1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnbichhai

    vnbichhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Shazi này, tôi nghĩ chị ngthanhthuy nói có lý lắm đấy. Không tin bạn thử đọc lại các bài từ trước đến giờ mà xem. Nhờ có có con gì gì đó mà topic rôn rả và đông vui hẳn lên nhiều đấy, sao bạn ngây thơ thế.
    Có topic "mật ngọt và những con ruồi" đấy nếu bạn thích đọc bài của người mà bạn tôn thờ trong diễn đàn tình bạn và tình yêu. Mình nghĩ Shazi có thể vào đó để thưởng thức. Mình nghĩ không phải vô lý toipc này lại có nhiều người đọc đâu, họ là trí thức cả đấy. Chẳng lẽ nào có đến gần 50.000 lượt người đọc vì một cái topic vớ vẩn, đúng không? Bạn có thể đúng ở khía cạnh rất nhỏ trong cái đúng thì lại quá to lớn. Và nếu bạn cho là con gì gì đó không phải là người của anh Sơn thì thực chất cái con đó đang muốn gì nào? Tôi chẳng nhìn thấy mục đích gì của nó cả, mà bất cứ một ai đọc cũng suy nghĩ đó là thứ ganh ghen, thèm khát, bất lực mà thôi. Nếu tha thiết chứng minh cho sự đúng đắn của mình thì đã đầu tư nghiêm túc để xây dựng topic "mật ngọt..." cho hấp dẫn, có triết lý, có nội dung thuyết phục. Nếu viết hay tôi sẽ ủng hộ ngay, tôi nghĩ không phải riêng tôi mà mọi người cũng ủng hộ ngay vì quy luật tìm đấn cái hay để học hỏi là mong muốn của mọi người. Tôi nghĩ nếu các bài viết của con gì gì đó trong topic này là lạc điệu (nếu không phải đó là ý đồ của anh Sơn, nhưng tôi tin đó là ý đồ của anh ấy).
    Phan Thùy Linh hãy post bài tiếp lên nhé, bọn mình rất ủng hộ bạn. Chúng tôi đã có thuốc đặc trị để bạn yên tâm.
    Bich Hai
  2. vananhdg

    vananhdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đúng quá rồi, chị ngthanhthuy, suthat100 ... nói đúng quá rồi, sao mình lại khờ khạo thế nhỉ. Mọi người chơi trận giả rồi. Tuy vậy anh Sơn nhớ viết bài đều đều là được, nhưng đừng quá lạm dụng cái kiểu chơi này nhé. Mấy hôm nay không được thưởng thức bài thơ nào của anh rồi đó, chịu khó dành chút thời gian cho hồn thơ của anh để bọn em được thưởng thức. Chào Phan Thuỳ linh, tiếp bài viết mới đi.
    Van Anh
  3. Em_cha~

    Em_cha~ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em chã
    Lũ người gọi đọc mấy thứ đó là thưởng thức thì không phải chỉ là ngu ngốc mà quả thật là thiếu học thức. Cứ nhìn cái anh bao công thì biết. Thôi. Nói với những con lừa thì chỉ tốn công thôi. Kệ các người. Cứ việc tâng bốc nhau nhé. Tôi bận việc rồi. Xem mọi người rặn bao nhiêu bãi nữa.....
    NHONG NHONG NHONG
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, chẳng ai kiềm chế được cả lúc vui vẻ và khi tức giận.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  5. khacthuan

    khacthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tặng em buổi sáng hôm nay
    Anh tặng em buổi sáng hôm nay
    Có hoa sen nở hồ tây trắng hồng
    Tặng em trời mát như sông
    Trong veo chạy giữa hai dòng cây xanh
    Anh tặng em buổi sáng lòng anh
    Có cây có nước có cành có hoa
    Có mình và lại có ta
    Trong hương sen ngát nở xòe lòng sen.
    Anh tặng em buổi sớm mai đời
    Bước chân quen thuộc, bước người lại qua
    Mây phồng buồm bạc xa xa,
    Ngày lên gió mới, lòng ta tặng mình.
    Huy Cận
    Được sửa chữa bởi - khacthuan vào 28/05/2002 07:56
  6. danggiang

    danggiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đây có là thứ văn hóa mà chúng ta mong chờ không? Đây là bản chất của một con người, chắc chắn không phải là con người mà chúng ta mất thời gian.
    Hoang Giang
    Được sửa chữa bởi - danggiang vào 28/05/2002 08:15
  7. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng! Chào các bạn!
    Đã lâu lâu không có thời gian tĩnh lặng để tìm ý thơ. Nay ngẫu hứng viết tặng các bạn:
    Nhớ
    Bài thơ này anh xin viết tặng em
    Khi nhớ nhung đượm trong khoé mắt
    Lá thu rơi vương trên mái tóc
    Nắng reo cười, chim hót líu lô
    Những vần thơ hò hẹn đợi chờ
    Trời xanh trong mênh mang kỷ niệm.
    Anh gặp em, tình yêu cuồng nhiệt
    Thương cái nhìn, cái chớp hàng mi,
    Nhớ siêu lòng dáng đứng, bước đi
    Nhớ giọng em giản đơn chân chất.
    Và bài ca ngọt ngào em hát
    Cứ âm thầm làm nát cả hồn anh.
    Tuan Son
  8. smile_hm

    smile_hm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam.............tui yêu em

    i don't know much but i know i love you and that may be all i need to know
    Giá như........
  9. dzung_vnese

    dzung_vnese Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    2.708
    Đã được thích:
    0
    Bài này bị xoá vì có nội dung không phù hợp với topic . Đề nghị tác giả bài viết này không tái phạm nữa
    Được sửa chữa bởi - HalfmoonNUCE vào 29/05/2002 22:52
  10. friendly

    friendly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đã vô tới đây rồi thì các bạn đọc chơi cho vui. Tiếc là không gõ dấu được <img src=imagesemotionicon_smile_blush.gif border=0 align=middle>
    Hai cha con nha kia cung di dao ben suon nui. Ho mai me dam minh trong khong gian xanh, lang tai nghe nhung am thanh trong treo cua rung nui.. Bong cau be vap phai hon da, nga song soai, ??oOi! dau qua! Mi that dang ghet??? cau
    het len. Tieng het cua cau bi ngon nui vong nguoc tro lai ??oMi that dang ghet...!!!!!!???. That bat ngo, cau oa khoc vi chua ai noi rang cau dang ghet.
    Luc ay, nguoi cha nhe nhang do cau day, lau nuoc mat va diu dang noi ??oCon hay thu noi: Ban that tuyet voi, toi yeu ban!???. Cau be ngo ngac lam theo loi cha. Ket qua la, ngon nui tra loi cau ??oBan that tuyet voi, toi cung yeu ban...!!!??? <img src=images/emotion/icon_smile_rose.gif border=0 align=middle>
    Mình dành tặng forum một bức thư của người bạn mới vừa gửi tặng cho mình. Hy vọng ai đó sẽ tìm thấy mình hao hao thế... <img src=imagesemotionicon_smile_blush.gif border=0 align=middle>
    BAN BE
    Được friendly sửa chữa / chuyển vào 23/06/2002 ngày 21:38

Chia sẻ trang này