1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vananhdg

    vananhdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Sơn & chào các bạn!
    Hôm nay là ngày buồn của anh Sơn, ngày buồn của một số người, nhưng cũng là ngày làm cho một số người vui. Cái hay là chúng ta đang buồn vui lẫn lộn. Riêng tôi chỉ muốn tâm sự đôi dòng:
    Không ai đã quá tuổi 40 mà còn lấy CHAT làm vui, anh Sơn đã chọn hình thức này để khỏi rơi vào nỗi tuyệt vọng của cuộc đời. Tất nhiên là nó có vấn đề không thể nói ra. Nếu chúng ta chỉ nghe và nhìn thông qua những thông tin trên này thì phiến diện khi đánh giá một con người. Sống phải hiểu, phải biết thông cảm với nỗi đau của người khác, phải đào sâu đến tận cùng của gốc rẽ vấn đề ta mới biết thương nhau hơn... Ai cũng đáng yêu và ai cũng đáng mến cả. Tôi quý Thùy Linh, cô ấy chắc đang rất khổ vì 2 con đường đang bày ra trước mắt: chọn con đường nào đây. Và anh Sơn, trong lòng anh có lẽ đã đầy tràn nước mắt phải không. Đàn ông đâu có nông cạn, khi người ta đã chọn con đường đi cho mình thì nghĩa là dấu chấm hết, đừng có khuyên ngăn. Cứ để cho người ta tự tìm thấy tiếng nói và sự mách bảo của trái tim mình. Tôi là phụ nữ có cá tính mạnh, tôi muốn Thùy Linh hãy mạnh dạn nếu cuộc sống của gia đình mình đang là địa ngục, nhưng hãy gặp anh Sơn để một lần đối diện với cái mà mình đang rất 'yêu' và rất 'sợ' này (trăm nghe không bằng một thấy). Nếu Thùy Linh không dám gặp anh Sơn thì cũng nên chấm dứt vì chưa có tình yêu 'sét đánh'. Còn tôi, nếu anh Sơn đồng ý, tôi sẵng sàng gặp anh, tôi muốn đối diện với anh, tôi muốn hiểu anh. Tôi ưa sự thật có pha chút lãng mạn. Biết đâu tôi lại tìm được trong anh cái gì mà mình thiếu... Nhưng anh Sơn ơi, em cũng không vội vàng một chút nào. Em chờ câu chuyện của anh đến cùng...
    Em Vân Anh
    Được sửa chữa bởi - vananhdg vào 09/04/2002 15:27
  2. NgThanhthuy

    NgThanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Sơn!
    Em là người sống rất lãng mạn, nhưng cũng rất lý trí. Nỗi buồn của anh tất nhiên có những lý do của nó, mà chắc chỉ có anh hiểu rõ hơn ai khác. Ngay từ đầu em đã khẳng định không lên án anh, trái lại em hiểu: một khi ở tuổi anh còn nồng say như vậy, chứng tỏ có một cái gì đó nó thật khủng khiếp đeo đuổi anh bấy lâu nay. Hãy can đảm lên Thùy Linh và cả anh nữa. Chúng ta phải mạnh dạn đối diện với cuộc sống. Nếu vì lý do nào đó, Xin lỗi, rất xin lỗi Thùy Linh, nếu tôi đã hiểu không đúng về bạn.
    Thanh Thuy
    Được ngthanhthuy sửa chữa / chuyển vào 25/06/2002 ngày 07:47
  3. danggiang

    danggiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chào Bác Sơn!
    Con biết bác đang buồn. Nhưng bác ơi, nếu bác đồng ý chủ nhật con mời bác đi câu cá nhé, câu cá khoái hơn yêu, con nói thật mà!??? Nếu đồng ý bác gửi mail cho con nhé. Hy vọng sẽ được đi câu cùng bác để được nghe nhiều chuyện tình hay.
    Titi và Minh có muốn đi câu cùng bác Sơn với Minh không? Trả lời nghe.
    Hoang Giang
    Được danggiang sửa chữa / chuyển vào 25/06/2002 ngày 07:52
  4. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, chào buổi tối!
    Chỉ còn ít phút nữa là đến giờ CHAT, tôi đã đến và ngồi tại đây, lòng mình như lửa đốt, trái tim run lên một cách khiếp đảm. Nếu có một ai đó để ý đến tôi chắc họ phải ngạc nhiên lắm.
    Chỉ còn 10' nữa. 10' trước giờ phán quyết của quan toà, tôi có cản tưởng như vậy. Tôi ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình và đang gõ những dòng này cho các bạn đây. Hàng ngày những ngón tay của tôi như có thể múa trên bàn phím khi CHAT với Thùy Linh mà giờ đây mỗi ngón như là một cành cây khô không theo ý của mình nữa. Tai tôi như có hàng trăm âm thanh hỗn độn. Chân tôi lạnh buốt mặc dù tôi đang ở giữa Sài gòn. Bỗng một tiếng rơi của chiếc chìa khoá ở bàn bên cũng làm cho trái tim tôi thắt lại, giật mình. Tôi cứ tự nhủ: ngày cuối tuần mình sẽ đi câu cùng với mấy chú nhỏ, cũng hạnh phúc lắm chứ sao. Tôi còn tự nhủ còn bao bạn bè đang theo dõi và nâng đỡ nếu mình không đủ sức đứng dậy cơ mà.
    Cám ơn Thanh Thuy, cám ơn Van Anh DG, các ơn các em. Trời đã sinh ra phụ nữ, họ đã làm khổ đàn ông chúng tôi, nhưng họ lại là chỗ ngả lưng an toàn nhất cho ta trong những lúc oái oăm nhất của cuộc đời. Tôi biết rằng trong tôi đã có không phải một mà là 3 Thùy Linh rồi. Thùy Linh ơi, anh cám ơn em đã làm cho anh khổ, làm cho anh đau, làm cho anh nhớ, làm cho anh mong. Nhưng em mà không đến thì ... ngựa này cũng đành bỏ cỏ mà thôi...
    .... hết giờ rồi, chỉ còn 1 phút nữa là đến hẹn (7h10 PM) ...
    Tạm biệt các bạn nhé! Hẹn ngày mai ...
    Tuan Son
    Được sửa chữa bởi - dangtuanson vào 09/04/2002 19:16
  5. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    (Tiếp theo ... NGAY THU 8)
    Và cuối cùng thì Thùy Linh đã không đến. Tôi ngồi chờ đến mỏi mòn, đến lúc tất cả đã ra về và chỉ còn lại mình tôi.
    Đêm Sài Gòn đã về khuya, phố phường đã thưa thớt bóng người đi. Tôi lặng lẽ chầm chậm cho xe chạy và tìm cách tự an ủi mình: ngày mai em sẽ đến, có thể em bệnh đó mà. Thế là trong lòng tôi nhẹ đi biết bao. Bản nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bỗng nhiên lại vang lên trong tôi: "Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.... rọi xuống trăm năm một cõi đi về...". Thật vậy có mấy ai hiểu hết được tự tình của các bài ca khi họ không rơi vào những hoàn cảnh thực tế. Ai loanh quanh mãi rồi cũng đi về mà thôi.
    Tôi ghi lại nội dung mail gửi cho Thùy Linh trong nỗi mong chờ gần như tuyệt vọng:
    Thùy Linh, em nhớ!
    Trái đất này đi không biết bao ngày mới hết, lá trên cành bao nhiêu chiếc, nước trong đại dương có bao nhiêu giọt thì là bấy nhiêu những nhớ nhung mong đợi anh dành cho em. Dù chỉ là một thoáng quen nhau chúng mình cùng đã thành bạn, một lời của em trao cho anh là cả một trời ao ước, một sợi run rẩy của em cũng là sấm chớp giữa lòng anh. Em ơi, xin đừng im lặng. Hãy nói lấy một lời, hãy đến dù một phút thế cùng quá nhiều đối với anh. Em có nghe thấy tiếng gió xung quanh không? Đó là lời cầu khẩn của anh với em đó. Em đang chải đầu buổi sáng đúng không nào? Hãy chải nhè nhẹ và từ từ thôi cho anh được hoá thân vào đôi tay đó, để được dịu dàng với mái tóc em mỗi khi bình mình thức giấc, để được thấy những cảm giác ấm nồng từ nơi em....
    Hãy trả lời anh, như em đã từng nồng nàn với anh.
    Tặng em bài thơ tự sáng tác nhé:
    Khi nào trái đất còn quay
    Khi sông còn chảy khi trời còn mây
    Khi anh còn sống trên đời
    Thì em mãi mãi là người anh yêu.
    ( ...Chào Thanh Thuy, Van Anh DG, Dang Giang, TiTi, Minh, Hope ... ! Các bạn làm cho lòng tôi ấm áp rất nhiều. Trong lúc này tôi mới thấy tình đồng đội đẹp và giá trị biết nhường nào...!)
    Hẹn các bạn vào tối nay. Có ai cùng tôi cầu nguyện cho Thùy Linh đến không nhỉ?
    Tuan Son
  6. Joey_Empire

    Joey_Empire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Bác có nhớ tôi không nhỉ.Tôi vẫn luôn theo dõi câu chuyện của bác.Cho dù trong hoàn cảnh nào tôi luôn luôn ủng hộ bác.Tôi yêu sự lãng mạn.Tôi chúc cho bác gặp may mắn vào tối nay.Tôi hiểu tâm trạng của bác:suốt ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn chẳng làm được việc gì cho ra hồn,lúc nào cũng nhớ về nàng mà thôi.Một nỗi đau ngọt ngào.Hãy kiên trì bác nhé tôi sẽ theo bác đến khi nào còn ttvnonline.

