1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào Friendly!
    Cám ơn Friendly, Bạn đã gửi tới topic một món quà thật ý nghĩa. Món quà như một chiếc bánh. Nếu biết ăn thì ngon ngọt vô cùng và nếu không biết cách ăn thì chắc chắn là khổ sở lắm.
    Tuan Son
  2. phhoaiphuong

    phhoaiphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chào topic.
    Anh Sơn có tạo file chứa tuyển tập các bài thơ của anh không? Nếu chưa làm thì nên làm và gửi qua mail cho Phuong nhé.
    Bài viết của Friendly hay quá. Gửi bạn 5 điểm.
    Pham Thi Hoai Phuong
  3. KVB

    KVB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Gởi các bạn vài câu danh ngôn về phụ nữ:
    - Phụ nữ trợ giúp một cách đắc lực cho sự thành công. Người nào yêu họ thì được họ truyền cho sức mạnh, nghị lực; và người nào được họ yêu sẽ có một ưu thế hào quang bao bọc (André Mauvois)
    - Phụ nữ tin ở phép màu vì họ tạo ra phép màu (André Mauvois)
    - Tiền bạc cũng như đàn bà. Muốn giữ nó thì phải săn sóc nó, bằng không nó sẽ đi tạo hạnh phúc cho kẻ khác. (E.Bourdet)
    - Dù ta đặt người phụ nữ vào vị trí nào đi nữa, họ cũng làm đẹp cho xã hội, cũng là kho báu của cuộc đời. (Mark Twain)

  4. sgb_34

    sgb_34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bạn một số tục ngữ về thuyết nhân quả:
    Gieo hạt nào thì nhận trái đó.
    Gieo gió thì gặp bão.
    Ngọt ngào thì dễ thương.
    HOT POT
  5. sgb_34

    sgb_34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Trách em
    Em không có gì đáng trách
    Nhưng anh muốn trách em
    Trách bởi sao yêu mến
    Rồi lại đến yêu thêm.
    Trách: Sao anh nhớ em
    Đến nỗi hồn xẻ nửa
    Trách: Sao em đi rồi
    Anh như ngồi trên lửa.
    Trách chiếc răng nho nhỏ
    Bên một khóe môi cười
    Anh trách nhiều em đó
    Đôi mắt đen, em ơi.
    Anh vừa thương vừa trách
    Càng trách lại càng thương
    Tìm theo em xa cách
    Lòng anh đi giữa đường...
    (Đã thương rồi thì đến cái xấu của em tôi cũng thương.)
    HOT POT
  6. friendly

    friendly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đang làm tiếng vọng của núi !!!
    CẢM ƠN
    Chẳng lẽ mình không nói cám ơn người đã cám ơn mình... Nếu mình nói thì cũng lại chỉ là "cảm ơn". Một vòng luẩn quẩn!
    Có nhiều cái vòng luẩn quẩn đáng ghét, song mình thấy cái vòng này sao mà đáng yêu...
    BAN BE
  7. ntb_802

    ntb_802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bác Sơn ơi bác cho em địa chỉ mail của bác được không, Em rất thích topic của bác nhưng em thích nghề của bác hơn, (đơn giản chỉ để hỏi bác về vài vấn đề về máy tính thôi), em nghĩ bác là Webmaster của TTVNONLINE đấy.
    Nếu bác đồng ý thì bác post lên, còn nếu bác không đồng ý thì he he Bye Bye Bác............
    Chúc bác mọi sự tốt lành,
    Thanh Binh
  8. pimbolihtl

    pimbolihtl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hay that day
    con trai ko the hieu noi
  9. TuanHung_SG

    TuanHung_SG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chào Forum, Chào các bạn,
    Lâu lắm mới lại có dũng khí để post bài tại Forum. Thấy mọi người viết hay quá nên tôi ngại. Ngại múa rìu qua mắt thợ ấy mà, không khéo mọi người lại cười cho.
    Tuy nhiên cũng xin có một vài lời suy nghĩ cá nhân tôi như sau:
    Hanoi_Vientiane: Cảm ơn bạn có câu nói rất hay. Tôi rất thích câu nói đó của bạn: "Bạn hãy cho trước khi nhận được của người khác một cái gì". Bạn cho phép tôi dùng câu nói đó làm câu nói tôi ưa thích nghen.
    sgb_34: Tôi thấy phục bác sgb_34 ghê, khẩu chiến cũng sắc sảo, thơ tình cũng tài hoa quá.
    Một vài anh em khác: thực tình tôi thấy thất vọng quá. Theo tinh thần của bác sgb_34 nên tôi không nêu tên các anh em này ra đây làm gì. Hãy để Forum tự hiểu. Trước đây tôi cũng đã từng thấy họ viết hay hay, hay hay vì các lời văn đó có nét tương phản với ngôn ngữ dùng forum dịu dàng này, nhưng nay thì tôi thấy quá thất vọng về văn hoá ngôn ngữ đó quá chừng rồi.
    Bao Công: Thật tuyệt vời. Nhưng sau khi chém đầu xong không cần quan tâm tới các thây ma đó nữa.
    Shazi: Bản sưu tầm của bạn về các lời yêu theo từng ngôn ngữ khác nhau thật phong phú. Nếu các anh chị em khác trong Forum bổ sung thêm các từ yêu đương của riêng mình thì hay biết mấy. (Ví dụ: Câu tôi thường nói với bà xã của tôi là: Anh yêu em nhiều lắm, cưng à)

    "Bạn hãy cho trước khi nhận" - Hanoi_Vientiane
  10. Nguoi_ye^u_Justin

    Nguoi_ye^u_Justin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Khà khà!
    Với bác Sơn em nói thật là thế này.
    Bác hãy làm những gì bác thích.
    Tương lai sẽ trả lời cho những việc mà bác làm bây giờ.
    Hé hé
    Justin chàng đâu rồi,em tìm chàng mãi

Chia sẻ trang này