1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vananhdg

    vananhdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chào topic! Phan Thùy Linh thân mến!
    Vừa tới nơi làm việc là mình vội mở topic này và ngay lập tức nhận thấy Phan Thùy Linh. Mọi cái thật trong sáng và đáng yêu, mình cầu mong hạnh phúc và niềm vui cho mọi người. Hãy gửi tiếp bài để cho topic thêm hấp dẫn. Mình thật sự cũng muốn biết kết cục của câu chuyện sẽ ra sao. Tuy nhiên câu chuyện ngọt ngào này dường như có thật đâu đây rất nhiều xung quanh chúng ta hàng ngày.
    Van Anh
  2. sgb_34

    sgb_34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chào topic.
    Câu chuyện của Phan Thùy Linh là một hiện thực của xã hội ngày nay. Trong bối cảnh thông tin rộng mở và thuận lợi như ngày nay thì mối quan hệ giữa con người với con người ngày càng tăng. Để ứng xử tốt và giữa được các mối quan hệ tốt là yếu tố cần thiết và quan trọng trong đời sống của từng con người. Và ngay cả trong quan hệ tình bạn, tình yêu, gia đình cũng có nhiều phức tạp. Chính vì thế đòi hỏi sự bản lĩnh của từng con người. Tôi thiết nghĩ, Phan Thùy Linh đã có một tình bạn trong sáng và đẹp. Nhưng so với nội dung của câu chuyện ban đầu do anh Sơn gửi thì không đúng. Xin anh Sơn cho biết ý kiến.
    HOT POT
  3. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào một tuần mới, chào các bạn!
    Tôi hứa sẽ trả lời các bạn về câu chuyện Phan Thùy Linh. Nhưng rất xin lỗi chưa phải bây giờ. Rất xin lỗi và mong các bạn đừng quá sốt ruột.
    Người ta coi khinh đàn ông ghen vợ vì đó là bằng chứng cho thấy anh ta không thật yêu vợ và có quan niệm xấu về bản thân cũng như về vợ mình.
    Khi ta đã yêu một người con gái nào đó thật sự thì ta không còn biết tiếc và sẵn sàng hy sinh tất cả vì nàng. Vậy ta ghen với người mình yêu là ta chưa yêu thật sự, mới gọi là quý mến nhau mà thôi.
    Tuan Son
  4. Em_cha~

    Em_cha~ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em chã
    Hị hị hị
    Tội nghiệp Bao Cống chưa, bị cảnh cáo kìa. Lần trước bị tôi chê là học dốt mà vẫn chưa biết thẹn hả? Bài viết của tôi dĩ nhiên là tôi quý nhưng đáng tiếc là đem vào chỗ của nhưng tai trâu nên tôi thấy tốt nhất là nó nên chết đi chứ đừng nên sống chung với những loài thế này. Còn tôi vào đây không phải là tham ngọt như quý vị, tôi vào đây để đập ruồi. Bao Cống ạ, chắc ông mất nhiều tiền của mua được chức quan lắm nhỉ? Tội nghiệp, tính tình thì lấc cấc mà hiểu biết có chút xíu mà đòi làm quan thiên hạ. Chán, đôi co với ông nữa không khéo lại thành phải lứa vơi ông....
    Còn chị Thuỳ Linh gì gì kia kìa. Đây là forum của thanh niên, cua trí tuệ. Chị và anh Sơn đem cái câu chuyện nạ giòng chồng con vào đây là thế nào nhỉ? Thật là những người..... Tôi thiết nghĩ nên đổi chủ đề của topic lại cho phù hợp hơn. Chẳng hạn như là:"Những lời tâng bốc, bợ đít và sáo rỗng của những kẻ vô công rồi nghề dành cho các nạ giòng qua email và chat". Hờ hờ hờ
    NHONG NHONG NHONG
  5. tlan

    tlan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy các bạn hãy thực hiện theo ý của anh khacthuan, hãy quên những cái mà chẳng là cái gì cả, im lặng chính là thái độ tốt nhất đối với những thứ lẵng nhẵng, rách việc kia. Xin bao_cong hãy quên kẻ đó đi như anh sgb_34 và mọi người đã thỏa thuận. Cám ơn sự đóng góp của anh cho topic thêm trong sáng. Bài viết của anh thú vị thật, chúng tôi rất mong chờ các bài khác của anh.
    Thuy Lan
  6. NgThanhthuy

    NgThanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Good morning!
    Tôi chợt tìm ra một điều khá thú vị: Cứ khi nào topic có vẻ trầm xuống thì con_de_con, em_cha~... xuất hiện. Đây chính là ý đồ của tác giả topic mỗi khi muốn làm nóng topic. Con_de_con, Em_cha~ chính là con bài của tác giả topic này. Các bạn cứ thử lục lại các trang mà xem. Đúng là anh Sơn cao thủ thật.
    Tạm biệt.
    Thanh Thuy
  7. suthat100

    suthat100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chị ngthanhthuy chỉ được cái nói đúng suy nghĩ của em. Con_de_con hay Em_cha~ cũng l2 chiêu bài của bác Sơn thôi. Lộ tỏng ra rồi, thế mà mọi người cứ mất công post bài vì những chuyện chẳng đâu vào đâu. Nhưng tôi chỉ tặng điểm cho bác Sơn thôi, có phạt được thì phải phạt ngay con_de_con của bác Sơn đấy.
    Su That
  8. Shazi

    Shazi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    ohhhh haha, tai sao lai co nhung suy nghi the nay` nhi ? ky` quac that.
    Noi' that la` toi rat thich doc bai` cua con_de_con , va` ba^y gio them bạn em_ cha~ nua, co cac ban moi vui, viet sac sao?, thong minh la(m'. Va` ho khong the la anh Son duoc vi` phong cach khac han nhau.
    Toi co doc qua mot bai` cua Phan Thuy` Linh, toi khong hieu tai sao moi nguoi lai ung ho co ta duoc. TOI COI DO' LA MOT HANH DONG PHAN BOI CHONG CON. va` noi that toi thay thuong cho anh chong co ta, boi vi` ngoại tinh` ve tu tuong con` tệ hai hon ngoại tinh` thật rat nhieu. co ta co' mot anh chồng khu` kho*` chi biet mỗi viec lam` an, nen để cho ba` vợ rỗi viêc mac suc ma` thả hồn lang man và phản bội... ohhhhhhh, lol
    Toi ung ho topic nay` boi vi` ten no' la` nhung loi ngot ngao` ma` nam gioi danh` cho nu gioi, chu khong phai la` cua nhung nguoi co' vợ có chồng co' con roi ma` con` lung tung nhu vay.
    +++++++++++++++++++++++++++++++
    WAKE UP EVERYONE !!!!!!!!!! WAKE UPPPPPPPPP
    SHAZI
  9. Em_cha~

    Em_cha~ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em chã
    Đọc mấy bài vừa rồi tôi lại thấy các vị nhiễm thêm một bệnh, tạm gọi là bệnh AQ. Kiểu này thì không phải chỉ cụ Vũ Trọng Phụng sống lại mà cu Lỗ Tấn cũng đội mồ chạy sang Việt Nam mất thôi(Không biết nói thế mấy vị này có hiểu không?????)
    NHONG NHONG NHONG
  10. Shazi

    Shazi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    How To Say 'I Love You' In Any Language
    English.......... I Love You
    Spanish.......... Te Amo
    French........... Je T'aime
    German........... Ich Liebe Dich
    Japanese......... Ai ****e Imasu
    Italian.......... Ti Amo
    Chinese.......... Wo Ai Ni
    Swedish.......... Jag Alskar Dig
    Eskimo........... Nagligivaget
    Greek............ S'Agapo
    Hawaiian......... Aloha Wau la Oe
    Irish............ Thaim In Grabh Leat
    Hebrew........... Ani Ohev Otakh
    Russian.......... Ya Lyublyu Tyebya
    Albanian......... Une Te Dua
    Finnish.......... Mina Rakkastan Sinua
    Turkish.......... Seni Seviyorum
    Hungarian........ Se Ret Lay
    Persian.......... Du Stet Daram
    Maltese.......... Jien Inhobbok
    Catalan.......... Testimo Molt
    Redneck ......... Nice Boobs

    SHAZI

Chia sẻ trang này