1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Em ác quá
    Anh vẫn thế, sống một đời để yêu
    Và tình si cũng mang tặng hết,
    Anh đâu phải con người bất diệt,
    Mang được gì khi nhắm mắt xuôi tay?
    Em thầm cầu mong gì hôm nay?
    Muốn nhìn thấy tôi huy hoàng hay gục ngã
    Nếu như vậy thì em ác quá
    Sao không một lời khi chưa muộn, em yêu???
    Đời người chỉ có một lần sống. Phải sống sao cho ra sống cho khỏi xót xa ân hận vì những năm đã sống hoài sống phí. Để đến khi nhắm mắt xuôi tay ta có thể nói rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời. (OXtropxki)
    Tuan Son
    Được sửa chữa bởi - dangtuanson vào 30/05/2002 07:47
  2. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Để hiểu thế giới đàn ông mà Bạn đã kêu là không hiểu nổi, thì hiểu được thế giới phụ nữ chắc phải nói ngàn lần từ không và không bao giờ hiểu được. Vậy xin đừng quá bi quan, cánh đàn ông này cần lắm lắm cho riêng thế giới phụ nữ và nói chung cho thế giới loài người này.
    Phụ nữ không yêu đàn ông mà chỉ yêu những cái mà đàn ông theo đuổi.
    Tuan Son
    Được sửa chữa bởi - dangtuanson vào 30/05/2002 08:03
  3. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn! Chào Bao_cong!
    Có một vụ xin bao_cong và các bạn xử giùm:
    Trong toa tầu cùng ngăn có 4 người ngồi trò chuyện. Trong số đó có một anh bộ đội, một cô gái trẻ xinh đẹp, một chàng thanh niên rất hiện đại và một bà cụ già. Hai người con trai cùng có vẻ tỏ ra rất quý mến cô gái. Cô gái ngồi cùng phía với anh bộ đội, còn anh thanh niên nọ thì ngồi cùng phía bà già. Câu chuyện đang rôm rả thì tàu chạy vào đường ngầm, rồi bỗng nhiên bị cúp điện. Tất cả chỉ còn một màu đen, không thấy gì hết. Bỗng mọi người nghe thấy một tiếng hôn "chụt" thật mạnh, sau đó nghe một cái tát rất mạnh vào mặt ai đó. Ngay lập tức tiếng kêu của anh bộ đội: "Cam làm quýt chịu.". Tiếng người nam thanh niên nọ: "Đánh chết đồ mất dậy đó đi.". Tiếng của bà già nói: "Thanh niên thời này thật tệ.". Tiếng nói của cô gái: "Người đáng được thì lại không được.". Khi con tàu chui ra khỏi đường ngầm, mọi người đã nhìn thấy rõ nhau, nhưng chẳng biết chuyện gì đã xẩy ra, họ tranh luận ầm ỹ. Có một anh công an sau khi nghe xong tường thuật thì cười và nói rằng tôi biết rõ sự việc rồi.... Vậy thì sự việc đó diễn ra như thế nào? Ai hôn ai, ai đánh ai, người nào là người được, người nào là người mất... Xin Bao_cong ra tay xử giùm.
    Tuan Son
    Tuan Son
  4. hanhtinhma

    hanhtinhma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Chuyện của anh Sơn ...cổ quá !!!! Có phải chuyện là thế này không ? Gă thanh niên hiện đại đã hôn lên mu bàn tay của mình , sau đó tát anh bộ đội một cái.Anh bộ đội tưởng gã thanh niên kia được hôn cô gái mà mình thì chịu ...hậu quả nên bảo " cam làm quýt chịu " .Bà cụ già thấy cảnh như vậy thì bảo "thanh niên thời nay thật tệ .." .Gă thanh niên dĩ nhiên phải hùa vào :"đánh chết cái đồ mất dạy ấy đi".Còn cô gái thấy người được hôn không phải là mình ( cô ta tưởng bà già được hôn) nên ...phẫn uất nghĩ :"người đáng được thì lai không được..."
    Giải thích như vậy liệu có đúng không nhỉ???
    Long
  5. sgb_34

