1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn amnhaclatimtoi!
    Sau khi đọc bài viết của bạn, trong có nội dung có đoạn bạn viết: Và sau khi đọc bài của bác tui chắc rằng họ đang phân vân và tự hỏi rằng : ko biết rằng "chàng" trên mạng của mình có như vậy ko nhỉ? Và làm thế nào để xác minh một cách chính xác trước khi lời yêu trong trái tim họ được thoát ra ngoài? Vậy bác Sơn có thể giải thích làm cách nào được ko? . Nội dung này thú vị đấy, cũng là sự trả giá và trăn trở của không ít bạn trẻ.
    Theo tôi, khả năng nhạy cảm (giác quan thứ 6) của từng người không giống nhau, nên có người nhanh chóng xác định được tình cảm của đối tác dành cho mình, có người thì phạm sai lầm. Nhưng có cách nào có thể hỗ trợ cho việc này không? Tất nhiên là có đó. Theo tôi sự ngọt ngào nếu xuất phát từ con người có bản chất tốt thì đó là món quà rất quý mà tạo hóa ban cho người đó và ai được sở hữu người đó thì rất hạnh phúc. Ngược lại sự ngọt ngào của kẻ có bản chất xấu thì cực kỳ nguy hiểm, nó sẽ mang lại thảm họa cho những người nhẹ dạ, cả tin. Vậy làm thế nào để có thể biết được sự ngọt ngào mà ta nhận được là từ người tốt hay xấu? Trong ngành công an đã có cả một lĩnh vực "hỏi cung, lấy cung", mà mục đích là qua một số các câu hỏi ta có thể hiểu được đối tác, xác định được điều gì người bị lấy cung nói đúng và điều gì là nói sai. Hãy áp dụng phương pháp lấy cung vào trong các cuộc trò chuyện (chat - mail) thật khéo léo . Mọi việc diễn ra hàng ngày đa số tuân theo những quy luật cuộc sống, suy nghĩ và hành động của con người cũng có quy luật trong đại đa số các trường hợp. Diễn biến sự việc, hành động của con người gắn với sự việc đều phải có sự ăn khớp và logic với nhau. Để nói dối thành công, người dối trá thường phải nói thật gần hết và chỉ dành một phần nhỏ nhỏ cho sự dối trá. Nhưng sự dối trá được chen vào thường thiếu tính logic. Hãy tập trung khai thác vấn đề này: nghĩa là bạn phải thông qua những câu chuyện, lời đàn thoại, tìm cơ hội đưa là những câu hỏi thật tế nhị (vì câu hỏi thiếu tế nhị có thể làm chúng ta mất đi những người bạn tốt) để củng cố thông tin giúp cho sự phân tích của mình. Nhưng nhớ rằng: vỏ quýt dày có móng tay nhọn . Với những kẻ nói dối chuyên nghiệp thì bạn phải xin tư vấn của người lớn tuổi ...
    Cuối cùng thì chúc bạn thành công trong việc kết bạn và nhớ rằng: Tính đa nghi sẽ là cái gông cho suốt cuộc đời .
    Câu chuyện về tính logic trong suy luận
    Câu chuyện về Selochom:
    Khi bác sĩ Oatson đến tìm thuê nhà trọ tại căn nhà mà Selochom đang thuê. Vừa buớc vào phòng Selochom đã nói ngay với Oatson (dù hai người chưa bao giờ biết nhau):
    - ông vừa từ nhà ga tới phải không?
    - ồ, tại sao ông lại biết hay vậy.
    - ông đi bên bộ bên hè trái phải không?
    - Tuyệt thật.
    - ông là bác sĩ phải không?
    - ???
    - ông muốn đến thuê trọ ở đây phải không?
    - ông quả là vĩ đại...
    Cho đến sau này khi hai người là bạn thân của nhau thì Selochom nói lại:
    Hôm ông tới đây lần đầu tiên tôi thấy trên mũ của ông có các bụi than rất nhỏ (khi trước tàu hỏa chạy bằng than) mà bụi than này chỉ có thể do tàu hỏa xả ra mà thôi nên tôi cho là ông đã từ ga tới. Tôi thấy trên vai áo phải của ông bị ướt và hôm đó tôi có nhìn ra cửa sổ thì thấy trời mưa. Vậy là ông phải đi bộ mới ướt áo được chứ đi xe ngựa thì không ướt áo được. Mà chỗ ướt trên áo ông ở bên phải vậy ắt là ông đi bên hè trái nên nước mưa hắt vào bên phải áo của ông. Tôi đã cho ông là bác sĩ vì tôi có nhìn thấy cuống cái ống nghe tim mạch thòi ra khỏi túi áo của ông và nhìn xuống các ngón tay ông không hề có chai sạn mà bàn tay này chỉ có ở các bác sĩ mà thôi. Và ông chính là người muốn thuê phòng trọ vì tôi chẳng có nhu cầu gặp bác sĩ làm gì vào hôm đó, đồng thời tôi cũng vừa mới đăng tin tìm người thuê trọ cùng...
    Tuan Son
    Được sửa chữa bởi - dangtuanson vào 05/06/2002 10:48
  2. themummy

    themummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    ối trời ơi !!!!!
    bác Sơn ơi, sao em thấy chuyện của bác sợ quá cơ. Sao em nghi bác quá, làm gì có ai chat trên mạng mà dùng những lời lẽ kinh dị vậy hả bác. Cha!!!!! sao mà giống những lời lẽ trong truyện tình cảm của Quỳnh Giao quá khó tin quá bác à
    themummy
  3. strong_brave_heart

    strong_brave_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Xin hân hạnh chào Bao Công
    Thảo dân strong_brave_heart này xin đa tạ Bao công vì những lời tâm huyết mà đại nhân đã dành cho thảo dân.
    Thảo dân xin ghi nhớ và làm theo lời Ngài.

    Trái tim chùm nho
  4. sgb_34

    sgb_34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn Thảo Dung. Một bài thơ thật là dịu ngọt, êm ái.
    HOT POT
  5. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hẹn hò
    Anh đã nói từ khi gặp gỡ
    "Anh rất ngoan, anh không dám mong nhiều.
    Em bằng lòng cho anh được phép yêu;
    Anh sung sướng với phút giây vụn ấy".
    Em đáp lại: "Nói gì đau đớn vậy!
    Vừa gặp anh, em cũng đã mến rồi.
    Em đâu phải là ngọn nước trôi xuôi;
    Chưa hy vọng sao anh liền thất vọng?".
    Lời nói ấy về sau đem gió sóng
    Cho lòng anh đã chỉ định yêu thôi
    Anh tưởng anh là của em rồi.
    Em mắc nợ, anh đòi em cho được.
    Đấy, ai bảo em làm anh mơ ước!
    Lúc đầu tiên anh có mộng gì đâu!
    Tưởng có nhau ai ngờ vẫn xa nhau,
    Em ác quá! Lòng anh như tự xé...
    Tuan Son
  6. sgb_34

    sgb_34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Xin chào Forum, chào Hanoi_Vienchane và Ngale,
    Vào thời điểm này Cả 3 chúng ta cùng là người thứ 50.000 đang truy cập topic "Những lời ngọt ngào ...". Các bạn thử nghĩ mà xem, 50.000 lượt người đọc trong vòng chỉ hơn 2 tháng qua.
    Trong thời điểm lý thú này sgb_34 xin chúc mừng các bạn, chúc mừng anh Sơn và các bạn bè của chúng ta những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, những thành tích ngọt ngào nhất.