    Life"s a journey not a destination
  7. vananhdg

    vananhdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Sơn!
    Em đây nè, Vân Anh DG đây nè, đừng có buồn nhé anh. Em đang ở đây, đang theo dõi từng bước anh đi. Cầu trời phù hộ cho anh. Có thể anh nghĩ em là con bé xấu xí, vô duyên và như đỉa đói phải không? Hãy bình tĩnh, anh sẽ thấy 'một món quà' ngoài ý muốn đấy. Em sẵn sàng tạo thiết lập 'tình bạn' với anh. Nhưng chỉ khi anh ngã ngựa mà thôi. Nhớ nhé!
    Chao anh! Em ...
    Van Anh
    Được sửa chữa bởi - vananhdg vào 10/04/2002 10:26
  8. NgThanhthuy

    NgThanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Sơn!
    Đừng có ủy mỵ quá nhé anh! Hãy cứng cỏi như người đàn ông thực thụ! Em luôn hướng về anh và hỗ trợ cho anh, ...
    Thanh Thuy
    Được ngthanhthuy sửa chữa / chuyển vào 25/06/2002 ngày 07:50
  9. Daiduong

    Daiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chào anh sơn !
    Em muốn gọi bằng anh để cho thân mật hơn vì thật ra em cũng bằng tuổi Thuỳ Linh (24t). Lâu nay cũng theo công việc nên em không vào TTVN nhiều, hôm nay được nghe một người bạn giới thiệu "thiên tình chat" của anh. Sau khi đọc xong em quyết định viết bài này cho anh. Em chưa có gia đình, cũng chỉ mới biết yêu thôi, có thể người ngoài cuộc sẽ không hiểu hết tâm trạng và tình cảm của anh lúc này, vâng. Em có thể xin phép được chia sẻ tâm trạng của anh vì em cũng đã từng yêu. Em đặc biệt rất cảm phục về anh qua câu chuyện này. Em cũng rất buồn vì Thuỳ Linh đã không quay trở lại nữa, tuy nhiên theo em nghĩ Linh cũng đang rất đau khổ và dằn vặt vì lúc này đây cô ấy cũng đang buồn khổ cho số phận vì đã gặp anh và đã yêu anh nhưng lại không thể...vì cô ấy là phận gái. Còn anh, tuy đang rất buồn khổ nhưng em nghĩ anh vẫn được hạnh phúc hơn nhiều người khác vì anh đã có một người để mà thương mà nhớ mà mong chờ và hy vọng, và anh hãy thử nghĩ lại đi, chính điều đó đã làm cho con người ta cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Dù có thể Linh sẽ không bao giờ quay trở lại với anh nữa nhưng anh cứ hãy làm những việc mà bản thân mình thấy cần làm và thấy nó vẫn còn ý nghĩa cho cuộc sống của anh, đó là hãy chờ đợi hằng ngày trên CHAT, viết thư cho Linh, làm thơ tặng Linh, độc thoại những lời ngọt ngào với Linh. Dù ở một nơi nào đó, Linh có tiếp nhận hay không nhưng anh vẫn cảm nhận được mình luôn có một tình yêu cháy bỏng trong lòng. "Chính tình yêu mới đem đến cho con người ý nghĩa của cuộc sống dù tình yêu đó chỉ là ảo tưởng". Và nếu là em thì em sẽ làm như vậy. Chúc tình yêu trong anh luôn nồng nàn khát khao và cháy bỏng. Em sẽ còn theo anh đến khi nào anh không còn tình yêu nữa. Thân!
  10. Aye

    Aye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh các chị và các bạn
    Nỗi khổ lớn nhất của người đàn ông (hay là ước mơ cháy bỏng của cả cuộc đời) đó chính là thấy người phụ nữ nào cũng đáng để yêu.
    Ai có đóng góp về ý kiến của tôi xin gửi mail cho tôi.
    Never say goodbye

Chia sẻ trang này