    sgb_34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chào Bác Sơn,
    Vậy là bác bị Long bắt bài rồi nhá. Chưa cần phải Bao_cong phân xử đâu.
    Bác còn bài gì mới thì mời nêu ra cho Bao_Cong phân xử đi nhá.
    Vui thật. Cám ơn bạn Long nhiều.
    HOT POT
  6. hanoi_vientiane

    hanoi_vientiane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
  7. TinhyeuBacCuc

    TinhyeuBacCuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    CHAO CAC BAN ! TOI LA LINH MOI CUA TTVN .
    NEU BAN NAO MUON BIET "NHUNG LOI NGOT NGAO NHAT MA NAM GIOI DANH CHO PHAI NU QUA CHAT VA EMAIL " NHU THE NAO THI KHI NAO DO HAY CHAT VOI TOI NHE ! NEU BAN LA NU GIOI THI VO TU, NHUNG NEU LA NAM GIOI THI .
  8. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng!
    Cám ơn bạn Long đã có lời giải ngay.
    1. Bạn nữ trong trường hợp nào thì đỏ mặt?
    2. Một chú vịt 1 tuổi rưỡi hàng ngày phải đi 500 bước thì ra tới bờ ao từ 6h00 sáng. Vịt thường dạo quanh ao 3 vòng, mỗi vòng đi mất 15 phút. Vịt sinh hoạt và ăn uống suốt ngày trong ao. Đến 6h00 tối thì đi 500 bước để về chuồng. Hỏi: Một tháng tối thiểu con vịt đó đẻ được bao nhiêu quả trứng? Và tối đa đẻ được là bao nhiêu quả?
    Tuan Son
    Được sửa chữa bởi - dangtuanson vào 31/05/2002 07:52
  9. Bao_cong

    Bao_cong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thiên hạ dạo này yên bình làm trẫm thấy vui vui. Nhất là thấy dân chúng ngày càng được học hành và đọc nhiều sách báo nên thông minh và hiểu biết nhiều (ví dụ như bạn Long chẳng hạn). Cứ cái đà này chắc phải nghỉ hưu sớm thôi, chẳng còn việc gì để mà làm nữa. Nhưng trẫm chợt nghĩ ra mình cũng phải nhanh chóng nhập cuộc với thời buổi hiện đại này bằng cách học một nghề mới. Có ai khuyên trẫm đang làm nghề xét xử thì đi học nghề gì thì nhanh và phù hợp không? SOS!
    Trả lời anh Sơn:
    Phụ nữ đỏ mặt khi người ta xấu hổ.
    Hỏi tiếp:
    Khi nào bạn thấy xấu hổ nhất?
    Bao Cong
    Được sửa chữa bởi - bao_cong vào 31/05/2002 07:48
  10. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Bàn tay em
    Run rẩy biết bao khi nâng bàn tay nhỏ
    Máu chảy trong người muốn phá vỡ con tim
    Đôi bàn tay em như cánh là mềm
    Mang hơi ấm của mùa xuân êm dịu
    Ngón tay em, những ngón dài nhỏ bé
    Như níu như buông những lúc chia tay
    Như men rượu kỳ lạ đắm say
    Như sóng biển ồn ào sóng vỗ
    Đôi bàn tay em, bàn tay bé nhỏ
    Như nói, như cười, hờn giận và yêu.
    Hãy cho anh bên em mỗi buổi chiều
    Được qùy gối hôn lên làn da mịn,
    Tay trong tay dịu dàng, thương mến,
    Với trái tim nồng ngây ngất giữa tình nhau ...
    Tuan Son
    Được sửa chữa bởi - dangtuanson vào 31/05/2002 09:05

Chia sẻ trang này