    HOT POT
  7. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào hanoi_vientiane!
    Bạn đã viết: "Người đàn ông luôn đạt được cái họ muốn và chóng quên nó còn phụ nữ thì luôn chấp nhận và tha thứ cho những gì đàn ông làm ra ".
    Tôi suy nghĩ như sau:
    Đàn ông đã được gắn với khái niệm "phái mạnh", nên họ thích chủ động trong công việc và nhất là những công việc càng khó khăn thì đối với họ càng có sức hấp dẫn lạ kỳ. Chính đó cũng là một trong những đặc tính cơ bản của người đàn ông. Vì vậy họ thiên về tìm tòi ra cái mới, cái khó để dốc tâm chinh phục. Ngay cả trong lĩnh vực tình cảm cũng vậy, đàn ông cũng phảng phất mang tính cách này. Nhiều người đàn ông đã phải lăn lóc, vất vả, khổ sở để chinh phục trái tim người phụ nữ, khi họ đã chinh phục được thì họ lại cố ngó xung quanh xem còn "đỉnh núi" nào cao hơn để tiếp tục "leo trèo"... và cuộc đời cứ luẩn quẩn như thế cho đến lúc cảm thấy "không còn đủ sức" thì họ mới chịu thôi. Còn phụ nữ là phái đẹp, phái yếu nên tính thụ động cao hơn. Họ đúng là như những ngọn núi đứng sừng sững ở đó cho những kẻ thích chinh phục tìm tới, nhưng khi người đàn ông nào đó đã lên tới đỉnh núi của họ rồi thì họ chỉ muốn xung quanh là mây mù để chàng không thể nhìn thấy những ngọn núi khác xung quanh nữa... Nhưng ao ước vẩn chỉ là ao ước mà thôi, trời có lúc nắng lúc mưa, sương mù sẽ chẳng là mãi mãi... Có những kẻ đàn ông đứng núi này và nhìn sang núi nọ, họ lại trèo tiếp theo bản năng cho đến khi đến lưng chứng núi khác thì hụt hơi và tìm đường trở về đỉnh núi cũ... Và tính bao dung tha thứ của phụ nữ chính là "sức mạnh và vũ khí" để gìm giữ chân chàng... Vì thế nên sự đời mới phức tạp để chúng ta bàn luận suốt ngày này sang ngày khác, suốt năm nay sang năm khác, suốt đời này sang đời khác, mà cuối cùng vẫn chẳng làm sao thay đổi được quy luật này. Nhưng trật tự của xã hội, của gia đình vẫn tồn tại vững vàng chính trong thtế giới loài người vì: Chúng ta những con người - chúng ta có tư duy nên biết giới hạn của mọi sự ham muốn.
    Tuan Son
  8. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn Sgb_34, chào Trái tim chùm nho, chào bạn Lam, chào các bạn!
    [red] 50.000 [red]
    Rất cám ơn sự động viên và cổ vũ của các bạn. Thành công của topic này mãi mãi là của chung chúng ta. Niềm hân hoan to lớn xin dành cho tất cả những ai đã gửi bài lên topic này. Chặng đường chúng ta đi còn dài và chắc chắn sẽ còn nhiều gian khó. Tôi tin rằng sự đòan kết và mục tiêu trong sáng của topic sẽ đưa chúng ta đến ngày vinh quang hơn. Như bác Hồ đã nói: "Chính nghĩa nhất định sẽ chiến thắng.", tôi luôn tin như vậy. Một lần nữa rất mong những gì chúng ta đã có ngày hôm qua là kinh nghiệm, là thành quả lao động cật lực của một tập thể bạn bè xung quanh trong vòng tay thống nhất tuyệt đối sẽ mang lại cho chúng ta nhiều hoa trái ngọt ngào hơn. Tuy nhiên, xã hội luôn biến động, để thành công đòi hỏi chúng ta phải luôn học hỏi nhiều hơn, khiêm tốn nhiều hơn và quyết liệt nhiều hơn nữa... Tôi hy vọng sẽ xuất hiện thêm những nhân vật tương tự như sgb_34, truongdu, bao_cong, Khac Thuan, Friendly, thaodung, Phan Thùy Linh, tuan_hung và các bạn bè khác nữa (rất tiếc tôi không thể liệt kê hết ra được)... chắc chắn topic sẽ chất lượng hơn.
    Tuan Son
  9. strong_brave_heart

    strong_brave_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

  10. traitimdayvetxuoc

    traitimdayvetxuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    em la anh sang cua cuoc doi anh
    em la mat troi trong long anh
    anh se song ra sao khi tren doi nay ko con em
    anh ko muon mat em mot chut nao
    anh se mai mai yeu em
    .............. van van va van van ,con trai thuong hay noi the, 10% con trai noi that va 90% la doi tra lua dao .....hic hic toi cung la con trai nhung rat buon phai noi ra dieu do..
    size=4][blue]

Chia sẻ trang này