng lập ra topic này không?
    Minh Phuong
  8. phhoaiphuong

    phhoaiphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Phan Thùy Linh thân mến!
    Mình đã đọc bài của bạn và nhận thấy cuộc sống của bạn rất trong sáng, tâm hôn của bạn thật cởi mở và hoàn cảnh của bạn cũng thật éo le. Nhưng bạn cũng đã gặp nhiều may mắn, có nhiều bạn trên net. Chúng mình luôn mong là những bạn tốt và thân thiết với bạn. Cùng muốn chia sẻ ngọt bùi, sướng vui đau khổ cùng bạn. Hãy đến với topic thường xuyên hơn, hãy đến để được mọi người yêu thương và yêu thương mọi người. Chúc bạn luôn hạnh phúc. Chúc tình bạn giữa bạn và anh Sơn cứ mãi mãi là tình bạn đẹp.
    Pham Thi Hoai Phuong
  9. Bao_cong

    Bao_cong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có hai việc ần phải bàn:
    - Một: Phan Thùy Linh
    - Hai: Em nga~
    thứ nhất: Phan Thùy Linh
    Cuộc tình và cuộc sống của Phan Thùy Linh đã gây ra thiệt thòi cho Phan Thùy Linh nhiều. Xét về đức độ thì cần phải có động viên giúp đỡ về tinh thần. Tuy nhiên, tình cảm vợ chồng là tình cảm không dễ gì thay đổi một sớm một chiều. Hãy làm đúng lời khuyên của người bạn trai như đã viết ở trên. Phải biết giữ gìn hạnh phúc, phải biết quý trọng bố mẹ và những lời khuyên nhủ của người trên. Ta cầu chúc hạnh phúc luôn tồn tại trong gia đình và cầu chúc cho tình bạn của Phan Thùy Linh luôn trong sáng. "Nam nữ thọ thọ bất thân" - Hãy luôn biết giới hạn của mình.
    Thứ hai: Em nga~
    Ta đã tuyên án rõ ràng mà nhà ngươi vẫn cố tình không hiểu. Hãy nghe đây, có 3 điều nhà ngươi đã phạm phải:
    1. Không chăm sóc và thiếu trách nhiệm với đứa con mà nhà người đã sinh ra: Topic "mật ngọt và những con ruồi" là đứa con nhà ngươi sinh ra, sao nay nỡ mang bỏ chợ. Riêng tội này đã đáng chém đầu.
    2. Nhà ngươi không thích mật ngọt mà topic này là sự ngọt ngào. Đáng ra nhà ngươi phải tìm đến chỗ nào có vị đắng thì dừng lại và sống tại đó, nơi ấy sẽ là nơi thân thiết của nhà ngươi. Ta biết rõ: nhà ngươi là con ruồi chính cống vì bị xua đuổi khỏi mật ngọt rồi mà lại cứ lăn xả vào. Đúng là kẻ dối trên lừa dưới. Tội đáng chém đầu.
    3. Nhà người dùng các từ thiếu văn hóa như "bợ đít"..., nhà ngươi đã xúc phạm người khác. Đó là tội phải mang đi đày.
    Nhà ngươi đã rõ tôi chưa? Không giải thích nữa. Quân bay đâu, lôi cổ hắn ra: Chém đầu.
    à....a..... ù.......à....a..... ù
    (Cán ơn halfmoonnuce)
    Bao Cong
    Được sửa chữa bởi - bao_cong vào 27/05/2002 09:24
  10. suthat100

    suthat100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Xứng đáng là topic No_1. Em tặng bác Sơn 5 điểm. Bác cần lên tiếng nói về các bài viết của Phan Thùy Linh???!!!
    Su That

Chia sẻ trang này