1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuot2002

    chuot2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    the nay moi hap dan
  2. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ủa!
    Tôi tưởng Bao Công chỉ là một vị quan thôi chứ. Lên Vua từ bao giờ vậy mà xưng trẫm. Tội khi quân là đáng bị gì nhỉ? Nhưng thôi. Không biết không có tội. Chẳng qua là do thiếu học thức tý chút thôi mà. Phải không?
    Dù đập đá mệt mỏi và tốn sức nhưng có chí thì sẽ thành công[/size=4]
  3. hanhtinhma

    hanhtinhma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Hơ hơ.... anh Sơn này !!! "Chú" vịt đó dù có muốn thì cả đời cũng chẳng đẻ được quả trứng nào chứ đừng nói là "tối đa là bao nhiêu quả" .Chú ta cũng giống như tất cả anh em ta ,muốn có....trứng thì phải nhờ ...vợ thôi!!!!
    Còn chuyện con gái đỏ mặt thì có nhiều lí do : xấu hổ ,vừa đi nắng về ,bị mẹ "uýnh" vì tội chơi bời lêu lổng ,bị cảm sốt ....hoặc đơn giản là tập trang điểm rồi bôi đầy son ra mặt mà thôi!!!
    Long
  4. strong_brave_heart

    strong_brave_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Chào người đập đá,
    Bạn lại có cái thói quen nhìn cái gì cũng thấy mầu đen, nhìn ai cũng thấy thiếu học thức rồi. Trừ trường hợp đây là câu đùa của bạn, nếu không bạn có thể tham khảo lại câu chuyện quả bóng có 2 màu đen trắng ở trang trước để thấy triết lý của câu chuyện nằm ở chỗ cùng một hiện tượng cò thể có 2 cách lý giải hoàn toàn ngược nhau.
    Trường hợp Bao công tự trào, đùa vui với Forum nếu nâng quan điểm thành thiếu hiểu biết thì có quá khắt khe không?
    Tôi thấy Bao công nên học thêm nghề mài dao kéo. Đao của Bao công do người khác mài nhiều khi không bén, trảm không đứt. Tự mình mài đao bén ngọt hơn cho chắc ăn.
    Trái tim chùm nho [/size=4]
  5. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào thứ bảy, chào ngày cuối tuần vui vẻ!
    Xấu hổ thì đỏ mặt. Nhưng có nhiều người không biết xấu hổ vì họ luôn quan niệm họ đúng trong nhiều tình huống của cuộc sống. Các bạn có biết không, Hoa hậu hoàn mỹ năn 2002 của Nga vừa đoạt giải nhất vì trả lời câu trả hỏi: "Khi nào bạn bị đỏ mặt?". Câu trả lời ngắn ngủi đáng yêu : "Khi nói dối." của nàng đã đưa nàng lên đỉnh cao vinh quang. Tôi thấy chỉ có 3 từ thôi mà đã làm lên lịch sử. Đúng, xúc động cũng có thể gây đỏ mặt, xấu hổ cũng bị đỏ mặt. Nhưng đỏ mặt khi nói dối, điều đó chứng tỏ người ấy rất thật thà. Người thật thà là con người được xã hội tôn trọng nhiều nhất vì đánh giá con người phải thông qua bãn chất của họ. Bản chất quan trọng nhất của con người là đức tính thật thà ngay thẳng.
    Cám ơn bạn Long đã lại cò câu trả lời tuyệt vời, vì chú vịt thì mãi mãi không bao giờ có thể đẻ được.
    Tuan Son
  6. strong_brave_heart

    strong_brave_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Xin Chào
    Xin anh Sơn cho biết
    Khi nào thì người đàn ông tái mặt?
    Nếu con vịt của anh Sơn không phải là "chú" vịt mà là cô vịt thì Một tháng tối thiểu con vịt đó đẻ được bao nhiêu quả trứng? Và tối đa đẻ được là bao nhiêu quả?
    Trái tim chùm nho
    TRAI TIM KHONG NGU YEN
  7. friendly

    friendly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0

    Moi nguoi cung xem wordcup, bo nha vang ve qua chung.

    BAN BE
  8. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào topic!
    Xin trả lời bài viết trong trang này như sau.
    1. Theo quan điểm của tôi: Đàn ông tái mặt khi bị lòng tự trọng bị xúc phạm.
    Đàn ông, từ xửa xừa xưa đã từng suy nghĩ: mình phải là trụ cột của gia đình và sau này khi xã hội loài người càng phát triển thì giá trị tham gia đóng góp của người đàn ông không phải chỉ cho gia đình mình mà cho cả xã hội. Họ có những vị trí nhất định trong xã hội dù lớn hay nhỏ (nói chung) nên khái niệm "tôi" trong người đàn ông thường cao rất cao. Nhất là ở VN, xã hội chúng ta trải qua chế độ phong kiến nên ngày nay ít nhiều trong suy nghĩ của mỗi đàn ông mang tính độc đoán... Vậy trong cuộc sống đàn ông có thể tha thứ cho nhau rất dễ ngay cả khi vừa đả thương lẫn nhau, nhưng lại rất khó tha thứ cho những người xúc phạm vào lòng tự trọng của họ, cái mà làm họ mất mặt với gia đình và những người xung quanh. Giận dữ của người đàn ông khi đạt tới đỉnh cao thì gây ra hiện tượng tái mặt.
    Tôi phát biểu như suy nghĩ cá nhân mình, tôi không phải là người dành được danh hiệu "người đàn ông hoàn hảo" nhất thế giới, cho nên có thể không đúng. Mong các bạn tha thứ nếu có sai.
    2. Nói chung vịt thường nuôi đến 12 tháng là phải mang ra "Cháo vịt Thanh Đa" thôi, chứ để thêm là già quá đấy. Vậy tối đa hay tối thiểu của cô vịt cũng chẳng có quả trứng nào.
    Tuan Son
  9. Out_of_luv

    Out_of_luv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi lên chỉ để nói một câu thôi: Smallgoat là bạn thân của tôi, tôi không tán thành cách dùng từ của bạn ấy, nhưng mỗi người co quyền tự do ngôn luận của mình, vả lại cũng chẳng có ai ngăn được cái miệng của bạn ấy đâu.

    Luv 4 All
  10. strong_brave_heart

    strong_brave_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bác Tuấn Sơn trả lời đúng boong. Xin bái phục. Nhất là cái vụ cháo vịt Thanh đa. Chắc bác Sơn hay ra thăm cháo vịt Thanh đa lắm nhỉ ?
    Trái tim chùm nho

Chia sẻ trang này